Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY (b10)


CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY (b10)
Dec 2, 2009 12:48 AMFriend & Family
Câu 1.
Trên là lá số TỬ VI của ông Nguyễn Văn Thiệu. Các đại hạn được đánh số theo thứ tự ABCD.
Dưới là 4 câu thơ cảm hứng bị đảo lộn xộn mô tả 4 đại hạn. Bạn sắp xếp cho hợp lý.

1.Gắn bó làm chi nữa hỡi trời.
Tàng hung cát xứ uổng công thôi.

2. Nước cuốn ông rồi ông Thiệu ơi!
Bèo mây trôi giạt tuổi mấy mươi.

3. Ngày sau bia đá hay bia miệng.
Thì chính ta đây cũng hơn người.

4. Một khúc huy hoàng giờ dĩ vãng
Thuở ấy vang danh nhất trên đời.
Câu trả lời của bạn là. Ví dụ: A1, B2, C3, D4. Đừng copy bài thơ làm nặng trang blog.
Bạn có thể sắp xếp lại bài thơ theo thứ tự nào. Nếu đúng bạn được thêm 0.5 điểm thưởng
Câu 2.
“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài...”
Làm thơ tình ái. Là một bộ gồm có 3 sao Một chính tinh và 2 Bàng tinh. Đoán được chi tiết này về sau, tự bạn cũng có thể đoán cho ai là viết chủ đề gì đó cứ như là thánh.
(cho điểm là đúng 2 sao 0,5 điểm, 3 sao được một điểm)
Câu 3. Soán đoạt.
Soán đoạt. Ông ấy soán đoạt ngôi vua, nó soán đoạt chồng người ta (nhà cửa....). Từ bộ sao cơ bản ta đoán bị hay được. Bị soán đoạt tài sản... bị soán đoạt mất vợ con.
Là bộ sao gồm có 2 sao một chính tinh và một bàng tinh. Đúng hết là 1 điểm.
Câu 4. Đánh giá bộ sao
A. TỬ VI HỒNG ĐÀO KHÔNG KIẾP KHOA QUYỀN LỘC.
B. TỬ VI KỴ HÌNH KHOA QUYỀN LỘC
C. TỬ VI KỴ KHOA QUYỀN LỘC
D. TỬ VI KÌNH ĐÀ KHOA QUYỀN LỘC
Ta có 4 trường hợp: Ai là người có thể gặp hoặc bị, hoặc nên.
1. Buôn bán.
2. Yểu tử.
3. Tù tội
4. Có công danh.
Câu 5.
“Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui.... Khi đã yêu thì lo sợ nhiều. Lo chiều thôi nắng nhạt màu tươi, lo niềm tin chưa thấm tim người....”
Lo sợ, lo nói chung đây là sự lo lắng. Chứ chưa hẳn là lo sợ với nghĩa là sợ hãi, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Trong 14 chính tinh có một sao hay lo lắng. Là sao gì?
Câu 6. cũng nội dung như trên.
Trong bàng tinh cũng có một sao tương tự gây ra sự lo lắng là sao gì? Gợi ý là trong chòm BÁC SỸ.
Câu 7. KHÔNG BẤT VÔ VONG PHI. Năm chữ đáng ngán.
Ví dụ:
Không hiểu gì cả. Không làm gì được.
Ấu Bất học lão hà vi. (nhỏ không học lớn chẳng biết làm gì). Bất nghĩa chưa kìa... Bất lực
 tình quá. Vô tích sự... Vô danh tiểu tốt. Vô hậu....
Vong Ân Bội Nghĩa cho nó vong mạng luôn. Hờn vong quốc....
Phi đạo đức (trái với đạo đức) Phi pháp. Phi nhân
Đố bạn sao TRIỆT chiếm mấy chữ. Gợi ý một chữ là sai đấy.
Câu 8. Dài và ngắn.
Có người nói lấy ngắn nuôi dài, tất có người lấy dài nuôi ngắn. Nhưng có người họ không nói thế. Họ lại bảo nghề tay trái, nghề tay phải. Như lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải... Lại có người  không nói thế, lại nói lấy sở đoản làm sở trường, lấy sở trường làm sở đoản... Có người lại quyết lấy sở trường làm sở dụng.
Vậy theo bạn họ nói đến 2 chính tinh nào? Bạn biết được yếu tố này có lợi gì? Để khuyên ai đó nên làm thêm công việc phụ nếu thấy nó ích lợi.
Câu 9. Phú Quý Thọ Khang Ninh 5 chữ đáng giá:
Trong 14 chính tinh có 3 sao đều có giá trị như chữ thọ. Đó là 3 sao nào?
TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM, SÁT PHÁ THAM, CƠ NGUYỆT  ĐỒNG LƯƠNG, CỰ NHẬT.
Sai một sao trừ 0.5 điểm, sai 2 sao coi như sai 3 sao. trúng 2 sao chỉ nửa điểm.
Câu 10.
Cấm sờ mó vào hiện vật.
Là một bộ chính tinh và bàng tinh.
Câu may mắn:
Anh Đình ơi! Tui tuổi Giáp Ngọ sao mà thấy năm nay nhiều chuyện buồn ghê./ Đại hạn Thiên Thương buồn là phải, có nhiều chuyện phải thương thuyết, thương lượng.../ Ủa sao anh biết lá số TỬ VI của tôi hồi nào vậy, dám quả quyết có Thiên Thương tại đại hạn?/ Đâu có biết ngày sinh tháng đẻ của anh đâu. Ngửi mùi cũng biết nhằm nhò gì.
Bạn giải thích vì sao?
Đáp án như thường lệ là Oh ngày 4 tháng 12 (sau 48 giờ). Bài tham gia trổ tài của bạn muộn nhất trước đó 1 tiếng.
ĐÁP ÁN (b10)
Người đầu tiên lanh chanh (Linh Tinh) gởi bài Neptunelt. Người hấp tấp (hốp tốp Hỏa tinh) là Vyofle.
Câu 1.
Nguyên văn bài thơ ấy bác viết như sau:
2. Nước cuốn ông rồi ông Thiệu ơi!
Bèo mây trôi giạt tuổi mấy mươi.
4. Một khúc huy hoàng giờ dĩ vãng
Thuở ấy vang danh nhất trên đời.
1.Gắn bó làm chi nữa hỡi trời.
Tàng hung cát xứ uổng công thôi.
3. Ngày sau bia đá hay bia miệng.
Thì chính ta đây cũng hơn người.
Có nghĩa B2. A4. C1. D3. Vậy thứ tự 2.4.1.3. Khởi từ câu 2, hồi tưởng quá khứ ông ấy là 4. câu 3, 4 đoán tương lai ông ấy. Bài này làm lâu lắm  rồi, vương vấn trong đầu nhờ câu cuối cùng, bác đắc ý câu này. Như vậy thuộc thể thất ngôn bát cú thể tự do, vần gieo chữ ơi!
Người đoán đúng đầu tiên là Neptunelt người sắp xếp (THANH LONG) đúng đầu tiên là Vyofle.
và được 1,5 điểm trong câu này.
Câu 2.
“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài...”
Làm thơ là người có trình độ yêu thích văn nghệ cần thiết phải có văn tinh XƯƠNG KHÚC. Cần có cây bút để viết Tấu Thư Kình Đà + Chính tinh THIÊN TƯỚNG để chứng minh người ấy viết chuyện thơ văn trữ tình. Mỗi chính tinh là một nghiệp cho nên có người viết chiến đấu ca, có người viết tuyên truyền ca, hoan ca, bi ca. Cho nên đúng nhất là THIÊN TƯỚNG + XƯƠNG KHÚC (1 hay 2 sao) + TẤU KÌNH ĐÀ (1 trong 3 sao này đều có TẤU THƯ). Rút gọn Tướng Khúc Tấu hoặc Tướng Xương Tấu
Hóa ra là câu khó đoán trúng. Làm gì cũng có nghiệp vụ, nếu không có Văn tinh ít ra cũng Khoa tinh, rồi viết, và các chính tinh là cái nghiệp. Căn cứ vào cách tính điểm các bạn được 0.5 điểm hơi nhiều
Làm thơ tình ái. Là một bộ gồm có 3 sao Một chính tinh và 2 Bàng tinh. Đoán được chi tiết này về sau, tự bạn cũng có thể đoán cho ai là viết chủ đề gì đó cứ như là thánh.
(cho điểm là đúng 2 sao 0,5 điểm, 3 sao được một điểm)
Câu này không có người đoán đúng chính xác. Đoán đúng là
THIÊN TƯỚNG + Xương hoặc Khúc+ TẤU. Có thể thay bằng Khoa. Đa phần chỉ có 0.5 điểm.
Câu 3. Soán đoạt.
Đoạt là THẤT SÁT. Soán là trao đổi mà không mua, không có sự đồng ý, không trao cho nhưng chiếm lấy. Là đánh tráo tiền giả để lấy hàng thật và tiền thật... chữ soán giá trị gần với chữ cướp, chữ chiếm, hỗ trợ mạnh mẽ 2 từ kia. Bởi thế chữ soán hay đi đôi với chữ đoạt. Đổi qua đổi lại mất từ tiền bạc, đến cả mất ngôi, mất nhà thậm chí mất cả vợ con. Một ví dụ cho sinh động. Ông làm vua đi, còn chức Tể Tướng, Thủ Tướng tui nắm, quyền hành giao hết cho tui, Ngài nghĩ ngơi cho khỏe, tui làm sai ngài cứ trị. Ngài lỡ dại ừ một cái là xong. Vì quyền hành giao hết cho tui, tui đưa người của tui vào. Từ Ngự lâm quân đến quân phòng thủ Kinh Thành đều là người của tui. Mọi người còn thấy tui còn to hơn cả vua nữa. Tui cóc thèm ngồi cái ghế Hoàng Đế hư vị (TỬ VI ngộ Hư). Một hôm nhà Vua “nổi chướng” ham đi tu, ngài mang theo mấy cô vợ xấu xí đến tu tại một ngôi chùa hẻo lánh. Thế rồi, từ dân cho tới chí quan, từ bé cho đến già. Viện cớ một nước không thể có một ngày không vua, họ kéo đến yêu cầu Hoàng thượng viết chiếu nhường ngôi.
Ngày đăng quang tui tuyên bố: “Trẫm là người vô tài kém đức (kém đức là sự thật) vì an nguy của đất nước, vì trăm họ mà nhận lấy trách nhiệm khó khăn này... Tui còn vỗ về, thậm chí vỗ rất mạnh các nàng Hậu, Phi, Cung nữ... các ngươi thật đáng thương, bị cựu Hoàng bỏ rơi, thôi thì ở lại với ta vậy.
Các hành vi trưng dụng đất tư làm đất công, nhưng sau đấy biến đất công thành đất tư của các người có chức, có quyền là hành vi soán đoạt của dân.
SÁT ĐẠI HAO chủ soán đoạt quan trọng là bị hay là được.
Người đoán đúng đầu tiên là Vyofle
Câu 4. Đánh giá bộ sao
A. TỬ VI HỒNG ĐÀO KHÔNG KIẾP KHOA QUYỀN LỘC.
B. TỬ VI KỴ HÌNH KHOA QUYỀN LỘC
C. TỬ VI KỴ KHOA QUYỀN LỘC
D. TỬ VI KÌNH ĐÀ KHOA QUYỀN LỘC
Ta có 4 trường hợp: Ai là người có thể gặp hoặc bị, hoặc nên.
1. Buôn bán. Đi với D vì Kình Đâ gây rối ren hợp với buôn bán thành công.
2. Yểu tử. Đi với A vì KHÔNG KIẾP ĐÀO tạo họa gây yểu tử
3. Tù tội. Đi với Kỵ Hình B vì Kỵ Hình gây vi phạm dễ tù tội
4. Có công danh. Đi với C đi với Kỵ vô hại chủ kỳ bí, kỳ tài, kỳ khoa, quyền biến...
1 D. 2 A. 3 B. 4C
Người đoán đúng đầu tiên là Yến Nhi
Câu 5.
“Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui.... Khi đã yêu thì lo sợ nhiều. Lo chiều thôi nắng nhạt màu tươi, lo niềm tin chưa thấm tim người....”
Lo sợ, lo nói chung đây là sự lo lắng. Chứ chưa hẵn là lo sợ với nghĩa là sợ hãi, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Trong 14 chính tinh có một sao hay lo lắng. Là sao gì?
Đó là sao CỰ MÔN. Sao này hay phản đối ngoài tính chất ưa cãi nó phản đối do lo xa. Như cây ăng ten gá trên nhà cao tầng kia ngã xuống đè phải nhà mình, sóng điện tử phát ra chắc nguy hiểm đến sức khỏe... Mỹ, Nhật, Nga chế ra nhà máy điện nguyên tử còn rò rỉ huống chi mình thuê mướn. Tui khởi xướng phản đối, tui khởi tố, tui kiện.... mấy người hút thuốc lá gây ô nhiễm môi trường làm tan băng 2 đầu Nam Bắc cực. Và vì thế CỰ MÔN không việc cũng lo, luôn luôn có mối lo con bò trắng răng. Miệng thì nói rất ư là cứng có sự cố lại tẩu còn mau hơn VŨ KHÚC, tìm ra khoảng cách an toàn nhất. Cự Môn và Cự Ly là một. Cho nên có câu phú: “CỰ MÔN nhập hạn động nhân sầu. Thế sự phân vân ngoại sự đa...” một ngôi sao vô sự cũng lo. Bây giờ chắc chắn lo Ngày tận thế không biết kiện ai đây? Tiền của dành dụm bấy lâu làm sao đây?...
Đa phần là đổ trên đầu ông THIÊN TƯỚNG... ông THIÊN TƯỚNG có lo là lo trong chuyện yêu thương. Ông TỬ VI không lo sao mà phải bí mật vì sợ lung lay địa vị, THIÊN PHỦ không lo sao mà phải che đậy. THẤT SÁT không lo sao phải nhòm ngó. THIÊN CƠ không lo sao mà toan tính. THIÊN ĐỒNG không lo sao mà đi làm phúc lo tới kiếp lai sinh. Ai dám quả quyết không lo? Lo lắng vớ vẩn là ông CỰ MÔN. Người viết hỏi lo lắng là chính tinh nào. Không hỏi lo lắng trong tình yêu là sao nào.
Các bạn đang làm bài tập, có bạn hồi hộp lo lắng không biết bao nhiêu điểm đây. Đúng chưa? Gan bé tí.
Người đoán đúng đầu tiên là Lá xinh. Mãi đến người thứ 10 mới đoán đúng câu này
Câu 6. cũng nội dung như trên.
Trong bàng tinh cũng có một sao tương tự gây ra sự lo lắng là sao gì? Gợi ý là trong chòm BÁC SỸ. Là sao BỆNH PHÙ
Người đoán đúng đầu tiên là Neptunelt
Câu 7. KHÔNG BẤT VÔ VONG PHI. Năm chữ đáng ngán.
Ví dụ:
Không hiểu gì cả. Không làm gì được.
Ấu Bất học lão hà vi. (nhỏ không học lớn chẳng biết làm gì). Bất nghĩa chưa kìa... Bất lực
 tình quá. Vô tích sự... Vô danh tiểu tốt. Vô hậu....
Vong Ân Bội Nghĩa cho nó vong mạng luôn. Hờn vong quốc....
Phi đạo đức (trái với đạo đức) Phi pháp. Phi nhân
Đố bạn sao TRIỆT chiếm mấy chữ. Gợi ý một chữ là sai đấy.
TRIỆT LỘ KHÔNG VONG chiếm 4 chữ KHÔNG BẤT VÔ VONG. Không, Bất, Vô ba chữ này có thể thay thế cho nhau mà không mất đi ý nghĩa nhưng tùy tình huống linh động mà dùng như vô tình thay thế không có tình ý chi cả, Vô gia đình hay Không gia đình đều giống nhau, Nó Bất học là nó Không chịu học, cho nên nó Vô Học. Cho nên 3 từ này giống nhau. Khác với Thất học có học nhưng không thể tiếp tục. Riêng từ Vong đáng sợ.
Người đoán đúng đầu tiên là Yến nhi .Bạn được thưởng thêm 0.5 điểm xuất sắc (không ai đoán đúng chỉ mình ta)
Câu 8. Dài và ngắn.
Có người nói lấy ngắn nuôi dài, tất có người lấy dài nuôi ngắn. Nhưng có người họ không nói thế. Họ lại bảo nghề tay trái, nghề tay phải. Như lấy nghề tay trái nuôi nghề tay phải... Lại có người  không nói thế, lại nói lấy sở đoản làm sở trường, lấy sở trường làm sở đoản... Có người lại quyết lấy sở trường làm sở dụng.
Vậy theo bạn họ nói đến 2 chính tinh nào? Bạn biết được yếu tố này có lợi gì? Để khuyên ai đó nên làm thêm công việc phụ nếu thấy nó ích lợi.
Người đoán đúng đầu tiên là Neptunelt
Câu 9. Phú Quý Thọ Khang Ninh 5 chữ đáng giá:
Trong 14 chính tinh có 3 sao đều có giá trị như chữ thọ. Đó là 3 sao nào?
TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM, SÁT PHÁ THAM, CƠ NGUYỆT  ĐỒNG LƯƠNG, CỰ NHẬT.
Sai một sao trừ 0.5 điểm, sai 2 sao coi như sai 3 sao. trúng 2 sao chỉ nửa điểm.
Ba sao đó là THIÊN PHỦ (ông già), THAM LANG, THIÊN LƯƠNG (cây cao bóng cả). Đa phần chỉ trúng 2 sao mà thôi. Dự kiến các bạn sẽ vấp tại đây nên đã cho bảng điểm, cứ thế mà chấm điểm.
THAM LANG chủ sự ham sống và sợ chết, chỉ tham gia nên tai nạn, tai họa gì cũng nhẹ hơn, kịp thời rút lui khi cần thiết, trong khi PHÁ QUÂN dễ bị bắt, THẤT SÁT dễ bị giết. Có câu:
“THAM LANG gia cát tọa TRƯỜNG SINH. Thọ khảo như Bành Tổ”
Như bạn đã thấy các nhóm sao đều có đại diện là sao thọ cả, rất công bằng. Có bạn hoài nghi THAM LANG gã trung niên chắc là sống chừng đấy thôi. Không phải vậy, giai đoạn thành công của THAM LANG là giai đoạn trung niên, tam thập nhi lập. Cũng vậy giai đoạn thành công của THIÊN ĐỒNG là thời trai trẻ, cuối cùng là cụ THIÊN PHỦ. Vì thế trong xã hội ta thấy kẻ có tài từ em bé đến cụ già. Đa phần các bạn chọn THIÊN ĐỒNG, THIÊN CƠ chẳng qua là nhờ hội họp với THIÊN LƯƠNG. THẤT SÁT là nhờ THAM LANG không phải ông THẤT SÁT nào cũng ngon,  Hồn Tham Lang Da Thất Sát, có hùng mà không có hồn, hùng ở phố phường ra trận thì Thất Kinh nhiều hơn Thất Sát.
Người đoán đúng đầu tiên là Song Hỉ mãi đến người thứ 8 mới đúng.
Câu 10.
Cấm sờ mó vào hiện vật. Là bộ CỰ KỴ.
Người đoán đúng đầu tiên là Neptunelt. Sau khi mò nhằm “rờ dái ngựa”
Câu may mắn:
Người đoán đúng đầu tiên là Neptunelt. Câu trả lời ngắn gọn sau đây là của bạn Yến Nhi
Vì tuổi Giáp Ngọ- Dương Nam , năm nay 56 tuổi,  lưu niên đại han theo chiều thuận. Từ Thuỷ nhị cục đến Hoả lục cục đại hạn này sẽ từ 52- đến 65 tuổi lưu tại cung Nô. Cho nên, dù Cục gì thì tuổi Giáp Ngọ năm nay (56 tuổi) cũng lưu đại hạn tại cung Nô, có Thiên thương ạ.
Việc tập an sao bằng tay rất cần thiết, sáng tỏ trong ta nhiều nhiều vấn đề. Về sao, bộ sao... Rồi đến tập an sao trên lòng bàn tay, để khi vừa lao động vừa nghiên cứu thật tiện. Mọi sáng tạo của bác đa phần khi làm việc, khi đi đường... Và khi ngồi vào bàn chỉ có viết thôi.
Người nhiều điểm nhất là Minime 10 điểm (điểm cụ thể câu 2, 7 mổi câu nửa điểm, câu 5 sai) Lá xinh10 điểm (câu 1 được 1,5 điểm, câu 7 0,5 câu 2,3 sai) Yến nhi 9,5 điểm.


Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY NHẤT (b9)


CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY NHẤT (b9)

Nov 30, 2009 12:52 AM

Câu 1.
Ngày mai em đi. Biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rũ lê thê.... của TCS.
Hồn nhiên chưa kìa...
Ôi! bức tranh có hồn ghê, cứ ngỡ như là nước đang chảy...
Văn chương ông ấy rất hùng hồn, ngỡ như là ông ấy đang trước mặt...
Sao nào tạo ra cái hồn cho văn nghệ sống động.
Câu 2.
Có ai hành hạ mầy đâu. Tại sao mầy ra ngoài mưa mà đứng? Trời hành mầy à!
Hành hạ là sao nào?
Câu 3.
“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài....”
Gom là sao gì ta?
Câu 4. Tin báo chí.
Vụ va chạm xà lan, tàu chở xăng bốc cháy. Thiệt hại 50.000 lít xăng.
Va chạm là sao nào?
Câu 5. Cũng bản tin trên.
Bốc cháy là bộ sao nào? Hai bàng tinh.
Câu 6. Cũng bản tin trên. Thiệt hại
Thiệt hại là tổn thất. Bạn chọn một bộ 3 sao. Một chính tinh 2 bàng tinh để mô tả tình huống thiệt hại.
Câu 7
“Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”.
Thành ngữ trên ứng với Chính tinh nào.
Cảnh báo. Cẩn thận kẻo dính đạn,
Câu 8:
“Con đường ta qua đến nay bao tuổi. Em qua trăm buổi, em lại ngàn lần mà sao bối rối khi cầm tay nhau....”
Ông ấy là người có tên tuổi trong làng văn (làng cờ, làng báo chí...)
Tuổi là sao nào? Bạn thấy đó tên tuổi lợi như thế.
Câu 9, Cầm
Cầm tay nhau, cầm cây súng... cầm là sao gì?
Câu 10.
Cờ đang dở cuộc không còn nước.
Bạc chửa thâu canh đã chạy làng”
Trong các môn cờ không có nước đi bị bí lối. Vậy thì bí lối là chính tinh nào khi xấu. Cuộc đời chúng ta cũng có khi là bí lối, bí thế... chẳng biết nên làm gì đây khi lâm vào thế bí. Một chính tinh khi tốt là rất tốt khi gặp Hung Sát tinh lại là rất xấu gây ra bí lối.
Câu may mắn: Do trình độ của bạn.
Bạn có thể phân biệt được chòm Bắc đẩu và sao Bắc cực không?
Nếu được bạn cho biết. Sao Bắc cực mà bạn nhìn thấy, tạo ra với đường chân trời nơi bạn nhìn thấy một góc bao nhiêu độ phỏng chừng cũng được. Yêu cầu bạn cho biết tỉnh thành nơi bạn quan sát. Nếu bạn ở nước ngoài bạn nêu tên quốc gia cũng được. Nếu bạn thật sự là giỏi bạn đừng than phiền rằng: Trời mây mù quá bác Đình ơi! Câu trả lời là: Cần gì, vén mây mà nhìn.
Bạn chú ý: Để bài viết của bạn gởi lên dễ dàng, bạn nên viết ngắn gọn. 
Đáp Án (b9)
Người đầu tiên tham gia là Neptunelt.
Câu 1.
Đáp án đúng là sao LINH TINH
Hồn đây là tính truyền cảm, linh động. Còn hồn ma bóng quế lại là khác, cả một bộ sao phức tạp.
Người đầu tiên đoán đúng là thiên đồng
Câu 2.
Có ai hành hạ mầy đâu. Tại sao mầy ra ngoài mưa mà đứng? Trời hành mầy à!
Là sao THIÊN HÌNH
Người đầu tiên đoán đúng là Neptunelt
Câu 3.
“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài....”
Là sao TUẦN chủ tập trung nên gom góp, thu gom ... thì cũng thế thôi.
Người đầu tiên đoán đúng là Neptunelt
Câu 4. Tin báo chí.
Vụ va chạm xà lan, tàu chở xăng bốc cháy. Thiệt hại 50.000 lít xăng.
Va chạm từ lời ăn tiếng nói đến những va chạm thật sự là THẤT SÁT tùy tình huống mà luận đoán 2 xe hay chiếc tàu va chạm nhau sinh tai họa.
Người đầu tiên đoán đúng là Neptunelt
Câu 5. Cũng bản tin trên.
Bốc cháy là bộ sao nào?
Là bộ VIỆT HỎA chủ phát hỏa, bốc cháy trong đó đó THIÊN VIỆT chủ sinh ra... Dễ lầm với KÌNH HỎA lửa bốc cao. KHÔI HỎA tiêu ra tro. ĐÀO VIỆT HỎA nổi lửa, đốt lửa, nổi lửa lên em. Một số bạn lầm Sát Phá ngộ Hỏa Linh bộ sao này chủ nổi điên, nổi giận rất kỵ gặp Hao chủ đốt bỏ đi. Sự thật 2 chiếc tàu này có va chạm nhỏ, rách một đường, được cứu kịp thời không bị thiêu hủy hoàn toàn, các báo dùng từ rất chính xác. Họ không dùng các từ bốc cháy dữ dội, thiệt hại nghiêm trọng. Nếu chỉ Hỏa Linh chắc chi đã cháy... nó chủ bao nhiêu là chuyện. Ngay cả VIỆT HỎA còn đi với bộ Tai Họa mới ra cớ sự. Ta chỉ cần nắm các sao nguyên tắc mà thôi.
Người đầu tiên đoán đúng là Neptunelt
Câu 6. Cũng bản tin trên. Thiệt hại
Thiệt hại là tổn thất. Bạn chọn một bộ 3 sao. Một chính tinh 2 bàng tinh để mô tả tình huống thiệt hại.
THẤT SÁT HƯ HAO chủ sự tổn thất, thiệt hại, thất thoát.... Các bạn trả lời sai câu này, thường trả lời Song Hao. Để làm sáng tỏ cách này một câu hỏi ở bài 10 sẽ thay câu trả lời. Chắc gì đã hao tổn phải có sao trạng thái nào đó chứng minh điều đó. Sao Hao bao giờ cũng xung chiếu nhau nhau, để rồi bên này bảo, tui hao nhiều bên bồi thường kia bảo là ít. Bên này bảo bồi thường như vậy là nhiều bên kia lại cho là ít....  Sát Phá Hỏa Hao nổi giận đập phá (đánh chiếm) mà thôi. Không ai đoán đúng câu này.
Câu 7
“Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”.
Là sao THIÊN PHỦ nếu có lầm là lầm với sao TỬ VI. THIÊN PHỦ là sao cẩn thận lại có liên quan đến phê bình, nhận xét, phê phán, phán xét. TỬ VI suy nghĩ chín chắn rồi mới hành động. Còn THIÊN PHỦ là cẩn thận trước khi nói, bao che chắc chắn.. Bởi thế bộ Tử Phủ là hay trong cư xử..
Người đầu tiên đoán đúng là An Khê
Và chỉ có duy nhất An Khê đoán đúng câu này. Phán xét còn cao hơn cả lời tuyên, bày tỏ. Bởi thế cách Phủ Thanh rất là hay. CỰ MÔN vừa mới giải thích bài trước đó, ưa trội, cãi chày cãi cối, bắt lý bắt lẽ. THIÊN CƠ cũng ưa cật vấn cho có tui đây, chẳng lẽ tui làm nghị gật sao, chứng tỏ tui có hỏi những câu vô hại, không thù không oán, có tivi báo chí nêu tên là quý lắm rồi. Ông tính toán vừa đủ an toàn. Ví dụ cái nớ phải suy nghĩ cho kỹ nghe, tốn kém, nợ vay, nguy hiểm, lợi hay hại chưa rõ ràng. Nếu hư việc ông cũng đã thần cơ diệu toán trước, nếu thành thì cũng có ông nhắc nhở.
Câu 8:
“Con đường ta qua đến nay bao tuổi. Em qua trăm buổi, em lại ngàn lần mà sao bối rối khi cầm tay nhau....”
Ông ấy là người có tên tuổi trong làng văn (làng cờ, làng báo chí...)
Tuổi là sao nào? Bạn thấy đó tên tuổi lợi như thế.
Đó là sao THÁI TUẾ.
Người đầu tiên đoán đúng là Neptunelt
Câu 9, Cầm
Cầm tay nhau, cầm cây súng... cầm là sao gì?
Cầm, nắm cái gì đó và ngược lại buông tay, thả tay là PHÁ QUÂN. Dễ lầm với sao CỰ MÔN chủ sờ mó, tiếp xúc.
Người đầu tiên đoán đúng là Neptunelt
Câu 10.
Cờ đang dở cuộc không còn nước.
Bí lối, bị vây, hết lối thoát là TỬ VI khi xấu. Tốt là vây được người, xấu là Bị người vây lại. Bởi thế TỬ VI không ưa gặp sao Tuần mang ý bị vây vào trong cuộc nào đó. Xấu nữa là tù luôn, chết luôn. Tử Phá khi xấu rất dễ bị bắt (một sao chủ vây một sao chủ bắt. Tốt là được quyền vây bắt)
Người đầu tiên đoán đúng là Neptunelt
Câu may mắn: Do trình độ của bạn.
Bạn có thể phân biệt được chòm Bắc đẩu và sao Bắc cực không?
Người đầu tiên đoán đúng là Neptunelt
Tất cả các bạn trả lời đều có điểm thưởng, dù không sát với thực tế điểm đứng của bạn. Xem giải thích trong bài viết ngày hôm nay. Vì viết ở đây hơi dài.
Vinh danh các bạn có điểm cao nhất đều 8 điểm theo tự thời gian. Neptunelt, Hải ninh, Lá xinh, Yến Nhi.

Kể từ bài sau. Một câu hỏi chỉ có một người duy nhất đoán đúng được cộng thêm 0.5 điểm.