Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

HAI VỢ CHỒNG BẤT HẠNH

 Vắn tắt nội dung câu chuyện.

Chuyện xảy ra ở Pháp. Cặp vợ chồng này sinh sống trong 1 trang trại. Chồng Marc Audouit sinh năm 1928 Mậu Thìn. Vợ Nicole Audouit sinh năm 1939 Kỷ Mão. Họ sinh được 1 trai Ludovic và 1 gái Maryse Audouit. Trai không rõ ngày giờ sinh và cô em gái sinh năm 1961 Tân Sửu.

Năm 1979 Kỷ Mùi họ phát hiện có sự loạn luân (loạn dâm) giữa 2 người con của họ. Sau đó người anh trai Ludovic đi vào quân ngũ.

Trong khi người anh đang ở quân ngũ, cô em gái Maryse Audouit năm 1983 Quý Hợi (23 tuổi ta) kết hôn với 1 người đàn ông khác. Có 1 con trai Jerome, sinh  4/01/1987 Đinh Mão. Cuộc hôn nhân không may cô ta ly dị và cùng con về ở trang trại với cha mẹ vào năm 1989 Kỷ Tị.

Cùng thời điểm, kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1989 Kỷ Tị, người anh trai Ludovic về phép. Câu chuyện hãi hùng bắt đầu. Y tin rằng đứa bé là con của y và y bắt nó gọi bằng bố. Tất nhiên cả gia đình không ai chấp nhận chuyện đó. Đêm 20/12/1989, từ 3h45 đến 4h, Y “nghe tiếng nói bên tai” bảo giết người. Y cầm một thanh sắt tiếp tục sát hại cả gia đình mình, hết người này đến người khác, tất cả 4 người. Bác sĩ tâm thần đã không thể đồng ý và Ludovic bị tuyên án 20 năm tù vào ngày 22 tháng 2 năm 1993 (Quý Dậu).

Trước khi bàn về 2 lá số Cặp vợ chồng bất hạnh. Ta bàn về từ loạn luân, người ta thường nghĩ đó là loạn dâm của những người thân thuộc. Từ loạn luân xuất phát từ cụm từ “Đảo lộn luân thường” mà ra. Cụm từ này lại xuất phát từ “Tam Cang Ngũ Thường” vốn có từ lâu trong Á Đông.

Tam Cang là gì?

Quân thần cang.

Phụ tử cang.

Phu thê cang.

Đó là đạo làm tôi đối với vua. Việc quân thần giết vua... Con cái hành hạ, chửi cha mắng mẹ... cha mẹ. Vợ gọi chồng mầy tao xem chồng như nô lệ, đánh giết... Các trường hợp vừa kể bị xem là loạn luân, chẳng có thể thống đạo lý làm người. Mọi cái bị đảo lộn luân thường. Nghĩa của từ loạn luân rất rộng. Loạn dâm tức loạn luân trong tình dục. Ví dụ, chị dâu lấy em chồng, dì lấy cháu... Các trường hợp sống bầy đàn tập thể, chồng chung vợ chạ như thế cũng là loạn luân. Sinh con ra chẳng biết bố nó là ai.  Nhưng nói loạn dâm người ta dễ chấp nhận.

 Lại nói loạn luân khác với hiếp dâm, cưỡng dâm. Cả nam và nữ đồng ý dâm dục mới gọi là loạn luân. Nếu người nữ (hoặc nam) không chịu. Đó là cưỡng dâm. Ra đường gặp cướp đòi hỏi tình dục. Đó là hiếp dâm. Nó không thèm đòi hỏi tình duc, nó chỉ xin sợi dây chuyền. Việc xin xỏ đó, can tội cướp đoạt tài sản (VŨ KIẾP).

 Để tìm hiểu vấn đề này các bạn có thể vào Google Tìm Kiếm đánh cụm từ như sau “Luân thường đảo lộn, do đâu”. Người viết không đi sâu về đề tài, chủ yếu phân tích qua Tử Vi

Bàn về lá số người mẹ.

 Thuộc cách PHỦ TƯỚNG đơn thủ, cụ thể là THIÊN PHỦ cư Hợi. Phối hợp có bộ sao xấu là LINH KỴ KÌNH. Sao THIÊN TƯỚNG kỵ nhất là đồng cung với KỴ KÌNH. Đó là hình ảnh một người phụ nữ hay bắt bẻ, dù có lý lẽ và văn hoá (XƯƠNG KHÚC)  Đó là bộ HÌNH TUẾ PHƯỢNG Dù có lý nhưng nói hoài cũng rất phiền. Đã là THIÊN PHỦ thì phê phán, phán xét, nhận xét là cái nghiệp. Thêm LINH TINH lại lạnh lùng với chồng con, nhất là con. Do HOẢ TINH đóng tại đó. Rõ là 1 người khó tính, khó tiếp cận, nói nhiều, dù rằng có trình độ.

Bà ta có 1 cung Tử Tức lục hội với Mệnh đáng nói. Cung này VCD có CỰ NHẬT xung lại có đến bộ 6 sao toàn các sao thị phi mồm miệng, vấn đáp... Y như cái chợ. Bà ta phê phán nhận xét dù có lý lẽ, con cái phản đối là chuyện hằng ngày. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ bất hạnh. Ai đời, mình nói 1 câu, 2 đứa con táp lại 2 câu. Đã thế cung Tử Tức lại có cả Tam KHÔNG.  Nếu như bà ta không có con cũng đúng số, vì Tam KHÔNG, nhưng bà ta là THIÊN PHỦ chủ đông, nhiều. Bà có đến 2 đưa đủ nếp tẻ, tức Âm có, Dương có. Tam Không ứng nghiệm theo kiểu có con. Con ơi1 là con, có cũng như không, có cũng bằng không. Thà rằng không có, có như không. Biết vậy, tao bóp mũi chúng mầy từ nhỏ. Nhưng bây giờ nó lớn nó bóp mũi bà thì có.

 Vẫn chưa hết chuyện. Đó là bà ta có LINH TINH tại Mệnh lại lục hội với cung Tử Tức có HOẢ TINH, không khác gì Mệnh bà có đủ bộ HOẢ TINH LINH TINH. Và vô tình cung Tử Tức có đủ bộ sao ấy. Bà giận hờn cung Tử Tức bao nhiêu thì cung ấy cũng cuồng điên như vậy. Chưa hết cung ấy còn có bộ KHÔI HOẢ đi với Tam KHÔNG. Chỉ KHÔI HOẢ thôi đã là 1 đống tro tàn, thêm Tam KHÔNG chẳng còn 1 tí ti nào cả. Thà rằng quả bom rơi trúng nhà, cùng chết với chồng, con cháu, đằng này còn đâu đớn hơn nhiều.

Vậy cái năm Kỷ Tị 1989 cái hoạ của bà ta nằm tại cung Tử Tức. Một cung không thuộc cung Đại Hạn hay Tiểu Hạn. Nếu có chăng tại các cung Mệnh, Đại, Tiểu Hạn là chuyện tranh chấp, phán xét về tình cảm. Do bà ta tuổi Kỷ lại gặp năm Kỷ nên sao KÌNH DƯƠNG chống đối về chuyện tình cảm càng mạnh mẽ. Cũng vì năm Kỷ nên bộ KHÔI VIỆT cố định bị kích thích bởi bộ KHÔI VIỆT lưu động mà tại đó có HOẢ TINH Tam KHÔNG. Thế là cung Tử Tức lửa bốc bất ngờ.

 Và cũng chính năm Kỷ là Kỷ Mùi. Theo người viết, chính bà ta phát hiện sự loạn luân của 2 đứa con.

Lá sô người cha.

Người cha thuộc cách chung là CỰ ĐỒNG CƠ. Cụ thể CỰ ĐỒNG Sửu Mùi. Các cách cục xấu như sau.

CỰ ĐỒNG ngộ BỆNH PHÙ thuộc cách Cát xứ tàng hung. BỆNH PHÙ ngộ THIÊN ĐỒNG CỰ MÔN hình tượng tủi nhục vì con cái là điều dễ gặp nhất. Đã thế tam hợp còn có HOÁ KỴ thành cách “CỰ MÔN HOÁ KỴ giai bất cát” lại là cách MỆNH có KHÔNG KIẾP đi với ĐÀO HOA  KIẾP tạo thành bộ Lưỡng KIẾP.

 Lãng xẹt là tại Mệnh có THIÊN VIỆT đi với ĐỊA KIẾP dễ phát sinh tai hoạ nhất. Nhất là tai hoạ do con cái phát sinh ra, vì đi với THIÊN ĐỒNG. Tài cung có HOÁ KHOA đi với THIÊN KHÔNG làm cho cái KHÔNG này càng thêm to. Nói chung cả 3 cung đều xấu.

“THIÊN ĐỒNG ngộ KHÔNG KIẾP bất cát”

Bất cát có nghĩa là không tốt. Đau ốm là bất cát, mất của là bất cát, cùng chung tai nạn, tai hoạ... đến cái chết tất nhiên là bất cát.

 Cần biết THIÊN ĐỒNG ngộ KHÔNG khác với THIÊN ĐỒNG ngộ KIẾP. Vì Không có nhiều cái Không, THIÊN ĐỒNG ngộ KIẾP lại có nhiều cách đoán khác nhau. Một là đoán cướp, hiếp, ức hiếp. Hai là nạn. Như, cùng chung tai nạn, tai hoạ. Ví dụ cùng nhau ra toà...

 Không con có bất cát không? Con cái gây hoạ có bất cát không? Con cái hành hạ cha mẹ có bất cát không? Hỏi tức là trả lời.

 Lá số người này có nhiều dấu hiệu bị nhục vì con cái qua cách THIÊN ĐỒNG BỆNH PHÙ tại Mệnh. Lại có cả các cách KỴ ĐỒNG, ĐỒNG KIẾP. VIỆT KIẾP ĐÀO chứng tỏ tai hoạ phát sinh vì con cái. Chỉ có 1 ngôi sao hoá giải đó là TRIỆT hoá giải bộ KHÔNG KIẾP, nhưng không thể hoá giải HOÁ KỴ, tạo thành bộ KỴ TRIỆT (ghét và loại trừ ra) và TRIỆT di chuyển hàng năm. Cho nên trong ta vẫn ẩn tàng tai hoạ tức nước dễ vỡ bờ. Do đây là cung Mệnh vì thế ta có thể nói, đây là cái NGHIỆP của người này.

Kiểm tra tinh thần người cha cũng dễ điên dầu vì con cái do bộ HOẢ LINH đóng tại cung Tật.

 Do tính chất tai hoạ từ con cái. Kiểm tra cung Tử Tức tại đó có bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM có bộ VŨ KÌNH HÌNH và bộ THIÊN PHỦ ngộ THIÊN HÌNH tất hao tổn, và sao TUẦN lại làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. VŨ này là vũ lực do có cây kiếm THIÊN HÌNH, lại có cả KÌNH DƯƠNG chống đối. Đừng có dại dột đoán là Vũ có tài, Vũ tài sản ... Có chăng VŨ này là Vũ giải quyết vấn đề bằng cách bạo lực. Do xung đột có vũ trang tại cung Tử Tức, cho thấy, lúc còn bé 2 đứa con cũng bị ăn đòn khá nhiều.

Nay có cơ hội giải toả ấm ức...

Vì thế có câu: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Ai ngờ con cái lại giết cha mẹ.

Thằng con trai trời đánh 2 lần loạn luân. Một là loạn dâm với em gái. Hai là loạn luân con cái giết cha mẹ.

 Câu chuyện xảy ra vào đại hạn TỬ VI ĐẠI TANG MÔN. Tiểu Hạn có bộ PHI HỒNG dư luận HỒNG LOAN, Thị phi bay nhanh như gió. Hai từ thị phi và bay nhanh đều là PHI LIÊM. Cả nước Pháp chấn động (là Tử Vi) về vụ việc (cũng là Tử Vi). Cũng năm Kỷ Tị chính bộ TRIỆT KHÔI VIỆT tại Mệnh lưu đúng ngay tại cung Tật Ách. Phát lộ ra sự việc bất ngờ. Cũng năm ấy bộ BỆNH PHÙ HỒNG LOAN (dư luận xấu) tại cung Tử Tức.

 Trong trường hợp này. Ví dụ. Người em gái đang ở nhà chồng. Thằng trời đánh, sẽ bảo: Ông, bà cho tui biết em gái tui ở đâu. Chắc chắn 1 điều khó giấu địa chỉ./ Không đúng địa chỉ tui giết cả 2 ông bà. Thế là có thêm người thứ 5 bị giết là em rể, nó cói như tình địch.

 Cho nên câu nói. “THIÊN ĐỒNG ngộ KHÔNG KIẾP bất cát”. Cái bất cát ẩn tàng tại các cung Huynh, Phối, Nô, Phụ, Tử. Bản thân người cha sinh ra đời cũng là 1 đứa bé bất hạnh, không ngoan. Đây ví như một quả báo mà thôi. Điều này cũng tìm thấy trong cung Tật người cha có cách này. Đó là bộ CÔ QUẢ PHỤC BINH.