Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Những Lá số Tử Vi Thú Vị 6. Ma Cà Rồng Peter Kurten.




Chuyện hãi hùng về sát nhân “ma cà rồng” khét tiếng nước Đức
Peter Kürten còn được biết đến với biệt danh sát nhân "Ma cà rồng" hay "Quái vật Düsseldorf" khét tiếng lịch sử Đức. Sở dĩ người ta gọi y như vậy là vì hắn không chỉ giết hại tàn bạo 9 nạn nhân mà còn cắn vào cổ và uống máu họ.
Cụ thể, khi bị cảnh sát bắt, sát nhân Peter Kürten khai nhận đã gây ra 70 tội ác bao gồm những vụ hãm hiếp, giết người. Nạn nhân đều là phụ nữ, trong đó có cả trẻ em gái 4 tuổi.

Kürten cho hay y cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy máu và người chết trước mặt. Do vậy, gã sẽ dùng dao đâm hoặc búa đánh nạn nhân đến chết.

Vụ án mạng đầu tiên mà Peter Kürten gây ra là việc giết hại Christine Klein, 9 tuổi. Trong lúc đột nhập một ngôi nhà, Kürten phát hiện nạn nhân đang ngủ nên đã bóp cổ và dùng dao cắt cổ khiến cô bé Christine mất mạng.

Đến ngày hôm sau, tên giết người Kürten đến quán rượu để xem mọi người nói gì về vụ án đó. Thậm chí, y còn đến mộ của Christine.

Vài tháng sau, gã sát nhân bệnh hoạn giết Gertrud Franken, 17 tuổi, theo cách cũ trước khi bị cảnh sát bắt vì gây ra một loạt vụ trộm cắp

Sau khi được thả tự do năm 1921, Kürten tiếp tục gây án khi hãm hiếp và giết hại nhiều phụ nữ và trẻ em gái. Thậm chí, có lần gã cắn cổ nạn nhân và uống máu của họ.

Kürten từng gửi thư cho cảnh sát để chỉ chỗ chôn cất một nạn nhân nhằm chế nhạo lực lượng chức năng.


Phải đến năm 1930, cảnh sát mới bắt được Kürten về quy án. Với tội danh hãm hiếp và giết hại 9 người, y bị kết án tử hình. Nhiều người cho rằng số nạn nhân chết dưới tay gã sát nhân này còn lớn hơn nhiều.

Trên là những gì báo tiếng Việt viết về y.
Không như các trang Việt ngữ viết về y. Trên trang astro.com cho biết. Năm 9 tuổi tây tức 10 tuổi ta y đã dìm (tức là THẤT SÁT) chết 1 đứa trẻ khác. Nhưng do tuổi còn nhỏ nên cũng nhẹ tội.

Từ 1913-1929, trong vòng 16 năm, hắn đã sát hại, chặt xác và phi tang 68 nạn nhân nữ. Biến thái và tàn bạo từ thời thơ ấu, Hành vi của y rất kỳ quặc không tiện kể ra.

Sự thật quanh ta ma quỷ có thật rất nhiều. Nào là ma cô dẫn gái, ma tuý say dắm đến ma men trong quán nhậu sẵn sàng giết nhau vô cớ. Ma cà bông lang thang không nhà cửa. Ma mãnh, ma xó... nhiều vô số kể. Không thể quên ma đạo, ma tăng người đời thường nói đến. Các ma tăng với oan gia trái chủ, vay của ai không cần biết cứ trả cho ma tăng là được.
Các loại ma nầy có thể thấy được, tiếp xúc được. Thế nhưng các loại ma chỉ có 1 người ba xạo thấy những người không biết xạo lại không thấy, lại được những người u mê dễ tin, vì quanh ta luôn luôn có những tên ba xạo, ba hoa thuộc loại ma mãnh và những người mê tín.

Ma quỷ xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội. Với các hình avitar không biết là nam hay nữ, với các nickname Unknown. Ma quỷ trên mạng biến hoá tài tình có khi là hình thú vật, có khi là hình thiếu nữ... Có khi mang những cái tên nghe rất thần tiên Hy Di tiên sinh, Gia Cat Lạng tái sinh... nghe tên đã kính phục không dám gần. Lại ngọt ngào như Tiểu Yến Tử...
Yến Nhi là cái tên bị lạm dụng nhiều nhất nhưng có khi lại là ma đực rựa.
Người  Cố Vân, Kẻ Tham Mưu, Mạnh Thường Quân tái thế...    nghe rất thích.
Các ma quỷ nầy rất tài tình dù là không phải bạn bè, người thân không kết giao nhưng âm thầm gởi tin nhắn. Tất nhiên tuỳ đối tượng mà tin nhắn nầy có nội dung khác nhau.
Vô tinh các bạn yêu thích Facebook, Zalo... có năng khiếu tiếp xúc với cõi âm mà không biết. Còn các bạn yêu thích cái A lô có khi đang nói chuyện với người cõi âm đấy ạ. Người cõi âm đòi hỏi cái gì không đưa ra thì mang hoạ.

Ma quỷ là có thật nhiều vô số kể.

Bàn đến lá số của Ma Cà Rồng.
Hút máu người gọi là Ma Cà Rồng, phương Tây còn gọi là Dracula.
 Trước tiên nói về sự đáng tiếc.
Đáng tiếc cho BẠCH HỔ PHƯỢNG CÁC nằm trong bộ Tứ Linh. Biến thành con hổ dữ. Một trong tứ Hung đáng sợ là TANG HỔ ĐIẾU BINH.
Nếu năm Quý Mùi (ngày xưa ông bà ta gọi là Quý Vị). Mệnh đóng tại Mão có cách CỰ CƠ không có KHÔNG KIẾP, HOẢ LINH, CÁO PHỤ được khen là hay, hưởng cách đại cửa quyền.
Năm Quý Mùi Mệnh đóng tại đây các cách LIÊM PHÁ, TỬ THAM, VŨ SÁT cư Mão lại dở. Vì có cách KỴ LỘC. Lại càng dở hơn đến quá tệ nếu có HOẢ TINH và tên Peter Kurten rơi đúng trường hợp nầy. Y còn có thêm THIÊN KHÔNG tại Thiên Di cung vô tình có cách HOA THƯƠNG cũng là 1 yểu cách và THIÊN SỨ  có VĂN KHÚC tam hợp không khác gì cách QUẾ SỨ HOA THƯƠNG không phùng THẤT SÁT vì chính y là THẤT SÁT 1 sát tinh đáng sợ.

Do đâu lá số số nầy dễ sợ đến như vậy. Vì đây là cách
“SÁT PHÁ khủng phùng HOẢ HAO”,,, SÁT PHÁ sợ gặp HOẢ HAO.
HOẢ HAO ngộ PHÁ tai ương.
Đây là cách dễ nổi khùng nỗi điên làm điều bậy bạ. Đốt phá, có khi tự thiêu là cách nầy. Nếu chỉ cách nầy thôi cũng rất dễ gặp hạng người nầy ngoài xã hội. Nhưng ở đây lại có thêm HOÁ KỴ thành cách KỴ HOẢ. Chỉ cách nầy đi với SÁT PHÁ HOẢ HAO KỴ y căm người nào, y ghét người coi như phải chết. Y là mẫu người căm thù xã hội tột độ.

Thấy giàu y ghét. Thấy đẹp y ganh, thấy người có tài y hận...
Vậy thấy nghèo y thương ư? Đừng hiểu lầm. Thấy nghèo y khinh thường. Vì y không nghèo. Cứ mỗi vụ y làm là y có thêm 1 mớ HOÁ LỘC. Cả gan giết người, hảm hiếp, trộm cướp  tài sản không lấy có chăng là điên. Tất nhiên y tiền của rủng rỉnh trong người, nhìn kẻ nghèo túng y coi thường.

Một hôm có người tò mò hỏi: Tiền đâu mà Ma Cà Rồng tiêu pha vây? Chỉ cần hỏi vậy thôi là y lên phương án giết ngay. Vì như thế là KỴ LỘC đấy ạ. Biết bao người chết vì bộ KỴ LỘC. Tiền đâu mà xây biệt phủ? Tiền đâu mà mua xe xịn... Đó là lý do SÁT PHÁ THAM không hợp với năm Quý.

Có câu:
“KÌNH DƯƠNG KỴ HOẢ 1 bài.
Hãm mà thủ Mệnh ấy loài ác tiinh”.
Xem ra ác tinh nầy chưa bằng Ma Cà Rồng ĐÀ LA KỴ HOẢ. Vì ĐÀ LA HOÁ KỴ là bộ nhị Ám. ĐÀ LA có khi còn ngon hơn KÌNH DƯƠNG vì ĐÀ LA hạ quyết tâm làm bằng được. ĐÀ LA HOẢ HOA đi với SÁT PHÁ nầy là lửa giận tràn hông, lửa tràn lan đã đốt phá (tức HOẢ PHÁ) là đốt tràn lan nhiều nơi tạo thành đám cháy vô cùng to lớn, vĩ đại. Tên này có bộ ĐẠI KHÔI HOẢ PHÁ khi y giận lên, ghét ai mà đốt phá phải biết. Cũng bộ sao nầy đi với HOÁ KỴ tạo thành bộ đại kỳ khôi, đại kỳ cục đến giết người chôn xác lại chỉ chỗ cho cảnh sát. Thế mới kỳ quái, làm người không chịu ưa làm Ma Cà Rồng, Quái vật Düsseldorf là thế.

Lá sô càng nhìn càng kinh hãi.
PHÁ QUÂN vốn là hung chính tinh đi với BẠCH HỔ là hung bàng tinh. Lại đi với sát tinh là HOẢ TINH. Chưa hết lại có cả KỴ tinh. Chỉ còn thiếu HÌNH tinh. Thiếu thì bổ sung vào chính đại hạn 32-41 là thời điểm y giết người nhiều nhất.
Chỉ cách HOẢ PHÁ thôi bị đánh giá là xấu. Chưa nói đến HOẢ PHÁ thêm HAO KỴ có THIÊN KHÔI càng thêm kỳ dị.

Ngày Tháng Năm Sinh và Số Phận.
Như đã nói năm Quý không hợp với nhóm SÁT PHÁ THAM kỵ các sao nầy đóng tại Mệnh Tài Quan. Đó là nói về năm.
Tháng sinh là tháng 4.
Do sinh tháng nầy nên luôn luôn có THIÊN KHÔNG tại Thiên Di cung. VĂN XƯƠNG tai Nô Bộc cung. Đây là cách dễ nghe lời bạn bè mà yểu tử.
Do tuổi Mùi âm nam, sinh tháng 4 đi đâu cũng có HOẢ TINH tại cung Quan và LINH TINH lục hội với HOẢ TINH. Vô tình tên Ma Cà Rồng sinh phạm ngày sinh mới có bộ SÁT PHÁ THAM tại Mệnh, tháng sinh phạm thêm HOẢ TINH.
Trong tháng 4 năm Quý, sinh giờ Dần, có 2 ngày sinh 20 và 21 Âm lịch sinh ra yêu quái.

LIÊM PHÁ là cách.
Quậy phá dài lâu.
Đi theo quân IS được gọi là kháng chiến dài lâu. Đáng nói là y sinh năm 1883 chứ không phải 1943. Nếu 1943 thế nào cũng theo quân IS, chừng nào ăn nguyên 1 hoả tiễn biến thành nhiều khúc mới thôi.

Công tư vô diện quan nhân.
Chủ trương quậy là chính, mấy ai dám dùng. Đi lính cũng bị tước bỏ quân tịch, chỉ hợp với IS.

Phá vỡ sự trong sáng. Phá trinh cách.
Tốt là gìn giữ sự trong sáng điều nầy rất hiếm.
Truy và bắt. Tốt là được quyền truy (hoạ may chỉ gặp người tuổi Giáp hoặc Kỷ) và bắt xấu là bị. Xem thêm bài viết  Học Chữ Truy Thôi Để Sửa Mình.

....

Thế đấy, cuộc đời tên nầy bị bắt (là PHÁ QUÂN) khẩn cấp  (là HOẢ TINH) là chuyện phải xảy ra. Trước đó y từng bị bắt về tội trộm cắp không phải do giết người nên được thả ra. Tình tiết đáng nói. Thời điểm tên nầy quậy phá là thời kỳ nước Đức đang đắm chìm trong trận Đệ Nhất thế chiến (1914-1918) với các trận đánh vô cùng khủng khiếp tại Verdun, sông Somme. Sau hoà bình nước Đức è cổ trả nợ chiến phí. Thời kỳ nước đục nên tên Ma Cà Rồng tha hồ thả câu.

Điều được xếp vào thú vị là tên Ma Cà Rồng bị bắt rất bi hài.  Lần đầu tiên y tha chết cho 1 nạn nhân. Chính người nầy đi báo cảnh sát và y bị bắt. Đó là năm Canh Ngọ 1930, 48 tuổi, năm Cát xứ tàng hung cố định thêm Cát xứ tàng hung lưu động. Chỉ 1 năm sau 1931 Tân Mùi y bị lên đoạn đầu đài và chặt làm 2 khúc.

Tình tiết này phù hợp với cách an Thân của y là:
“VŨ KHÚC lâm Thân vi hạ cách”.
Đây là cách dễ trở thành phế nhân, ngoài đời thường gọi là cụt. Những người tàn tật khó thành công nên gọi là hạ cách. Để giải thích cách nầy cho 1 người, người viết cũng kỳ công không kém. Sáng tác câu chuyện “Thương Binh” trên blog.
Số phận của y dễ trở thành phế nhân. Liệu y trở thành phế nhân có thể giết người không? Hãy tin vẫn có thể nhưng tội ác của y chỉ gây ra nhiều nhất  một vài vụ mà thôi.

Đại Hạn chết của y là TỬ VI THẤT SÁT. Hạn TỬ VI chỉ có Tử mà không có Vi. Vi là vẫy vùng. Hạn THẤT SÁT chỉ có Sát là giết chứ không có tha. Vậy Tử Sát có nghĩa là bị giết chết trong trường hợp nầy. Trong giai đoạn 42-51 khó mà qua khỏi. Nhất là năm Quý Dậu 51 tuổi có thêm lưu HOÁ KỴ.

Như thường lệ.
Ngày giờ sinh của Ma Cà Rồng lấy tại.
 Cuối là các bạn sưu tầm bài viết  của Bửu Đình phải xin phép.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Lá Số Tử Vi Thú Vị 5B.



Bị Giết Vì 1 Lời Nói.

Lời nói có thể làm người khác nổi điên, đưa đến những xung đột mâu thuẫn thậm chí đưa đến giết người.
Sau đây là lá số của cô bé Beth Brode. Cách THIÊN ĐỒNG Mão Dậu với bộ THIÊN ĐỒNG  ĐIẾU KHÁCH KỴ KÌNH. Đường link Ngày giờ sinh lấy tại.

Và tên CỰ HƯ KINH kẻ giết bạn gái.

Cách THIÊN ĐỒNG Mão Dậu. Đó là cách gọi riêng. Gọi chung thuộc cách CỰ ĐỒNG CƠ.
Tất cả các trường hợp THIÊN ĐỒNG, THIÊN CƠ, CỰ MÔN đóng tại âm cung đều gọi chung là cách CỰ ĐỒNG CƠ.

Nhìn chung cách nầy như sau.
Các THIÊN ĐỒNG thường đồng minh, đồng chí (do theo 1 tổ chức chính, tà nào đó).
Đồng môn (do cùng học 1 môn học, hoặc ra vào chung 1 cái cổng trường)
Đồng tu (do cùng chung 1 tôn giáo chính, tà).
Đồng hương do sinh cùng quê.
Đồng bệnh do cùng dính virus cúm Tàu. Có câu: “Đồng bệnh tương lân” nhưng lại thiếu câu “Đồng bệnh hại nhau” không ít.
Đồng tộc do cùng 1 dòng họ...
Nhiều vô số kể chữ đồng cho đến cả đồng... tiền. Ví dụ. Chơi hụi (còn gọi là chơi họ...). Do thấy chơi hụi có lợi là THIÊN CƠ. Đồng tiền mình đang rảnh rỗi sinh nông nỗi. Chỉ cần 1 THIÊN ĐỒNG ôm hụi chạy đi là cả chục, cả trăm THIÊN ĐỒNG  cùng khóc. Thế đấy. Nói đến chữ đồng nhiều lắm không kể xiết. Tạm thời qua chữ “đầu”. Hấp dẫn nhất là từ “đầu cơ” chưa nói đến đầu hàng, đầu thú hồi hộp.

Ví dụ dễ gặp nhất. Cùng (là THIÊN ĐỒNG) đầu tư (là THIÊN CƠ) vào công ty (tức CỰ MÔN)... Ý người viết muốn nói là chữ đồng (là cùng) dễ gắn bó với chữ “đầu cơ”. Gần đây nhất là công ty Gold Time Thời Gian Vàng rất nổi tiếng. Nói đến thời gian, thời kỳ lại liên quan đến sao THIÊN CƠ luôn luôn tam hợp có THIÊN ĐỒNG. Coi bộ nạn nhân của Thời Gian Vàng hơi nhiều vì đến thôn quê cũng dính. Tiền lời 5% trên ngày. Các ngân hàng phải xấu hổ khi 7%/ năm.
Nhìn chung “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Chuyện CƠ ĐỒNG nhiều vô số kể.

Trở lại với chữ đồng.
Đáng nói nhất là đồng bọn, đồng phạm đứng đầy toà án. “Cùng chung” màu áo hồng, nước mắt theo em đi về với chồng. Giá băng cơn mộng...

Nói đến THIÊN ĐỒNG, ta phải nghĩ ngay. Đó là người...
Người tốt bụng, người có 1 tấm lòng vàng... Nhưng đừng quên người xấu bụng,  lòng lang dạ sói, người bụng dạ hẹp hòi, nam mô 1 bồ dao găm... cũng là đây. Cũng liên quan đến cái bụng đến bụng mang dạ chửa con ai không biết, đem bỏ (là PHÁ QUÂN) trước chùa tội các tu sĩ. Cũng THIÊN ĐỒNG vì mất tác dụng, phản tác dụng, ngôi sao có phúc trở thành vô phúc. Có như thế mới là luận đoán.

Ngôi sao thông cảm, hoà đồng... đến cha chài chú chóp chơi chung chạ, chung đụng bạ ai cũng kết giao. Được cho là giao du rộng rãi. Tuỳ trường hợp mà dùng từ kẻo mang hoạ vì đoán mò Tử Vi. Các CỰ ĐỒNG CƠ xài tiền điện thoại hơi bị nhiều, có khi trang bị cả sạc dự phòng... Từ đó tai hoạ theo điện thoại (chính là bộ CƠ ĐỒNG) theo máy tính mà vào dù ở trong nhà cũng trúng đạn. Các CỰ ĐỒNG CƠ luôn luôn có mặt trên các mạng xã hội và sẵn sàng kết giao với bất kỳ ai...

Ngôi sao thông minh, thông suốt, thông tuệ... đến u u minh minh cũng sao nầy. Chẳng lẽ tam Ám, nhị Ám lại thông minh. Nếu có phát minh ra những loại sữa Tử Vi uống vào hết bệnh, TiVi chân truyền để coi Tử Vi hoặc chế ra  bùa ngải, cúng bái... nhớ cúng ông Đập Vỡ Bình xin ngài đừng reo rắc chiến tranh, virus hại người.

Đến ruộng đồng, nương vườn cò bay thẳng cánh, chừng này thôi cũng giàu. Lại kể đến THIÊN ĐỒNG tốt số (tức sao THIÊN CƠ luôn luôn tam hợp) ở phố phường chật hẹp người đông đúc chơi villa (biệt thự) với bồn hoa cây cảnh. Nhưng đa phần các CỰ ĐỒNG CƠ ở chung cư là chuyện có thật, rất nhiều. Vì cách CỰ ĐỒNG CƠ không hoàn chỉnh như cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG.
Có A tất có B là đồng khô cỏ cháy đến đồng không mông quạnh có bia đá THIÊN CƠ đề tên cho các CỰ ĐỒNG CƠ kém may mắn. Như trường hợp lá số nầy.
...

Nói đến nét chung của CỰ ĐỒNG CƠ là nhóm sao nầy sẵn sàng đồng minh với các CỰ MÔN hoặc ÂM DƯƠNG LƯƠNG. Vì các THIÊN ĐỒNG luôn luôn tam hợp với THAM LANG sẵn sàng tham gia vào các tổ chức như đã nói ở trên. Vì thế trên mạng xã hội các THIÊN ĐỒNG này nhiều vô số kể, các hội nhóm groups, club... do các CỰ MÔN làm chủ hoặc THÁI DƯƠNG tu mi nam tử chỉ huy.

Các CỰ ĐỒNG CƠ lúc ban đầu (là CỰ MÔN) cùng (là THIÊN ĐỒNG) vào nhóm (tổ chức) là CỰ MÔN. Khi có đối tượng các THIÊN ĐỒNG gạt bỏ tị hiềm chiến đấu đến cùng. Khi đối tượng bên ngoài không có. Các THIÊN ĐỒNG cùng nhau cãi cọ là CỰ MÔN (cách CỰ ĐỒNG) đường ai nấy đi là chuyện phải đến. Vì lòng dạ phản bội cũng là cách CỰ ĐỒNG. Thậm chí ăn uống thôi cũng cãi nhau... nhiều đề tài để cãi nhau là CỰ MÔN và xa nhau cũng là CỰ MÔN.
Vậy trong cách CỰ ĐỒNG CƠ có cách phạn bội? Đúng vậy. Chia rẽ là chuyện bình thường, tan hàng rã đám, tan nát cõi lòng... rất bình thường. Thậm chí tố cáo lẫn nhau, giết lẫn nhau. Hoàn toàn có thật. Chịu khó suy nghĩ và chịu khó đọc báo sẽ thấy điều đó quanh ta chứ không đâu xa.

Mở đầu bài viết  về cô bé Beth Brode quá dài. Tất nhiên có liên quan đến cô bé. Cách CỰ ĐỒNG CƠ của cô ta có phạm 1 số khuyết điềm như sau:
Tại Mệnh có bộ KỴ KÌNH. Vô tình hình thành cách CỰ KỴ. Như đã nói nhiều rồi “CỰ MÔN HOÁ KỴ giai bất cát”.

Tại Huynh có cách “QUẾ SỨ HOA THƯƠNG tối hiềm giao hội mạc phùng SÁT diệu đa khổ tai ương”. Có nghĩa anh em cô ta nói cô ta mất rồi. Nếu sống tất bị 1 áp bức nào đó.

Cung Tật có cách VĂN KHÚC có THIÊN SỨ. Có nghĩa là Thiên Sứ chơi bài “Hạt bụi nào hoá kiếp thân thôi”... Nhưng bên Mỹ không biết bài này nên chơi kiểu khác.
Còn là cách Cát xứ tàng hung với tình huống THAM LANG TƯỚNG QUÂN.
 Có cung Quan Lộc với cách CƠ TANG không có PHƯỢNG CÁC là 1 cách rất xấu.

Nhưng quan trọng nhất chính là Thiên Di cung có cách THIÊN LƯƠNG hội  THIÊN KHÔNG là cách không may, bất hạnh. Khi ra ngoài nói đến 2 từ không may tất nhiên gặp tai hoạ không thể tránh được. Chính cách nầy sinh ra cách QUẾ SỨ HOA THƯƠNG. Cô bé ra ngoài tiếp xúc với kẻ bất lương mà cô ta không biết, khi biết lại vụng về dùng KỴ KÌNH lại mang hoạ.
Với cách này, nếu còn sống. Giờ nầy dính virus cúm Tàu. Vì số phận không may ra ngoài (là Thiên Di cung) thế nào cũng gặp hoạ. Thậm chí ở trong nhà (do cha mẹ ép buộc) thì bạn bè cũng đem virus tới tặng. Do cách THIÊN ĐỒNG ĐIẾU KHÁCH..Với cách nầy cha mẹ rất khổ tâm dễ dùng vũ lực với con cái. Nhưng chưa kịp dùng thì tên CỰ MÔN HƯ KÌNH đã dùng rồi.

Thế nhưng Phú viết:
“TANG HỔ ĐIẾU BINH vị chi tứ Hung nhược ngộ ĐỒNG tinh nhi hoá cát”.
Muốn hoá cát trước tiên kiểm tra có KỴ KÌNH, KỴ HÌNH, tam Ám, KHÔNG KIẾP... hay không rồi kết luận.

Vì cách THIÊN ĐỒNG ngộ KỴ KÌNH nầy cũng dễ gặp thuỷ nạn.

Nếu lá số nầy bỏ sao HOÁ KỴ tại cung Tài và bộ KHÔNG KIẾP tại Phúc Đức. Đây là lá số số tốt đẹp. Nhưng đã là số phận không ai tài nào bỏ được.
Con THIÊN ĐỒNG đâu rồi?/ Nó đi với ĐIẾU KHÁCH rồi.
Thế đấy không gặp hoạ nầy tất hoạ khác. Nhiều vô số kể tai hoạ ngoài đời. Càng hiện đại bao nhiêu hoạ càng nhiều bấy nhiêu. Hoạ vì điện thoại, hoạ vì vi tính... Mấy cái nầy gọi là THIÊN CƠ đấy ạ.

Chuyện các THIÊN ĐỒNG đố kỵ và kình chống là chuyện thường gặp trong xã hội. Trước mầy chơi với tao, nay mầy xa (tức là CỰ MÔN ngôi sao chủ gần xa) tao là chuyện thường tình. Bị đập (là THẤT SÁT) chết là chuyện có thật nhưng dẫu sao cũng hiếm gặp.

Lá số nầy bị bạn dùng gậy bóng chầy đập chết vào năm 1992 Nhâm Thân, đại tiểu hạn trùng phùng sao VŨ KHÚC (bước ngoặt cuộc đời) gặp bộ sao khá dễ sợ LINH HÌNH lịnh xé xác, lịnh trừng phạt, lịnh thanh trừng... Đến tổng thống còn bị lịnh trừng phạt huống chi dân. Đáng nói thằng oắt con CỰ HƯ KINH ban lịnh nầy.

Một vấn đề đặt ra.
Liệu tên CỰ HƯ đập chết bé THIÊN ĐỒNG KỴ KÌNH có dám đập chết.

Nữ VŨ SÁT HOẢ HAO KÌNH cư Mão.
Nữ THIÊN TƯỚNG HOẢ KÌNH cư Mão.
Nữ LIÊM PHÁ HOẢ HAO KÌNH cư Mão...
Chắc chắn là không dám. Đây là các tình huống Mệnh các người nầy nằm tại cung Nô Bộc của tên CỰ HƯ KÌNH. Tên nầy sẽ biết nữ vũ phu, nữ thất phu là ai. Ai là người sẵn sàng tương đương, quân bình. Mầy gậy bóng chầy, tao cũng gậy bóng chầy. Thế là tên CỰ MÔN HƯ MÃ tên chuyên chơi đường miệng, nay cũng chuyển qua chơi bằng tay cũng run.

Cho nên. Nói chính xác 2 lá số nầy có duyên nợ với nhau. Gặp nhau để rồi gieo hoạ cho nhau. Bình luận đã quá dài, nói hoài vẫn không hết chuyện đâu ạ.
Cuối cùng các bạn sưu tầm bài viết  của Bửu Đình phải xin phép. Có viết như thế, có người mới chịu.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Những lá số Tử Vi thú vị 5.

Giết người vì 1 lời nói.

Nam 17 tuổi ta giết bạn gái vì không chịu đi chơi.


Có nhiều vụ giết người vì những lý do vô cùng giản dị.
Tranh mua 1 miếng đậu phụ cũng giết nhau.
Tranh trả tiền cũng giết nhau.
Tranh hát karaoke cũng giết nhau. 
Đi vệ sinh hay lưu thông trên đường va chạm cũng giết nhau.
Cho rằng nhìn đểu cũng giết nhau.
Giết nhau vì 1 câu nói.
Chỉ vì vài ba đồng bạc lẻ cũng giết nhau...
Giết người với lý do vớ vẩn nhiều vô số kể.
Đáng nói là những kẻ tham gia giết người. Gọi là đồng phạm có khi nhiều đến nỗi cảnh sát cũng phải sợ. Nhiều đến mức phải ăn mặc đồng phục để khỏi đánh, giết lầm lẫn nhau.

Ngày xưa phê là: “Nam đa lãng đãng...”. Ngày cho cho là du côn, du đảng, côn đồ... Chỉ cần đàn anh hú lên 1 tiếng là có rất nhiều đàn em tham gia ngay với vũ khí, hung khí tự chế. Khí thế hừng hực. Nhưng lũ nầy bắt đi lính. Nghe lịnh xung phong không có khí thế như đi đánh lộn. 

Đến những vụ giết người vì những lý do phức tạp khác.
Dân làng hoặc gia tộc tranh giành đất đai giết nhau.
Tranh giành địa vị, có khi chỉ là chức trưởng phòng bé xíu cũng giết hại nhau.
Vì ghen tương, ngoại tình....
Vì trộm cướp, hiếp dâm bị lộ diện giết người diệt khẩu.
Đến tham ô, tham nhũng, lừa đảo bị lộ cũng tìm cách giết người do sợ tố cáo...
Người ta dùng nhiều thủ đoạn giết hại nhau.
Dàn dựng tai nạn xe cộ, hoả thiêu, đầu độc, té lầu, đột quị... đến viên đạn lạc. Từ âm thầm đến công khai. Như; Ruby bắn Oswald.
Giết người do mù quáng, mê muội.
Giết người để luyện thiên linh cái, giết người do tin vào tà giáo.

Dễ hiểu lầm chính tinh nầy giết người, chính tinh kia không giết người. Vậy do cái gì? Do hung bàng tinh là chính. Từ đó sinh ra cái tâm con người. Cái tâm  “Nhân chi sơ tính bổn ác”. Do Mệnh ác nên cung Tật mang Ách.
SÁT PHÁ THAM giết theo kiểu SÁT PHÁ THAM.
THÁI ÂM giết theo kiểu THÁI ÂM.
THIÊN LƯƠNG bất lương giết theo kiểu THIÊN LƯƠNG...
CỰ NHẬT giết theo kiểu công khai.
CỰ ĐỒNG CƠ giết theo kiểu thông đồng...

Trong xã hội luôn luôn có những người được quyền giết người.
Một chánh án không tuyên án tử hình cho tên phạm tội tày trời, tất dân chúng cũng la làng. Chánh án được quyền tuyên án giết người có tội nằm trong luật cho phép.
Các chiến binh được quyền giết giặc lập công. Kể cả trường hợp đồng đội phản bội chạy theo giặc trong lúc chiến đấu được quyền bắn bỏ. Trong thực tế không có trường hợp nào như vậy. Có chăng là bọn nội tuyến bắn sau lưng mình thì có, phá hoại vũ khí là chuyện hoàn toàn có thật...
Giết 1 người để cứu muôn người tại sao không giết.

Sau đây là tên Richard Baldwin 17 tuổi ta giết bạn gái vì 1 lời từ chối.

Kẻ Giết Người Vì 1 Lời Nói.
Tên Richard Baldwin là tên 
Mạnh miệng nói láo.
Ngày Đen Tối.
Tên bất hiếu.
Có cửa mà không có nhà.
Còn là tên kháng cự bằng tay, mặc dù tên này có ngôi sao mồm miệng tại Mệnh. Thuở nhỏ y dùng miệng để cắn, lớn lên y dùng gậy bóng chày để nói chuyện. Mặc dù y có cả VĂN KHÚC TẤU THƯ. Đáng lẽ chơi ngay tình khúc “Mất em rồi, xa em rồi”... cuộc đời đi lối khác. Nhưng khi nghe câu: Coi nhau như là bạn không phải là tình nhân. Không chịu đi chơi.  Tên CỰ MÔN mạnh miệng nói láo nhưng lần nầy y làm thật bằng gậy bóng chày, khiên cô bé THIÊN ĐỒNG cư Mão phùng KỴ KÌNH hạn THẤT SÁT biến thành thất kinh hồn lìa khỏi xác.

Vì sao gọi y là mạnh miệng nói láo?
Mạnh là ĐẠI KÌNH. Miệng là CỰ MÔN. Nói láo là THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. Đó là cách mạnh miệng nói láo vẫn chưa đủ đô còn thêm ĐỊA VÕNG vu thêm, lại có ĐƯỜNG PHÙ Lời Nói Ngọt Ngào (xem trong blog tất có bài nầy).  Tạo thành cách “hư đường hư bột” thế gian thường hay nói. Thuộc loại đại sư tổ nói láo, nên bé THIÊN ĐỒNG KỴ KÌNH ăn quá nhiều ĐƯỜNG PHÙ HƯ nên dị ứng, lần nầy nhất quyết chia tay với tên Ngày Đen Tối. Đi với tên nầy không hư cũng hỏng.
Tên này lên mạng xã hội tha hồ kết giao.

Ngày Mai Đen Tối.
Cách này gọi riêng là cách CỰ MÔN Thìn Tuất. Gọi chung là cách CỰ NHẬT.
Ngày mai đen tối hay tươi sáng do nhóm bàng tinh quyết định.  Ngày là THÁI DƯƠNG, đen tối là ĐẠI HAO + THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. Chỉ ngần ấy thôi là thấy đen tối rồi. Chưa nói đến công đường ĐƯỜNG PHÙ, cửa quan là QUAN PHỦ ở Thiên Di cung.
Cũng là CỰ MÔN.
Pháp có Khải Hoàn Môn chiến thắng.
Trung Quốc có Thiên An Môn hàm ý bình an thiên hạ.
Việt Nam có Ngọ Môn xoay mặt về phương Nam, hàm ý 1 cõi trời Nam không lệ thuộc Tàu Phù.

Còn tên Ngày Đen Tối cũng dựng lên là KÌNH nhưng dựng cái nào thằng THIÊN HƯ nói hư cái đó. Cái cửa ra vào mà hư cái nhà chắc không ra gì.  CỰ là cửa cần có CƠ là nhà thành cách CỰ CƠ nhà cửa. Người Việt Nam có duyên với TỬ VI, các từ nầy không xa lạ gì với người Việt. Có hư mới nói THIÊN HƯ(thiên về hư, chứ không phải trời hư, đừng có xạo). Từ đó tên nầy trở thành vô gia cư, tối lại lấy hiên nhà của họ làm nơi trú ngụ. Cho nên có câu:
“ CỰ MÔN Thìn Tuất 2 nới.
Đầu đường góc chợ số người ngụ cư”.
Hoàn toàn ứng hợp trong trường hợp nầy.
Muốn có khải hoàn môn, đại khai môn, đại hồng môn, cửa quyền, cửa lộc... trời dành cho người tuổi Tân. Nhờ hoá khí và nhờ Can Chi nên CỰ MÔN Thìn Tuất của tuổi Tân rất tốt đẹp. Tất nhiên là loại trừ tam KHÔNG, TRIỆT KỴ HÌNH. Kể cả  HOẢ LINH, CÁO PHỤ cần quan tâm 4 sao nầy. Chứ không phải nhờ bùa phép, linh vật... gì cả.
Tên Ngày Mai Đen Tối này có ôm cái gì, đi nữa. Một là cửa nhà tù, hai là cửa nhà thiên hạ. Rồi nói: “Con cá sống nhờ nước, con người sống nhờ THIÊN ĐỒNG ”.
“HOA CÁI cư Di xuất ngoại đa ái” là đây.
Người ta sẵn sàng thông cảm với tên CỰ MÔN có tam KHÔNG, THẤT SÁT Cát xứ tàng hung tại cung Điền.

Tên nầy còn thêm cái tội bất hiếu. Tên này bắn mũi phi tiêu là PHI LIÊM (ngôi sao bất chính) vào cung Phụ mẫu. Cung nầy có THIÊN TƯỚNG đại kỵ với PHI LIÊM, bao nhiêu tình cảm của cha mẹ dành cho con cái tan tành (xem bài Ngôi sao tình yêu trong blog). Mũi phi tiêu này rất độc. Tạo thành các cách cực xấu là KHÔI HÌNH (tội lớn), HỒNG HÌNH (loan báo tình hình), PHI HÌNH (trái pháp luật), THIÊN TƯỚNG HÌNH (tương hình). Tạo thành bộ sao cực đại xấu là THIÊN TƯỚNG THIÊN KHÔI PHI HÌNH.

Chỉ có tên hư thân mất nết đến đại hạn 13-22 mới gây nên tội lớn, trái pháp luật, chưởi cha mắng mẹ. Nguy cơ tên này giết cha rất cao. Sự việc chưa xảy ra y đã giết bạn gái và cũng có thế số phận của thân phụ y rất lớn. Cũng có thể phụ mẫu y chưa đến vận xấu. Đại hạn 13-22 vẫn còn dài. Phải nói chính xác, nhờ vụ con bé, nên cha mẹ y thoát nạn.

Tên này tính cách xấu, gặp 1 đại hạn cực xấu. Và cung Ách cực kỳ xấu.
Như đã nói ở những lá số Tử Vi trước. Cung Tật có TRIỆT là tốt nhưng chớ gặp tam KHÔNG, TRIỆT KỴ HÌNH coi như hỏng cách, không triệt được. Cũng đã nói ở lá số trước. Cách PHÁ QUÂN gặp KHÔNG KIẾP là bị bắt, tối kỵ gặp ở Tật. Ở đây có ông THIÊN SỨ nói “Tao được lệnh bắt mầy đấy”. Chưa hết chuyện cung nầy còn có “Cát xứ tàng hung LỘC phùng, xung PHÁ”. Thế là cuộc sống bình yên đã phá vỡ. Hết chưa? Vẫn còn phải kể đến cách VŨ phùng CÔ QUẢ. Cách nầy thuộc cách kết thúc ngắn ngủi.

Cuộc đời học sinh của y coi như kết thúc ngắn. Những ngày tháng quậy phá, hỗn láo với cha mẹ y cũng đã kết thúc. Bắt đầu kể từ ngày 18 tháng 11 năm 1992. Ta gọi là năm Nhâm Thân. Sau khi dùng gậy bóng chày giải quyết tên nữ tì hỗn láo với vua CỰ MÔN. Sau đấy nhà vua uống thuốc trầm cảm để tự sát nhưng không thành. Vì số phận nhà vua cung Tật Ách ghi rõ ràng: Sau khi dùng vũ lực là VŨ KHÚC bị PHÁ QUÂN bắt. Là do có tam KHÔNG, Cát xứ tàng hung...

Dù sao cũng vào tuổi thanh thiếu niên, nên tội cũng nhẹ.
Đáng tiếc là không có dữ liệu. Nên buộc lòng phải đoán. Được tha vào đại hạn THIÊN LƯƠNG và chết khi gặp đại hạn 33-42 tuổi. Vì đại hạn cực kỳ xấu. Tất nhiên không có cơ hội chơi trò 'Black Lives Matter' .


Do bài viết  dài nên lá số nạn nhân của y sẽ viết vào kỳ tới.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Những lá số Tử Vi thú vị 4.




Kẻ bắt người và người bị bắt.

Lá số 1 siêu cảnh sát và 1 siêu tội phạm.


Lá số của siêu cảnh sát.

Đây là lá số của 1 cảnh sát lừng danh của Pháp. Trong số đó cũng có 1 người gốc Việt. Người nầy xuất thân là ca sĩ, số phận luôn luôn định hướng đi đúng sở trường. Về sau biến động đưa người nầy trở thành thám tử, rồi thành cảnh sát trưởng nổi tiếng. Nghỉ hưu lập công ty thám tử và viết hồi ký là 20 cuốn sách kể lại những vụ bắt giữ tội phạm.
Nổi tiếng nhất là bắt giữ tên Émile Buison một trùm băng đảng xã hội đen, kẻ thù số 1 của nước Pháp. Năm 1947 Đinh Hợi ông được giao trách nhiệm bắt giữ tên nầy, mãi đến năm 1950 Canh Dần mới bắt được trong 1 quán ăn. Vụ bắt giữ nầy có người chỉ điểm tố cáo. Với thành tích đó ông được trọng thưởng. Đây chỉ là 1 trong nhiều vụ điển hình và từ đó người ta phong tặng là siêu cảnh sát.

Sau đây là phần giải thích cách PHÁ QUÂN Dần Thân.
Đây là lá số tốt đẹp tưởng chừng như dễ gặp nhưng éo le lại rất khó gặp trong đời thực.
Trước mắt SÁT PHÁ THAM cần phải có cả TUẦN lẫn TRIỆT mới hay. Vì SÁT PHÁ THAM là hung chính tinh khi đi với với TUẦN TRIỆT là biết cái nào đúng, cái nào sai và cần nắm cái gì. Cũng như cần trung thành với ai, loại trừ ai.
Nhưng có THIÊN KHÔNG tại Mệnh Tài Quan là lá số lại thuộc cách tam KHÔNG, hỏng bét.
Có KỴ HÌNH là kẻ ngoài vòng pháp luật.
Có HOẢ HAO nóng nảy dễ nổi khùng làm điều bậy bạ.

Tất nhiên anh ta không phạm phải các cách kể trên. Trái lại được nhiều cách rất hay hỗ trợ và thành công nhờ cách nầy. Như vậy là đủ các điều kiện ắt có và đủ.
Lá sô có thêm các bộ KHÔI VIỆT, XƯƠNG KHÚC, HOÁ QUYỀN, CÁO PHỤ, PHƯỢNG CÁC nhờ đó phối hợp với LINH TINH trở thành một cách cục rất tuyệt vời. Đó là bộ LINH QUYỀN lại là KHÔI LINH QUYỀN đi với PHÁ QUÂN thành  lịnh bắt người rất lớn.
Xem bài viết  Lịnh và Lạc trên blog sẽ rõ thêm.

Lợi thế của PHÁ QUÂN TUẦN TRIỆT tốt tại Mệnh là tuân thủ triệt để cái tốt. Nhờ thế đi qua các hạn KHÔNG KIẾP, KỴ HÌNH không sao cả. Thậm chí nhờ các sao nầy trở thành nổi tiếng. Ví dụ dễ hiểu. Mầy không lừa được tao đâu. Tao được quyền bắt cả mầy nữa kìa. Tóm lại nhờ giỏi khám phá, nhờ bọn KHÔNG KIẾP mà nổi tiếng. Nếu không ngồi chơi xơi nước, đâu có việc để làm. Quả nhiên, thời cơ của người nầy là bọn TANG HƯ KHÁCH KHÔNG KIẾP.

Đây cũng là lá số có sao PHỤC BINH rất hay. Phù hợp với công việc người nầy làm. Một công bộc (tức là đầy tớ) trung thành của nước Pháp. Nhưng nếu có KHÔNG KIẾP nằm tại Mệnh Tài Quan lời giải đoán sẽ khác.

Nếu có HOÁ KHOA tại Mệnh Tài Quan lá số trên cả tuyệt vời. Trời mấy khi cho ai tất cả.

Điều thú vị ở lá số nầy nầy là cách “THẤT SÁT lâm Thân chung thị yểu”. Đây là cách rất dễ gặp ở các lá số SÁT PHÁ THAM đơn thủ hoặc đi với TỬ VŨ LIÊM. PHỦ TƯỚNG đơn thủ hoặc TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM. Người nầy có tuổi thọ cao nhất trong cách nầy, vừa mất năm nầy (tháng 6, 2020 Canh Tý) thọ 102 tuổi ta. Điều nầy chứng minh cho thấy cung Mệnh rất tốt là điều quan trọng. So sánh với lá số cảnh sát bị giết trong Lá số Tử Vi thú vị 2, cũng cách THẤT SÁT lâm Thân thuộc cách Cát xứ tàng hung.

Lá số kẻ thù số 1 của nước Pháp.
Còn là 1 trong 10 người nổi tiếng ngoài vòng pháp luật của Pháp.
Émile Buisson kẻ chịu trách nhiệm (là sao Tử Vi) về 30 vụ (cũng là Tử Vi) giết người và 100 vụ cướp. (Điều nầy chỉ tìm thấy tại cung Tật). Trong đó có cả cướp ngân hàng và xe chở tiền.  Bị bắt và trốn thoát, cuối cùng bị bắt năm 1950 Canh Dần. Bị xét xử năm 1954 Giáp Ngọ và tử hình năm 1957 Bính Thân bằng máy chém.

Sau đây là lời giải thích về lá số nầy.
Thoạt nhìn lá số nầy có vẻ như vô hại, thậm chí không có cả sao BỆNH PHÙ, PHI LIÊM và sát tinh tại Mệnh. Thật sự rất tai hại, rất nguy hiểm. với cách CỰ NHẬT tại Dần Thân đi với cách TUẾ ĐÀ. Có câu:
“TUẾ ĐÀ thiết kỵ ư Dần Thân”.
Đây là cách dùng lý lẽ để lôi kéo kẻ khác khiến người ta la trời (nếu thấy cung THIÊN LA), oán đất trong trường hợp thấy cung ĐỊA VÕNG. Trường hợp nầy là thấy cung ĐỊA VÕNG. Lý lẽ của y chẳng qua là “1 đêm ăn trộm bằng 3 năm làm”. Sưu tầm là mau nhất.

Lá số còn có thêm trường hợp.
“CỰ MÔN ĐÀ LA tất sinh dị chí”.
Dị chí là chí hướng khác thường. Khác thường cũng có nhiều dạn. Có dạng rất đáng hoan nghênh không ra làm quan, thối quan từ chức... Từ kỳ lạ vừa phải đến kinh dị.
Tên  này thuộc loại đi cửa sau.

Tên Émile Buisson  nầy cầm đầu 1 băng đảng xã hội đen.
Vậy băng đảng là gì?
Băng đảng có liên quan đến CỰ MÔN. CỰ MÔN có nghĩa là môn phái (là MÔN) và CỰ (là lớn). Các tổ chức đảng phái, tôn giáo, công ty, đoàn thể, hiệp hội... đến to tổ bố là Liên Hiệp Quốc đều là CỰ MÔN. Xuống dưới thấp lên facebook lập 1 groups cũng là 1 môn làng, đây rồi. Người viết dùng từ “đoàn thể” để mô tả sao CỰ MÔN.

CỰ NHẬT có nghĩa là gã tu mi nam tử (tức là THÁI DƯƠNG) lập 1 môn phái là CỰ MÔN. Hàm ý, người cầm đầu 1 môn phái. Ví dụ. Người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa. Thủ lính 1 đảng dân tộc nào đó... (Từ đó, người ta hay dùng các từ thủ lãnh, lãnh tụ, trùm, bố già... Dùng từ chính xác. Từ cầm đầu đến cầm tù dành cho PHÁ QUÂN, giỏi cầm nắm. Lãnh tụ, lãnh đạn dành cho Tử Vi vì sao nầy giỏi lãnh đạo... Bố già dành cho cụ THIÊN PHỦ).
Người viết dùng từ CỰ NHẬT để mô tả cách CỰ MÔN đi với THÁI DƯƠNG. Các sách thường dùng từ CỰ DƯƠNG để mô tả cách nầy. Trong trường hợp nào dùng từ CỰ DƯƠNG rất là lôi cuốn. Nhưng đáng tiếc không nằm trong trường hợp nầy.

CỰ NHẬT là 1 đoàn thể. Muốn vậy, phải xây (là ĐÀ LA) dựng lên (là KÌNH DƯƠNG). Tất nhiên là có thành công và thất bại. Điều nầy thể hiện tại cung Mệnh hoặc cung Tật. Nhưng xây dựng kiểu TUẾ ĐÀ Dần Thân, người theo anh la trời oán đất. Vì...
Người theo anh tan cửa nát nhà, tù tội, chết oan ức...
Vì tà giáo, vì lý tưởng đường đi không đến, vì đa cấp, vì bất động ảo... Nhiều vô số kể. Phải kể đến long mạch, phong thuỷ, bùa phép Lỗ Ban nằm dưới lỗ rún cách 2 tấc. Và đến loại Tử Vi di căn hoán số cứ làm như ông thánh, ông thần thay đổi giờ sinh số mạng để làm vua, làm tổng thống. Nhưng thay đổi số phận của chính mình lại làm không được. Thấy đào thì ham, thấy tiền sáng mắt, thấy đất thì mê, thấy nhà ưa đoạt, thấy địa vị thì tranh giành... Trời hỡi, thần thánh kiểu gì kỳ quái vậy. Thần thánh cũng do con người phong cho (là PHONG CÀO) rồi thờ phượng (là PHƯỢNG CÁC).

Vậy TUẾ ĐÀ Dần Thân không có PHƯỢNG CÁC (Vì sao nầy đi theo nhóm TANG HƯ KHÁCH) và TUẾ ĐÀ PHƯỢNG CÁC. Gọi tắt là TUẾ PHƯỢNG cách nhau 1 trời một vực.

Đến đây người viết dài dòng 1 chút về phong thuỷ, long mạch.
Số là, khi Gia Long còn là Nguyễn Vương đang bôn ba ở Nam. Tại quê nhà quân Tây Sơn đào mồ thân phụ (xem Lăng Sọ, tất biết) và cả 9 đời chúa Nguyễn để phá bỏ. Đó là bằng chứng cho thấy chẳng có long mạch các thầy địa lý ạ. Muốn làm vua thì phải hành động. Thời bây giờ, muốn làm lãnh đạo phải giỏi ăn nói, dù là nói xạo cũng phải giỏi xạo. Làm gì có chuyện long mạch, ngồi đó chờ người đến tôn lên làm vua. Các vua khai quốc vô cùng gian nan. Thua cuộc là giặc. Đọc tiểu sử Minh Thái tổ của Trung Quốc tất rõ. Nghèo rách tả tơi, đi tu để kiếm ăn là chính. Từ đó hiểu ra diệt thù trong giặc ngoài. Nếu không hành động, an phận thủ thường cũng chỉ là tên vô danh tiểu tốt.

Chuyện tìm vị trí tốt để an táng khỏi bồi lấp, lũ quét... là việc nên làm. Làm gì có chuyện hàm rồng. Nhìn dưới đất biết có nguồn nước, mỏ dầu... là các nhà khoa học, nhưng cũng cần đến máy móc hỗ trợ, khoan thăm dò. Học cả núi sách. Nhìn dưới đất biết long mạch là các nhà ba xạo. Đảm bảo viết không đúng chính tả, nói thì rất giỏi. Lừa đảo từ thế kỷ này xuyên qua thế kỷ khác. Bắt nguồn từ những tên TUẾ ĐÀ thiết kỵ ư Dần Thân. Tên TUẾ ĐÀ Émile Buisson này còn có CỰ ĐÀ, “kẻ đi cửa sau” nầy rất đáng sợ.

Bây giờ trở lại với tên Émile Buisson. Cái dễ hiểu lầm trong giới Tử Vi là. Tên này sinh ra ở Việt Nam (vào khoảng 1962) số phận y chang như thế không? Không đâu. Ở  Việt Nam. Y sẽ buôn lậu ma tuý, đa cấp, và lập các công ty lừa đảo bất động sản ảo... Chỉ giống nhau ở điểm bị bắt và kết án tử hình. Không có chuyện “kéo lê cái máy chém”, chém 1 phát (mặc dù tên này có VŨ KHÚC LINH KHÔNG KIẾP... tại Tật).  Vì bây giờ chơi 1 liều HOÁ KỴ.

Còn tên nầy sinh ra ở Mỹ thời điểm bây giờ thì sao?
Thành lập 1 tà giáo, bắt các tín đồ làm nuôi mình, sống quần hôn như loài thú vật, không sướng sao được. Mắc chi tổ chức đánh cướp ngân hàng, đoạt xe chở tiền cho khổ. Thế đấy, tuỳ nơi, tuỳ thời người ta có suy nghĩ khác nhau. Ở  Mỹ chỉ cần 500 (hoặc 5000 không nhớ rõ) tín đồ ủng hộ là thành lập 1 giáo phái. Và lại giống nhau ở điểm, y bị tín đồ tố cáo nên bị bắt.

Tử Vi chỉ cho thấy cái “dạng thức” như thế. Cái đáp số na ná như thế. Cái đáp số của tên nầy nằm tại cung Tật. Bị LIÊM TRINH theo dõi và PHÁ QUÂN bắt.
Điều thú vị tên PHÁ QUÂN nầy có LINH QUYỀN lại đúng ngay 1 tên PHÁ QUÂN có bộ sao nầy tại Mệnh.
“Tao có quyền bắt mầy nhé. Tao là THIÊN SỨ  cung Tật của mầy”.
Không có gì dễ giải thích bằng sự thật. Ở Mệnh đoán khác, ở Tật đoán khác. Đó cũng là điều thú vị, khỏi tranh luận dài dòng.

Bất cứ ai, dù có lý hay không có lý. Kể cả lý tưởng tuyệt vời đi chăng nữa. Cung Tật có PHÁ QUÂN đi với KHÔNG KIẾP đều bị bắt. Không trước thì sau. Từ đó ta lại có. Trường hợp tù nhân lương tâm là đây. Vì anh mở miệng phản đối bị bắt được người ta thông cảm. Còn tên Émile Buisson bị chính đồng bọn tố cáo qua cách CỰ MÔN CÁO PHỤ, nên bị bắt khi ăn ở nhà hàng.

Émile Buisson có ngôi sao TRIỆT nằm không đúng chỗ. Đáng lý nằm tại cung Tật là hay nhất giảm xấu rất nhiều. Đó là cái cung cần phải triệt đi, trừ đi có như thế mới bớt tai bớt hoạ. Thế nhưng, y lại nhè cung Phụ Mẫu triệt 1 phát, từ bỏ cha mẹ.
Xét về chính tinh nhóm SÁT PHÁ THAM cần triệt nó đi. Vì nó là hung tinh. TRIỆT nó đi thời mới hy vọng trở thành hùng tinh. Vì còn xét nhiều vấn đề khác nữa. Ví dụ rõ nhất là trường hợp siêu cảnh sát trong ví dụ nầy.

“CỰ NHẬT Dần Thân quan phang tam đại”.
Quan phang tam đại của lá số nầy. Con mầy ở đâu? Dạ từ rồi. Chồng mầy, bồ mầy ở đâu? Đến bạn bè. Bạn mầy giờ ở đâu? Dạ quen ở trên internet thế thôi. Chứ không biết hắn là ai. Thế tại sao lại kết giao? Dạ facebook cho kết giao với 5000 người, chưa đủ chuẩn. Hồi 1950 nước Pháp đang qua thời kỳ chiến tranh đệ nhị thế chiến, bề bộn công việc chưa có mạng. Bây giờ có rồi đấy Émile Buisson đệ nhị, đệ tam thiếu gì.
Émile Buisson của Việt Nam cầm cái búa đập tiệm vàng, cầm cây súng tự chế cướp ngân hàng... mai phục đầy trên mạng xã hội.

Émile Buisson nếu sống bây giờ không lên mạng kết giao là quá lạ lùng. Y có bộ TIỂU PHỦ HỈ lại có VĂN XƯƠNG HOÁ KHOA với bộ TUẾ ĐÀ thiết kỵ ư Dần Thân. Y có thể chế ra bộ máy in tiền cũng được. Chỉ cần đầu tư 1000 đô, tài khoản của bạn 1 tháng sau thành 2000 đô, không mê sao được...  Không cần làm việc, chỉ cần đầu tư. Nhưng sau đó đâm đầu xuống sông thì y không nói. Và cuộc đời của y được viết thành sách và được đóng thành phim  "Flic Story" vào năm 1975. Do bên ngoài người ta viết, chứ không phải y viết. Quá nổi tiếng. Ngày mai tươi sáng hay ngày mai đen tối. Chính mình tự viết tiểu sử đời mình với nội dung tốt hay xấu. Quan trọng là viết ngay từ bây giờ.

Các đường dẫn đến lá số và bài viết.

Cuối cùng các bạn sưu tầm bài viết  của Bửu Đình phải xin phép. Có viết như thế, có người mới chịu.