Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

BẠCH HỔ bài thứ 3.


Đây là bài viết  thứ 3 nói về ngôi sao BẠCH HỔ. Từ đơn giản Vui Học Tử Vi đến phức tạp và càng phức tạp hơn. Mục đích bài viết đề cập đến: Vì Sao BẠCH HỔ lại là hung tinh.

Trước hết cần làm so sánh sát tinh, hung tinh, hình tinh, bại tinh...  là những sao nào?
Sát tinh là những sao ưa sát phạt, nóng giận có thể giết người. Đó là các sao KHÔNG KIẾP gieo những tai hoạ (là ĐỊA KIẾP) không ngờ (là THIÊN KHÔNG). Giận dữ điên cuồng làm điều xằng bậy là HOẢ LINH. Ta có tứ sát tinh.

Hung tinh là những sao làm điều hung bạo, hung ác, bạo ngược như đánh đập, hành hạ người khác, phản bội người kể cả người thân, cho đó là chuyện bình thường thậm chí làm vui.  Từ hung cho ta. Nếu là convới cha mẹ hung tử, nếu là trò là hung đồ. Nếu dân là hung đảng, hung phạm... quan là hung thần, vua là bạo chúa.  Với tôi tớ hung dữ, ta gọi là hung nô. có khi làm thịt cả chủ nhân. Trong đồ vật đi với THIÊN HÌNH, HOẢ LINH, ta gọi là hung khí. Còn nếu là chồng, là hung phu. Nếu vợ thì gọi sao ạ? Sư tử Hà Đông. Được chưa? Được rồi phải không? Nghe tiếp. Đáng nói, Phối cung có BẠCH HỔ toạ thủ tất Mệnh cung có ĐIẾU KHÁCH cũng là tứ hung. Vậy 2 tứ hung gặp nhau sao không sinh chuyện được.

Ta có hung chính tinh và hung bàng tinh.
Hung chính tinh bị xếp vào là nhóm SÁT PHÁ THAM vì nhóm này ưa chiếm đoạt, sát phạt do ham muốn... Theo Phật giáo tham sân si là nhóm sao này. Đó là những gì người xưa sắp xếp. Theo kinh nghiệm của người viết 2 sao TỬ VI và VŨ KHÚC. Hai ngôi sao hành động và vũ lực này bị người viết xếp vào hung chính tinh khi đi với hung bàng tinh trở thành bạo lực vũ lực. Chính 2 ngôi sao này có thể gây nên chiến tranh, thậm chí cho toàn thế giới. Tin hay không tuỳ mỗi người.
Quan trọng là các hung tinh này khi nào trở thành hung dữ. Đó là điều đáng nói. Vì sao? Các anh hùng xuất hiện trong bộ SÁT PHÁ THAM rất nhiều. Các hiệp sĩ, người yêu hoà bình xuất hiện trong nhóm TỬ VI, VŨ KHÚC không hiếm. Ta có ví dụ như sau.
Nếu mầy đánh chiếm nước A. Chúng ta sẽ sẵn sàng can thiệp (là THAM LANG, nhóm SÁT PHÁ THAM). Chúng ta sẽ hành động (là TỬ VI) dù dùng đến vũ lực (là VŨ KHÚC) khi cần thiết. Thế đấy, không thể căn cứ vào 1 yếu tố để quyết đóan, Đó là người ngu.

Vậy hung chính tinh phải đi với sát tinh, hình tinh, hung bàng tinh mới trở thành tồi tệ. Đoán Tử Vi đâu có dễ như là ăn kẹo đâu ạ. Nếu là cái kẹo cũng cần tới bột, đường, nước và hương vị mới thành kẹo.

Hình tinh là sao THIÊN HÌNH hỗ trợ cho nó còn có HOÁ KỴ, Hung tinh, Sát tinh khác. Nó là gươm đao, vũ khí khi đi với nhóm sao vừa kể. Nó là cát tinh, hỉ tinh khi đi với với các sao vui mừng khác là khuôn mẫu, là khoa học về hình luật... Do đó có câu:  HÌNH ngộ HOÁ KHOA chung thân vô tai.

Hung bàng tinh là những sao được người xưa đánh giá.
“TANG HỔ ĐIẾU BINH vị chi tứ Hung...”
Trước hết cần nói về Tý Sửu Dần Mão... theo quan niệm chung, người ta thừa nhận một cách mặc nhiên. Tý là con chuột, Sửu là trâu bò, Dần là cọp beo... Trong khi các thuật ngữ này không liên quan đến các con vật kể trên. Mục đích phân biệt năm này khác với năm kia. Vì vốn có; thử là chuột, ngưu là trâu, hổ là cọp... Đó là bước đi xuống của giới bói toán Trung Quốc. Gần đây, nghe nói, họ còn muốn đưa con cá vào thay thế 1 địa chi nào đấy. Vì thiếu con vật bơi lội. Chưa hết chuyện, lại đến Tử Vi Phương Tây học Tử Vi phương Đông để dồi dào thêm luận đoán. Ta lại có Mậu Tý, Kỷ Sửu là chuột lửa... Tân Sửu là trâu đất hài không chịu nổi. Những điều đó không giúp gì trong luận đoán số phận thậm chí còn mỉa mai. Làm người không chịu lại thừa nhận; đồ trâu bò, rắn rít, khỉ đột... Đến đây chợt nghĩ đến thuyết âm mưu. Biết đâu giới bói toán Trung Quốc chơi đểu. Gọi như thế cho bỏ ghét. Mầy chỉ biết ăn thôi như con heo, mầy làm trò như con khỉ... Mấy chú ba Tàu nhiều chuyện lắm.

Nhưng thôi, nó có lợi gì khi nhắc đến điều này. Có đấy, trong Tử Vi dù bạn sinh năm nào, tuổi gì không cần biết. Bạn có thể là con BẠCH HỔ. dù bạn bất cứ tuổi nào.
BẠCH HỔ là hình tượng rõ ràng con cọp trắng không thể chối cãi. Ngoài ra còn có con THIÊN MÃ và còn có các con vật ẩn tàng khác phải giải thích mới hiểu nổi. Đủ loại con vật trên đời trên lá số Tử Vi. Do đấy có người thích con chim, có người sống nhờ con cá...

Trở lại với con BẠCH HỔ, đó là con thú hung dữ nhất ngoài đời và trên lá số Tử Vi. Vì thế bị xếp vào hung tinh, chính xác người viết gọi là hung bàng tinh khi so sánh với các chính tinh cũng bị gọi là hung tinh. Cọp ngày xưa rất nhiều, nổi lo tai hoạ về con thú này rất lớn. Ngày nay cọp rất hiếm nhưng nguy cơ về con BẠCH HỔ vẫn rất lớn. Vì BẠCH HỔ chỉ là con vật gọi chung mà thôi. Tất cả các con thú có vuốt để cào, có miệng để cắn đều là BẠCH HỔ. Cho nên các con vật như sư tử, beo, chó mèo, gấu... đều là BẠCH HỔ trên lá số Tử Vi. Hết chưa? Chưa hết. Đến những con người ăn thịt đồng loại, giết hại đồng loại. Vậy họ là những con hổ đội lốt con người. Hiền hơn 1 tí, tao sẽ giết mày, nều mầy về đây./ Nếu mày qua đây tao sẽ xé xác mầy. Nhiều đấng mày râu không quên con sư tử Hà Đông. Để mọi người sợ mình, có người xăm trỗ đầy mặt cho giống hổ báo. Chưa hết vẫn còn, trời ạ. Lại nói bên quân đội phải ăn mặc rằn ri để doạ quân đich. Quân dịch ăn măc vằn vện doạ lại. Chưa đủ sợ. Ta lại nghe sư đoàn mảnh hổ, các đơn vị mang danh hiệu, phù hiệu hổ nhiều vô số. Khi nói đến BẠCH HỔ vô tình đụng chạm đến 7 tỉ chia cho 12 là số người có BẠCH HỔ tại Mệnh, khiến lòng người viết cũng run lên vì sợ. Tìm cách ăn nói cho vừa lòng nhau.

Hoạ vì con BẠCH HỔ rất nhiều. Vì nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau.
Hình tượng là con BẠCH HỔ.
Tình cảm con người là sự bày tỏ.
Trong ngũ sắc nó là màu trắng.
Trong con thể nó là xương cốt.
Trong tính cách. Sạch là BẠCH HỔ, bẩn là TANG MÔN.

Đây chỉ xét 1 vấn đề là con thú mà thôi. Giết hổ là 1 cái hoạ vì nó xếp vào động vật quý hiếm. Nuôi hổ cũng mang hoạ. Con hổ chết đông lạnh mang hoạ cho người có nó, chuyên chở nó, mua bán nó, đến người tiêu thụ cao hổ... chó mang hoạ bị lừa. Con hổ chết gieo hoạ cho bao nhiêu người còn sống là chuyện hoàn toàn có thật. Tại sao người ta nuôi không chết, bắt về lại chết cả loạt? Biết bày tỏ sao đây, mả bày tỏ chính là BẠCH HỔ.
Đó là mới nói sơ về bày tỏ. Nói về trắng ta có Tốt và xấu. Tốt là tay trắng dựng nên sự nghiệp. Xấu là trắng tay sự nghiệp. Xương trắng phơi thây...

Rất công bằng. Nếu có những con hổ hung dữ như thế tất nhiên cũng có những con hổ hiền lành được người ta lấy làm thú cưng, vật nuôi hữu ích trong nhà. Có người kinh doanh, chăm sóc thú cưng cuộc sông vẫn dễ chịu.

Chỉ xét về yếu tố bày tỏ thôi. Ta có, người bày tỏ dễ nghe, có tính thuyết phục... khiến ta ngưỡng mộ. Dù phi lý nhưng chấp nhận được. Ví dụ. Chiến tranh là điều không mong muốn. Nhưng có khi phải chấp nhận. Bằng không đời đời nô lệ và hoạ mất nước. Cũng bày tỏ, có người bày tỏ ngây ngô thiếu hiểu biết đến bày tỏ có tính chất lừa đảo, nhìn thôi thấy ngao ngán. Bày tỏ có khi mang tại hoạ vào mình, có khi tự tố cáo mình là kẻ gian dối.. Vì thế mới gọi là hung tinh. Ví dụ. Khi nói CỰ ĐỒNG CƠ chứng tỏ đó là thuật ngữ của Bửu Đình.

Trước mặt BẠCH HỔ luôn luôn có TANG MÔN lấy đó làm bằng chứng... Rất nhiều ví dụ ngày nay dễ dàng tìm kiếm trên Youtube. Rất nhiều sao ăn nói HỒNG LOAN, QUAN PHÙ, BỆNH PHÙ, PHI LIÊM... Chưa nói đến chính tinh có khả năng ăn nói. Nhìn thấy hung hăng, đe doạ, nhăn nhó đích thị là BẠCH HỔ. Nhìn thấy Vương Nghị là người viết nghĩ đến con BẠCH HỔ đây rồi... Nhìn người, đoán sao thủ Mệnh do kinh nghiệm mà có...

Xét theo hàng Can, tuổi Sửu con BẠCH HỔ được đánh giá là hay nhất. Gọi là cách HỔ đáo Kim cung. Hổ khiếu Tây phương hay phương Tây cũng giống nhau. Hổ gầm, hay sư tử hống một nghĩa. Đó là những con BẠCH HỔ có PHƯỢNG CÁC hỗ trợ tức được ngưỡng mộ. Nó gầm rú 1 cách an toàn. Trong các tuổi Sửu ta có Ất Sửu với PHI HỔ PHƯỢNG, Đinh Sửu, Kỷ Sửu nam là ĐẠI HỔ PHƯỢNG với nam, với nữ lại là Tiểu HỔ PHƯỢNG. Tân Sửu LỘC HỔ PHƯỢNG. Quý  Sửu, nam là TIỂU HỔ PHUONG, nữ là ĐẠI HỔ PHƯỢNG.
Nhưng mọi cái đều có thể gặp phá cách phá cách của nó. Cho dù là HỔ PHƯỢNG của tuổi Sửu. Không thể căn cứ 1 yếu tố để đoán càn.

BẠCH HỔ kỵ đồng cung với các chính tinh THAM LANG, LIÊM TRINH. Xếp hàng thứ nhì có thể kể là THẤT SÁT, THIÊN CƠ. Dù xếp thứ hạng mấy đi nữa. Đừng quên các cách cục kỵ gặp.
SÁT PHÁ khủng phùng HOẢ HAO. Kỵ đồng cung với HỔ HAO.
HỔ LỘC PHƯƠNG là Cát xứ tàng hung nếu đi với CỰ, PHÁ.
Dù Hổ gì đi nữa cũng kỵ gặp tứ sát tinh, KỴ HÌNH cá biệt đi với CỰ ĐỒNG CƠ còn kỵ gặp CÁO PHỤ. Con Hổ này quá hỗn.

Ngay cả con HỔ PHƯỢNG tuổi Sửu còn kỵ gặp huông gì những con HỔ tuổi khác. Đáng sợ như HỔ BỆNH PHÙ hại người. Hoặc được ưu ái như HỔ TƯỚNG, HỔ đội hòm sắc được phong tặng, trước phong tặng sau phong sát lên thiên đàng thụ hưởng. Đáng ngại là con BẠCH HỔ ĐƯỜNG PHÙ Gặp ở các tuổi nam và nữ.
Bính Dần, Mậu Dần tại Tuất. Nhâm Thân tại Thìn.
Đinh Mão, Kỷ Mão tại Hợi.
Quý Dậu tại Tị.

BẠCH HỔ thuộc nhóm Hung bàng tinh luôn luôn có TANG MÔN cũng Hung bàng tinh xung chiếu. Thế là chúng ta có 2 Hung bàng tinh đối diện nhau. Mầy hung tao cũng hung. Trò đời lắm chuyện. Có khi phe TANG MÔN được tăng cường nhóm PHI PHỤC THANH tức là có thêm PHỤC BINH. Ưu thế có vẻ như là nghiên về phe TANG MÔN. Nhưng có khi nhóm này lại tăng cường cho BẠCH HỔ. Ưu thế có vẻ như nghiên về phe BẠCH HỔ. Tại sao lại nói “có vẻ như là”. Vì vấn đề tuỳ thuộc vào hung, cát tinh, ta mới quả quyết được. Ai có lợi thế hơn.

Nhìn chung nhóm Tứ Hung Bàng tinh, có bộ BẠCH HỔ TANG MÔN là “hấp dẫn” nhé. Từ Hung Bàng tinh đến hung đồ, côn đồ chỉ là 1 bước rất ngắn, nếu có Hung Sát tinh... Mệnh có ĐIẾU KHÁCH, Phối có BẠCH HỔ cũng hấp dẫn không kém.

Em hỏi anh giăng câu vui không
Anh nói rằng anh vui sao không.
Anh vui sao không như cá về sông
Như sáo xổ  lồng như sáo xổ lồng.

Ta còn có.
Anh đi đâu về mà tóc đầy me...
BẠCH HỔ gầm lên. Dễ sợ nhất là
Anh đi đâu về mà có mùi thơm?
Đừng hiểu lầm cứ ĐÀO HỒNG là ồn ào. Bọn tứ Hung ồn ào cũng không kém. Vì sao? Vì BẠCH HỔ luôn luôn có HOA CÁI. Cái gì cũng ồn được đến xin cho cũng ồn. Nhóm TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH chuyên về láo vì có THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. Cái gì nó cũng láo được, không ồn sao được. Từ đó sinh ra hung hoạ, từ tí ti đến hung hoạ vĩ đại. Tuỳ thược vào hung, cát tinh nhiều ít. Còn thằng PHỤC BINH thì sao? Thằng này rất hồi hộp vì cái gì phi được cứ phi.

Trở lại với câu phú.
“TANG HỔ ĐIẾU BINH vị chi tứ Hung, nhược ngộ ĐỒNG tinh nhi hoá cát”.
Có nghĩa 4 sao vừa kể là tứ Hung, ví bằng ngộ THIÊN ĐỒNG hoá thành tốt.
Có thật thế không, Đó là câu chúng ta tự hỏi.
Vì “THIÊN ĐỒNG ngộ KHÔNG KIẾP bất cát”
“CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG tối kỵ HOẢ LINH xâm phá”.
“PHỤ CÁO hoan ngộ TƯỚNG ẤN, ố kị CỰ ĐỒNG nhược ngộ KHÔI XƯƠNG cử khoa ngao đầu tất chiếm.”
Đừng quên rồi đừng hỏi THIÊN ĐỒNG BẠCH HỔ đi với các sao vừa kể có tốt không bác?

Nói chung. Khó gặp con hổ khiến chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta dễ gặp BẠCH HỔ dạng hổ lừa người, hổ ngươi, hổ thẹn, xấu hổ, hổ khóc than... đến hổ ngậm ngùi.

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm...


Hạn gặp Hổ.
Hằng năm luôn luôn có người gặp Hạn BẠCH HỔ. Ví dụ. Năm nay Tân Sửu. Tuổi Mão nam gặp hạn BẠCH HỔ cố định. Trong số đó sẽ có 1 số người đại hạn đóng tại cung Dậu vô tình gặp lưu BẠCH HỔ.
Năm Nhâm Dần, tuổi nam Thân hạn BẠCH HỔ. Sẽ có 1 số người đại hạn đóng tại cung Tuất vô tình gặp lưu BẠCH HỔ.
Điều này chỉ xảy ra trong đời 1 lần mà thôi.

Thế là 2 hạn đều có BẠCH HỔ. Chắc chắn phải nhắc đến chuyện không vui về ngôi sao này. Như đã nói ở phần trước.
Bài viết đến đây đã quá dài đành ngừng lại.