Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

Cảm nghĩ 1 số mail nhân ngày nhà giáo 2020.

 

Kính gửi thầy Bửu Đình  nhân dịp ngày nhà giáo việt nam, con gửi tới thầy lời biết ơn sâu sắc về kiến thức  tử vi cũng như lẽ sống thầy đã truyền dạy cho chúng con . Con chúc thầy luôn mạnh khỏe và bình an !

Cảm nghĩ. Người viết chỉ hướng dẫn giải đoán Tử Vi mà thôi. Không hiểu sao nhiều học viên lại nhận xét lối sống, lẽ sống và còn nhiều từ ghê gớm hơn thế nữa. Có chăng người viết nhận xét người này tính cách tốt, người kia thành công về địa vị hoặc tiền bạc…

Con kính chúc Sư Phụ ngày mới tốt lành. 

Con nhắn tin xin phép Sư Phụ con photo ra giấy bài viết triên blog của Sư Phụ để tiện đọc. Tại vì ngồi giết trên máy không nổi chạy ra chạy vô để tập giấy đọc dễ chịu hơn cho mắt. Con không làm gì bậy bạ  đâu ạ nhưng nếu không xin phép trong lòng không yên ổn, dù là học trò cũng không ngoại lệ nên làm gì cũng lên bẩm báo sẽ thông suốt hơn mong Sư Phụ đồng ý.

Đây không phải là mail ngày 20/11 mà là ngày 21/11, Có vẻ như là không biết đến ngày này. Nhưng đưa vào đây để nói lên tính cách của 1 con người. So với những người gởi mail chúc mừng lại lợi dụng hỏi về Tử Vi... hoặc đem FBD san sẻ cho người khác. Đáng nói ngày này rất là bận vì phải trả lời ymail, gmail và 1 số hiện vật phải xác minh qua điện thoại. Trong đó có 2 lẵng hoa của học viên khóa 6 và của CLB TVUD

Con N…  xin kính chúc Thầy ngày 20/11 nhà giáo Việt Nam thật ý nghĩa và niềm vui. Con mong thầy luôn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để làm chỗ dựa tinh thần cho học trò chúng con vững tin trên con đường học tập Tử Vi. 
"Không thầy đố mày làm nên" - Nếu không có sự khai sáng, tâm huyết và tận tình của Thầy thì chắc giờ đây chúng con mãi chẳng thể nào hiểu nổi được những nguyên lý của Tử Vi, những bí mật mà có thể cả đời chẳng thể thấy được, sờ mó được. Qua tất cả những điều kể trên học trò biết ơn sâu sắc và kính trọng thầy vô bờ vì đã sáng lập nên Tử Vi Ứng Dụng làm nơi quy tụ, tụ họp, là một bến bờ, neo đỗ cho những con tim yêu quý Tử Vi, đến và quý mến nhau như một gia đình. 

Nếu không có Thầy, chúng con chẳng là gì cả. Khi có Thầy, chúng con có danh phận, là những đóa hoa của Tử Vi Ứng Dụng.

Lần nữa con xin kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui đến với Thầy của con. 

Luôn yêu quý Thầy.

N…

Đây là mail của 1 học viên khóa 7, Có vẻ như là học viên nầy học và hiểu, So sánh với các học viên cũ, Có nhiều người hỏi những câu rất ngây ngô, thậm chí không biết lấy lá số Tử Vi cho đúng.

Nhân ngày 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam!

Con xin phép gửi lời chúc chân thành tới bác, con chúc bác luôn khoẻ mạnh, cuộc sống ngập tràn niềm vui và những hạt mầm Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình muôn vẻ muôn sắc ngày càng phát triển, đi khắp nơi toả sáng, giúp ích cho đời.

Đôi điều về Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình sau một thời gian con được thực nghiệm: Con có duyên tiếp xúc và giao lưu rất nhiều trường phái, hầu hết những người có "tên tuổi" hiện tại và cuối cùng nhận thấy họ đều đã đang sử dụng và ứng dụng TVUD Bửu Đình rất nhiều trong luận đoán hạn và xem lấy tiền. Gần đây con cũng tham gia một nhóm hiện rất nổi và tìm hiểu thì thấy 100% kiến thức TVUD Bửu Đình, từng câu từng chữ, họ đang truyền dạy cho các học viên thu phí và có thêm ngũ cho Tuần Triệt và đặt tên cho trường phái mới. Con thực sự thấy buồn, khi kiến thức chính thống và công sức của thầy giờ được họ lợi dụng mục đích cá nhân.

Con xin đề xuất lập một website dạng thông tin như Wikipedia cung cấp cho mọi người mới học và yêu tử vi một kênh kiến thức nền về TVUD Bửu Đình, và cũng để cho người khác không thể dùng kiến thức đó mang đi dạy, truyền đạt cho là của mình. Nội dung có thể được tổng hợp hệ thống lại từ blog của thầy.

Con chúc thầy một ngày an lành, nhiều niềm vui!

Đọc ở đây đâm ra phát chán không buồn viết và cả không muốn nhận thêm học viên mới.

Không hiểu có thêm ngũ cho TUẦN TRIỆT là gì.

Những tin tức in lậu sách TVUD cũng làm xao xuyến lòng người viết. Nhưng khi học các từ ăn cắp, ăn trộm, hại người, phản bội, không trung thànhi… một số học viên phản ứng. Cho nên có người học rồi yêu thích TVUD có người xa lánh cũng không nên lấy làm lạ. Cho nên mới có chuyện an sao bậy bạ, thêm sao nhằm tô điểm lá số Tử Vi của chính mình. Vì thế sinh ra nhiều trường phái. Thôi. Đây là câu chuyện dài dòng nói hoài không hết.

Con chúc mừng Thầy ngày Nhà giáo Việt Nam. Kính chúc Thầy và gia đình dồi dào sức khoẻ, mọi sự hanh thông.

Con vẫn ngóng các bài viết của Thầy trên blog và vui được đọc bài viết của Thầy. Những bài học Thầy dạy vẫn theo con trên hành trang cuộc đời. Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, lúc được con biết không vui quá, lúc mất cũng không quá buồn, vì biết có số phận. Con biết để tự thay đổi bản thân cũng không dễ, chỉ gắng sống sao có tình nghĩa, sống vì mọi người thì cuộc sống không vô nghĩa. 

Con biết ơn Thầy nhiều ạ, cuộc đời Thầy là bài học chân thực, sống có lý tưởng theo đuổi phát triển Tử Vi Ứng Dụng, con nhiều khi thấy mình bé nhỏ, vẫn cảm ơn Thầy đã nhận con học.

Nhưng nếu đọc mail trên, con ở địa vị thầy con nghĩ gì?

Thầy thích cái gì là làm bằng được mới thôi.. Thầy muốn gởi đến con, cái gì mình thích, kiên trì dễ thành công. Nhất là cái mình thích không gây hại cho người khác.

Kính gửi bác,

 Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cháu xin kính chúc bác và gia quyến dồi dào sức khỏe và an vui. 

Tử vi ứng dụng thật là thâm sâu nhưng lại vô cùng thiết thực với đời sống hàng ngày, cháu vẫn thường xuyên học những bài của bác trong F và chiêm nghiệm những sự kiện nhỏ nhất hàng ngày, và luôn mong chờ những bài viết mới của bác.

Kính,

cháu T

Người viết nhận được rất nhiều mail với những nội dung na ná như thế nầy, hoặc nội dung có tính cách xã giao, Và việc trả lời mail là việc tất nhiên,. Mail sớm nhất của học viên khóa 1, gởi ngày 4/11, cũng là người cao tuổi thường xưng là em.

Nói chung Người viết cám ơn các học viên vẫn nhớ đến người viết. Có người xem người viết như là thầy. Chức năng mà người viết không muốn làm nhưng rõ ràng nó có trong số phận an bài.