Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Những hiểu lầm về TỬ VI p3.



Thầy Tử Vi chân chính không phải là ông thánh.

Thầy Tử Vi cũng bình thường như mọi người. Vui buồn do số phận, giàu sang trời đã định... Có chăng không làm chuyện nhỏ thành to, coi như không có. Có thể biến to chuyện thành nhỏ, do biết trước nên nhẫn nhịn. Vấn đề còn lại là nhẫn nhịn đến đâu, nhẫn nhịn có được không. Vì biết đâu có các bộ HOẢ HAO tại Mệnh. Không thể biến buồn thành vui. Có chăng “Vui là vui gượng kẻo là”... Niềm vui của người đâu phải niềm vui của mình. Càng không thể biến nghèo thành giàu, ngu dốt thành thông minh... Không thể biến cho mình, nói gì biến hoá cho người. Đó là sự thật.

Nếu bạn tin thầy Tử Vi có thể làm được, bạn đã quá dại khờ.

Nếu làm được họ đã làm cho chính bản thân họ, gia đình họ. Quyền lực tới đâu đâu, giàu sang cũng thế. Can cớ chi hành nghề bói toán.

Nếu bạn nhờ ông thầy Tử Vi đặt tên con, người ta cũng vui lòng làm thôi. Không phải vì cái tên đem lại tiền bạc, hạnh phúc. Danh tính chẳng qua là ước muốn của cha mẹ. Đến nhờ cậy đặt thương hiệu. Bán bánh bèo thì đề bán bánh bèo là hợp lý nhất. Can cớ chi dùng văn chương chữ nghĩa.

Thay tên đổi họ chỉ phù hợp với người làm chính trị để giữ bí mật thân phận.

Bọn gây tội ác phải chạy trốn, buộc thay tên đổi họ, thậm chí cả năm sinh để kéo dài mạng sống.

Không thiếu các trường hợp cái tên nghe rất hay nhưng việc làm thì rất dở. Tên nghe rất dở nhưng việc làm lại quá hay.

Có học viên hỏi vớ vẩn chẳng buồn trả lời. Cái nick... này không biết của bác hay là không. Đang viết blog có hơn 230 ngàn người đọc lại đi lấy cái nick xa lạ, chưa có uy tín. Chỉ có người dại mới làm như vậy. Tạm cho qua chủ đề khác.

Thầy Tử Vi ba trợn.

Loại này nhiều vô số kể.

Kể từ lúc người viết đang viết trong Yahoo, có thầy muốn in sách đã nhờ người viết. Viết bài giới thiệu. Không rỗi mà đọc. Đó là thời kỳ người viết rất bận bịu, mồ hôi chưa ráo trên người đã ngồi viết bài. Thừa biết xào đi nấu lại của người khác. Điều này quá nhiều trong các sách Tử Vi rồi. Đâu dám viết khác đi.

Các thầy ba trợn còn kèm thêm ba xạo, lừa đảo, bịa chuyện sẵn sàng liên minh với ma quỷ cúng bái, phong thuỷ, linh vật, bùa chú, địa lý... nhiều vô số kể. Cứ làm như ông thánh. Di căn hoán số tức là sửa đổi số mệnh. Di căn hoán số cho thiên hạ thì được, sao không di căn hoán số cho mình lên thượng thư, tể tướng. Tử Vi hoá giải cho người thì được, thử hoá giải tính ba xạo cho bản thân thì không... Nghe thôi đã thấy mùi THIÊN HƯ, THIÊN KHÔNG... phảng phất.

Các thầy Tử Vi ba xạo thường dùng 1 trong 2 thủ đoạn hành nghề là;

Một là tán tụng. Hai là doạ ma quỷ.

Cứ tết đên, thậm chí không cần tết, tháng này, tháng nọ các con giáp này phát tài, phát lộc tiền vô như nước... nghe rất là thích. Cầu mong sao nhà có 1, 2 con giáp thuộc nhóm này. Nếu có đủ 10 con Giáp khỏi lo đói. Nếu hỏi cách phát tài, phát lộc không biết nhưng phát lừa đảo đang thực hành. Có biết bao nhiêu là cách phát. Nào là phát sinh đi xuống, bây giờ gọi là phát triển... âm. Có lẽ vì quá mê từ “phát” đến phát hoạ như lãnh phát đạn, phát hoả tiễn... được lên thiên đàng, về miền vĩnh cửu, vĩnh hằng... Có người tô vẽ cái miền đó rất xinh đẹp nhưng không chịu đi lên. Cứ ba hoa khoác lác ở lại miền ô trọc để lừa đảo.

Nếu có HÌNH DIÊU Y, BỆNH PHÙ và nhóm sát tinh nguy cơ phát bệnh rất cao, do bệnh hoạn hoặc tai nạn. Bác sĩ cũng có hỏi tên tuổi./ Em tam hợp Dần Ngọ Tuất.../ Có tiền, có bảo hiểm thì hợp. Tam KHÔNG thì thôi.

Các nghĩa trang không cần biết xung khắc hợp, không cần biết tiền vô như nước hay lụt lội, triều dâng nước vào tiền ra như nước. Cứ có tiền cấp cho vài mét vuông. Tại đây sưu tầm đủ các tuổi từ Giáp đến Quý, từ Tý đến Hợi... rất bình đẵng không phân biệt nam nữ. Cứ thế, sinh ra khác ngày giờ tháng năm nhưng láng giềng kể từ đây. Cá biệt hoá thành tro bụi. Càng cá biệt hơn có người phơi thây ngoài ruộng đồng không người chôn cất hoặc thịt nát xương tan vì bom đạn không toàn thây. Có khi còn bị vu đào ngũ thay vì mất tích. Chuyện đang xảy ra bên Ukraine.

(Bây giờ người ta dùng vũ khí cực kỳ chính xác. Nhắm bệnh viện là trúng bệnh viện, nhắm chung cư là trúng chung cư. Đừng hỏi vì sao. Vì không trúng thằng địch cũng trúng cha mẹ, vợ con thằng địch trong đó, bề nào thằng địch cũng đau khổ, thế thôi).

Vào tù hay ra toà cũng thế. Hợp phong thuỷ mới vào đây. Ở đây chẳng lo cơm nước, nhà dột cột xiêu, mất trộm có người canh gác rất kỹ. Tất nhiên là không tốn kém, không cần bình hút tài lộc vẫn có ăn. Chắc chắn không được mang theo đá phong thuỷ. Vì có người dùng đá phong thuỷ đập vào đầu vợ đến chết. Do đó được đổi tên là đá hung khí.

Không hiểu tại làm sao những cái bình hút tài lộc quý báu như thế lại đem bán. Chưa hết vẫn còn.../ Còn sao ạ?/ Quá tài, chế được bình hút tài lộc. Đúng là thánh lừa đảo. Ngày xưa các vua thường phong thần cho các đình làng. Ngày nay các vua không còn, chúng ta phải phong thánh vậy.

Được phong là sao gì? Dễ quá ai mà chẳng biết. Đó là bộ CÁO PHỤ. Nhưng tố cáo, khởi tố, cáo buộc, phong sát, phong siêu lừa, phong bá quyền, đế chế... cũng bộ sao này nằm không đúng chỗ.

Đến loại người không biết Tử Vi cũng lấn sân. Dâng sao giải hạn có tiền là được giải hạn. KHÔNG ĐỒNG vô sản chuyên chính thì thôi. Sao gì không cần biết, hạn gì cũng không cần biết. Phải biết hạn gì mới giải được chứ.

Hạn dê xồm. Chắc là THAM ĐÀO BỆNH PHÙ, DUONG CỰ HAO... gì đây.

Thấy vàng trong tiệm kim hoàn sáng mắt, nghĩ cần cái búa. Thấy tiền ở ngân hàng khoe khoang để cả cục nghĩ đến cây súng và cái cần mang theo là ba lô. Có khi cũng cần 1 tên THIÊN ĐỒNG làm thông đồng đón chạy. Chạy lòng vòng 1 hồi cũng vào nơi đó... Đưng hỏi nơi đó là nơi mô. Nên hỏi, cách đó là cách gì, sao gì để dâng sao giải hạn chứ. Hoá ra thần thánh cũng thông đồng, tiếp tay với cái ác.

Chơi cái trò giải hạn tập thể thật hài hước. Cứ như thần tiên, muốn được giải hạn cũng phải tốn tiền. Giải cho người thì được cho mình thì không. Đúng là oan gia trái chủ.

Hạn bị mê muội, mù quáng do tam Ám, nhị Ám... cũng cần biết mê muội vì cái gì? Vì tiền, vì chức vụ, vì trai gái...

Hạn bị lừa đảo đang bị lừa đảo mà không biết. Nhìn người u mê cầu xin giải hạn thật đáng thương. Càng đáng sợ cái bọn giải hạn. Bọn này nghĩ thầm trong đầu, mầy ngu cho mầy chết.

Nhiều chuyện không kể xiết. Lại nói bọn lừa đảo hụi, họ... có cả giám đốc chạy hơn mười năm mới bị phát hiện đang làm bảo vệ. Rõ ràng giám đốc không ngon bằng bảo vệ. Có ai bắt mình làm đâu, nhưng sẵn sàng biến không thành có... tai hoạ.

Bọn trộm cướp, lừa đảo đầy rẫy ngoài đời cả trên mạng. Lừa đảo công khai trắng trợn. Loại ăn cướp cổ cồn này cứ mở máy tính, điện thoại là gặp. Có tên đội lốt tức là THIÊN PHỦ làm từ thiện. Có tên đội lốt mạo nhận cả tên tui, in sách TỬ VI ỨNG DỤNG. Có tên đội lốt học trò của tui. Lẽ nào thầy không biết học trò. Vì mỗi học viên đều có 1 thứ mục. Mỗi thư mục lại có màu sắc khác nhau.

Thế đấy. Tất cả do Nhìn, Xem, Trông, Thấy. Nên xem bài viết này đã viết.

Có người thấy người ta ăn cướp biển Đông. Lại nghĩ, tại sao ta không ăn cướp biển Đen.

Có người xem lịch sử thấy Sa hoàng làm được, tại sao mình không làm được. Nhưng không xem đoạn kết, dòng họ Sa hoàng chết cả gia đình thê thảm làm sao. Nếu giống đoạn đầu chắc chắn phải giống đoạn kết. Ngày tàn chắc chắn đang đến, sắp đến.

Nhìn xem trông thấy rồi sinh ra không biết bao tai hoạ. Xấu hơn 1 tí dễ bị mắc lừa.

Một người có thể đem tai hoạ về cho cả gia đình. Có người đem nhân tình về nhà. Nó giết sạch cả nhà và bản thân

Một người có thể gây hoạ cho nhiều nhiều người, thậm chí cả thế giới.

Một người cuồng điên chỉ làm khổ 1 gia đình. Một lãnh tụ cuồng điên làm khổ cả thế giới. Nhưng nói bạn đang cuồng điên, chắc chắn là không ai chịu. Tui ủng hộ (tức PHỦ TƯỚNG) phe này, phản đối (CỰ MÔN) phe kia. Dùng từ nhẹ nhàng hơn, đang tiếp tay với cái ác cũng không chịu...

Thế đấy, nhìn đời xám xịt.

Thấp xuống 1 tí là bọn lợi dụng, lạm dụng. Từ lợi dụng, lạm dụng những cái nho nhỏ. Cụ thể quá nhiều trên blog đến cái to lớn. Đến việc học Tử Vi cũng thế. Viết mail không đề cập gì đến việc học. Ngoài việc tán tụng TỬ VI ỨNG DỤNG sau đó “À quên”. Cháu với bạn gái cháu lấy nhau liệu có tốt không. Ngày 30 tết hỏi bác có rảnh rỗi xem giùm 2 lá số. Mông 1 tết cha, mông 2 tết mẹ. Mồng 3... chết thầy... Cái bọn “À Quên” chứa trong 2 thư mục ymail và gmail nhiều vô số kể. Trên blog thiếu gì. Không phải vô cớ viết bài. Gió i! Đừng Thổi Phù...Phù. Cái gì cũng có lý do của nó.

Cuộc chiến Ukraine và Nga là cơ hội của 1 số người. Thế là, từ cuộc chiến ấy nảy sinh biết bao cơ hội cho 1 số người. Những người hưởng lợi thì ít, người lãnh hoạ thì nhiều.

Nói lung tung tưởng lạc đề. Muốn nói.

Những kẻ xấu nhiều hơn người tốt.

Những con người ấy không thiếu mặt các học viên của tôi.

Các học viên chưa hiểu bài đã vội đoán Tử Vi Không phải vô cớ người viết tô màu 1 đoạn ngắn trong bài viết Những Hiểu Lầm Tử Vi P2. Xem chừng có ít nhất 1 học viên đã hiểu.

Hỏi bạn rằng; một gian thương và 1 người buôn bán chân chính ai giàu hơn ai. Can cứ vào đâu? Liệu tên gian thương có bị đền tội hay là không? Nhưng cái cần biết gian thương là cách gì lại không biết. Ở ngoài đời không cần học Tử Vi cũng biết gian thương là ai.

Không hiểu Tử Vi đến nơi đến chốn nhưng sẵn sàng đoán Tử Vi cho bạn bè. Nhưng khi bạn hiểu Tử Vi, bạn có quyền hồ nghi lá số này không đúng. Vì các sự việc, sự cố, tính cách... không xảy ra trên lá số.

Nghèo rớt mồng tơi cả đời người lại có song LỘC không bị phá cách.

Sống vô gia cư, chết vô địa táng lại KHOA LỘC, Tam HOÁ... điên thì có.

Không phải vô cớ trên lá số bọn tội phạm dù đang là có chức có quyền, lại xuất hiện các cách điều tra, khởi tố, cáo buộc, bắt giữ, tội phạm, hình sự, vi phạm, sát nhân cưỡng bức, ép buộc, lừa đảo...

Các lá số sang giàu lại có các cách đổ vỡ, lật đổ, tan cửa nát nhà, phá sản là dấu hiệu không hay. Đó là chưa nói, không phân biệt được tan cửa nát nhà khác với phá sản. Và số phận không may về nhà đất. Có khi trên lá số xuất hiện 2 cách này cùng 1 lúc. Dân Ukraine do chiến sự phải chạy loạn. Có người tan cửa nát nhà phải chạy. Có người chưa tan cửa nát nhà mới nghe tiếng gầm rú của hoả tiễn đã bỏ của mà chạy... Lại nói không phải dân U nhưng vì chiến sự tại U bị phá sản do tác động bên ngoài. Những người này đau còn hơn bị hoạn, tự dưng bị vạ lây. Đó là hạng người thuộc loại không may.

Đó là lý do người viết thường khuyên học viên nên bí mật tìm hiểu lá số người thân. Vì biết rất rõ tính cách, hoàn cảnh của họ để chiêm nghiệm, rút ra được kinh nghiệm luận đoán. Với lá số người xa lạ ta chẳng học được điều gì. Lá số cho giờ đúng sai cũng không biết. Đó là việc làm vô cùng dại dột.

Đứa bé này tính cách như thế nào?/ Nó hư hỏng lắm anh à. Ta hãy hình dung nó có các sao gì? Đã hư lại đòi nên người, lại không phải cách trước hư sau nên. Nếu thuộc cách này phải xét lại lần nữa.

Đứa này ngoan không/ Rất ngoan và hiền. Vậy hiền ngoan là các sao gì...

Đứa kia thì sao? /Nó hỗn láo vô cùng/ Nó hỗn với anh chị hay với tất cả mọi người./ Nó hỗn với tôi, với chồng tôi thì không? Đó là 1 yếu tố vô cùng quan trọng. Tại sao nó hỗn với mẹ mà không hỗn với cha. Giúp xác minh lá số.

Những sai lầm rất là nhiều ở các học viên. Viết là sao gì không biết, nói là sao gì không hay. Làm là sao gì cần chi nhớ... Có như thế, mới có chuyện làm không thành công. Nói chẳng ai nghe, viết chẳng ai xem... Cứ giao lưu cho lắm, can tội phản bội, ngoại tình, quan hệ với kẻ xấu... phê phán cái tốt, ủng hộ cái xấu. Không biết đâu đúng, đâu sai. Đến phản bội, thông đồng lại không biết, cho rằng đang làm việc tốt.

Những luận đoán khôi hài.

Thậm chí không biết Thân Mệnh khác nhau như thế nào. Không biết cung Quan Lộc, Tài Bạch của ai... rất khôi hài nhưng lên mạng luận đoán, phán lung tung. Cũng cần biết luận đoán và bình luận Tử Vi khác nhau rất xa.

Cách TỬ VI cư Ngọ rất hay như đã nói, khi xét riêng về 14 chính tinh. nhưng đời thật của người nay rất xấu. Đúng là Tử Vi ba láp, mê tín...

Ta có ví dụ như sau.

  1. TỬ VI cư Ngọ đi với nhóm Tam HOÁ + LỘC TỒN + ĐÀO HỒNG

  2. B. TỬ VI cư Ngọ KÌNH KỴ KIẾP + TANG HƯ KHÁCH

Tên B không xứng xách dép cho tên A, nguy cơ ở tù thì rất cao. Thế nhưng căn cứ vào TỬ VI cư Ngọ, các sách nói là thượng cách. Như thế là TỬ VI không đúng. Không đúng với bạn nhưng lại đúng với tôi.

Chuyện hài về Tử Vi nhiều vô số kể.

Bộ LIÊM TƯỚNG được người viết đánh giá là bộ sao chính nghĩa. Do LIÊM TRINH chủ chính đáng, THIÊN TƯỚNG chủ nghĩa khí. Thế là có người cho rằng; không cần biết tốt xấu. Cứ chính nghĩa là được. Nhưng bất chính, phi nghĩa, vô đạo... cũng đoán từ bộ sao này. Căn cứ vào bàng tinh quanh đấy để đánh giá bộ chính nghĩa.

Lại nói, lên mạng thường nghe câu “Chính nghĩa thắng gian tà”. Hỏi bạn rằng, 1 ngàn năm nô lệ giặc Tàu, 1 trăm năm đô hộ giặc Tây. Ai là người có chính nghĩa? Gian tà nó đè chính nghĩa cả 100 năm, 1000 năm. Chính nghĩa bỏ dép mà chạy thì có. Vì thế cần sửa lại “Cuối cùng chính nghĩa thắng gian tà”. Từ “cuối cùng” chưa khẳng định thời gian bao lâu. Nhìn qua xứ Miến Điện, xứ Afghanistan. Ukraine... Hỏi bạn rằng, phe nào có chính nghĩa?

Kiểu đoán Tử Vi chỉ cần 14 chính tinh là đủ. Sao nỡ lòng nào bịa chi đến 150 sao.

Sự thật là chính tinh là động từ nằm trong mệnh đề chưa đủ nghĩa.

Bàng tinh là túc từ giúp cho nó đủ nghĩa.

Ta căn cứ vào đó để luận đoán. Ví dụ. Với TỬ VI chỉ đoán 1 yếu tố là gánh vác.

Anh gánh vác việc này không?

Chắc chắn có người từ chôi vì sợ trách nhiệm.

Có người gánh vác không thành.

Có người vì gánh vác mà mang hoạ vào thân.

Lại có người lợi dụng cơ hội này tính chuyện riêng tư.

Có người gánh vác thành công. Nhiều dạng của 1 vấn đề.

Từ gánh vác sinh ra “địa vị”... Do gánh vác sinh ra tai hoạ vô trách nhiệm. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ làm điều sai trái... Tất cả bắt nguồn từ gánh vác mà ra.

Hài không chịu nổi. Thấy cụm từ gì hay hay, đẹp đẹp là khoác vào mình. Xấu xa cho là không đúng, bỏ qua.


Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

Những hiểu lầm về TỬ VI p2.



 Những thái độ người xem số lại càng khôi hài.

Rất nhiều chuyện khôi hài, người viết phì cười khi nhớ lại. Sao nào xấu bỏ đi không tính. Có người viết rõ ràng trên blog của tui như thế, vẫn còn đó. Thế thì đoán sao được. Đến sao tốt cũng bỏ đi.

Ba cái sao KHOA QUYỀN LỘC dùng để trang trí thôi mà. Lập luận kiểu THIÊN HƯ TUẾ PHÁ + KHÔNG KIẾP. Cứ y như. Tui mang lon cấp tướng để trang trí. Cớ sao lại bắt tui.

Đó là lý do người viết viết bài “Hitler đi bán cà rem”.

Rồi đến lá số này không phải của cháu đâu. Nhưng nó đẹp, cháu thích. Chưa bao giờ người viết hỏi TỬ VI của học viên, đa phần họ tự khai. .

Lại nói đến, sinh ở nước ngoài lá số xấu, nhưng chuyển qua giờ Việt Nam, sinh tại Việt Nam lá số đẹp. Thế là chọn lá số ảo, con người ảo lại la làng Tử Vi không đúng.

Có người không chịu tuổi Dần phải là tuổi Mão...

Có người sinh giờ này ăn cướp không chịu, chuyển qua giờ khác lại lừa thầy phản bạn...

Luận đoán tốt mới chịu, xấu không chịu.

Rất nguy hiểm cho người luận đoán. Không ai chịu thừa nhận là con người xấu.

Nếu đoán giỏi đừng dại dột; nói ngồi lê đôi mách. Phải nói là người dễ hoà đồng trong xã hội, kết giao rộng rãi. Túng du vô yếm, ăn chơi không chán, khước từ hợp tác... nên nói là thường đi lại đó đây, không hài lòng với công việc mình làm, lương tiền không tương xứng...

Có học viên than rằng. cháu đoán họ dâm dục, họ la làng quá trời. Có ai thừa nhận điều đó đâu. Có gan bằng trời cũng không nói lừa thầy phản bạn, bán nước cầu vinh, hại nước buôn dân... hại người làm giàu cũng không nên nói. Nếu hỏi bằng chứng đâu. Chẳng lẽ đêm mấy ngôi sao trong TỬ VI làm bằng chứng. Nhưng thực tế, mua 1 bán 10 là hoàn toàn có thật. Chưa hết vẫn còn. Mua 1 không chịu, mua 10 mới chịu. Mua giá càng cao lại quả càng nhiều (tức PHỤC BINH CÔ QUẢ). Đến khi bị bắt quả tang cũng do PHÁ QUÂN CÔ QUẢ chắc chắn là đi với HOẢ LINH hây KHÔNG KIẾP... Phần này nói lên nỗi khó khăn của người luận đoán chính xác. Thầy TỬ VI ba trợn chưa bàn đến, thuộc bài khác.

Cuộc đời đâu phải bước đi lên. Cuộc đời cũng không giống như câu ca dao.

Con vua thì lại làm vua.

Con ông thầy chùa thì quét lá đa”.

Vì Lý Công Uẩn là con ông thầy chùa lại làm vua. Chuyện “tứ nguyệt tam vương triệu bất tường” trong nước ta vẫn còn đó, con vua chẳng được làm vua, chết không có đất chôn. Có người chết đói.

Cuộc đời là bước đi lên, lên hương, chuyện đó cũng có. Lên đoạn đầu đài, ra toà cũng có.

Hôm qua là tham tri, là thượng thư, là phủ doãn. là tổng đốc... Hôm nay là tù nhân, không khéo là con mà tù, không có ngày về. Có hay không chuyện này. Vừa mới tha tù là nữ tổng thống Hàn Quốc... Ba chìm bảy nổi là Nguyễn Công Trứ, nếu không biết ông này ta có Đặng Tiểu Bình... Trên trang Wiki có cả danh sách các nhân vật cộm cán chạy ra nước ngoài. Khi sa cơ dùng THIÊN MÃ chạy trốn, bằng không ngã ngựa vào tù. Thực tê có ngã đâu, có chăng là công danh té ngã.

Cuộc đời thường giống hình sin chỉ khác hình sin khi lên thái quá, khi xuống sơ sơ có lúc thái quá, lúc bình ổn lại đi ngang phần dương, có lúc ở phần âm. Rồi lại đi lên thái quá, nếu chết trên đó cũng sướng...

Đi buôn phải có lời chứ. Kinh doanh phải có lời, làm như trên đời không có chữ lỗ vốn. Kinh doanh là phải thành công. Xây dựng phải có người mua, làm nhà phải có người ở... làm gì có chuyện thành phố ma, ngôi nhà hoang... Nhưng sự thật siêu thị không người, nhà thờ hoang vu, đến ngôi chùa bà Đanh cũng có. Cứ tưởng tượng trong đầu. Không có gì sướng bằng ngồi đếm tiền, đếm các cây vàng xếp xếp đếm đếm quá đã. Nhưng chú ý là tiền, vàng của mình nhé không phải của ĐIẾU KHÁCH hay TANG MÔN,

Lại nói về đoán.

Phải lương bao nhiêu triệu mới chịu, có thế mới tài. Nhớ lại hồi năm 1985 sau đổi tiền. Một số quán cà phê thông báo. Ai có tờ 50 đồng phải nói trước. Vì mỗi gia đình chỉ có đổi được 200 đồng. Tiền lẻ cực hiếm. Giờ tờ 50 đồng đâu rồi?

Phải làm CEO, đánh tiếc hồi xưa không có chức danh này. Chỉ có câu “công, tư vô diện quan nhân” lại thuộc cách này thế mới chết chứ.

Phải đoán năm nào, ngày nào chết mới giỏi, mới tài. Đáng tiếc, khoa học chứng minh rằng; tuổi thọ người Việt Nam ta, từ 40 tuổi đến nay đạt khoảng 80 tuổi. Có nghĩa số phận con người cũng thay đổi. Ngày nay không mấy ai chết vì ruột thừa... Bị cảm mà chết có lẽ tỉ lệ 1 trên vạn người. Ngày nay người ta cắt bỏ bao tử vẫn sống. Và gần đây nhất, đọc tin thay tim heo cho người. Người viết tự hỏi, không biết thay tim heo rồi còn muốn ăn thịt heo không nhỉ.

Phụ nữ sinh đẻ số tử vong cực thấp nhờ sinh mổ và nhờ thường xuyên đi khám thai. Ngày xa xưa những ca sinh khó đi cả mẹ cả con. Sinh đẻ với những kiêng kem nghe thôi thấy mệt. Uống nước tiểu con nít, bóp trái tràm với xôi để có nhiều sữa, nằm lửa... Những lá số tiểu nhi yểu mệnh ngày xưa, chỉ xâu xấu 1 tí thôi đã mất mạng. khiến chúng ta ngạc nhiên. Vì ngày xưa ý thức về vệ sinh, khoa học vô cùng lạc hậu. Khỏi phải dài dòng, người viết muốn chứng minh số phận con người có thể thay đổi chứ không phải là không.

Ngày nay chết vì nghèo không có tiền mua thuốc hoặc mua phải thuốc dỏm. Chết vì tai nạn nhiều hơn ngày xưa. Chết vì điện LINH TINH, chết vì HOẢ TINH, chết vì xe cộ, chết vì xung đột và chiến tranh.

Có những trường hợp chết dễ giải đoán. Vì tập trung quá nhiều sát tinh, trong trường hợp đó lại có thêm KÌNH ĐÀ càng nguy, có KHÔI VIỆT càng không thể tránh. Ví dụ như trường hợp Anna Frank dù Mệnh cung cực tốt, Ách cung có TRIỆT. Nhưng rõ ràng khó qua khỏi đại hạn thứ 2, Hoặc Chiến Binh Tử Trận 1 chắc chắn chết trong đại hạn thứ 3. Vấn đề còn lại là thời gian mà thôi.

Những trường hợp khó đoán hạn chết. Những chính tinh sau đây toạ thủ tại Thân Mệnh tốt đẹp. THIÊN ĐỒNG có phúc, THIÊN LƯƠNG may mắn, THIÊN CƠ cơ may đến cụ THIÊN PHỦ được che chở, vả lại được gọi là cụ phải để có con cháu gọi là ông, rồi từ từ chết sau cũng được... Trên lá số, các hung sát tinh không tụ tập 1 chỗ. Có khi còn may mắn được TRIỆT án ngữ sát tinh, hưởng câu: “Tam phương xung sát hạnh nhất TRIỆT nhi khả bằng”. Người may mắn vướng cúm Tàu cũng không thể chết. Người vô phúc trốn trong nhà người khác đem về cho vài triệu con virus....

Số phận có thể thay đổi.

Có ai bắt ép đâu.

Đi lừa đảo thiên hạ là 1 kế sách có toan tính.

Có ai bắt buộc đâu.

Đi giết người cướp của.

Không ai xui khiến.

Có người phản bội lại người thân, đất nước.

Âm mưu, thông đồng... do ai.

Chỉ vì lòng tham của đưa người ta đến cướp đoạt, thông đồng...

Chỉ vì lòng tham dâm đưa người ta đến ngoại tình, phản bội... Bỏ cả vợ/chồng con cái theo nhân tình.

Chỉ vì tiền người ta có thể làm tất cả.

Vô số chuyện kể sao cho hết.

Chuyện vô cùng đơn giản không ai bắt nói dối, nói láo, ba hoa chích choè nhưng không thể bỏ được. Chuyện thị phi của thiên hạ không liên quan gì đến mình nhưng sẵn sàng lao vào thêm xôm tụ. Vô tình mang hoạ vào thân. Chuyện phe ta, phe mình, phe địch không phân biệt được đâu đúng, đâu sai... đâu là xâm lược, xấm lăng đâu là xung đột vũ trang... Có khi vì quá sợ hãi, chơi cái phiếu trắng cho chắc ăn.

Phải viết blog, phải vào facebook, Zalo... phải có cái alô thứ xịn mới hợp thời trang. Để rồi... Can tội phát tán tài liệu... Nếu không là tội cũng mang cái lỗi thông đồng, cấu kết, quan hệ bất chính. Đến cái nạn bị lừa đảo do facebook, zalo, do điện thoại.

Vô vàn câu chuyện kể không hết. Tóm gọn nếu nói không ngay từ đầu thì đâu mang hoạ.

Cần phân biệt có 3 cái hoạ.

Một là do ta tạo nên.

Hai là do bên ngoài tạo nên.

Ba là hoạ do người thân tạo nên.

Do ta tạo nên, ta có thể khắc phục. Liệu có khắc phục được không?

Hoạ do bên ngoài (tức Thiên Di cung) gây ra khó khắc phục. Cần biết hoạ gì? lừa đảo, thị phi, tai nạn gì? Ví dụ. Tai nạn đi lại... mức độ hoạ cũng khác nhau.

Ví dụ rõ nhất, tai nạn đi lại có thể tránh được chứ không phải là không. Có người chê trách ông Thái Thứ Lang viết sách Tử Vi lại chết vì tai nạn xe cộ trên đường đi Đà Lạt. Thực hư chuyện này người viết không biết. Nhưng phản biện như thế rất đúng. Vì tai nạn xe cộ rất dễ đoán đã có trong bài học FBD rồi khỏi nhắc lại.

Thiên Di cung có KHÔNG KIẾP ra ngoài không gặp hoạ này tất hoạ khác. Không thể tưởng tượng THIÊN KHÔNG gây ra vì nó đại diện cho từ “không ngờ”. ĐỊA KIẾP vừa là nạn, vừa ăn cướp, vừa ức hiếp. Ức hiếp là từ dùng chung nhẹ nhàng, chứ hiếp dâm, bị giết cũng ngôi sao này tuỳ thuộc vào đi với các hung sát hình tinh khác.

Dễ hiểu, ta mượn chuyện thời sự đang xảy ra.

Nga xâm lược Ukraine. Nga là kẻ gây ra, tạo nên. Ukraine là do tác động bên ngoài nên buộc lòng phải chiến đấu, nếu có dũng khí. Bằng không buông tay, đầu hàng, bỏ chạy...

Nga có thể kết thúc cuộc chiến bất cứ khi nào. Có thể bịa chuyện đạt được mục tiêu đã đề ra... Còn Ukraine hoàn toàn bị động. Trừ phi bắt sạch hết quân Nga mới có thể đòi hỏi bồi thường chiến phí. Đó là chuyện không thể xảy ra.

Điều người viết muốn nói tai hoạ bên ngoài có trường hợp khó tránh hơn là xảy ra bên trong. Còn trường hợp bị dịch bệnh, càng ra ngoài bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Đã thế còn đem tai hoạ về nhà, khiến “khôn cũng chết, dại cũng chết... đến biết cũng chết”.

Hoạ do người thân tạo nên là các cung Phụ, Tử, Nô, Huynh, Phối.

Nếu như cung Mệnh tốt. Tốt ở đây là tính cách tốt, không phải có tiền, có quyền là tốt. Cái hoạ ấy ta có liên quan chứ không liên can.

Ví dụ.

Người thân làm những việc tào lao khiến ta phải xấu hổ, tủi nhục.

Ví dụ. Vợ tôi ngoại tình, bỏ tôi. Tôi không phản bội.

Cần phân biệt, bỏ vợ với vợ bỏ khác nhau. Tôi thương người và người thương tôi khác nhau rất xa.

Nếu như cung Mệnh xấu. Xấu ở đây là tính cách xấu, cho dù có giàu, có chức vụ gì đi nữa. Cái hoạ ấy khiến mình liên can. Ví dụ dễ hiểu. Nó chửi cha tôi, nên tôi bắn nó. Nó doạ tôi, tôi đánh nó... Tầm quốc tế. Doạ nó không được, tôi xâm lược. Kẻ nào bênh nó, tôi chơi luôn. Cứ y như chuyện con nít.

Đến đây, người viết đã chứng minh được rằng; số phận có thể thay đổi chứ đâu phải là không.

Nhờ khoa học kỹ thuật bệnh hoạn bị đẩy lùi.

Nhờ hiểu biết tránh được tai nạn như cháy nổ, sử dụng điện, vi phạm pháp luật... đến bị lừa đảo.

Vậy tính cách con người cực kỳ quan trọng. Muốn thay đổi số phận phải thay đổi tính cách của chính mình. Cung Mệnh phải tốt hơn cung Di có như thế. Ta mới thắng, địch phải thua.

Đến đây bài viết cũng đã dài. Các đề tài khác sẽ viết trong bài kế tiếp.