Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

Vì Nghe, Tại Nghe...


 Trong truyện Kiều có câu.

“Khóc rằng trí dũng có thừa

Vì nghe lời thiếp, nên cơ hội này” ...

 

Khóc là sao THIÊN KHỐC

Trí dũng có thừa là cách “THÁI TUẾ phùng THẤT SÁT trí dũng hữu dư”. Tức là trí dũng có thừa. Tất nhiên không phải trường hợp nào THÁI TUẾ đi với THẤT SÁT đều là trí dũng hữu dư...  Vì THẤT SÁT là sao gà mờ dễ lầm lẫn, lại ưa chiếm đoạt. Muốn chiếm đoạt cần lý lẽ của sao THÁI TUẾ. Ví dụ. Cái ta bị mất, bị đoạt ta có quyền chiếm đoạt lại. Thành công hay không lại là vấn đề khác, đó là số phận. Vì thế nó cần  gia thêm cát tinh lại càng tốt.

 

Cơ hội là từ chúng ta thường nghe. Bao giờ chúng ta vẫn thường nghĩ rằng; cơ hội tốt đẹp, cơ hội vàng, thời cơ đã tớ, thời kỳ hoàng kimi... Nhưng mấy ai nghĩ đến, cơ hội có khi là cơ hàn, là thất cơ lỡ vận, là hết thời, là thời kỳ đen tối, gặp thời thế đành rằng như thế... Cơ hội của Từ Hải là hết thời, là thất cơ lỡ vận, là nghe lời xúi bậy của vợ.

 

Nội dung bài viết nói về đề tài vì nghe, tại vì nghe. Chúng ta bước qua đề tài chính.

Dù muốn hay không khi Thúy Kiều ở chung với Từ Hải, coi nhau như vợ chồng.

Vì nghe lời vợ nên sinh ra nông nổi này... Biết bao nhiêu người cũng vì nghe lời mà thân bại danh liệt, chết chìm trong nợ nần hoặc bị tù đày, nhẹ hơn lưu lạc xứ người... Nhiều trường hợp không kể hết,

Nhưng đáng nói “nghe lời” chính là bộ sao VĂN XƯƠNG và VĂN KHÚC. Đây là bộ sao Văn học quan trọng. Từ đó sinh ra giới văn nghệ sĩ, nhưng đáng nói giới văn nghệ sĩ đa phần không có bộ sao này ở Mệnh Tài Quan. Không có thì tự phong có ai bắt lỗi đâu. Cầm và sử dụng micro là có quyền tự phong là nghệ sĩ. Đáng nói nhất chưa chắc giới ca sĩ luôn luôn cầm chắc cái micro. Người viết lại thấy giới tu sĩ, thần y luôn luôn có micro trong tay.

 

Điều đáng nói khi bộ XƯƠNG KHÚC đóng tại Cung Phu Thê được đánh giá là hay. Do 2 vợ chồng thường xem văn chương, nghe ca nhạc. Nói lên trình độ văn học, văn hóa và “có vẻ” như hòa hợp, hòa thuận, chưa nói đến từ hạnh phúc. Nhưng các từ vừa dùng cũng chỉ là bước 1 mà thôi. Vì bước kế tiếp có HÓA KỴ, Nhị ÁM, Tam Ám, HỎA LINH rồi hãy kết luận. Vợ chồng chúng nó xem phim, nghe ca nhạc ... rồi cãi nhau suốt ngày vì chuyện đó.

 

Cứ cho rằng, Từ Hải vì có bộ XƯƠNG KHÚC xấu tại Thê cung nên mới sinh ra tai họa này. Đây chỉ là ví dụ mà thôi. Thực tế khi nghe câu chuyện na ná như Từ Hải.  Ta có quyền suy luận như vậy. Cũng có thể Từ Hải có cách LINH XƯƠNG LA VŨ tại Mệnh hay tại đại hạn hoặc chính tại cung Thê của Từ Hải. Và rơi vào trường hợp năm hạn xấu nhất, sinh ra câu chuyện bi thương. Vì nghe...

“Rằng ơn thánh đế dồi dào,

Tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu” ...

Mình chỉ là thằng giặc mà thôi. Lại nghe...

“Còn hơn chiếc bách giữa dòng.

E dè giông tố hãi hùng phong ba” ...

Và tiếp.

“Nghe lời nàng nói mặn mà.

Thế công Từ mới đổi ra thế hàng” ...

Từ thế KÌNH DƯƠNG chuyển qua thế PHỤC BINH. Cuối cùng là chết đứng.

 

Đó là chuyện KIỀU. Ngoài đời thật vô số chuyện... Họ cũng quan chức như anh mà có... còn mình thì không. Thế là chàng ta bèn Biến Không Thành Có... Tội.

Bình dân thì việc nhẹ lương cao. TỬ VI đi với sao TIỂU HAO làm gì có chuyện lạ lùng VŨ KHÚC đi với ĐẠI HAO. Rồi cũng vì nghe lời bọn buôn người bỏ xứ mà đi làm thân trâu ngựa, sống bất hợp pháp.

Cũng vì nghe lời. Người tốt không gần, gần người xấu.

Cũng vì nghe lời tan cửa nát nhà. Anh em, vợ chồng đến cha mẹ cũng chia lìa thậm chí giết hại nhau.

 

Bộ XƯƠNG KHÚC nên nằm tại Mệnh vì tránh nằm tại Nô, Tật có THẤT SÁT (THẤT SÁT nói riêng, SÁT PHÁ THAM nói chung) sinh ra cách Quế Sứ Hoa Thương. Tuy nhiên nằm tại cung Mệnh là ta chỉ nghe ta. Cũng đừng hài hước nghĩ phải sang giàu, thuộc phạm vi các sao khác. Đừng vội nghĩ viết văn, làm thơ, soạn kịch bản, viết ca khúc. Phải nhờ các sao khác. Bộ sao này ở Mệnh là người có văn hóa nên ít, chứ không phải là không có làm chuyện bậy bạ. Bộ sao này chỉ tổ tốn tiền mua sách, xem phim là chuyện hoàn toàn có thật. Nơi thường đến là nhà sách.

 

“TUẾ HỔ PHÙ hợp KHÚC XƯƠNG

Có tài hùng biện văn chương hơn người”.

Đây là cách nói năng có lý lẽ của sao THÁI TUẾ, có sách vở đàng hoàng là bộ XƯƠNG KHÚC. Cộng với tuổi đời kinh nghiệm mới giỏi hùng biện vẫn còn thua xa nếu có thêm KHÔI VIỆT, HÓA KHOA mới thật sự tài giỏi. Vì thế có câu.

“XƯƠNG KHÚC Mùi Sửu hợp thành

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng”.

Thế là người viết đã giải quyết xong câu phú dễ gây hiểu lầm. Quan trọng là có LỘC TỒN, HÓA LỘC, HÓA KHOA, KHÔI VIỆT hợp cách hay không mà thôi.

 

Điều người viết muốn nói là những người có THIÊN KHÔNG tại Mệnh, luôn luôn có bộ XƯƠNG KHÚC hội hop tại Nô và Tật chỉ nghe theo bạn bè thậm chí người xa lạ rồi mang họa. Không bao giờ chịu nghe những lời đúng đắn của người thân. Khi gặp họa người thân phải gánh, loại người này khá nhiều trong xã hội.

 

Khi nói nghe ai? Nghe cái gì chúng ta có quyền nghĩ đến sao VĂN XƯƠNG chủ sự nghe. Nghe lời xúi giục là nghĩ đến bộ LINH XƯƠNG LA VŨ. Và còn 1 trường hợp hấp dẫn hơn. Đó là cơ hội giải thích câu phú.

“ÂM phùng HAO tú 1 phương,

Thành hôn chẳng lọ là đường cưới xin”.

Cách Phi lễ thành hôn. Còn có...

DƯƠNG CỰ HAO thật không lành,

Chồng con phối hợp bất thành hôn nghi”.

 

Khi THÁI ÂM ngộ HAO đồng cung tất nhiên luôn luôn có KÌNH DƯƠNG hoặc ĐÀ LA tam hợp. Tức là bị THÁI ÂM lôi kéo, khiêu khích, khiêu dâm... Quên bén đi lời dạy của bố mẹ sẵn sàng theo gái.

Cách DƯƠNG CỰ HAO cũng thế thôi. Nghe lời thằng CỰ DƯƠNG tán dương là KÌNH, lôi kéo là ĐÀ. Thế là bỏ nhà theo trai được sờ mó là CỰ MÔN, dương vật là KÌNH DƯƠNG, âm vật là ĐÀ LA trong trường hợp này....

 

Nếu có FBD 8 bạn hãy vào mẫu F. Không cần chọn. Tại TỬ VI cư Tý. Ta có vd. THÁI ÂM ngộ HAO tại cung Tị. Nếu Mệnh đóng tại đó. Cung Phụ Mẫu luôn luôn có cách Cát Xứ Tàng Hung Nhưng nếu đó là cung Phối thì sao? Tức Mệnh có cách CỰ ĐỒNG CƠ tại Mùi tình hình cũng thế thôi. Trước theo con ĐÀO HOA, nay theo con HỒNG LOAN hót hay hơn vv và vv... trường hợp này cung HUYNH ĐỆ có cách Cát Xứ Tàng Hung. Cứ lung tung như thế, anh em chẳng ai biết ai là chị em dâu, anh em rể.

 

Với trường hợp DƯƠNG CỰ HAO hay CỰ NHẬT HAO cũng vậy. Tại mẫu F, bạn chọn TỬ VI cư Sửu. Hàng Can chọn Ất hay Tân gì cũng được, luôn luôn có cách DƯƠNG CỰ HAO tại CỰ MÔN và sinh ra cách Cát Xứ Tàng Hung tại cung HUYNH ĐỆ hoặc nhóm SÁT PHÁ THAM đi với PHI PHỤC THANH cũng tồi tệ không khác gì Cát Xứ Tàng Hung. VÌ em gái, chị gái nay theo người này, mai theo người khác

 

Ví dụ. Lá số Hai Người Con Bất Hiếu người anh có cách này. Khi Mệnh có bộ ÂM DƯƠNG LƯƠNG đói cung luôn luôn có bộ CỰ ĐỒNG CƠ. Có chi tiết khó nói là cùng sờ mó cơ thể lẫn nhau. Thế là thằng anh lại nghe lời bồ nhí làm những chuyện tại hại như chúng ta đã biết.

Còn người em khỏi nói nó có bộ Tam KHÔNG. Nó chỉ nghe lời quản giáo mà thôi.

 

Từ đó ta lại có. Không cần thiết LINH XƯƠNG LA VŨ. Chỉ cần bộ ÂM DƯƠNG LƯƠNG ngộ HAO KÌNH ĐÀ là đủ sinh ra không biết nao nhiêu chuyện. Cũng từ ngày máy tính lên ngôi rồi đến thời hoàng kim máy điện thoại. Nghe thôi không biết sinh bao nhiêu thứ chuyện.

 

Cần biết, 2 người là bà con gặp mặt nhau nói chuyện. Hãy tin rằng trong đó có 10% là nói dối cho qua chuyện. Vì nói thật ra người kia cũng không giải quyết được việc gì.

2 người xa lạ nói chuyện qua mail. Họa may có 50% phần trăm là sự thật. Sự thật đó cũng chỉ là than thở hoặc nhờ cậy việc gì đó. Đến nghe điện thoại người xa lạ. Hãy tin chẳng có sự thật nào cả. Chỉ nháy máy thôi cũng là cách điều tra số máy này vẫn còn hoạt động hay không. Người ta nghĩ ra các trò mà chúng ta không lường trước được. Nghe điện thoại người xa lạ là người rất can đảm.


Khi nghe từ “lôi kéo”. Ta có quyền nghĩ đến sao ĐÀ LA.

Từ sao này, ta có bộ TUẾ ĐÀ Dần Thân. Xem lá số thứ 4.

ĐÀ LA THIÊN HƯ TUẾ PHÁ. Lời lôi kéo giả dối.

ĐÀ LA THIÊN KHÔNG mầ THIÊN KHÔNG một chút cũng không có nhưng nói có tất cả.  ĐÀ HỒNG THIÊN KHÔNG là một số không chẳng có gì cả nhưng nó hót rất hay. Từ các bộ sao này sinh ra đồ vật giả, người giả đến tài liệu, số liệu nghiên cứu cũng giả.

Còn THIÊN HƯ TUẾ PHÁ đi với ĐƯỜNG PHÙ. Đến làm bánh cũng hư bột hư đường, nói gì việc khác.