Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

TRẢ LỜI CÂU HỎI 4


 Câu Hỏi.

Trường hợp bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG đầy đủ tại Dương cung, nhưng Dương cung này có bộ TUẾ ĐÀ Dần Thân. Vậy trong trường hợp này được tính là tốt hay xấu ạ?

TRẢ LỜI :

Vẫn tính là xấu không thể là tốt, chưa nói đến trường hợp có sát tinh, kỵ hình tinh, CÁO PHỤ phải đánh giá rất xấu, quá xấu. Ngây thơ như thế này biết đến bao giờ mới giỏi đã đánh giá là thiết kỵ, còn cho là tốt, kể cả trường hợp có tam HOÁ hỗ trợ vẫn xấu. Y như leo cao té nặng. Đây là câu phú được người viết đánh giá hay nhất.

TUẾ ĐÀ thiết kỵ ư Dần Thân”.

Trước hết cần biết thiết kỵ là gì? Không phải là lính thiết giáp... Thiết là cần thiết, kỵ là kỵ, là cấm kỵ... cần thiết phải tránh.

Cách TUẾ ĐÀ Dần Thân là những trường hợp nào?

Là những trường hợp tại dương cung (các cung Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất) thấy được bộ TUẾ ĐÀ đồng cung hay tam hợp (có THÁI TUẾ ĐÀ LA) tại các cung Mệnh Tài Quan. Tức có chứa cung THIÊN LA hoặc ĐỊA VÕNG trong đó.

Cách này chỉ có thể gặp các tuổi Bính, Mậu, Nhâm mà thôi. Tất nhiên chỉ có 1 nửa số tuổi này có cách TUẾ ĐÀ. Bính Tý được kể, Bính Dần thì không. Vì 2 sao này đóng 2 nơi không thành bộ. (Nhưng cũng đừng vì thế mà mừng. Bính Dần có cái khổ riêng của nó. Do cách HƯ ĐÀ, nói chung. ĐÀ TANG KHỐC nói riêng).

Nội dung cách TUẾ ĐÀ là gì?

Cách này dễ gặp với trường hợp như sau: Dùng lý lẽ (nghe chừng như có lý) lôi kéo người khác vô tình (chưa nói đến cố ý) khiên cho người ta oán hận la trời, oán đất.

Ví dụ cụ thể.

Thấy các chàng, các nàng đa cấp nói hay quá, bản thân xiêu lòng còn về lôi kéo người thân nhập cuộc. Không làm mà có ăn, cỗ máy in tiền, việc nhẹ lương cao, tiền lời siêu khủng... Kết quả cay đắng, trong trường hợp này gọi hậu quả mới đúng. Vì mầy, giờ đi ở nhà thuê. Ứng dụng tài tình Biến có thành không.

Nghe công ty 40 tên cướp sẵn sàng mua lại miếng đất vàng của bạn, sau 1 năm cộng với khoảng lãi vài chục phần trăm. Ngôi sao thông minh vội hoạt động ngay. So với gửi ngân hàng lợi hơn nhiều, ba cái ngân hàng gian ác, chỉ lợi nhiều nhất là 8 %. Chỉ có người ngu mới không mua đất... Thế là có 6.700 khách hàng thông minh, biết ngôi sao THIÊN KHỐC. là gì. Rồi chuyện mua phòng trong khách sạn. Chà, khi cần vào khách sạn ở không tốn tiền, lại mỗi năm được chia lời 10%. Mười năm có là bao? Ý tưởng rất tuyệt vời. Có lý quá.

Với những người có nhóm tam HOÁ hỗ trợ, có người che chở, có kẻ chống lưng. Làm đi, có người bao che lo gì đến khi ô lủng, dù tan, hoạ đến. Các ví dụ như thế rất là nhiều. Thuốc dỏm, cao hổ... chó uống thoải mái. Có thần linh hỗ trợ, có cố vấn tâm linh, có bùa ngãi bên mình... Nhiều vô số kể cái có lý... điềm. Thần linh ăn hối lộ ba đồng tiền người sống làm gì không biết. Có lẽ mua xe sang, điện thoại xịn, ở biệt phủ, nuôi bồ nhí... Ngọc Hoàn (không có chữ g nhé) Thượng Đế chắc chắn sẽ làm phiền.

Trở lại với cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG có TUẾ ĐÀ. Cách này hợp với nhóm tam Minh mà thôi, nếu có nhóm tam HOÁ hỗ trợ là tuyệt vời. Đi với TUẾ ĐÀ là nhân ly tài tán, đa khắc thân, bệnh tật triền miên... Có vẻ không biết ứng dụng, không thuộc bài hoặc cấu phú nói người khác thì đúng, còn mình thì không.

Vì phú viết:

THÁI ÂM ngộ DƯƠNG ĐÀ tất chủ nhân ly tài tán” còn bệnh tật triền miên do uống thuốc dỏm... Do nghe có lý, thế là nam theo gái, nữ theo trai quay lại chửi cha mắng mẹ, gọi chồng mầy tao... Có phải đa khắc thân không nhỉ? Nhiều chuyện rất ly kỳ, có thế mới gọi là nhân ly tài tán. Thế là ăn mỳ gói sống qua ngày, chờ qua đời. Phép lạ không đến đâu ạ. Đừng bảo Tử Vi sai, tại mình không hiểu, cứ bôi son trát phấn vào mặt thì được. Xin đừng tô điểm lá số Tử Vi chuyện biến không thành có.

Kiểu như thế này ta còn gặp rất là nhiều. Cát xứ tàng hung tốt không bác? Bất cát tốt không bác? CỰ MÔN phùng ĐÀ KỴ tối hung trường hợp này tốt không bác.

Nhiều người có ý tưởng nghe chừng như có lý, rất hay ho nhưng vô tình gieo rắc rối cho cả thế giới đây.

Trở lại với cách TUẾ ĐÀ Dần Thân với trường hợp CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Cái xấu của nó ẩn tàng tại các cung khác nữa.

Khi Mệnh có ĐÀ LA toạ thủ (nói riêng, nói chung là có HAO), tức có PHI LIÊM tại Tật (nói chung là nhóm PHI PHỤC THANH). Tât nhiên có cách Cát xứ tàng hung tại các cung Tật, Phụ, Huynh... Vì Mệnh thuộc nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG tức Phụ, Tử, Nô thuộc nhóm TỬ VŨ LIÊM + SÁT PHÁ THAM. Các cung này bị Cát xứ tàng hung. Cái tàng hung đó do cung Mệnh gieo ra với những lý lẽ mơ hồ.

Cũng lý luận như thế với các trường hợp SÁT PHÁ THAM, TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM, CỰ NHẬT với cách TUẾ ĐÀ Dần Thán. Nhất là trường hợp nhóm TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM nguy cơ gặp LINH XƯƠNG LA VŨ. Nhóm SÁT PHÁ THAM nguy cơ gặp HOẢ HAO phát điên lên được.... Ví dụ Học Tử Vi không tiền, không chịu. Học Tử Vi có tiền bị ĐÀ LA lên ĐÀ LA xuống.

Từ đó ta so sánh TUẾ ĐÀ Dần Thân và TUẾ ĐÀ có PHƯỢNG CÁC ở âm cung, cách nhau 1 trời 1 vực. (Tất nhiên trường hợp âm cung cũng cần có cát tinh hỗ trợ). Một bên được ngưỡng mộ, một bên bọn MÔN KHÁCH trời la đất oán. Bên Thiên Di CỰ NHẬT bao giờ cũng có cái miệng KÌNH DƯƠNG há ra.

Thế là quá rõ rồi, nếu không hiểu, người viết cũng đành chịu thôi. Qua câu phú, cho thấy trình độ tuyệt vời của người xưa. Một giọt mực vạn điều cần suy nghĩ.


Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

Trả Lời Câu Hỏi 3


 CÂU HỎI:

Dạ thưa thầy cho con hỏi, con là người xuất gia ở chùa thì những huynh đệ xuất gia sống cùng mái chùa với con thì họ thuộc cung Nô hay cung huynh đệ ạ, nếu con nhận đệ tử thì đệ tử của con là thuộc cung nô hay cung tử tức ạ. Kính chúc thầy được vạn sự kiết tường như ý ạ.
Nam Mô A Mi Đà Phật.

TRẢ LỜI:
Câu hỏi tưởng chừng dễ nhưng cái dễ gặp là dễ hiểu lầm khi trả lời câu hỏi này. Thực tế những người theo ý tu sĩ này. Có người sau này có thể trở thành người lãnh đạo tôn giáo, cũng có người rất tầm thường. Biết đâu, trong số những người huynh đệ ấy, có người trở thành chủ trì ngôi chùa này và tu sĩ của chúng ta vai vế kém hơn, hoàn toàn khuất phục trước người ngày xưa gọi là huynh đệ.
Bạn có đồng ý như vậy không? Nếu chưa thuyết phục thì người viết giải thích tiếp.

Cùng gọi nhau là đồng chí, nhưng đồng này ngon hơn đồng kia nhiều. Đồng này đả hổ đồng chí kia, diệt ruồi đồng chí nọ.
Trong trường hợp tu sĩ này gọi. Ta có thể gọi là đồng tu, gọi riêng. Gọi chung là đồng môn với nghĩa cùng vào ra 1 cái cổng chung, gọi riêng là cái cổng chùa. Từ đó ta có rất nhiều đồng, nào là đồng hương, đồng bào, đồng bang, đồng cảnh ngộ, đồng nghiệp... và không thể bỏ qua đồng bọn.
Đồng môn mà không đồng lòng, bất đồng... rất là nhiều. Thậm chí, chung trường, chung lớp nhưng mỗi người đi một con đường khác nhau, vì thế có thể bắn giết nhau, nhẹ nhất gặp nhau làm ngơ. “Ngày xưa, nó học cùng lớp với mình đấy”/ “ Thế à...Thôi kệ nó”... Cùng chung màu áo, cùng chung 1 chiến hào nhưng nó bắn sau lưng mình. Những cái ta gọi là đồng môn đó, cho đến anh em đồng cha mẹ cũng nồi da xáo thịt, Nói gì đến bọn đồng môn. Cụ thể những người có vai vế như; Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc đánh nhau chí choé, náo loạn cả lên. Trong lịch sử các khai quốc công thần bị khai tử rất là nhiều. Hầu như quên cái chuyện ngày xưa đồng cam cộng khổ.

Những người mà tu sĩ này gọi là sư huynh, sư đệ là đồng môn. Thực chất là đồng nghiệp  cùng tu theo 1 tôn giáo. Còn huynh đệ thực sự, họ là ai. Là những người cùng cha, cùng mẹ đến cả những anh em bên vợ, bên chồng. Đây đích thực là những người nằm trong cung Huynh đệ. Còn những người theo tu sĩ này lại là người nằm trong cung... Quan Lộc. Cùng chung 1 cái nghề gọi là nghề đi tu. Gọi chính xác là đồng nghiệp các mỹ từ huynh đệ để nhắc nhở giới này thương yêu lẫn nhau. Biết bao nhiêu người gọi người khác là đồng bào, tức có nghĩa cùng chung 1 bào thai như là anh em cật ruột. Nhưng đồng bào này bắn giết, bỏ tù... đồng bào kia là chuyện bịa hay chuyện có thật.
Vậy những người cũng gọi là anh em. Như; Anh em cô cậu tức bên nội hay bên ngoại lại nằm ở cung Phúc Đức. Ngoài ra còn có ngôi sao ĐƯỜNG PHÙ biểu tượng bà con nội ngoại. Ngoài cung Huynh Đệ còn có có ngôi sao biểu tượng anh em là sao THIÊN CƠ tam hợp luôn có sao THIÊN ĐỒNG hàm ý cùng chung da thịt. Từ đó cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG “dễ có” anh em dị bào là thế. Ở đây người viết dùng từ dễ có anh em dị bào, chứ không bắt buộc phải có. Cha tôi ăn cả tháng 5 ký gạo sức đâu mà dị bào. Hì hì... Đoán Tử Vi phải dựa vào hoàn cảnh, địa lý, địa vị, xã hội...
Trong cuộc sống, ta dễ có những người ta gọi là bạn bè, bạn thân, bạn vong niên đến anh em kết nghĩa. Nếu có bộ QUANG QUÝ hội họp tại cung Huynh Đệ tất có anh em kết nghĩa. Đã gọi là anh em tất nhiên họ và ta quan tâm đến nhau., xem như ruột thịt, đồng cam cộng khổ. Những người ta quen biết do học hành, công việc... đúng nghĩa là bạn bè. Y như đi chung 1 chiếc bè, bè vỡ, cả bọn đều chết, nên giúp nhau qua cơn hoạn nạn rồi thôi. Xuống bè đường ai nấy đi.

Trong giới tu hành một số người có đệ tử riêng. Vậy những người này nằm ở cung nào? Đó là cung Nô Bộc. Chỉ có con và cháu cật ruột mới nằm ở cung Tử Tức. Tử là con, Tức là cháu. Ta có cung Nô Bộc còn các các biểu tượng liên quan đến Nô Bộc là các sao TANG MÔN và PHỤC BINH. Ngoài ra còn có bộ TẢ HỮU cũng liên quan đến cung này, những người này giá trị cao hơn TANG MÔN và PHỤC BINH.

Một lá số bị đánh giá cung Nô, Huynh, Tử xấu hoặc tốt, không có nghĩa tất cả mọi người Nô, Huynh, Tử đều xấu hoặc tốt. Đó là cách đanh giá chung, chứ biết đánh giá như thế nào. Thật tế chỉ có người ứng với các ngôi sao xấu hoặc tốt đó mới thật sự là xấu hay tốt. Ta gọi đó là người định mệnh. Đừng hiểu lầm người định mệnh đó luôn luôn là tốt.

Ví dụ. Gia đình chỉ có 2 anh em. Anh có số thị phi với cung Huynh Đệ tức người em dễ bị ảnh hưởng nhất, nhưng người em lại có số phận hiền hoà dễ thuong, mềm mỏng, cung Huynh Đệ không có dấu hiệu xung đột  Chưa nói vai vế mình em, quan niệm quyền huynh thế phụ. Chuyện thị phi hầu như không đáng kể. Về sau người anh lấy vợ dễ có thị phi với anh chị em bên vợ. Vì nguy cơ gặp những người có thị phi tinh, hình tinh... là rất dễ.

Lại ví dụ. Có người được cha mẹ đánh giá là con ngoan, hiền nhưng khi làm dâu nhà người thì trái lại. “Nó hỗn chịu không nổi anh chị à”. Thế đấy. Vì quan niệm sống hoà đồng khác với quan niệm gia trưởng... Chừng đó cũng sinh chuyện. Y như, cây quýt, cây cam... trồng nơi này ngọt, nơi khác chua vì không hợp thổ nhưỡng.

Trong TỬ VI sao thị phi nhiều vô số kể.
Thằng KÌNH DƯƠNG cho rằng nó kình tôi trước.
Thằng THIÊN HÌNH chuyên bắt bẻ...
Thằng HỒNG LOAN cho rằng thằng BẠCH HỔ ăn nói hùng hổ không đáng có.
Thằng BẠCH HỔ cho rằng thằng HỒNG LOAN la lớn trước.
Thằng PHI LIÊM lại cho rằng, Tao mà sai à./ Thế thì tại sao cung Tật của mầy có sao KÌNH DƯƠNG
Nhiều lắm, thằng HOÁ KỴ mở miệng sặc mùi đố kỵ, nói xấu... Thằng THIÊN KHÔNG rỗi việc dựng chuyện cho vui. Nào KHÔNG HỒNG, KHÔNG ĐÀO, KHÔNG KÌNH, KHÔNG HƯ. Không hư là nó không bị hư, không như bác Đình nói, 1 tên ba xạo lại thêm nói láo.

Trong số các đệ tử, huynh đệ của tu sĩ. Người nào tốt, người xấu có lẽ tu sĩ này cũng biết rồi. Người tốt cứ việc tốt họ làm. Người xấu cứ việc xấu tiếp tục khó thay đổi. Nói láo, nói vu là vọng ngôn những điều cấm kỵ trong Phật giáo. Đi tu mục đích là sửa đổi cho tốt đẹp. Một tên ĐẠI HƯ sửa thành tên ĐẠI THÁI là điều không thể có. Vì thế, người ta nói; Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Trong Tử Vi thì có... “ KỴ KIẾP lai xâm, trần hoàn đa trái”.
Cho nên, thỉnh thoảng lại nghe chuyện không hay về giới tu hành.

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

Biến Không Thành Có?


 Ta có thể biến không thành có liệu có được không? Quá dễ, với điều kiện, cái gì không thành có. Cái đó rất quan trọng. Quá khó, với điều kiện vốn không có khả năng vẫn trở thành số không to tổ bố. Còn trường hợp biến có thành không, lại càng quá dễ, bất cứ ai làm cũng được.

Ta bắt đầu với trường hợp.
Các trường hợp biến không thành có tốt.
Vốn là người có tài năng như TỬ VŨ tốt hay THIÊN CƠ khéo léo hoặcTHIÊN LƯƠNG  may mắn... muốn trở thành nổi tiếng, hoặc tay trắng trở thành Bạch Thủ Thành Gia (tay trắng thành sự nghiệp) không có khó khăn gì khi có cát tinh hỗ trợ. Không được thừa kế tài sản như bọn PHỦ TƯỚNG nhưng kẻ có tài vẫn thành công nhờ tài năng, kỹ năng của họ. Đó là do số phận của họ đẫ được an bài. Vô số các phú gia, danh tài, lãnh tụ từ không biến thành có nhờ đứng vững trên đôi chân của mình. Do tài năng, tài sản, công danh của họ đều thật đến những người khai sáng cả triều đại. Không ảo như THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, không phải tài sản của ĐIẾU KHÁCH, công danh của TANG MÔN.
Chỉ nhìn thoáng qua vài giây là ta biết ngay là tên tay sai, tên lừa đảo, tên phản bội... nhiều tên trời ơi đất hỡi, hại người mà giàu. Ngao ngán hết muốn nói. Có dịp, người viết sẽ nói về những lừa đảo siêu tinh vi. Chuyện nghe điện thoại vội bỏ tiền ra thuộc loại ngu dại, từ dung dễ chịu là kém hiểu biết. Bọn lừa thường hay lân la. Nói đến lân la trước lạ sau quen, từ ngoài sân sau lần vào bếp. Đó là sao ĐÀ LA, tất nhiên loại ĐÀ LA xấu, chơi trò lân la... Nếu cần, người viết chứng minh bằng những mail lân la.

Những cái không thành có. Có thể nhận biết rõ ràng. Đó là những vật, con vật bé tí như vi khuẩn, vius, bào từ, tế bào từ không nhìn thấy có thể thấy được, Những tia như cực tím, x quang... nhưng sóng vi ba, hồng ngoại... Có thể cảm nhận rằng chúng có thật. Đó là nhờ các nhà khoa học. Họ đã biến Không thành Có rất hữu ích cho đời. Rất đơn giản, ảnh đông của bài viết  này là người viết đã biến Không thành Có.

Các trường hợp biến không thành có xấu.
Đây là trường hợp rất dễ gặp.
Vốn bất tài vô tướng, tay không bắt giặc ai ngờ bị giặc bắt. Trong cụm từ “ai ngờ” có bóng dáng lão THIÊN KHÔNG. Lòng dạ tham lam (THAM LANG) hoặc phản trắc (CỰ MÔN) bất tài (TỬ VŨ). Vốn không có khả năng khó biến thành tài năng. Kẻ có tài văn nhất tri thập, kẻ bất tài văn thập tri không. Chỉ còn cách ăn cắp, ăn trộm còn được gọi là sưu tầm, tham ô, tham nhũng... thông đồng phản bội. Kết quả tìm thấy dễ dàng ở các cung Nô Bộc xa lánh hoặc THIÊN SỨ tại Tật Ách kết tội. Vốn không có khả năng trở thành nổi tiếng dễ trở thành tai tiếng.
“Tôi muốn làm loài thú đi hoang”... Muốn làm cái xấu rất dễ làm cái tốt rất khó. Chuyện nghe có vẻ lạ lùng. “Tối Muốn” bị cấm ca hát, ngẫm nghĩ bị cấm cũng có lý. Nếu không bọn HƯ KHÔNG, ĐÀO KHÔNG... lại muốn những cái khác nghe rất phiền.

Thử viết văn, làm thơ, soạn nhạc... được không? Không được chỉ còn đi ắn cắp, ăn trộm, sưu tầm của người khác, bị sao ĐÀ LA lôi ra toà, kết cho cái tội đáng xấu hổ.
Thử hỏi trước năm 2009. Ai là người biết sao TỬ VI là gì? Sao THIÊN PHỦ là cái chi?... Nếu như không đọc TỬ VI ỨNG DỤNG BỬU ĐÌNH. Không thiếu những tên lừa đảo, không thiếu những kẻ tham lam nhìn những bài viết  của Bửu Đình mà thèm. Đem ra in ấn mạo danh tui. Cũng cần nói đến bọn chế biến xào nấu lại đến bọn mạo danh. Và khi F7BD ra đời lòng dạ 1 số người xốn xang, rạo rực, cuốn cuồn... thôi thì tuỳ vào chính tinh mà mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. TỬ VI suy nghĩ cách TỬ VI, THIÊN CƠ tính toán kiểu THIÊN CƠ, còn CỰ MÔN thì sao? Thông đồng phản bội với kẻ ngoài. Cứ dạy Tử Vi đi, tao cung cấp tư liệu cho.... Thế là cụm từ TỬ VI ỨNG DỤNG bị lạm dụng, người viết buộc lòng phải thêm chữ BỬU ĐÌNH. Cho đến xin địa chỉ Gmail cũng không được. Thế đấy, xã hội toàn là những Lý Thông chớp lấy thời cơ.
Do đấy, người viết cho ra đời F8BD đại trà để mọi người biết đâu là chân thư đâu là man thư. Lại thêm 1 số người cuồn cuộn như sóng trong lòng. Có 1 số người được chia sẻ F8BD nhưng nay lại muốn được trò chuyện với bác Bửu Đình. Muốn thế phải làm ĐIẾU KHÁCH để mua, không ngờ Bửu Đình biết điều này quá rõ. Nhưng Bửu Đình là người không nhiều chuyện. Thôi đành biến có thành không, xem như chuyện không có. Và bây giờ chúng ta qua mục biến CÓ thành KHÔNG

Các trường hợp biến có thành không rất dễ.
Không có bệnh hoạn gì, muốn mắc bệnh nan y quá dễ, đến muốn chết cũng rất dễ. Muốn có cúm Tàu để kỷ niệm đừng chơi 5 K... Tất nhiên người viết không dám bày vẻ, can tội xúi giục. Xem trên mạng thấy nhiều người xem thường cúm Tàu nhé. Nếu chữa lành, người viết tin chắc có di chứng tai hại.

Cuộc sống đang bình yên muốn thị phi để nổi tai tiêng, cứ lên mạng tìm cách ném đá (tức là sao THIÊN CƠ đấy ạ) người khác là có ngay. Thậm chí có người đến nhà hỏi thăm sức khoẻ.
Đang hạnh phúc mà hạnh phúc vốn mong manh, muốn phá nát cũng dễ thôi, không nói ra bạn cũng biết.
Quyền đang cao, chức đang trọng là cái đang có, muốn vào hộp để chứng tỏ  là người từng trải, quá dễ. Gìn giữ cái uy tín coi bộ rất khó.
Đang sang giàu muốn biết nghèo như thế nào, nó mùi vị làm sao. Cái này cũng rất dễ. Cứ gởi tiền cho các người làm từ thiện kìa. Có người nói; hãy cho đi để sau này nhận lại. Cần biết các trường hợp.  Ta: Cho cái có để nhận cái không, đến trường hợp. Ta; Nhận cái không bên ngoài cho rằng có. Đó là trường hợp, đã gởi tiền, vàng về nhận được chưa? Chắc kẹt đâu đó.

Trường hợp vĩ mô, tầm quốc gia đang yên vui hoà bình muốn có chiến tranh cho đời thêm vui cũng rất dễ. Bon này thường bày chuyện diễu võ dương oai với mỹ từ “tập trận”
Vô số trường hợp biến có thành không rất dễ, thậm chí là quá dễ. Gìn giữ cái tốt đẹp bền vững nó mới là khó. Đang yên vui là cái đang có nhưng lòng dạ (THIÊN ĐỒNG) xốn xang, rao rực, cuốn cuồn như sóng triều dâng; thấy quá dễ, nghĩ chuyện ăn cắp, ăn cướp, sưu tầm, ẩu đả... đến ngoại tính, hăm doạ, tiếp tay, âm mưu thông đồng... Tất đã biến có thành không rất dễ.
Điều hết sức buồn cười. Bản thân đang cái có yên vui không chịu, ưa biến thành tai hoạ, nhiều vô số kể với nhiệu dạng thức khác nhau. Biến nhà cấp 1 thành nhà thuê, vô gia cư. Chứng minh cho mọi người thấy; hạnh phúc là điều không có thật. Nào là tiền bạc không đem lại hạnh phúc... Cho nên KHÔNG đi với KIẾP là 1 bộ sao. Bạn đã biến cái KHÔNG có thành cái CÓ tai nạn tức là KIẾP.
Được làm học viên không chịu ưa làm phản đồ. Đến không phải là học viên xưng là học viên của Bửu Đình. Chuyện lạ kỳ như thế ai mà thừa nhận. Trời ạ. Không biết 2 chữ thừa nhận là cách gì, đòi làm thầy thiên hạ. Khổ ơi là khổ, học Tử Vi 10 năm chưa giỏi là điều hoàn toàn có thật.

Vì thế.
Ngày nay lên mạng có người xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế lại đi thờ tam Phủ, tứ Phủ. Thần Điêu Đại Bịp... Những danh xưng tào lao nhiều vô số kể. Thời kỳ đểu cáng lên ngôi.
Xem video thật thì ít, láo thì nhiều. Tin tức, ngày xưa gọi là tin vịt.
Quảng cáo đa phần nói láo ăn tiền. Bán lần đầu đã hạ giá. Tặng quà giá trị... nhưng không nhận quà, bớt tiền lại không chịu. Mua 1 tặng 2, nhưng mua 1 nửa (không cần tặng) lại không chịu.
Rồi mail, tin nhắn... không quen biết gì cũng nhắn tin, gởi mail không ngoài mục đích để lừa. Không phải chỉ 1 người lại có nhiều người (không phải là học viên) có người đòi tặng tiền cho người viết. Không lẽ người viết không tặng lại FBD sao? Chơi trò bó con săn sắt bắt con cá rô.
Thế đấy, nhìn đời ngao ngán quá.
Ngoài đời phải 5 K. Lên mạng cũng 5 K, nếu không sẽ biến Không thành Có.

Xin đừng biến Không thành Có, Biết Tử Vi tự cứu lấy mình, biến có thành không là thế đó.