Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

Những hiểu lầm về TỬ VI 1

 


Hiểu lầm về lá số.

Không phải cầm lá số nào cũng đoán được. Vì bản thân lá số an sao không đúng. Sao đâu mà lắm thế 150 sao cũng có. Lá số đâu phải bức tranh quảng cáo màu mè không đúng chỗ. Lại nói sử dụng màu mè không đúng cách. Nó nguyên là 1 bộ sao, sao này màu này, sao kia màu khác... Vô tình, nhìn lá số thấy rõ người lập trình yếu kém về Tử Vi.

Chưa nói đến an sao vô tình hay cố ý an khác với Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư.

Trên lá số chỉ cần ghi 5 yếu tố ngày giờ tháng năm sinh, giới tính tên riêng người có lá số. Mục đích để người ta kiểm tra đúng sai của cách an sao.

Chỉ 1 sao THẤT SÁT chính tinh và KIẾP SÁT (tức là có ĐÀO HOA tam hợp đấy) khiến biết bao người thất vong, thất kinh vì bộ sao này. Thế mà có cả ÂM SÁT, DƯƠNG SÁT, TAI SÁT, THIÊN SAT, NGUYỆT SÁT.

Nói về sao KIẾP, 1 thằng đàn anh ĐỊA KIẾP lại có thêm tên đàn em KIẾP SÁT. Tạo thành bầy bọn.

Nói về KHÔNG có đến 3 sao KHÔNG là THIÊN KHÔNG, TRIỆT KHÔNG TUẦN KHÔNG tha hồ luận. 3 sao này đi với nhau, gọi là cách tam KHÔNG. Đi với TỬ VŨ LIÊM luận theo kiểu TỬ VŨ LIÊM. Đi với SÁT PHÁ THAM luận theo bộ này và các bộ khác cũng thế. Chưa nói bộ TỬ VŨ LIÊM đi với nhóm tam Minh luận khác với nhóm TANG HƯ KHÁCH vv...vv... Thế nhưng không biết cơ man nào là sao? Tam Đức, tứ Đức đi với nhóm sát tinh, hung tinh, kỵ hình đều biến thành thất đức.

Vô cùng gian nan khi tìm về cách an sao đúng nhất.

Vậy cần nhất là có cách an sao đúng nhất.

Đặc tính của sao.

Đây là cơ sở quan trọng để luận đoán.

Căn cứ vào đâu anh dám quả quyết lá số này làm nên sự nghiệp khác thường. Sự nghiệp gì? Văn hay võ công... Nếu giàu có chỉ là thành công cho bản thân và gia đình. Ta gọi là thành công. Sự nghiệp là có ích cho xã hội, kể cả tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người.

Nó gây ra cuộc chiến tranh làm chết nhiều người nhất là những người dân bình thường. Có chăng, đó là ác nghiệp.

Sự nghiệp là gì không biết nhưng sẵn sàng dùng các từ đao to búa lớn.

Hầu hết các sách Tử Vi đều nói chung chung, Đắc địa, miếu địa là tốt. Hãm địa là xấu. Cái gì tốt không biết. Tốt ra làm sao? Không biết. Cái gì xấu cũng không biết, cái gì xấu mới được chứ? Công danh xấu, hay gia đạo xấu, hay tính cách xấu, sức khoẻ xấu... Muôn vàn cái xấu hay cái tốt không biết rõ nội dung của nó là cái gì? Xấu về gia đạo nhưng công danh, tính cách tốt được đánh giá là tốt, có người lại không chịu.

Có người bất hạnh mặt này nhưng thành công về mặt khác. Vậy đánh giá lá số Tử Vi đã thấy khó rồi.

Để khỏi lập lại. Bạn có thể xem thêm bài viết “Tốt Hay Là Xấu“ trên blog này.

Chính những cái được cho là đắc địa, hãm địa ấy cực kỳ tai hại. Vô tình trở thành những tảng đá lớn khó vượt qua khi nghiên cứu, tìm hiểu Tử Vi. Nhưng với Tử Vi Ứng Dụng thì sao? Chỉ xét riêng 14 chính tinh với nhau mà thôi. Đúng là có những vị trí thuận lợi và có 1 số vị trí kém thuận lợi hay lợi. Y như là...

Một người sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi, cha mẹ giàu có... Và người khác sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, gặp nhiều vấn đề phức tạp.

Thế nhưng...

Người có điều kiện thuận lợi chưa chắc đã thành công. Có thể hư hỏng, ngu dốt ăn chơi, phá của cha mẹ... Thậm chí có thể tệ hơn thế rất nhiều. Người bất lợi gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc xuất thân phức tạp có người thành đạt, có người học ít nhưng tự học hiểu nhiều.

Vậy thì các chính tinh chưa nói lên điều gì cả. Các bàng tinh đánh giá chính tinh. Bàng tinh là các sao nằm quanh đấy. Cũng như câu người ta nói. Bạn cho biết bạn của bạn là ai. Tôi sẽ biết bạn là ai.

Có sao đứng riêng 1 mình hoặc đi với sao phù hợp lại hay. Nhưng đi với với các sao khắc tinh lại vô cùng tồi tệ. Từ đó sinh ra cách Cát xứ tàng hung. Lại có sao làm mất tác dụng của sao khác điển hình là THIÊN KHÔNG thường là thế. Còn có sao TRIỆT LỘ làm mất tác dụng 1 số sao... nhưng phù hợp với 1 số sao. Nó phối với HOÁ KỴ THIÊN HÌNH dù tốt mấy cũng biến thành xấu. Xem bài đã viết. Không thể bỏ qua bộ CÁO PHỤ đi với PHỦ TƯỚNG hay bao nhiêu. Đi với CỰ ĐỒNG CƠ lại càng tồi tệ bấy nhiêu. Nếu có thêm HOẢ LINH, KỴ HÌNH mức độ còn khủng khiếp hơn nữa.

Đến đây các bạn thấy hài vô cùng. Nhất là biết mập mờ về Tử Vi dễ điên cái đầu cho rằng Tử Vi không đúng hoặc mê tín. Là người ưa đọc các bài viết phản biện về Tử Vi nhưng đọc thấy buồn cười. Trình độ như thế không thể phản biện được. Đó là lý do người viết khuyên các bạn nên học an sao. Học đặc tính của các vì sao. Ñaây laø ñieàu caùc saùch khoâng heà coù. Từ đó ta thấy, tại sao? Người này có bộ CÔ QUẢ tại Mệnh lại tốt, người kia lại quá xấu. Vì CÔ QUẢ người này là có tội, cố tình, cố ý... Người này là kết quả người kia là hậu quả. Do không thuộc bài, do kém thông minh, do ba hoa khoác lác... đưa ra những luận đoán khôi hài.

Phần khác của bài viết trong loạt bài này.

Gồm các đề tài.

Lỗi ở người xem số.

Lỗi ở người học hay nghiên cứu Tử Vi.

Những luận đoán khôi hài.

Hiểu lầm về thầy Tử Vi

Thầy Tử Vi ba trợn

Liệu số mạng có thay đổi được không?

Bàn đến sinh mổ.

Bàn đến coi ngày.

Đoán mò người không có lá số.

Đây là loạt bài giúp các bạn đi đúng hướng.


Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

Niềm vui nho nhỏ 2.


 Dạ thầy, con chép tay hết mục chính tinh, mục can tinh, mục chi tinh, mục các sao khác rồi ạ, chép tất cả bài trên Blog kể cả chép tay luôn các bình luận trên blog, cách chép tay này rất hiệu quả, khi chép đọc rất chậm nên dễ hiểu, khi chép nội dung rất hứng thú rất lôi cuốn có thể gọi là mất ăn mất ngủ chép và học tử vi, vì 18 giờ chiều là con ngủ, 12 giờ đêm là con thức chép đến 17 giờ tối mới nghỉ, ngày nào cũng vậy, không bỏ bữa nào, mục đích con chép tay để khắc sâu kiến thức đọc chậm không lướt nhanh như xem báo chí, và con sợ sau này ứng dụng Adobe Flash Player 9.0 bị lỗi phần mềm thì con còn bản chép tay, sắp tới con ra Hà Nội chuyên tu 1 ngày tu 9 tiếng đồng hồ, dành 30 phút để đọc tử vi ứng dụng, phải văn ôn võ luyện để không sẽ quên kiến thức cũ, việc chép tay sẽ gián đoạn sang 2023 con tiếp tục chép tay những phần còn lại. Con đọc bài tam hợp  nhị hợp lục hội, trong phần nhị hợp có 1 đoạn quan trọng chỉ tính trường hợp nhị hợp lục hội giữa chính tinh với chính tinh, ngoài trừ bộ bàng tinh Hỏa Linh mới tính đến cung nhị hợp lục hội, và trường hợp bàng tinh hóa khoa ( khoa minh lộc ám) mới tính đến cung nhị hợp, hóa lộc( minh lộc ám lộc) mới tính đến cung nhị hợp, còn hóa quyền hóa kỵ chỉ tính cung tam hợp và xung chiếu, không tính cung nhị hợp lục hội, còn tất cả các bàng tinh còn lại chỉ tính cung tam hợp và cung xung chiếu, khi con hiểu ý này con rất vui, vì nó trăn trở mấy tháng trước không hiểu chính tinh bàng tinh nào ảnh hưởng đến cung nhị hợp lục hội, thì ra đoạn quan trọng chỉ mấy dòng trong mục nhị hợp : ta chỉ bàn đến thế nhị hợp, lục hội khi mệnh tại chính tinh này hạn đến chính tinh kia. Hoặc Đại Hạn đến chính tinh này Tiểu Hạn chính tinh kia nằm tại vị trí nhị hợp hay lục hội, đoạn văn này cho con ngộ ra chính tinh mới xét đến trường hợp lục hội bàng tinh không xét đến trường hợp lục hội, chính tinh xét trường hợp nhị hợp bàng tinh không xét đến trường hợp nhị hợp, ngoại trưởng bộ Hỏa Linh thì xét đến trường hợp nhị hợp và lục hội, khoa minh lộc ám, minh lộc ám lộc thì xét đến trường hợp nhị hợp còn lại tất cả bàn tinh không xét đến nhị hợp lục hội, chỉ xét đến sự ảnh hưởng tại cung tam hợp và cung xung chiếu, riêng 14 chính tinh thì xét đến nhị hợp lục hội giữa chính tinh với chinh tinh.con rất vui nên viết bài chia sẽ báo cáo này cho thầy biết là con rất nổ lực học tử vi ứng dụng để không phụ lòng thầy mất ăn mất ngủ viết ra, con cũng mất ăn mất ngủ chép tay nội dung tử vi ứng dụng đó ạ. Con kính chúc thầy có sức tốt, vạn sự kiết tường như ý. Nam Mô A Mi Đà Phật

Trên là tâm thư của 1 học viên phơi bày việc học của mình. Muốn chứng minh kẻ đến sau có thể về đích trước. Có người còn bày tỏ họ chuyển file thành audio để tiện việc học tập vì thời gian của họ luôn luôn ở trên xe. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Nhớ lại ngày nào. Muốn giỏi toán, ta cần giỏi môn đại số học. Và không ai giỏi toán lại quên bàn cửu chương.
Trên là mail của 1 học viên. Sự thật sự tiến bộ của học viên đó như thế nào, chúng ta không biết tiếp thu đến đâu. Lại có những mail học viên cũ hỏi. Không biết đêm nay lúc 23 giờ 30 thuộc ngày nào. Không biết bài viết cơ bản các chính tinh TỬ VI nằm ở đâu. Không biết học cái gì trước, cái gì sau. Lại có học viên nói quên hết rồi, không mở được flash. Y như 1 học sinh cấp 3, thậm chí là sinh viên không làm được tap lô điện thông dụng. Không phân biệt được điện trở tiêu thụ và điện trở dòng khác nhau như thế nào. Thậm chí lấy dây điện thoại thay thế dây dẫn điện. Học cho vui, học cho có, chứ ứng dụng vào đời sống thực không biết.

Lại có những học viên tự hào là khoá 1, khoá 2... Cho rằng mình đi trước là sư huynh chắc chắn phải giỏi hơn sư đệ. Chắc không? Sự đời, đi trước có khi về sau, không bao giờ đến đích. KÌNH DƯƠNG đi trước nhưng KÌNH HƯ, thua thằng ĐÀ LA đi sau nhưng ĐÀ LA TUẾ PHƯỢNG, ĐÀ LA đắc ĐÀO HỒNG HỈ, đắc Tam HOÁ.
Nói chung, mỗi người đến với TỬ VI ỨNG DỤNG BỬU ĐÌNH với nhiều mục đích khác nhau. Cái tâm con người không ai giống ai bao giờ, dù là anh em sinh ra trong 1 gia đình. Cùng được giáo huấn như nhau, cùng ăn thức ăn giống nhau. Có người thể chất mạnh mẽ, có người yếu đuối... tình cảm phức tạp, tính cách phức tạp... Đó là do số mệnh. Nhưng thôi tạm quên chuyện đó đi

Niềm vui của người viết chỉ là vậy. Người được các bạn phong cho người dẫn đường, người lái đò... vui mừng khi thấy học viên đạt kết quả. Đừng nghĩ bỏ ít tiền để tiếp cận người viết, không thích những loại người như thế này.

Thời gian là thứ mất đi không bao giờ tìm lại được. Là thứ cho đi nhưng người nhận lại không thấy. Đây là câu kết của người viết trong bài Luận Về Ngày Tháng Năm.

 

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

Niềm vui nho nhỏ.

 


Đây là mail của 1 họcviên mới. Gợi trong lòng người viết 1 niềm vui... Người viết được sự đồng ý côngkhai toàn bộ bài viết trong mail. Trước đây, lại có mail cho rằng; bị già đi thấyrõ sau khi có F8BD. Điều này có lẽ đúng, vì phải suy tư, phải nhớ, mất ăn mấtngủ vì Tử Vi là chuyện có thật, thậm chí tẩu hoả nhập ma. Không thiếu nhữngmail học viên tán tụng, than thân trách phận vì qua hạn xấu. Sau đây là mail củahọc viên được chọn.

Thưa bác Bửu Đình,  

Nhân dịp Tết đến Xuân về, cháu xin kínhchúc bác cùng gia đình một năm mới sức khỏe, bình an và suôn sẻ.

Hôm nay là mùng 3 Tết (mai là Lập Xuân)cũng là ngày đánh dấu tròn 03 tháng bác gửi F8BD cho cháu. Càng nghiền ngẫmF8BD, cháu càng khâm phục tài năng, tâm huyết và công phu của bác gửi gắm vàtruyền tải nơi F8BD. 

03 tháng là khoảng thời gian chưa đủ dài đểcháu có thể tiêu hóa phần nào kho tàng kiến thức của F8BD, nói chi đến chuyệnđánh giá. Nhưng trong bối cảnh tử vi lý số hỗn loạn cả trên mạng và sách vở nhưhiện nay, F8BD của bác xứng đáng là ngọn hải đăng, là hoa tiêu, là ngọn đuốcdẫn đường. Ngoài kiến thức tử vi thiết thực, dễ hiểu và ứng dụng, qua F8BD,cháu còn gián tiếp học được từ bác vô vàn chuyện đời và triết lý sống.

Đúng như bác từng nhận xét, để thấu hiểukhông thể thiếu yếu tố thời gian. Có những đoạn, những bài lần đầu cháu đọckhông hiểu, nhưng rồi lần khác, lần sau đọc lại thì hiểu dễ hơn, nhiều hơn. Kếthợp F8BD và blog của bác giúp cháu hiểu cả hai hơn. Nhiều bài trên blog của báctrước cháu không hiểu, nay đã hiểu hơn.

Vừa đọc F8BD, vừa dùng các mẫu A-F, cháumới thấm thía các mẫu này hữu ích ra sao khi học tử vi. Cháu lại càng khâm phụcquá trình an sao bằng tay và ghi chép lên giấy các lá số của bác trong baonhiêu năm... Và chàu càng khâm phục bác hơn nữa vì đàng sau các mẫu A-F để họcviên sử dụng dễ dàng và thuận tiện là thời gian, là mồ hôi, là trí tuệ, là sựmày mò máy điện toán và lập trình Flash của bác 

Nhờ kiến thức về Tử Vi từ F8BD và các bàiviết trên blog của bác, nếu không tránh được thì cháu cũng sẵn sàng và bìnhthản hơn khi đón nhận những thách thức và hiểm họa của năm Nhâm Dần đang chờđợi bản thân. Các bộ Tang Khốc Thiên La, Khốc Hư, Tuế Đà Dần Thân, Đà Hổ ĐịaVõng, Hồng Quả, cặp Hồng Loan xung Bạch Hổ (lưu và cố định) và cả sao Bệnh Phù(lưu và cố định) của năm Nhâm Dần đang chờ đợi cháu trải nghiệm và kiểm nghiệm.

Một lần nữa cháu xin bày tỏ lòng tri ân củacháu với bác.

Cháu Gia Lộc

Tái bút: “Mùng 3 Tết Thầy”: Cháu chuyểnkhoản biếu bác một chút. Của ít lòng nhiều. Mong bác nhận cho cháu vui ạ.

Nếu có những mail đem lại niềm vui nho nhỏ vẫn có những mail đem lạiphiền muộn không ít. Mới có F8BD trong tay (nhiều nhất là 6 tháng) đã chấm TửVi ăn tiền hỏi lung tung, thậm chí biếu tiền trả ơn thầy, khiến người viết khôngdám nhận. Chưa chịu học đã hỏi. Y như, vừa có F1BD vô cùng đơn giản vội vàng lậptrang web, blog đoán cho người. Sao không đoán là trang mình lập sống thọ baonhiêu ngày.

Lại nói, có chuyện người viết đã viết. Có người tự thú 10 năm sau mớihiểu. Tại sao? Bội thực, thầy à. Có những chuyện người viết không đề cập. Đó làchuyện hoàn toàn có thực. Vì sao? Vì người viết không muốn mang tiếng tiếp tay.Tự mình tìm hiểu.

Dù sao cũng phải thừa nhận rằng; Tử Vi không dễ học, người viết tốn côngmày mò rất là nhiều năm. Tử Vi chỉ hợp với con người có con tim tốt cộng với sựthông minh.

Không thiếu những học viên dù là học viên của FPT cũng ngỡ ngàng khi trôngthấy F8BD. Vậy người viết học vi tính như thế nào? Tự học. Đa phần các bạn khôngbiết BIOS là cái quái gì. Thế nhưng đầu tiên người viết vào Bios cả gan chỉnh sửa.Virus tại sao lại cho phép nhỉ. Để làm điều đó, người viết cẩn thận ghi chép trêngiấy đã chỉnh sửa ở đâu. Win98 với 8000 file. Ta thử xoá file có đuôi dll củachương trình này, coi làm sao. Tất nhiên sau đó trả nó lại. Và phát hiện thú vịtrong exel có cả game chơi... Như thế là khám phá. Nhiều người cứ nghĩ rằng; ngườiviết có dùng trình photoshop, bị người viết đánh giá quá nặng nề. Nhưng những gìtrình này làm được, người viết vấn làm được. Như thế là khám phá đấy.

Thật buồn cười khi có người thắc mắc. Vì sao bác sao PHÁ QUÂN thủ mệnh lạiđi nói xấu sao PHÁ QUÂN. Quan niệm như thế, chẳng bao giờ giỏi Tử Vi. PHÁ QUÂN làngôi sao khám phá, khai phá, đánh phá... cũng ngôi sao đó lại đoán phá hoại, phálàng phá xóm, phá hoại chính bản thân mình đến phá hoại cả đất nước. Luôn luôncó nhiều mặt của 1 vấn đề. Tấm huy chương luôn luôn có 2 mặt. Con xúc xắc có đến6 mặt...

PHÁ QUÂN nó kỵ LỘC TỒN vậy thì nó thích sao gì? Đi với sao phù hợp vớinó liệu nó có thành công hay là không? Luôn luôn đặt vấn đề, đáp số thì đã có sẵntrên lá số. Biết mập mờ về Tử Vi đoán lung tung. Tốt thành xấu. Xấu thành tốt. TỬVI ỨNG DỤNG BỬU ĐÌNH chỉ có 90 mà thôi. Vì LONG TRÌ QUAN PHÙ chỉ là 1, THIÊN HƯTUẾ PHÁ chỉ là 1... Nhưng nó đủ sức luận đoán tất cả mọi vấn đề. Đó là sự vô cùngkỳ diệu không có gì là mê tín dị đoan cả. Người viết tin rằng; khi bạn hiểu TửVi, bạn càng yêu thích Tử Vi. Bạn không tiếc rẻ công sức bỏ ra tìm hiểu nó. Bạnan vui với số phận. Biến có thành không, biến không thành có theo chiều hướng tốt.Theo chiều hướng xấu thì rất dễ.

Nếu rỗi, người viết sẽ viết các bài viết  để giải thích, để khai thông những thắc mắc...chứ không thiên về luận đoán. Vì nó có sẵn trong FBD rồi. Lời cuối, cám ơn cáchọc viên đã gửi lời chúc tết, quà tặng qua mail, qua facebook.

Để kết luận, cám hứng rằng.

Đầu năm khai bút, bút khai hoa.

Đem yên vui đến với mọi nhà.

Khi xuân về mong muốn thiết tha.

Trao nhau câu thân ái.

Quên nỗi buồn năm tháng đã qua.