Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

F8 hay F7BD

Không hiểu sao các bạn lại gọi là F8. Thôi thì cứ thừa nhận là F8BD.
Kẻ từ khi Adobe cấm xử dụng Flash trên web, nhất là trên hệ thống của Google. Đáng nói, người viết phát hiện flash vẫn chạy tốt trên 1 số trang web và các game flash vẫn chơi tốt không trở ngại gì. Người viết thấy có bổn phận phải làm FBD chạy tốt trên mọi trường hợp. Chỉ có việc chuyển đổi qua dạng mà Adobe không quản lý. Sau một thời gian theo dõi các ứng dụng flash vẫn hoạt động bình thường. Từ đó F8BD ra đời.
FBD là viết tắt chữ flash Bửu Đình. Thực chất viết trên game chơi. Người viết ứng dụng làm bài học với lợi thế sắc bén của flash.
F7BD20 có nghĩa khoá 7, bài học thứ 20.

Các học viên cũ.
Thực chất F8BD là F7BD20 được cải tiến không bị khoá file mà thôi.

Không cần thiết phải cài đặt phần mềm khác.
F8 vẫn y như F7BD20. Chỉ khác là không có các mục thư tín, đọc báo, không copy file ra được vì kỹ thuật không cho phép, nhưng nó nặng gần 25MB. Trái lại F7BD20 chỉ có 14,9MB.

Vậy, các học viên khoá 7 nhận F7 không tốn khoản phí nào. Trừ duy nhất 1 học viên mà thôi, học hành không đến nơi đến chốn, phải đóng phí.
Để khỏi mất thì giờ của người viết. Các bạn muốn nhận F8, phải gởi mật khẩu để người viết khỏi mất công tìm lại mật khẩu, phải dùng địa chỉ mail cũ để người viết xác minh. Đó chính là học viên của mình. Không chấp nhận trường hợp trước đây cháu là... nay là. Người viết hồ nghi các trường hợp như vậy.

Các trường hợp không bị khoá file không nên nhân F8 làm gì.
Sau khi ra thông báo nầy, các file F7BD20 trên drive của người viết sẽ xoá sạch. Vì dung lượng đã hết để tạo ra F8 và dung lương F8 lại lớn gần gấp đôi. Khi nhận F8 các bạn cũng nên cất trữ dự phòng trong USB, để khỏi phải xin lại làm phiền người viết.

Các học viên cũ các khoá từ 1 đến 6 muốn được nâng cấp lên F8BD buộc phải đóng phí tuỳ nghi theo hoàn cảnh của bạn. Chỉ yêu cầu các bạn liên lạc qua địa chỉ cũ để người viết dễ xác minh. Nếu quên số thẻ ATM của người viết có thể hỏi.

Các độc giả mới.
F8 chỉ hoạt động tốt trong máy latop, máy tính để bàn màn hình càng lớn càng tốt, không hại mắt. File của nó là W 1000, H760. Viết trên màn hình độ phân giải 1152 và 864 pixel là hình thật của nó.

Các bạn phải cài đặt Flash player ở 1 trong các trang uy tín như sau.
trang download. com
https://download.com.vn/adobe-flash-player-7644
trang 
taimienphi.vn
https://taimienphi.vn/download-adobe-flash-player-xem-video-flash-15
trang adobeflashplayer
https://adobe-flash-player.softonic.vn/download
Quan trọng bạn chọn cái phù hợp với máy tính của bạn là 32bit hoặc 64 bit.
Hiện giờ nó có đến phiên bản 32.0. Thực tế trong máy người viết cài cái 16.0 thôi ạ. Người viết phải chọn trường hợp yếu nhất, nếu người viết đi lọt, tất các bạn phải đi lọt.

Sau khi các bạn cài đặt rồi đến 1 trong các trang sau đây tải xuống F8 hướng dẫn.
Tải tại drive tại đây
https://drive.google.com/file/d/1WaYKwytNdARQdcQin2oDBVrH-92_orxg/view
Bạn đọc được F8 hướng dẫn coi như bạn đã thành công về mặt kỹ thuật. Đến đây bạn đã biết vì sao bạn phải học Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình trong F vì tính trực quan của nó. Tại đó, người viết cung cấp 2 địa chỉ mail của người viết để bạn chọn liên lạc. Bạn viết mail ngắn gọn bày tỏ lòng ham muốn học Tử Vi. Người viết sẽ cung cấp số thẻ ATM để các bạn nạp học phí. Bạn lại viết mail báo tin đã gởi tiền xong. Người viết sẽ xác nhận sau khi nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Và F8BD sẽ gởi đến bạn trong vòng khoảng 1 giờ.

Sau khi trở thành học viên. Nếu muốn giao lưu với người viết cho vui qua facebook. Bạn phải báo tin qua mail để xác nhận, người viết không giao lưu với người xa lạ. Do không có thời gian tìm hiểu bạn là ai.
Họ là ai? Tại sao mở fanpage mới cứng chỉ giao lưu với mình.
Họ là ai? Tại sao họ có gần 5 ngàn mối kết giao lại đi kết giao vớí mình.
Họ là ai? Giới tính không biết, mặt mũi không biết, tên tuổi không biết. Tam Không, tùm lum không. Để rồi sau này. Quan hệ thành liên quan qua liên can chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bạn nên lưu trữ F8BD vào USB dự phòng khi máy hỏng.
Khi tải F về, kể cả F8 Hướng dẫn, bạn cho phép trình duyệt mới tải F xuống. Nếu dùng Chrom xem phía dưới bên trái màn hình, (nhấn keep hoặc giữ). Cũng như khi chạy lần đầu tiên máy tính hỏi, bạn đồng ý nó mới cho chạy. Đó là nguyên tắc khi tải bất cứ phần mềm nào về máy.
Trong F8BD bạn dùng thanh trượt để đọc bài viết.

Trình an sao theo Tử Vi Ứng Dụng được người viết tin cậy nhất.
Tải cách an lá số theo TỬ VI ỨNG DỤNG
https://www.mediafire.com/file/xdlhx301rqq1dih/An_sao_TVUD.html/file

Người viết muốn liên hệ với người lập nên trình an sao này. Cách đây 10 năm người này có liên hệ với người viết. Nhưng công việc bận bịu không có thời gian kiểm chứng. Đáng nói là có 4 người cho là tác giả trình an sao này. Người viết muốn liên hệ với người đầu tiên, cách đây 10 năm.

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

KẺ BÁN, NGƯỜI MUA.

 

Nguyễn Du viết trong phần kết truyện Kiều.
“Mua vui cũng được một vài trống canh”...
Trong ca khúc Ánh Đèn Màu. Lời nhạc sỹ Nguyễn Xuân Vỹ.
 có câu.
“Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui.
Đời son phấn làm mất bao ngày thơ ngây”...

Khoảng trước năm 1975, trong 1 lần tình cờ đọc báo. Có bài thơ như sau vương vấn trong đầu. Chỉ nhớ 1 đoạn sau đây.
“Tôi là chiêu đãi, anh là khách.
Tôi bán anh mua thế đủ rồi.
Đừng nói làm chi tình với nghĩa.
Tình tôi cô đọng ở tim tôi”.
Ở đây cần giải thích từ “chiêu đãi”. Trước đây, trong miền Nam từ chiêu đãi để gọi chung tất cả các phục vụ viên. Kể cả tiếp viên hành không cũng gọi là chiêu đãi viên hành không. Sau 75 người ta dùng từ tiếp viên có lẽ đúng hơn.

Căn cứ 4 câu thơ cho thấy. Một THIÊN TƯỚNG tìm cách ve vãn 1 PHÁ QUÂN nào đó, không thành hoặc ngược lại. Chắc chắn, người chiêu đãi có PHỤC BINH tại Mệnh hoặc tại Hạn, do hoàn cảnh nào đó làm tiếp viên.

Nhưng mục đích của bài viết đề cập đến kẻ bán, người mua. Giới cầm bút là người bán, giới diễn viên... cũng thế. Giới độc giả, khán giả là người mua. Tôi thích là THIÊN TƯỚNG, tôi ngưỡng mộ là PHƯỢNG CÁC. Tôi ủng hộ văn sĩ này, dĩ nhiên nếu mua, tôi chọn tác phẩm của họ. Tác phẩm được sự ủng hộ của độc giả là niềm hưng phấn với người cầm bút, là ngọn lửa kích thích họ sáng tác tác mạnh hơn, hay hơn, trí tuệ đổ vào đấy nhiều hơn. Giới cầm bút, thực chất là bán sức lao động bằng chất xám. Thành công, trao đổi đó có lợi cho họ. Họ càng mạnh sáng tác. Việc làm đó không phải là cống hiến hay dâng hiến cho đời.

Nếu là học viên TỬ VI ỨNG DỤNG tất bạn đã phân biệt được cho, xin, biếu tặng, dâng hiến khác nhau như thế nào. Cho không, biếu không mới gọi là dâng hiến. Cống hiến là kẻ dưới dâng hiến cho kẻ trên. Các nước chư hầu phải cống hiến, cống nạp cho nuóc đế quốc.
Còn đây thật sự là cuộc mua bán trao đổi, ủng hộ người mình thích, mình ngưỡng mộ.

Người diễn viên trên sân khấu, màn ảnh. Người ca sĩ trình bày nhạc phẩm phải đem hết tài năng, tình cảm sau nhiều ngày tháng khổ luyện làm rung động trái tim khán giả. Cái đó ta gọi là sự truyền cảm và ta yêu mến họ, ngưỡng mộ họ. Không ngại bỏ tiền ra mua vé. Thực chất là cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Người diễn viên có cơ hội thể hiện tài năng của mình, khán giả hài lòng không bỏ phí tiền của. Sẽ bực mình khi gặp diễn viên không thực hiện tốt vai trò của họ. Độc giả rất khổ tâm khi mua phải cuốn sách không vừa ý. Khán giả cay đắng bỏ phí thời gian, tiền của xem phim thấy quá tệ.

Thực chất chỉ là vấn đề trao đổi mà thôi giữa kẻ bán và người mua. Ưa cãi nhau cho đời thêm vui, tìm nhạc sĩ Xuân Vỹ hay cụ Nguyễn Du mà cãi. Tìm cụ Nguyễn Du cứ đến các nơi điện thờ đồng bóng sẽ gặp.

Bàn về kẻ bán, người mua.
Kẻ bán bao giờ cũng mong có người mua. Nhưng có khi kẻ mua bị người bán từ chối. Đi báo Công An bị người ta nạt cho- Ai người ta cũng bán, tại sao người ta không bán cho anh. Xem lại tư cách của mình đi.

Kẻ bán cố tình bán hàng hoá trộm cắp, quá đát... khiến người mua bị thiệt thòi, phải khiếu nại, khiếu kiện...

Kẻ bán nhưng không ai mua khiến việc đầu tư bị thua lỗ. Nhất là đầu tư vào nhà đất, tiền ảo.

Kẻ bán tranh giành khách hàng đưa đến xung đột là chuyện chúng ta thường nghe.

Kẻ bán và người mua là yếu tố vô cùng dễ, nếu là học viên TỬ VI ỨNG DỤNG. Kẻ nào nên bán và kẻ nào nên mua.

Mua thường thì rất dễ, bán thường rất khó. Nhất là vào thời buổi hiện nay, mua gì cũng có nhưng mua đúng hàng thật thì lại rất khó.
Đó là điều người viết muốn viết.

Sau đây lầ thông báo của người viết.

TỬ VI ỨNG DỤNG sẽ bán đại trà Tư liêu hoc Tử Vi cho người muốn mua, với giá tuỳ nghi. Thấp nhất là 1 triệu, cao nhất là 5 triệu tuỳ khả năng của mỗi người.

5 triệu là giá thật khi người viết hướng dẫn từ Khoá 1 đến Khoá 7.
Hiện giờ người viết đang xử lý kỹ thuật, gần xong.
Nếu bạn thắc mắc tại sao người viết không hướng dẫn Khoá 8, Vì.
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam.
(50 năm trước, tôi 23 tuổi). Ngồi lâu cũng đủ sinh bệnh.
Bài viết kỳ tới người viết sẽ hướng dẫn cụ thể, để độc giả khỏi mua lầm về lại đọc không được.


Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

TRỊ TỘI HAY TRỊ BỊNH

                                       


 Chuyện trên thượng giới – Cõi trên.

Không gian: Nước Đại Tử Vi Lắm Chuyện Nhiều Trò.
Thời gian: Vua Phong Kiến Cai Trị.

Vào thời kỳ vua Phong Kiến làm vua, do niên hiệu của vua như thế, người ta lấy đó làm tên gọi.
Một hôm nhà vua tổ chức vi hành thăm dân cho biết sự tình. Vua giả dạng là 1 phú ông mang theo 1 đám tuỳ tùng, mua sạch hết vé hạng nhất của rạp hát bộ Đồng Xuân Lâu phía đông nam kinh thành. Đêm ấy, đoàn hát diễn tuồng “Lưỡng Dương Tranh Đào”.

Nhà vua có vẻ không vui vì đã quá giờ Tuất đã lâu đoàn hát vẫn chưa diễn. Những chiếc quạt to treo ở trên trần được kéo bằng sức người vẫn không xua tan cái nóng.

Thế rồi màn nhung được mở ra.
Từ cánh gà kép chính đóng vai KÌNH DƯƠNG khệnh khạng đi ra và ca rằng.
- Như ta đây là KÌNH DƯƠNG... í a, i a... hiu hiu đắc ý.
Trên sân khấu có 1 vật trang trí là bụi hoa, người nhắc tuồng ngồi ở đó, nhắc nhở “đi quanh sân khấu 2 vòng”. Theo kịch bản, khi đi xong, từ cánh gà tên kép phụ đóng vai THÁI DƯƠNG dương danh thái quá bước ra. 2 bên sẽ đụng đầu nhau, va chạm sẽ xảy ra.

Vì lỗi gì không biết, kép chính KÌNH DƯƠNG đã khệnh khạng 2 vòng không thấy kép phụ đi ra, y đứng giữa sân khấu cương ẩu- tức là không có trong kịch bản- mục đích chính là câu giờ, chờ kép phụ THÁI DƯƠNG xuất hiện. Y đạp chân 1 cái rầm miệng cương.
- Ta là KÌNH DƯƠNG đứng trên này được quyền ăn, quyền nói... Y xoay tròn 1 vòng rất điệu nghệ, mục đích là xem kép phụ ra chưa, vẫn không thấy. Y bèn cương tiếp.
- Các ngươi- Y khoát tay 1 vòng về phía khán giả, và dừng ngón tay thối chỉ ngay mặt nhà vua, vì y tin rằng gã phú ông học làm sang. Y cương
- Các ngươi chỉ là lũ thấp cổ bé họng, chỉ biết nghe mà không dám nói...
Đến đây, nhà vua Phong Kiến chịu hết nổi, nhà vua quát lớn.
- Bắt nó xuống đây cho trẫm. Lập tức 2 tên vệ sĩ TẢ HỮU bay vèo lên sân khấu khoá tay tên kép chính KÌNH DƯƠNG, lại bay vèo xuống ghì đầu tên kép chính xuống, miệng hô.
- Muôn tâu, tội nhân đã bị bắt.
Cùng lúc ấy cả hí trường xôn xao, bọn vệ sĩ biết bị lộ thân phận tuốt gươm đao bảo vệ quanh nhà vua vì sợ có biến. Khán giả thực hư đã rõ, hoá ra gã phú ông là nhà vua Phong Kiến.
- Lộng ngôn, phạm thượng. Nhà vua hét to, lập tức vua dang 2 tay, tạo với thân mình hình chữ V. Hai tên TẢ HỮU đeo 2 găng tay màu trắng vào tay nhà vua. Vua hét.
- Mở miệng ra, thè lưỡi ra.
Tên kép vai KÌNH DƯƠNG làm đúng y như vậy. Nhà vua vận nội công vào 2 tay, cầm cái lưỡi  của y kéo dài ra vài tấc Tàu. Nhà vua cười hô hố, hí hố, tuyên bố.
- Ta có thể biến nạn nhân thành bệnh nhân chỉ trong giây lát.
Bọn vệ binh TẢ PHÙ HỮU BẬT hô vang.
Thiên tài, thiên tai, thiện tai gì đó nghe không rõ. Nhà vua còn truyền gọi lão soạn tuồng TẤU THƯ ra tra vấn. Cũng may trong kịch bản không có đoạn kể trên, nên vua tha cho. Tất nhiên nhà vua bực bội ra về.

Ngày thứ, thiên tử lâm trào, các quan chầu chực dưới bệ rồng.
Nhà vua phán 1 câu rất bình dân, tưởng chừng như không có câu nào bình dân hơn nữa.
“Trẫm ngồi trên này, các khanh đứng dưới kia ai là người sướng hơn”.
Nhà vua tuy tàn bạo nhưng vua rất thông minh. Ý nhà vua muốn nói là ở hí trường, học đường, chính trường, chiến trường... Trên dưới, trước sau ai là người quan trọng. Nếu các quan nhất trí cho rằng nhà vua sướng nhất. Nhà vua sẽ giải thích rất hay theo kịch bản của ngài soạn sẵn.

Hầu hết các quan đại thần, trọng thần, lương đống triều đình đều hô vang.
-Bệ hạ là người sướng nhất.
Tiếng hô vang vừa lắng đi, nhà vua định buông lời phân trần. Bỗng nhiên có 1 đại quan đang mơ màng trong nhất mộng nào đó không hiểu. Bỗng hô to.
-Kẻ nằm dưới sướng nhất.
-Lại đây, quỳ xuống đây. Trẫm có hỏi kẻ nằm trên, nằm dưới đâu. Dám chọc quê trẫm.
Nhà vua dang 2 tay ra, tạo với thân mình hình chữ V. Hai tên TẢ HỮU vội mang găng tay trắng cho nhà vua. Lập tức nhà vua vận 12 thành công lực, cùng lúc vỗ vào 2 tai của viên đại quan 1 cái bốp. Thế là bay luôn 2 màng nhĩ.
Nhà vua cười tươi như hoa. Cái tội, nghe không rõ còn nói bậy.
Lại phán. Trẫm có tài biến tội nhân thành bệnh nhân chỉ trong giây lát.
Lại nghe, Thiên tài, thiên tai, thiện tai lần nữa do các quan đại thần hô vang.

Video clip vua Phong Kiến Trị Tội lưu truyền trên đất nước Tử Vi. Từ xứ Tý qua đến xứ Hợi, dân chúng mọi nơi im re, im ắng 1 cách lạ thường. Đến các vua lân bang như Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Khôn... ngoan thì im lặng.

Chuyện hạ giới - trần gian.
Không hiểu do đường chính ngạch hay tiểu ngạch 1 video clip vua Phong Kiến Trị Tội lạc xuống trần gian. Người thế gian chỉ xem, coi thôi chứ nghe không hiểu, vì tiếng nói cõi trên khác với dưới này. Hầu hết mọi người xem video cho rằng, đây là cách Trị Bệnh ở cõi trên. Người ta cho là, tên kép chính nói năng ngọng nghịu nên nhà vua chữa trị cho hết ngọng, cũng như viên quan đại thần nghe không rõ được nhà vua đả thông tai trị bệnh. Bằng chứng là, mỗi lần trị bệnh xong nhà vua vui mừng cười hô hố. Quan lại thì tung hô. Cho nên không có lạ gì, bất cứ ai xem video đều cho là nhà vua Trị Bệnh.

Người thế gian đa phần chỉ giỏi ăn cắp, ăn trộm, ba hoa, khoác lác... bắt chước. Có người vội vàng mua găng tay trắng mang vào để... biến bệnh nhân thành nạn nhân chỉ trong 1 nốt nhạc. Đó là ngôn ngữ của người dưới trần thế. Hậu quả thân bại danh liệt. Chữa câm điếc cho người nhưng không chữa được cho mình. Thế mới biết đời sao lắm chuyện éo le.

Người đời có thơ rằng.

Trị bệnh hay là trị tội đây
Làm cho thiên hạ phải cau mày.
Một bầy quỷ dữ theo hò hét.
Tung hô kẻ ác chữa... chạy hay.

Lừa đảo lại thêm bọn tiếp tay.
U mê, nhẹ dạ dễ tin ngay.
Theo đóm ăn tàn giờ câm miệng.
Ô hay, mắc căn bệnh gì đây.

Trên là câu chuyện người viết kể lại, chỉ có phần thượng giới, cõi trên là có thật. Chuyện Hạ giới- trần gian là bịa đặt cho vui. Mục đích là gì? Muốn nói những gì chúng ta Nhìn Xem Trông Thấy mục sở thị, do không hiểu, nhận thức yếu kém, hội chứng đám đông đưa đến hiểu lầm, hiểu sai rất tai hại. Vô tình chúng ta ủng hộ (PHỦ TƯỚNG) hoặc phản đối (CỰ MÔN) không đúng. Chưa nói đến các trường hợp khác.

Ta có giả thiết như sau.
Kẻ hạ giới có tài bắt chước nhà vua. Tạm đặt tên là Thần Điêu Đại Bịp chữa trị gây chết người nếu chỉ 1 nạn nhân mà thôi. Có thể can tội ngộ sát, tai nạn trong nghê nghiệp.
Thần Điêu Đại Bịp biết phương pháp tri bệnh không hiệu quả cứ tiếp tục tạo ác nghiệp. Can tội cố sát còn can thêm tội lừa gạt nạn nhân. Người ta còn có thể vạch ra vô số tội nữa kìa.

Chưa hết còn nữa.

Ngươi ta còn vạch tội những người liên can. Vậy họ là ai?
Một số người cố tình, cố ý tiếp tay, cổ vũ với kẻ xấu để mưu cầu lợi ích. Can tội tiếp tay che chở. Trừ 1 số người vô tình, ngộ nhận, nhận thức sai lầm tán dương có thể tha thứ.

Một số người nhân cơ hội hợp tác làm ăn để đôi bên cùng có lợi. Đầu tư không đúng chỗ trở thanh đầu thú. Có người tạo điều kiện để y đi khắp nơi? Có người xây dựng hang ổ để y hoạt động? Vậy những người này vẫn có tội. Nguyên tắc là như thế.
...

Ở đây người viết dùng các từ Trị Bệnh và Trị Tội, Vậy các từ đó là cách gì?
Trị Tội là cách TRIỆT THIÊN HÌNH.
Cũng 1 cách này thôi. Người được quyền trị tội, phải có cái gì đó họ mới có quyền trị tội người khác. Họ căn cứ vào bộ Hình luật THIÊN HÌNH để trị tội. Người bị trị tội cũng bộ sao ấy, vi phạm như cố ý làm sai trái luật pháp. Xem bài Trái Phép. Hoặc với bộ TRIỆT HÌNH lại thêm KỴ. Trong trường hợp này TRIỆT có nghĩa là loại trừ kẻ vi phạm ra khỏi vòng pháp luật.
Trường hợp cát hung tương bán cũng thế thôi. Hôm nay trị tội người, ngày mai người khác trị tội mày. Vì trị tội nằm trong vòng luật pháp cho phép. Vượt quá giới hạn tai hoạ giáng xuống là bộ VIỆT HÌNH.
Có nhiều người chẳng có quyền hạn gì. Ỷ mình có tiền, có chỗ dựa hoặc sức mạnh hành hạ người khác bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Không sớm thì muộn sẽ hiểu đúng nghĩa 2 từ Trị Tội.

Trị Bệnh là cách TRIỆT BỆNH PHÙ.
Lại nói Trị Bệnh cũng chỉ bộ sao đó. Một số là y, bác sĩ số còn lại là bệnh nhân và 1 số lại là trường hợp thị phi. Nếu là y, bác sĩ chữa trị cho người. Tất có người thành công, giỏi, mát tay được phong là “Lương Y Như Từ Mẫu”. Đa phần cũng thường thường thôi. Hiếm hoi bị phong là “Ác Quỷ Áo Trắng’.
Y, Bác sĩ là kẻ chữa bệnh cho người. Chính họ là người dễ phơi nhiễm nhất. Trong mùa dịch Corvid-19 nhìn họ trong bộ đồ bảo hộ rất đáng thương, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ. Chính họ là thần tiên đấy ạ đang chiến đấu với ác quỷ Vô Hình.. Còn các thần linh thì sao? Cũng phải mang khẩu trang, ngồi đó mà cầu nguyện chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Bệnh nhân phần nhiều được chữa khỏi, cũng có người không may, không vượt qua được số phận.
Khi đau ốm, có người nhờ hiểu biết. Tự mình có thể tự chữa chạy mà không cần đến y, bác sĩ.
Khi có dịch bệnh, người hiểu biết, tự mình có thể phòng tránh tốt.
Trị, Tránh, Trừ, Hiểu Biết... cũng chỉ 1 sao TRIỆT mà thôi. TRIỆT đi với tam KHÔNG, KỴ HÌNH rõ ràng là không tránh khỏi.