Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Kẻ Ám Sát Hitler Không Thành (ls 17)

Claus von Stauffenberg. cấp bậc đại tá theo trang Wiki tiếng Việt, (trang astro cho là trung tá). Người viết cho rằng đại tá là có lý. Vì chức vụ tham mưu trưởng lục quân phải là đại tá làm tham mưu cho tư lệnh lục quân cấp tướng vài sao trở lên.

 Ông ta sinh vào  ngày 15 tháng 11 năm 1907 lúc 01:00 (= 01:00 sáng ). Sinh vào lúc 1 giờ sáng, thế là phải làm đến 2 lá số số giờ Tý và giờ Sửu để kiểm tra. Xem sự cố xảy ra ở lá số nào. Ta thừa nhận lá số đó đúng. Sự việc, sự cố của viên đại tá này rất là nhiều.

Đáng nói là cả 2 lá số đều xấu 1 cách kỳ lạ. Đúng nhất là lá số giờ Tý. Cái dễ thấy nhất là giai đoạn làm tham mưu trưởng là khi vào đại hạn SÁT PHÁ THAM cũng là Hạn cuối cùng của ông ta. Và ông ta bị bắt và bị tử hình cũng tại đây.

 Lá sô thuộc cách : “Thân, Mệnh đồng cung tối hiềm nhập Mộ (tức các cung Thìn Tuất Sửu Mùi ) hoặc cư Tuyệt xứ” (là cung Hợi). Vì khi ở các vị trí trên 2 cung Tị Hợi có KHÔNG KIẾP gây áp lực xấu lên các cường cung. Lá sô ông ta thuộc cách ÂM DƯƠNG LƯƠNG với THÁI ÂM cư Hợi. Xem đầy đủ trong F7 hay F8BD.

 Nếu xét riêng 14 chính tinh mà thôi. Cách này được mô tả là cách rất hay. THÁI ÂM được người xưa phê là “Nguyệt Lãng Thiên Môn”. THÁI DƯƠNG được phê là “Nhật Xuất Phù Tang”. Nhưng than ôi! lá số có đến 90 sao việc đánh giá căn cứ vào các bàng tinh quanh đó. Nguyệt Lãng Thiên Môn hay đêm dài lắm ác mộng. Ngày lành tháng tốt hay ngảy tháng không may cũng từ cách này mà ra. Vì nó đã bị phá cách.

Cách THÁI ÂM cư Hợi hợp với KHÔI VIỆT, XƯƠNG KHÚC. Đáng tiếc THIÊN VIỆT của ông ta đi với KHÔNG KIẾP, nên phát sinh tai hoạ (là ĐỊA KIẾP) không ngờ (THIÊN KHÔNG).

 


Ngày 7 tháng 4 năm 1943 chiếc xe chở ông ta cán phải mìn. Có tin xe ông bị máy bay tấn công. Về lý, xe ông cán phải mìn nên người ông ta bị nhiều thương tích. Căn cứ về Tử Vi. Năm Quý Mùi, 37 tuổi tiểu hạn tại Sửu có cách “ CỰ MÔN phùng ĐÀ KỴ tối hung”. Hạn “HOẢ phần THIÊN MÃ bất nghi viễn hành”, tiểu hạn có lưu TRIỆT, KÌNH ... Cùng lúc đại hạn có lưu TRIỆT KỴ. Có chuyện xui xẻo là chuyện phải xảy ra. Bị xếp vào loại người kém may mắn. Nếu được xếp vào loại may mắn, chắc chắn cũng 1 phen kinh hoàng, có thương tích nhẹ.

Ông ta bị thương rất nặng mất một mắt trái phải đeo mắt giả, bàn tay phải. Bàn tay còn lại cũng mất 2 ngón.  Hai tay chỉ còn 3 ngón. Ngoài ra còn bị thương ở đầu gối. Với những vết thương nhiều như thế, chỉ mất máu thôi cũng đủ chết. May nhờ gặp bác sĩ tài ba ông ta qua khỏi. Đó là thời kỳ ông ta làm sĩ quan hành quân cho sư đoàn thiết giáp số 10. Cứ ngỡ sau vụ này ông ta giải ngũ nhưng không, ông ta ở lại và về sau được phong đại tá tham mưu cho tướng lục quân. Ông ta có nhiệm vụ “thiêng liêng” phải làm.

 Theo trang wiki ông ta “tình cờ” gặp nhóm chống Hitler do tướng Henning von Tresckow cầm đầu và hoạt động tích cực với nhóm này. Nhóm này vạch ra 1 cuộc đảo chánh rất tinh vi. Nhưng số mệnh không ngẫu nhiên tình cờ, bắt nguồn từ tính cách của một con người. Phù hợp người ta làm thế thôi. Tại sao ông ta không đi tố cáo nhóm này, tham vọng hoạn lộ sẽ mở rộng.

 Ông ta là người sống có lập trường (TUẾ PHƯỢNG) nhưng không thành công khi có KHÔNG KIẾP, thậm chí mang hoạ vì nó thì có. Lập trương hay lý tưởng và thành công là 2 yếu tố khác nhau. 2 yếu tố này quyện vào nhau là rất tốt. Người thành công chẳng cần lý tưởng, lập trường. Cũng như người có lập trường an vui với số phận vô danh hoặc nghèo không thiếu gì trong xã hội. Theo Tử Vi ông ta không có sự tình cờ.

 Ông ta là con nhà quý tộc, không tham gia đảng Quốc Xã. Thuộc mẫu người VŨ KHÚC TRIỆT, tuy là quân nhân ông ta chỉ thích hợp với cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, mâu thuẫn với cuộc chiến tranh xâm lược. Ông ta cũng tận mắt chứng kiến cảnh tàn ác của quân SS (quân có đảng Quốc Xã), tàn sát vô lý người Do Thái... cuộc chiến phi nghĩa của Hitler, cho nên gặp những người cùng lý tưởng tự nhiên nó gần gũi nhau. Ngoài ra còn có các cách QUAN PHỦ KHÔNG KIẾP hội họp tại Mệnh. Cho thấy những người ông liên hệ, liên quan rồi trở thành liên can là chuyện không tránh khỏi. Cung Thiên Di còn thấy bộ ĐÀ LA KHÁCH bên ngoài có THIÊN CƠ HOÁ KHOA khéo nói, Những cái đó chứng minh cho thấy định mệnh đã an bài. Người như thế sẽ gặp chuyện như thế.

 Căn cứ vào cung Tuất, năm Canh Thìn 1940, năm thứ 2 của đệ nhị thế chiến (39-45) Năm ông ta 34 tuổi gặp Hạn LINH XƯƠNG LA VŨ, một Hạn được đánh giá nghe lời xúi giục dễ mang hoạ.

 Nhưng do đâu ông ta bị kích thích về việc ám sát Hitler là 1 điều quan trọng. Tính đến thời điểm 20/7/1944 có khoảng 20 cuộc mưu sát Hitler không thành. Nhờ Hitler có tài luồn lách, né tránh ngẫu nhiên. Càng có nhiều người không thành, vô tình kích thích người khác làm bằng được. Có thế mới gọi là hơn người. Điều này tìm thấy trên lá số của ông ta. Do Mệnh THÁI ÂM ngôi sao ấm mưu luôn luôn nhị hợp với ngôi sao thủ đoạn là VŨ KHÚC (Cách VŨ TƯỚNG). Ngược lại hoàn toàn với lá số Hitler là Mệnh VŨ KHÚC thủ đoạn, nhị hợp với THÁI ÂM âm mưu. Với trường hợp Hitler cả 2 sao này được đánh giá là tốt. Nhưng với ông ta cả 2 sao này bị đánh giá là xấu. Vì Mệnh THÁI ÂM ngộ Tam KHÔNG. Cung nhị hợp bộ VŨ TƯỚNG ngộ TRIỆT. THIÊN TƯỚNG ngộ TRIỆT thế nào cũng bị vạch mặt chỉ tên. Đáng nói ông ta hành động đúng vào năm THIÊN TƯỚNG ngộ TRIỆT (năm Giáp Thân). Đặc biệt năm Giáp Thân lưu TRIỆT ngay chóc vào đại hạn PHÁ QUÂN của ông ta. Cách của ông ta là 2 Hạn đều bị TRIỆT. Chưa bàn đến đại hạn ông ta ngộ lưu PHI LIÊM đi với PHÁ QUÂN phá tan tành. Năm Giáp là năm Lưu KỴ tại Quan Lộc cung. Mọi việc đều kỵ.... nhiều yếu tố xấu trên lá số cùng 1 thời điểm, khiến cả 3 cng Mệnh, tiểu hạn, đại hạn đều xấu. Đây là 1 điều rất hiếm gặp. Cho đến cả năm Ất Dậu tương lại của ông, cũng bị người viết đánh giá là rất xấu..

 THÁI ÂM là ngôi sao của âm mưu. Nói đến âm mưu nhiều vô số kể. Nếu có âm mưu to lớn tầm cỡ quốc tế cướp đất giành dân, chiếm biển đảo, tất có âm mưu nhỏ nhoi đoạt nhà, cướp vợ đoạt chồng, ngoại tình... Nếu có âm mưu thành công dĩ nhiên cũng có âm mưu thất bại. Đã âm mưu thường có sự thông đồng. Đó là lý do THÁI ÂM thường hay hội họp với THIÊN ĐỒNG. Đã âm mưu thường hay nghĩ đến lợi ích riêng. Đó là lý do hay hội họp với THIÊN CƠ. Đã âm mưu thì nó khoái sự dối trá của THIÊN HƯ. Một chút cũng không có của THIÊN KHÔNG. Dù trường hợp nào đi nữa, ngôi sao âm mưu luôn luôn nhị hợp với ngôi sao giỏi móc ngoặc là VŨ KHÚC. Tên móc ngoặc này hoạt động không tốt, âm mưu dễ bại lộ. Tất cả các vụ lừa đảo bắt nguồn từ những âm mưu. Ngày nay lên mạng xã hội đầy những chuyện âm mưu lừa đảo. Không quen biết cũng nhắn tin. Chơi các trò “Tá hoa hiến Phật” không thiếu... Nghe số điện thoại lạ, người viết đánh giá là người rất “can đảm”.

Ông ta là khắc tinh của Hitler nhưng một khắc tinh không thành. Làm sao mà thành công khi có Tam KHÔNG tại Mệnh, nhất là đi với THIÊN LƯƠNG ngôi sao may mắn đã trở thành không may.  Hoạ chăng ngôi sao may mắn ngộ KHÔNG KIẾP có TRIỆT án ngữ. Đằng này không được như thế, nếu có tam KHÔNG cũng trở thành mất tác dụng.

Đáng nói về nhân vật đại tá này. Ông ta là nhân vật chủ chốt trong vụ âm mưu ám sát Hitler vào ngày 20/7 năm Giáp Thân, 1944. Còn gọi là chiến dịch Valkyrie. Nếu thành công lịch sử phải thay đổi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông ta bị tử hình ngay vào ngày hôm sau. Xem bài viết  tỉ mỉ trên trang Wiki tiếng Việt. Cung Tật Ách của ông ta lại là TỬ VI nhưng nếu Tử Vi tốt biết đâu vô hại nhờ hành động, hành vi nhưng TỬ VI ông ta đi với bộ THIÊN SỨ HÌNH LINH CÁO PHỤ VĂN XƯƠNG. Đây là bộ sao đáng sợ nhất . Vì HÌNH LINH là lịnh xé xác, lịnh hành hình, nói theo giọng điệu kiếm hiệp. Lịnh trừng phát, nói theo giới chính trị gia. Lịnh tử hình nói theo giới hình luật. Nói chung là bộ cáo trạng.

Ngày 20 tháng 7 năm 1944. Cần biết ngày 6 tháng 6 quân đồng Minh đổ bộ ở miền Bắc nước Pháp. Thời điểm này quân đồng minh vẫn chưa chiếm được Paris. Tình hình quan Đức vô cùng đen tối.

Ông ta được mời tham dự thuyết trình tại căn cứ Chó Sói của Hitler. Đây là cuộc họp hằng ngày do Thiếu tướng SS Rattenhuber, tổ chức. Ông ta mang theo 1 quả bom nổ chậm, tất nhiên là do nhóm chống Hitler chế tạo, sức công phá ngang với quả đại bác 155 ly được bỏ trong 1 cái cặp. Cuộc họp thường diễn ra dưới hầm ngầm nhưng lần này diễn ra ở phòng họp nhỏ. Để kích hoạt quả bom, ông ta nhân 1 nút, làm vỡ ống thuỷ tinh đựng  a xít. Axít sẽ ăn mòn một lò xo đang giữ búa đập vào hạt nổ. Thời gian chậm nổ là 10 phút. Ngày nay, phương thức này vẫn áp dụng cho các loại đạn pháo, hoả tiễn, bom nổ chậm được tính bằng giây. Dùng để phá các công sự ngầm. Kích hoạt do động năng (tức là khi rơi xuống, ống thuỷ tinh tự vỡ).

Ông ta kích hoạt quả bom với 3 ngón tay còn lại trước khi vào phòng họp. Như thế có nghĩa là còn 9 phút. Ông ta đặt quả bom dưới cái bàn đối diện với Hitler. Cái bàn của Hitler, chỉ là tấm ván kê trên 2 trụ bê tông và đang có 1 sĩ quan để bản đồ thuyết trình về 1 trận đánh rất hấp dẫn, khiến các sĩ quan cấp tướng tá đang bu lại để xem và nghe. Và sĩ quan thuyết trình kế tiếp là ông ta, tất nhiên là ông ta vạch 1 đường bay, 5 phút trước khi bom nổ. Thấy có cái cặp để dưới chân vướng víu, một sĩ quan cấp tướng hất nó qua 1 bên trụ bê tông. Hành động này vô tình cứu lấy Hitker, khi bom nổ.

Ảnh vụ nổ.

 


Ông ta chứng kiến vụ bom nổ khi cách xa cả trăm mét và thoát khỏi Hang Sói qua 3 lớp canh gác quân SS nhờ tài khéo ăn nói. Điều ông ta không ngờ là Hitler không chết chỉ bị cháy râu, tóc, hai chân bị bỏng, một phen kinh hoàng. Sau đấy việc phát hiện ông ta là người đặt bom không khó khăn gì.  Đáng nói nhóm đảo chánh nghe đài phát thanh loan tin Hitler không chết, vì thế không dám hành động. Hậu quả là 4000 người đã chết vì cái vụ đặt bom hôm ấy. Ông ta bị xử bắn vào ngày hôm sau.

Số phận của Hitler không chết vì âm mưu tạo phản, lại chết vì tự sát do khách không mời mà đến. Với Hitler ông ta là người có tội. Nhưng với mọi người ông ta là 1 anh hùng.