Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

HOÀI CẢM


LỜI BÀI HÁT: Hoài Cảm



Chiều buồn len lén tâm-tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưả

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vuỉ
Nhớ thương biết bao giờ nguôỉ

GIẢI THÍCH:
Chiềubuồn len lén tâm-tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Chiều ta nghĩ đến sao THÁI DƯƠNG, chiều hôm nay buồn tức phải có các ngôi sao buồn điển hình là sao TANG MÔN hoặc THIÊN KHỐC, buồn đến phát khóc là có TANG thêm KHỐC, buồn rất to lớn là có thêm ĐẠI, KHÔI.
Chiều buồn len lén tâm tư là tự nhiên nó đên. Tức là VIÊT TANG hoặc VIỆT KHỐC nỗi buồn nó phát sinh tất nhiên đây là nhóm sao lưu động phát sinh vào Mệnh cung làm cho Mệnh bi xáo động.
Âm xưa… ngân lên lời xưa.
Tức cái cái âm thanh cũ, tiếng nói cũ của ai đó, thiết tha ngân lên lời xưa. Có nghĩa là người cũ nói những câu chuyện cũ nghe thế rồi buồn buồn. Đó là THÁI ÂM KHÔI.

Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

KHÔNG GIAN là bầu trời có liên quan đến sao THIÊN KHÔNG vì thế bộ ÂM DƯƠNG dễ hợp với THIÊN KHÔNG vì đây là trăng, trời và bầu trời nằm trong một bộ. Đây là1 bí mật trong TỬ VI vì ngoài ý nghĩa bầu trời và Nhật Nguyệt ở trên đó. Bộ Âm Dương còn là bộ sao Âm Thầm và Công Khai những cái đã Âm Thầm thì Không thể bày tỏ và những cái Công Khai thật ra cũng không thể Công Khai hết. Vì thế bộ ÂM DƯƠNG với THIÊN KHÔNG vẫn có những cái phù hợp nhất định không hoàn toàn xấu.


Âm thầm như lấn vào hồn. Âm thầm là THÁI ÂM (thuộc nhóm sao âm thầm, khác với TỬ VI  cũng âm thầm nhưng làm việc âm thầm, THIÊN PHỦ che đậy kín đáo…) “như lấn” tức là ĐÀ LA bị lôi kéo vào, hoặc TUẦN TRUNG nó đi sâu vào, nếu là bộ TUẦN ĐÀ có nghĩa là bị lôi kéo vào tận bên trong. Cho nên
như lấn vào hồn, chỉ 2 sao này mà thôi. Nếu cả bộ sao tính xâm lấn càng mạnh.
Vào hồn tức LINH TINH. Cho ta hình dung bộ THÁI ÂM ĐÀ LINH tất có TANG hay KHỐC. Nỗi buồn âm thầm, đi nhẹ vào hồn. Bộ sao buồn nhớ đến cố nhân tức là THIÊN KHÔI. Có thể là ĐIẾU KHÁCH, TƯỚNG BINH có KHÔI người Khách cũ người thương yêu cũ. Toàn văn mô tả cảnh THÁI DƯƠNG chiều buồn cả bộ ÂM DƯƠNG đivới nhóm sao buồn lại thêm KHÔI VIỆT

Lòng cuồng điên vì nhớ.
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Đây là câu nói có minh chứng rõ ràng nhất. Buồn mà phát điên lên được. Lòng cuồng điên vì nhớ. Huống chi bọn SÁT PHÁ nổi điên sẽ làm gì. Nhóm ĐỒNG ÂM CƠNGUYỆT cuồng điên vì nhớ theo kiểu êm đềm. Nhóm CỰ NHẬT, CỰ ĐỒNG lại theo kiểuSÁT PHÁ THAM ở dạng khác. Nhóm PHỦ TƯỚNG cũng cháy bỏng theo PHỦ TƯỚNG. Nhóm VŨ LIÊM dài ngắn trong cuộc  tình có những khổ tâm riêng của nó. Thật khó chứng minh HỎA LINH là bộ sao tình cảm mãnh liệt nhất từ nhiệt tình, đến cuồng nhiệt, chuyển qua điên cuồng, đến tự sát khi thần tượng bị xúc phạm có người cũng tự sát. Nếu như không có những câu “Lòng cuồng điên vì nhớ” những câu chuyện mới nghe tưởng chừng như lạ kỳ nhưng mà có thật. Ngoài HỎA LINH còn có HÌNH DIÊU Y= ám ảnh. Cho nên người có sao DIÊU Y tại Mệnh dễ bị mê muội trên đường tình ái nhất. Đoán dâm đãng chưa chắc đã đúng, đoán mê muội chắc chắn là không sai. Hai bộ sao này giao hội với với nhau mọi thứ đều lộn tùng phèo. Lòng dạ là THIÊN ĐỒNG, phủ tạng là THIÊN PHỦ đều te tua hết. Cũng may 14 chính tinh chỉ còn 2 chính tinh TỬ, THAM chơi tốt với LINH HỎA. TỬ VI có thể chơi được với THIÊN HÌNH hay không còn tùy nó có vào bộ, chứ THAM LANG gặp HÌNH thì không can tội chết vì đam mê.

Thật ra trên lá số  TỬ VI đầy những chuyện tình cảm, tình yêu nước, yêu quê hương, yêu thương cha mẹ, anh em, bạn bè, con cháu… và nổi bật là trai gái. Đó là những chuyện rất thực tế và gần gũi. Xoay quanh 3 chữ mât hay được, gần hay xa, bỏ hay gắn bó. Phối hợp với 2 chữ trung
thành là TUẦN hay đành xóa bỏ là TRIỆT…

Ân tình cũ.
Ân tình là sao ÂN QUANG người có sao này hay vướng vào chữ ân tình, nhất là đi với các sao nặng về tình cảm như PHỦ TƯỚNG (tình trong như đã mặt ngoài còn e)

Chờ hoài nhau trong mơ.
Chờ là LỰC SĨ, chờ trong mơ là THAM LANG, mơ mộng là anh chàng này, anh mơ mộng thì ráng đứng đợi ngồi chờ, chịu đựng được LINH HỎA cuồng điên, không đập phá như SÁT PHÁ. Mơ ngồi đó mà chờ. TỬ VI là vua bí mật anh chờ mấy ai mà biết.

Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa.
Thật ra tác giả muốn viết. Không có bao giờ thấy nhau lần nữa. Đặt chữ không thấy câu văn mất ổn định chúng ta phải hiểu là KHÔNG, tức THIÊN KHÔNG. THIÊN KHÔNG đi với đợi chờ cũng hoài công mà thôi. “thấy nhau lần nữa” là PHỤC BINH nhìn thấy nhau là THIÊN TƯỚNG, THẤT SÁT, LIÊM TRINH là THÁI DƯƠNG đi với PHỤC BINH.
Chữ thấy mô tả chung chung.

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa.

Toàn bộ bài viết nào là cố nhân, lối cũ, lối xưa, ân tình cũ. Cái cũ ấy là THIÊN KHÔI, cho nên có nhiều người quí trọng cái cũ đi sưu tầm những cái cũ, những kỹ niệm cũ, thậm chí những cái cũ chả có liên quan gì đến bản thân họ. người viết vô cùng ngạc nhiên đến thích thú ngoài bắc ngay thủ đô Hà Nội có quán cà phê Lính, sưu tầm những quân trang, quân dụng kể cả đạn, mìn, đạn súng cối, dù đèn, xẻng cá nhân… của quân
đội miền bác, miền nam và quân Mỹ.

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưả

Lại bị ám ảnh bởi HÌNH DIÊU Y. Có ai về lối xưa. Chẳng có ai về lối ấy cả, chẳng qua cuồng điên vì thương nhớ, thoáng thấy bóng ai hình như lại tướng Thiên Y của nàng. Thế rồi tà áo tím, tà áo trắng, tà áo xanh, áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc… bay bay trong thi ca. Ta nói cho các ngươi biết, toàn đàn ông
nhớ đàn bà thôi đấy. Đừng nói đàn ông phụ bạc, vô tình mà rách việc. Bằng chứng nhiều vô số kể.

Thời gian tựa cánh chim bay,
Qua dần những tháng cùng ngày.
Còn đâu mùa cũ êm vuỉ
Nhớ thương biết bao giờ nguôỉ

Câu. Thời gian tựa cánh chim bay nghe loáng thoáng thì hay, suy nghĩ kỹ không hay. Thương nhớ làm thời gian dài ra và đi chậm lại. Theo ý tôi.

Thời gian chẳng xóa thương đau.
Ngày dài, nên tháng càng lâu.
Còn đây nỗi khổ không vui.
Nhớ thương mãi trong lòng tôi.
Cái điên đầu muốn nói, đây là bài Hoài Cảm của Cung Tiến.
Nhạc sĩ sinh năm 1938 và ca khúc này ra đời năm 1953. Có nghĩa là nhạc sĩ
“cuồng điên vì nhớ” năm 15 tuổi. Cũng vào 15 tuổi Lam Phương viết Kiếp Nghèo,
Chuyến Đò Vĩ Tuyến…đấy.

Cảm hứng viết rằng:.

 


  
Ngồi buồn- viết chữ Thương Nhau.
Xót lòng-- sửa lại Thương Đau.
Lại lo - viết thành Mến Nhau.
Cớ sao - đành viết  Xa Nhau.

Quạnh hiu - nướng cháy tim gan.
Hãi hùng -  như tiếng khóc than.
Còn gì - mà cố với nhân.
Có chăng- nhân đau niềm thương.

Lòng -cuồng điên vì nhớ.
Biết nhớ ai nào, biết ai mà nhớ?
Mà - tại sao lại mơ.
Mơ đến bao giờ, nằm mơ lần nữa.

Này -Đồng Lương gian dối.
Thiên Tướng mơ hồ - làm ai bối rối.
Vũ Khúc đâu rồi, Tham Lang tìm lối xưa.
Chờ nhau - để nếm thương đau.
Hay là -mật ngọt giết nhau.
Để nghe -gian dối cho nhau.
Cớ sao -lại làm khổ đau.

Chiều buồn - xâm chiếm  tâm tư.
Ngồi buồn - ghép chữ thành thơ.
Gởi vào -đến chốn hư vô.
Xóa đi -nỗi buồn vu vơ
nguachaytvud_a - Upanh.com
Ảnh động thử nghiệm của Bửu Đình.


  • Bửu Đình Bửu Đình
    Đang ở Huế gởi lời chào đến các bạn. Ngày mai lại về Đà Nẵng làm việc,
    • Bao Chau
      Bao Chau
      • Bao Chau
      • Dec 7, 2012 11:27 PM
      Chau da nhan duoc F19 roi, dep qua, chau cam on bac nhieu
      • Private comment
        • Cn Cn
          • Cn
          • Dec 7, 2012 10:19 PM
          Blog mới hiển thị trên máy tính bị mất chữ ở cuối dòng do khung của blog Bác ạ
          thậm chí nút Post cũng không nhìn thấy do bị che khuất, sever thì báo lỗi ko nhận được phản hồi
          • Bửu Đình Bửu Đình
            www.tuviungdung.blogspot.com
            Cháu theo đường này nè.
        • Bao Chau
          Bao Chau
          • Bao Chau
          • Dec 7, 2012 8:53 PM
          Bac oi, chau van chua nhan duoc F19
          • Bửu Đình Bửu Đình
            Cháu gởi mk ngay đi vì cái địa chỉ của cháu hay bi lỗi. Bác chờ.
          • Bao Chau
            Bao Chau
            • Bao Chau
            • Dec 7, 2012 10:39 PM
            nguyen tuan nay, yahoo khong biet bi loi gi, moi lan chau vao yahoo no chi xoay vong vong hixhix
        • haiyentlvn73 haiyentlvn73
          Loa loa loa- Yahoo sẽ đóng vĩnh viễn dịch vụ blog ở Việt Nam. Nguy rồi. Hiến kế đi mọi người ơi. Không thể để blog Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình biến mất được. Không tồn tại ở đây được thì phải ở dưới hình thức khác. Mau mau nhé mọi người !
          • BONG BONG
            • BONG
            • Dec 7, 2012 10:49 AM
            Moi nguoi o VN co vao duoc FB khong?
          • Bửu Đình Bửu Đình
            Cháu ơi! có nơi vào được có nơi. Cụ thể Huế được, Đà Nẵng không, muốn vào phải chỉnh sửa IP. Cháu điều tra làm chi vậy
          • Bửu Đình Bửu Đình
            Bông! Cháu có đọc được bài Ngày Về không?.
          • haiyentlvn73 haiyentlvn73

            cháu hiểu ý của Bong rồi. Ở VN không phải ai cũng vào được FB, và còn rắc rối ở việc phải tạo tài khoản, không phải ai cũng biết làm. Cho nên dời nhà qua FB là 1 ý, cho 1 cộng đồng fan của blog Bửu Đình có chơi FB thôi. Còn những người khác chỉ biết lướt web thì thua.
        • Private comment
          • Private comment
            • Bửu Đình Bửu Đình
              Sau 20 giờ người viết mới gởi F19 đến các bạn. Người nhận được muộn nhất là lúc 24 giờ.
              Các bạn an tâm đi. Có bận chút việc sau 20 giờ mới an tâm gởi bài.
              • Private comment
                • Private comment
                  • Zeus Zeus
                    • Zeus
                    • Dec 1, 2012 7:50 AM
                    Bác cho cháu hỏi cái này, bác có nói Thanh Long trong tử vi là màu xanh, vậy màu xanh ở đây là màu xanh gì, xanh da trời hay xanh lá cây ? cháu có tra nghĩa từ "thanh" trên mạng nhưng thanh có 2 màu : xanh da trời và xanh lá cây. Ví dụ như "thanh thiên" và "đạp thanh" Không biết "thanh" trong tử vi có nghĩa giống vậy không ?
                    • Bửu Đình Bửu Đình
                      Có 3 màu cơ bản Đỏ Vàng Xanh. (Hồng Loan, Lưu Hà và Thanh Long). Có 2 màu phân biệt là Đen và Trắng (Đại Hao và Bạch Hổ).
                      Màu lục là màu pha trộn giữa Lưu Hà và Thanh Long (dễ hiểu là vàng và xanh cho ta lục). Đỏ Xanh cho ta tím, Đỏ vàng cho ta màu cam. Thanh Long +Bạch Hổ cho ta màu hòa bình…
                      Đào Hoa chỉ sắc độ (đỏ đậm, đỏ nhạt…. đen thui đến đen nhờ nhờ goi là sắc độ).
                      Nếu thấy Thanh Long + Lưu Hà cho ta màu lục. Với điều kiện không có Sát tinh rất hợp với màu lục.
                      Màu lục là màu nền của blog mà bạn đang đọc, ảnh nền này của yahoo cho màu lục thiên về vàng, gọi là màu chuối non. Người viết xóa hình nền này rất dễ, thấy dễ thương nên chọn.
                      Màu Xanh hay Lục cho ta cảm giác thanh bình dễ chịu.
                      “đạp thanh” là đạp cỏ, nhổ cỏ, đi tảo mộ có nghĩa là đi quét cỏ,nhổ cỏ làm sạch mộ. Sao Thanh Long ưa sự trong sạch, gọn gàng…Thanh Long tốt tại Mệnh là thanh danh đấy.. Than ôi! Xem chừng cháu còn ngây thơ quá, chưa hiểu hết tiếng Việt lấy gì để hiểu TỬ VI đây.
                      Người viết không tiện giải thích nhiều, vì có một trách nhiệm đang làm với học trò. Người viết trả lời cho học trò là chính. Rất ngại giao du với các blog không có bài viết. Ngoài đời còn khó gặp lắm nữa kìa.
                    • Zeus Zeus
                      • Zeus
                      • Dec 1, 2012 10:34 AM
                      Hì hì ! cám ơn Bác nhiều nhiều ! Không ngờ nó phức tạp như vậy, còn có cả độ số và pha trộn màu nữa. Cuối tuần rồi, chúc Bác vui vẻ !!!!
                    • Cn Cn
                      • Cn
                      • Dec 1, 2012 10:34 PM
                      Nghe Bác giải thích cháu thấy rất thú vị, Tử Vi cũng như đời sống thường ngày (như bộ môn hội họa với các cách phối màu)
                      Cảm ơn Bác!
                    • Tran
                      Tran
                      • Tran
                      • Dec 2, 2012 10:54 AM
                      Hay lắm hồi xưa không biết,có hôm đó tự nhiên mặc áo màu vàng mấy ngày thì cv đang làm bị cho thôi việc,hôm nay hiểu ứng vào sao lưu hà.Bác Bửu Đình có những phát kiến phải nói là độc đáo chỉ khi nghiệm lại mới thấy tin chả trách nhiều người ko hiểu cứ nói này nọ làm phiền lòng,cháu muốn cám ơn và xin lỗi thay những người làm bác buồn lòng.
                  • Zeus Zeus
                    • Zeus
                    • Dec 1, 2012 7:31 AM
                    Cháu không thích thơ buồn chán như vậy nhưng tự nhiên hôm nay lại đọc hết từ đầu tới cuối ! bài thơ làm cháu cảm động quá ! Cám ơn Bác.
                    • Bửu Đình Bửu Đình
                      Thông báo đến các bạn F19 phát hành ngày 5/12 nhưng vẫn đề ngày 30/11.
                      F20 phát hành cuối tháng 12. Tức là người viết có đến 25 ngày để hoàn thành F20.
                      Nói trước như vậy để các bạn an tâm. Chưa gì có bạn đã đòi F19.
                      • Nhật Duật Nhật Duật
                        Vâng ạ! Cảm ơn Bác nhiều.
                    • tan tan
                      • tan
                      • Nov 28, 2012 1:39 AM
                      Góp thêm câu chuyện,cháu có người bạn tuổi đinh tỵ sinh tháng 12 al mệnh tham vũ cư Mùi mê chơi tiền cổ từ nhỏ đến giờ,chắc tại có khôi ,việt cung quan phải không Bác?
                      • Private comment
                        • Jax Jax
                          • Jax
                          • Nov 25, 2012 3:48 PM
                          oh, bài này hay quá, mệnh cháu có thiên khôi, ngày xưa cháu có sưu tầm tem, giờ vẫn còn giữ một bộ có nhiều tem khá độc bác ạ ^_^
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Đấy là cách THAM KHÔI đó cháu. Tham chủ sưu tầm, tìm kiếm. Khôi là cái cũ.
                            Tem cũ có giá trị là cặp Nam Phương và Bảo Đại. Cháu mà không tìm kiếm cố nhân mới là chuyện lạ.
                            Cố nhân nhân đau niềm thương.
                          • Jax Jax
                            • Jax
                            • Nov 25, 2012 8:21 PM
                            đúng là tính cháu hay hoài cổ, hay nhớ về những chuyện cũ, những người quen biết cũ nhưng sau này có tìm lại hay không thì cháu không biết, vạn sự tùy duyên bác ạ. nếu có duyên thì sẽ gặp lại phải không bác :)
                            còn về "cố nhân" theo nghĩa hẹp hơn thì có lẽ cháu không tìm lại đâu. những người đã quyết định rời xa cháu thì cháu sẽ không bao giờ muốn gặp lại họ nữa. (cháu tự thấy mình là người nhiều tình cảm nhưng một khi đã quyết định thì có lẽ nhiều khi dứt khoát đến tuyệt tình ... bác có thấy thế không ạ :P )
                            có những cái cũ muốn tìm lại những cũng có những cái tốt nhất nên để nó qua đi
                          • Jax Jax
                            • Jax
                            • Nov 25, 2012 8:31 PM
                            bác cũng tìm hiểu về tem ạ? ^^ bác cũng có Tham Khôi sao?
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Tham Khôi là của cháu. Ngày xưa có bạn chơi tem, bác sưu tầm có thì cho bạn ấy thôi. Nó chơi từ năm 60 đến giờ.
                          • Toan Toan
                            • Toan
                            • Nov 26, 2012 1:01 AM
                            Ban chau cung co cach Tham Khoi, neu co gi thi chac cung tim ve co nhan.
                          • BONG BONG
                            • BONG
                            • Nov 26, 2012 5:11 AM
                            Vậy nếu Tham có cả Khôi lẫn Việt thì thích tìm hiểu cả cũ lẫn mới hả bác? Nếu người nào có bộ sao này ở Mệnh liệu có hay nói những câu kiểu như "..
                            Vậy nếu Tham có cả Khôi lẫn Việt thì thích tìm hiểu cả cũ lẫn mới hả bác? Nếu người nào có bộ sao này ở Mệnh liệu có hay nói những câu kiểu như "ôn cố tri tân", "thông kim bác cổ", "chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay"... không nhỉ.
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Coi chừng THAM đi với KV nó phát sinh lòng ham muốn, tham vọng, tham dâm, tham tàng…. Miễn sao Tham không bị chỉ trích của Kỵ, bị trừng phạt của Hình, không thành đi với KHÔNG KIẾP, không hư ảo như THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, không tan tành khi đi với PHI LIÊM…
                            Cho nên có những người luôn luôn sưu tầm những cái cũ, hoài vọng (cũng Tham Khôi) tất nhiên với KHÔI VIÊT có XƯƠNG KHÚC hay KHOA mới hưởng chữ “thông kim bác cổ” (Kim là Việt cổ là Khôi) Nếu thấy KHÔI KHÁCH là cố nhân (nếu không có dễ có bộ sao này lưu tại Mệnh)..
                            Ôn cố tri tân, Chuyện xưa chuyện nay, ngày này năm xưa. Là cách ĐÀO KHÔI VIÊT. Tùy theo các chính tinh đi theo nó, nhóm SÁT PHÁ THAM đào kiểu khác nhóm CỰ Môn đào kiểu khác… Có khi trong gia đình vợ chồng của đào ra những câu chuyện cũ để chưởi bới nhau lần nữa (Khôi Phục). Khi ta khảo cứu các lá số TV của cổ nhân cũng làm công việc của nhà khảo cổ đấy.
                            Họ tra khảo bằng búa, bằng dao… ta dùng mắt và óc quan sát mà thôi. Thỉnh thoảng thiên hạ hay đào ra những câu chuyện cũ để khen chê đủ thứ. Giới TỬ VI nhất định cũng phải đào (ĐÀO HOA) để tìm bằng chứng (TANG MÔN) để chứng minh lá số TỬ VI dỏm. Nói sao để thuyết phục nhất. Ta dùng TANG MÔN đánh ĐÀO HOA, ta dùng ĐÀO HOA đánh TANG MÔN. Một số TỬ VI gia đào ra những lá số TỬ VI dỏm vô tình làm hại mình. Thân ái.
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Nhắn B Toàn.
                            Ban chau cung co cach Tham Khoi, neu co gi thi chac cung tim ve co nhan.
                            Sợ làm người cố nhân rồi. Có người thích gặp có người sợ... Thế đấy đủ tâm trạng. Người nào gây lỗi lầm sợ gặp lại người kia. Bởi thế cẩn thận. Nguyễn Ánh 9 nói KHông Không Không giờ sợ gặp lại cố nhân lắm. Nghe lài hát hát cũng đoán được tâm trạng.
                          • Toan Toan
                            • Toan
                            • Nov 27, 2012 1:43 AM

                            Mà nhiều khi cũng do thời cuộc đưa đẩy. Muốn hay không cũng khó lòng phải không Bác? Sẵn tiện Bác cho cháu hỏi, nếu như Tham đi với KV phát sinh lòng ham muốn, từ Mệnh nhìn ra cũng thấy THanh Long KV như vậy mình có nói ham muốn những học thuyết tâm linh (hay đó là do cách Tử Tham) được không?
                          • BONG BONG
                            • BONG
                            • Nov 27, 2012 6:31 AM
                            Đã quá, đã quá. Bác comment lại thật là dài. Đào Hoa và Khôi Việt, có lẽ bất kì ngôi sao tử vi nào, cũng có thể nói hoài không hết chuyện bác nhỉ. Cháu ham vui cũng tự ôn bài một chút, mỗi sao nhắc một ý tượng trưng thôi không dài quá:
                            Đào Khôi Việt+Sát: nhắc lại chuyện xưa để gây sức ép. Ví dụ: Ngày xưa, anh blablabla nên ra nông nỗi này, bây giờ anh còn muốn cãi tôi nữa hay là thôi?
                            Đào Khôi Việt+Phá: nhắc lại chuyện xưa để gắn bó hay buông bỏ. Ví dụ: Hồi xưa anh ốm em chăm sóc anh là thế, anh sa cơ lỡ vận em giúp đỡ anh là thế... bây giờ sao anh bỏ em được?
                            Đào Khôi Việt + Tham: nhắc lại để tham mưu, cố vấn. Ví dụ: Hồi cổ phiếu hot bao nhiêu người lao vào, rồi rút không kịp để nợ nần. Trò đó nguy hiểm lắm, thôi đừng tham gia cậu ạ.
                            Đào Khôi Việt + Cự: nhắc lại chuyện xưa để phản đối. Ví dụ: Hồi xưa anh định bán mà rồi có bán được đâu. Thôi, tôi không tin kế hoạch này được.
                            ....
                            Bác à, cháu muốn hỏi bác một câu quan trọng: nếu trên lá số lỡ có Tử Vi hoặc Tham Lang ngộ Không rồi, bác có lời khuyên gì không ạ? Chứ chẳng may tuổi đời còn trẻ mà đã ám ảnh sự nghiệp, mộng ước không thành thì cũng buồn lắm ạ. Đành rằng Không cũng có thể là Không ngờ mà làm được, nhưng đó là thiểu số. Với đại đa số còn lại thì sao ạ? Không lẽ cứ bảo, cứ xông pha đi, nhưng đừng hi vọng? Hay, cứ mộng ước cho nhiều, nó rơi rụng bớt là vừa? Còn một đáp án nữa là không làm, nhưng mà chẳng nhẽ một người cả đời chẳng làm gì? Chắc cũng phải có giới hạn của nó là việc gì không thành, việc gì thành phải không bác? Cháu biết bác bận nên cứ tạm treo câu hỏi này ở đây, khi nào bác rảnh bác lưu tâm giùm cháu nhé.
                          • Jax Jax
                            • Jax
                            • Nov 27, 2012 8:22 AM
                            Đọc comment của bác với các bạn học thêm được nhiều điều quá :D, bạn BONG cũng có thắc mắc giống mình ^_^
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Trả Lời Bông, Jax và các bạn tò mò đọc comment:
                            Tử Vi ngộ Không, THAM LANG ngộ Không… Với THAM LANG ngộ KHÔNG với THIÊN KHÔNG mang ý nghĩa ham muốn mà không thành. Đi với TRIỆT cũng ngộ KHÔNG mang ý trừ bỏ tham vọng, ham muốn. Đi với TUẦN cũng ngộ KHÔNG lại mang ý mọi ham muốn không ngờ đạt được, cách mãn nguyện toại nguyện.
                            Chỉ nói THAM LANG ngộ THIÊN KHÔNG mang ý xấu những ham muốn không thành. Cái gì cũng ham lòng tham vô đáy. Ngay cả người có quyền lực nhất cũng chưa chắc thực hiện được. Bạn đừng quên rằng “Giữa đáp án THAM LANG ngộ KHÔNG” còn có vô số sao bàng tinh đánh giá nó. Ta lạ có: Nhiều ví dụ.
                            THAM LANG ngộ KHÔNG có THÁI TUẾ + PHƯỢNG CÁC: người có lập trường lý tưởng mà không thành, phải hiểu đó là con người tốt.
                            THAM LANG ngộ KHÔNG đi với bàng tinh HƯ TANG KHÁCH ( tất nhiên trong đó có MÃ) những ham muốn xấu, ham ăn chơi, ham đi… không thành cũng đáng kiếp.
                            THAM LANG ngộ KHÔNG đi với nhóm PHI PHỤC THANH cũng vậy, cũng mang ý xấu. Vì PHI LIÊM mang ý xấu là sai trái, vỡ mộng khi gặp THAM. Nhưng không phải PHI LIÊM nào cũng xấu cả, đi với CÁI PHƯỢNG đáng ca ngợi. Họ muốn làm việc phi thường lại ngộ KHÔNG. Ta tiếc cho THAM LANG đó, ta khóc thương cho THAM LANG đó số phận không thành. Vì đáp số không thành vẫn cứ không thành. Dù có lý tưởng hay không có lý tưởng cũng thế thôi. Một THAM LANG xấu xa mà thành vẫn cứ thành. Vì đáp số cuối cùng không có THIÊN KHÔNG. Thậm chí 1 THAM LANG xấu xa (tức là đi với TANG, HƯ KHÁCH) sinh ra QUYỀN LỘC tức đáp số là QUYỀN LỘC, ta không thấy KHÔNG chứng tỏ nó thành.
                            Trên nguyên tắc TỬ VI. Ta thấy sao đoán vậy. Người có tài bất thành, người không tài lại thành… Nếu cái KHÔNG của mình xấu, ta không nên tiếc cái KHÔNG đó. Còn nếu cái KHÔNG tốt vẫn không thành do định mạng như thế. Nếu đã biết mọi cái không thành vẫn cứ làm. Vẫn còn đó những minh chứng hùng hồn của Ng Thái Học. “Không thành công cũng thành nhân”. Hoặc của Romney “Không hối tiếc vì chuyện không thành”. Hoặc “Không cưỡng nổi…” của Warren Buffet khi thấy chiếc máy bay quá ưng ý, mặc dù là người hà tiện. Nếu là 1 người khác giới xinh đẹp, lại tính cách phù hợp với bạn… tán tỉnh bạn. Dù có tam Không, tứ Không… bây giờ nói có cái đã. Mặc dù về sau cũng không thành.
                            Người viết không tiếc giải thích, nhưng hỏi cá nhân người viết không tha thiết trả lời.
                          • BONG BONG
                            • BONG
                            • Nov 28, 2012 2:20 AM
                            Bác ơi, cháu cám ơn bác nhiều lắm. Cháu xin lỗi nếu có lúc nào hỏi những câu có phần cá nhân hay vụn vặt quá. Học trò này quả là chưa siêng năng cho lắm, cũng không đủ sáng láng để học một hiểu mười, học sâu nhớ dai, nhưng lúc nào chúng cháu cũng rất cám ơn bác đã bỏ công sức dạy cho chúng cháu. Những gì bác dành cho chúng cháu, không chỉ là kiến thức đâu bác ạ, mà còn là một thái độ sống tích cực, điều này khiến chúng cháu cám ơn bác hơn bao giờ hết. Bọn cháu đã cố cẩn trọng khi đặt câu hỏi, nhưng tử vi thì khó, trình độ có hạn nên đôi lúc câu hỏi không được hay, bác đừng buồn bọn cháu nhé.
                            Trở lại với Tham Không Triệt, mình phải chịu thua với bạn Toàn rồi, hihi. Hôm trước còn cãi lấy cãi để với bạn Toàn là "lòng tham vô đáy bị lộ ra". Thôi tự phạt một thời gian im lặng và đọc lại bài.
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Chỉ 3 mật mã: Là Tham, Triệt và Không. Đọc cũng không thành công. Nhưng muốn đọc nó. Ta có các trường hợp như sau.
                            Nội Tham (tức là từ vị trí sao THAM LANG) có TRIỆT. Ngay tại bản cung hay xung chiếu hội họp có THIÊN KHÔNG phải đoán là: Triệt bỏ, xóa bỏ những ham muốn không đi đến đâu. Hay nhất là tại vị trí sao Tham có THIÊN KHÔNG để sao TRIỆT nó triệt luôn, xóa luôn, trừ luôn (mà ta hay nói là từ bỏ). Từ các vị trí PHÁ QUÂN THẤT SÁT đều nhìn thấy TRIỆT ngộ Không. Và hạn hành đi qua Sát Phá sau này. Ta cầm, ta nắm, ta đoạt… không phải do lòng ham muốn xấu xa nào cả.
                            Dù muốn hay không chúng ta cũng phải cầm, phải đoạt. Như anh cầm tay em, anh cầm tiền… vô tình ta cũng đoạt của người khác. Nhưng cái cầm, nắm đó không có gì xấu xa cả. một Sát Phá Thạm hung hăng đoạt cái của người làm cái của mình, chuyện lạm dụng… một Sát Phá yếu chính mình là kẻ bị lạm dụng, nạn nhân của những kẻ khác. Một Sát Phá giỏi là biết cầm, nắm thả đúng lúc.
                            TỬ VI là bản mật mã, mật ngữ. Đọc thế nào ta nói thế đó. Nhưng khổ là không biết bắt đầu đọc từ đâu. Cái gì cũng cần có thời gian.
                          • Toan Toan
                            • Toan
                            • Nov 28, 2012 11:06 AM
                            Nếu như Triệt ở Thân Dậu thì được thêm cách Triệt đáo Kim Cung nữa phải không Bác? Quán Triệt được sự việc.
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            TRIỆT tại Thân Dậu là hay. Có trường hợp phải hiểu chữ TRIỆT là quán triệt (hiểu tận đáy vấn đề) tức từ TRIỆT chuyển thành Triết như triết học.
                            Ta có các cách TRIỆT của tuổi Giáp là Phi TRIỆT (Thân) và Hà TRIỆT (Dậu).
                            Chữ Kỷ là KHÔI TRIỆT (Thân) và Đại TRIỆT (tiểu tùy nam nữ tại Dậu)
                            Và TRIỆT LỘ là gì? Là tìm ra, lộ ra 1 con đường. Con đường là gì? Là chữ “đạo” và trong trường hợp nào là đạo lý, nếu không ít ra cũng là con đường tốt nên đi. Khi đi trên con đường, ai cũng mong muốn nó sạch đẹp, ít nhất nó cũng sạch đẹp như từ nhà của ban ra đến ngỏ. Vậy thì là trừ đi, dẹp đi, xóa cho sạch, quét cho sạch… để thanh thản, để lộ ra những gì cao quý nhất. Từ TRIỆT ta lại có quán triệt, chuyển qua triết… chuyển qua đạo lộ, đạo lý… Nói chung là con người hiểu chữ TRIỆT khác nhau, tùy các sao chứa trong ấy. Cái ác, cái xấu thì nên xóa đi là TRIỆT cái tốt nên lộ ra. Tất nhiên TRIỆT kỵ 1 số sao, đó là điều đã nói quá nhiều trong F. Nếu không học thuộc những điều đó, cứ copy, cắt dán cho có làm tư liệu cho dày nhưng khi luận đoán lại không dám.
                          • Toan Toan
                            • Toan
                            • Nov 28, 2012 12:48 PM
                            Như vậy nếu trong hạn ngộ Triệt có Thái Tuế + Tứ Linh cộng thêm Đại theo cháu thấy cũng tương đồng với chữ Ngộ trong nhà Phật . Đã thấy được con đường mình đi. Mà không biết từ Đại Triệt sang Khôi Triệt nó sẽ khác nhau như thế nào vậy Bác? Cái biết cái thấy càng rõ ràng hơn (về mặt Triết học)?
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Chữ “Ngộ” tức là chữ hiểu đấy, cũng là TRIỆT nói chung biến hóa ra ly kỳ. Hay nói cách khác cũng từng ấy con chữ trên lá số TỬ VI người ta biến hóa khác nhau. Những gì bạn nói đều có trên TỬ VI đấy thôi. Tùy nội dung của chính tinh. Đại TRIỆT như đại lộ đã tốt rồi, ra đến KHÔI TRIỆT có tính cách vinh quang con đường cao quí. Đại TRIỆT trừ bỏ nhiều rồi, đến Khôi TRIỆT trừ bỏ tất cả, cái quí nhất cũng trừ bỏ. Đâu phải chỉ 1 đại hạn mà liên tiếp đi qua 2 đại hạn ở đó, tâm hồn tất thay đổi. Vì có TRIỆT án ngữ tại đó đâu sợ Sát tinh chỉ ngại Kỵ Hình mà thôi.
                            Đáng tiếc cho ai cũng có TRIỆT tại Thân Dậu và Mệnh hay đại hạn không đi qua đó.
                          • Toan Toan
                            • Toan
                            • Nov 28, 2012 1:44 PM
                            "cái quí nhất cũng trừ bỏ" mang ý nghĩa không tham chấp,bám víu vào một thứ gì đó (như không chấp ngã) chứ không phải theo nghĩa "đánh mất" hả Bác?
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Nói "đánh mất" là THẤT SÁT chứ. Từ nào ra từ đó. Với trường hợp của cháu dùng từ "trừ bỏ chứ đừng để đánh mất" thì được. Không đoạt lấy đâu ..
                            Nói "đánh mất" là THẤT SÁT chứ. Từ nào ra từ đó. Với trường hợp của cháu dùng từ "trừ bỏ chứ đừng để đánh mất" thì được. Không đoạt lấy đâu mà mất. Nói dễ hiểu trường hợp của cháu , lấy sớm mất sớm, lại mất lần nữa . Nếu không lấy vợ lấy đâu mà mất vợ. Hà hà...cháu dễ đùa với định mệnh lắm đó. Biết mà khó tránh lắm đấy.
                          • Toan Toan
                            • Toan
                            • Nov 29, 2012 1:50 AM
                            Bác nói cháu rầu quá. Không biết nên vui hay nên buồn . Mà muốn tránh cũng khó cứ y như rằng có cái gì nó lôi kéo lại. Bị nợ đòi là đây. Vậy là cũng giống giống ông DSK, qua hai đời vợ mới gặp bà TỬ PHỦ.
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Vua Bảo Đại là người kêu gào 1 vợ 1 chồng. Nhất là gặp bà Nam Phương vô cùng xinh đẹp xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc… Rốt cuộc, tự mình phá tan tành. Chính thức phải kể 4 vợ. Vậy thì đoạn đường ai có qua cầu mới hay.
                          • toan
                            toan
                            • toan
                            • Nov 29, 2012 9:21 AM
                            Dạ, phải công nhận bà Nam Phương với vua Bảo Đại rất là xứng đôi. Một bên ra tướng quân vương, bên kia đường đường hoàng hậu vậy mà rốt cuộc lạ..
                            Dạ, phải công nhận bà Nam Phương với vua Bảo Đại rất là xứng đôi. Một bên ra tướng quân vương, bên kia đường đường hoàng hậu vậy mà rốt cuộc lại phải chia lìa. Mà hình như vua Bảo Đại gặp bà Nam Phương năm bà 19 hay 20 gì phải không Bác?
                          • Bửu Đình Bửu Đình
                            Hai người này có 1 tình tiết rất lạ lùng, cả 2 người từ Pháp về nước trên cùng 1 chuyến tàu thủy. Thế mà không biết nhau, gặp nhau. Một năm sau, khi Bảo Địa đã trở thành vua lại gặp nhau lần nữa tại Đà Lạt, lần này có người cho là vô tình, có người cho là sắp đặt... lại thêm 1 năm nữa họ cưới nhau. Đúng vào năm tuổi của Nam Phương là 21 tuổi. Nàng sinh cho chàng 5 người con, 2 trai 3 gái. Mặn nồng trong khỏng 10 năm trời rồi... không mặn nồng nữa, bỏ cũng không, chỉ có xa cách mà thôi. Chính xác là ông trăng hoa với bà Mộng Điệp trong thời kỳ mặn nồng nữa kìa... Chả biết ra làm sao, ai cũng thương bà Nam Phương.
                          • toan
                            toan
                            • toan
                            • Nov 29, 2012 9:51 AM
                            Chuyện tình của bà Nam Phương nghe hấp dẫn quá! Nếu được Bác bình lá số của bà đi bác. Bà Nam Phưong nhìn tướng rất sang. Trong miền Nam về sau chỉ có bà Thiệu là nhìn phúc hậu thôi.
                        • Toan Toan
                          • Toan
                          • Nov 25, 2012 2:32 PM
                          Da, Dung la co nhung bi mat ky dieu tren TU VI. May nho co Bac khai mo chu khong cung kho ai ma biet duoc. Nhu vay chac ngay xua Trang Trinh Nguyen Binh Khiem cung can cu tren Tu Vi de viet nen Sam ky.
                          Hom nay cai chuong trinh tieng Viet tren may chau no bi loi nen chau khong de dau duoc.
                          • Toan Toan
                            • Toan
                            • Nov 24, 2012 3:00 AM
                            Công nhận người xưa có tài ha Bác, mới 15 tuổi mà đã viết bài Chuyến Đò Vĩ Tuyến - "Đêm nay Trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông b..
                            Công nhận người xưa có tài ha Bác, mới 15 tuổi mà đã viết bài Chuyến Đò Vĩ Tuyến - "Đêm nay Trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai mầu...". Bài này Hoàng Oanh ca nghe nức nở. Bây giờ con nít 15 tuổi đầy có ai viết được như thế?
                            • Bửu Đình Bửu Đình
                              Cung Tiến, Lam Phương đều là người đương thời, cùng sống với thời đại của cháu, người đương thời là thế, cả 2 đều ở bên nớ với cháu đấy. Cùng chung một bầu trời với cháu. Với bác là cùng chung nhưng cách biệt. Cháu xếp người ta vào cổ xưa nghĩ buồn cười. Xếp bác vào trong luôn đi. Thời kỳ trước 45 văn tài nở nộ sau đó lụi tàn. Chu kỳ 60 trở lại, ta lại có 2005 cũng có nhiều văn tài lắm, nhưng chữ tài đi với chữ tai 1 vần. Văn tài mỗi thời kỳ khác nhau. Bây giờ là văn nô mà thôi. Văng tai văng họa rất là dễ. Tốt nhất văn tài nên… viết TỬ VI.
                            • Toan Toan
                              • Toan
                              • Nov 25, 2012 11:23 AM
                              Da chau dau dam :D Y chau la nhung thap ky truoc co nhieu nguoi tai ra doi. Bay gio cung vay, nhung con nguoi phat trien theo chieu huong khac. Nhu vay bat ky mot chu ky nao cung deu la 60 nam tren TU VI phai khong Bac?
                            • Bửu Đình Bửu Đình
                              Có những chu kỳ 60 năm, 120 năm… vòng đời của 1 người là 120 năm. Đi hết 1 chu kỳ của người 120 mới biết thành hay bại. Nhưng đa phần bỏ cuộc chơi giữa chừng do sức khỏe. Phần còn lại thiên hạ hay con cháu đánh giá. Trên TỬ VI có chu kỳ 5 năm sao TRIỆT, 10 năm sao TUẦN, LỘC TỒN. 12 năm sao THÁI TUẾ. Cũng như chu kỳ mặt trăng xoay quanh quả đất, quả đất lại xoay quanh mặt trời, cả Thái dương hệ xoay ngân hà… cứ tin chắc cả ngân hà xoay quanh 1 cái gì đó… Ngay mặt trời cũng có chu kỳ 11 năm (tức 12 năm đấy) xì ra vết đen. Có lẽ Tuần TRIỆT đợi nhau phối hợp.
                              Nước Mỹ có Trân Châu Cảng và vụ 119 kinh hoàng và ngạc nhiên đến sững sờ vào năm Tân Tị, thuộc chu kỳ 60 năm, về sau lại dễ bổn cũ lập lại.
                              Hôm nay nói chuyện với cháu tận bên Mỹ, 1 ở bên Úc và 1 nữ đồ đệ của xứ Trần Đoàn nói chuyện trực tiếp. Hết hơn nửa ngày nhé. Chưa làm chi được cả trong khi hôm qua đọc 1 mớ tài liệu về trận Trận Xích Bích, để nghiên cứu Quan Công có bắt được Tào Tháo ở Huê Dung tiểu lộ hay là chuyện bịa.
                            • BONG BONG
                              • BONG
                              • Nov 26, 2012 5:35 AM
                              Cháu lục trong comment thấy nhiều khi bác tiết lộ những ý rất hay. Như là ý về chu kỳ 60 năm trên chẳng hạn. Xem ra không chỉ người có số tử vi, mà những thứ nhỏ như vật dụng, đến lớn như nguyên một quốc gia cũng có. Mà cháu ghen tị với bạn nào được nói chuyện trực tiếp với bác lâu thế, các bạn ấy được một ngày thật đẹp.
                              Bác nói đến thảm họa của nước Mỹ làm cháu lại nhớ đến thảm họa Ất Dậu 1945 của nước Việt. Năm 2005 (và các năm loanh quanh đó) ở VN bùng phát dịch cúm gia cầm khiến gà vịt chết vô số. Thôi ít nhất người còn được sống. 60 năm trước 1945 là năm 1885, cháu nhớ mang máng khoảng thời gian này thực dân Pháp vào đô hộ Việt Nam. Không nhớ là sự kiện lục tỉnh Nam Bộ hay Hà Nội thất thủ nữa, tệ quá, nhưng chắc là các cuộc khởi nghĩa cũng nổi lên đây đó khiến con số thương vong của người Việt cũng không nhỏ. Bạn nào mà thích nghiên cứu thì đây là một đề tài rất đáng tìm hiểu.
                            • Bửu Đình Bửu Đình
                              Đây là đề tài bác đã nói trong F1. Cũng không phải lối đi của bác. Bác vạch lối để các cháu đi, có vẻ như là có bạn đi lạc khi cho là VN ở tại vị trí cung Tị. Bác không muốn mình là cái bóng che phủ các bạn. Vậy thì chúng ta trở lại vấn đề này trong F19 vậy.
                              Bạn ấy không phải là đồ đệ chính thức đã 3 lần nói chuyện trực tiếp lần nào cũng lâu. Nhưng lâu nhất là nói chuyện với Khôi Việt Kỵ, bác thực tâm muốn Khôi Việt Kỵ tiến nhanh. Vì tuổi đã lớn rồi. Được nói chuyện trực tiếp tiến bộ rất nhanh. Bác chỉ ra cái sai mở rộng ra cho mà thấy. Rồi chuyển qua cái đúng., rất dễ.
                            • BONG BONG
                              • BONG
                              • Nov 27, 2012 6:33 AM
                              Vâng, cháu cũng muốn có người tiến nhanh. Như vậy rạng danh môn phái, bác vui đã đành. Cái quan trọng hơn là để xóa bớt những sự hoang mang mà nhữn..
                              Vâng, cháu cũng muốn có người tiến nhanh. Như vậy rạng danh môn phái, bác vui đã đành. Cái quan trọng hơn là để xóa bớt những sự hoang mang mà những kiến thức tử vi lập lờ gây ra. Giờ cháu chỉ mong bác có thời gian và sức khỏe để viết được càng nhiều bài càng tốt.

                          1 nhận xét:

                          Unknown nói...

                          bài thơ sao đúng tâm trạng tôi lúc nay.Thơ hay quá thầy ƠI