Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2025

Thay Lòng Đổi Dạ cách.


 Đa phần chúng ta thường được học là suy nghĩ ở trong đầu. Nhưng cha ông chúng ta ngày xưa lại nghĩ khác. Âm vang của nó còn vang vọng đến ngày nay. Nào là...

Nghĩ thầm trong bụng...

Tao đi guốc trong bụng mầy.

Trong lòng ngoài mặt...

Đến cả thành ngữ. Thay lòng đổi dạ. Lòng lang dạ thú.

Trong thơ ca.

 Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều... Bài Không Tên.

Chớ trách em thay lòng sầu này anh biết không? Trong Thương Muộn.

Thơ văn cổ không ít.

Đoạn trường tân thanh là đau đớn đến đứt ruột của Nguyễn Du.

Trong truyện Kiều của cụ có đến cả trăm từ lòng. Đầu lòng 2 ả tố nga... Lòng đâu sẵn mối thương tâm... Ngổn ngang trăm mối bên lòng...

Ta lại có.

... “Ai về nhắn với Chu Công Cẩn

Thà mất lòng anh đặng bụng chồng”.

Từ lòng có trong đầu chúng ta nhưng chúng ta học, khi suy nghĩ lại có trong não bộ trong đầu.

Và có bao giờ bạn gặp trường hợp. Con tim rung động. Xao xuyến trong lòng không? Dù có hay không chúng ta vẫn nghĩ rằng, trong bụng có tim, gan... và ruột chưa lương thực.

Rồi một hôm tình cờ đọc thấy tựa đề 1 bài báo có Bộ não thứ 2 trong bụng. Bạn hãy tự mình tìm kiếm. Người viết thầm nghĩ, lại mê tín dạng khoa học nhưng càng đọc, càng nghẫm nghĩ nó đúng 1 cách kỳ lạ. Phương Tây phát hiện điều này quá muộn, phương Đông đã có các từ to gan lớn mật, cái tâm đen tối, độc ác... Tình cảm trong bụng đã có từ lâu lắm rồi.

Sau đây là suy nghĩ của người viết không ép buộc các bạn phải tin như vậy. Bộ não ở trong bụng, không nói riêng ở trong ruột là bộ não tình cảm tốt xấu. Bộ não trong đầu là bộ não điều khiển, phản xạ của cơ thể và những tính toán của nó khác với những toan tính trong lòng tức bộ não thứ 2. Bộ não trong đầu thiên về lý trí. Bộ não trong bụng thiên về tình cảm. Chuyện “đau lòng” là hoàn toàn có thật. Câu chuyện cổ tích con vượn mẹ đau lòng đến đứt ruột khi con vượn con bị giết nó quay lại trong đầu người viết.

Chủ đề của bài viết là Thay Lòng Đổi Dạ và lòng dạ con người tức cái bụng là sao THIÊN ĐỒNG. Đây chỉ là 1 yếu tố của sao THIÊN ĐỒNG mà thôi. Nó còn hàm chưa

-Tin tức, thông tin từ tốt đến xấu.

-Thông cảm, thông đồng... đưa đến diễn biến phức tạp.

-Thông minh đến tối dạ. Ngôi sao được cho là thông minh, thông suốt.

-Con nít, con cháu. Nghe tưởng chừng như vô hại nhưng họa, phúc vì từ này không thể nói hết vài trang A4

-Ruộng nương... Có gì đáng nói nhỉ? Đánh nhau, giết nhau vì 1 mảnh vườn. Đồng khô cỏ cháy vì HỎA TINH. Héo úa rụng rơi vì LINH TINH chủ nhân của nó chết cháy trong lòng...

- Ngôi sao giỏi bắt chước, hàng nhái, hàng giả...

-Phúc là có phúc hay vô phúc. Làm phúc thật hay ảo. Phúc là tên riêng của sao THIÊN ĐỒNG. Lại xem bài Vì Sao Các Sao Lại Có Tên Riêng. Phúc có nghĩa là cái bụng mà hôm nay phương Tây xác nhận có bộ não thứ 2 trong bụng.

Trước tiên nói đến từ “lòng”.

Tốt là tấm lòng vàng. Lòng yêu nước, lòng thương người, lòng yêu nước thương dân....

Xấu là lòng lang dạ thú

Phức tạp là.

Lòng dạ đàn bà, lòng người thay đổi, trong lòng ngoài mặt,

Đáng nói trước hết là sao này đi với nhóm sao nào? Nằm trong bộ CỰ ĐỒNG CƠ hay CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG?

Phức tạp trong luận đoán là thay vì đoán chữ lòng, ta thay vào đó chữ bụng vì có vấn đề trong bụng do bệnh hoạn. Thay vào đó chữ, con nit, con cái. Biết bao nhiêu người khổ vì con cái. Khổ vì không có con đến mang họa vì con. Xem con cái như kẻ thù. Thay vào chữ tin tức, từ này vô hại với nhiều người nưng hãi hùng với 1 số người. Lại thay từ ruộng nương, ruộng đồng... từ này vô ích, không vô ích như bạn nghĩ. Đồng khô cỏ cháy là chết người đấy đến giá lạnh sương muối. Cây không run mà người run... Vì mỗi cung có cách đoán khác nhau. Lẽ nào bạn bè lại đi tranh giành ruộng đất với mình...

Nhưng chúng ta đề cập đến Thay Lòng Đổi Dạ là cách gì?

Đó là cách THIÊN ĐỒNG ngộ ĐẠI HAO chủ sự thay đổi lòng dạ. Ở đây mới nói THIÊN ĐỒNG thôi cũng đủ mệt, chưa bàn đến ĐẠI HAO lắm chuyện.  Chỉ bàn đến 1 trong các tính chất của sao này là sự thay đổi. Phối với THIÊN ĐỒNG chứng tỏ nó sinh ra Thay Lòng Đổi Dạ.

Này bạn. Bạn có nghe thông tin (là THIÊN ĐỒNG) lão Xì Trum cấm người nhập cư trái phép (Xem bài Trái Phép. Bất hợp pháp xem bài KHÔNG HÌNH)... Tất nhiên nếu bạn có ý đò qua Mỹ kiếm ăn có Thay Lòng Đổi Dạ không?

Cũng như Mỹ có tiếp tục ủng hộ Ukraine. Cả Châu Âu và Nga phải thay lòng đổi dạ như thế nào đối với Mỹ, Ukraine, và cả Nga nữa. Chỉ mới nghe thông tin thôi đã thay đổi tất cả.

 Chỉ mới nghe nói phong thanh nó đẹp, giàu lòng dạ ai đo đã vội vàng thay đổi. Đó là điều có thật hay không? Đến đây các học viên Tử Vi Ứng Dụng bạn hiểu TỬ VI đến đâu tất các bạn đã biết. Vội vàng gì xưng thầy bà vớ vẩn.

Trở lại với vấn đề Thay Lòng Đổi dạ. Vậy sự thay đổi đó tốt hay xấu.

Chúng ta phải biết ĐẠI HAO luôn luôn tam hợp KÌNH DƯƠNG hay ĐÀ LA nhưng điều đó vẫn chưa quan trọng bằng ĐẠI HAO đi với tam hợp TUẾ HỔ PHÙ được xem là tốt hay TANG HƯ KHÁCH là xấu hoặc ĐÀO HỒNG HỈ là đẹp. Đó cũng chỉ là bước 1 mà thôi. Nó thật sự là tốt, đẹp khi xa lánh Tam ÁM, SÁT tinh KHÔNG KIẾP, HỎA TINH, LINH TINH, ám tinh HÓA KỴ và CÁO PHỤ. Nếu rơi vào trường hợp xấu. Càng kỵ gặp các nhóm sao vừa kể.

Khi nói “thay lòng đổi dạ” là tìm thấy bộ THIÊN ĐỒNG ĐẠI HAO cố định trên lá số TỬ VI của bạn. Tốt xấu tùy bạn đánh giá căn cứ vào đoạn văn kể trên. Người viết không dám đụng chạm, sinh chuyện. Tuy nhiên cũng cần biết.

Cái gì cần thay đổi?

Nhà cửa cần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Tất nhiên cũng có trường hợp thay đổi ngược. Từ biệt thự xuống nhà thuê.

Tài sản, tài nguyên cũng cần thay đổi. Ví dụ cực kỳ dễ hiểu. Các bài viết này là tài sản của người viết để lại cho muôn đời sau. Trước viết theo dạng Vui Học Tử Vi nay viết tỉ mỉ hơn. Không ngoài mục đích làm rạng danh TỬ VI nước VIỆT.

Tình cảm cũng có thể thay đổi vì trước đây anh phục vụ, yêu thương, tay sai cho cái ác. Nay cần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Chuyện vợ chồng cũng thế, ngục tù ngay trong gia đình chúng ta. Chuyện ly dị, ly thân đầy rẫy ngoài đời. Đáng nói là gì. Đổi cái tốt lấy cái xấu. Cũng là chuyện hoàn toàn có thật. Thay đổi cần phải tốt đẹp. Ví dụ. Trước là kẻ giao hàng nay là chủ nhân của 1 công ty.

Vậy trong năm Ất Tị ngôi sao thay đổi nằm ở đâu?

Với nam nằm ở cung Ngọ, với nữ nằm ở cung Tý. Dĩ nhiên đi với bộ ĐỒNG ÂM Tý Ngọ.

Các cung này luôn nằm ở đại hạn hay cung Mệnh. Các tiểu hạn nằm ở âm cung.

Trên lý thuyết nó chủ sự thay đổi tốt đẹp vì nó đi với nhóm ĐÀO HỒNG HỈ. Đó cũng chỉ là bước 1 mà thôi.

Cái gì thay đổi mới được chứ? Ta đang bàn đến Thay Lòng Đổi Dạ cho nên bộ ĐỒNG ÂM cư Tý Ngọ Thay Lòng Đổi Dạ kể cả Vô chính Diệu có ĐỒNG ÂM xung. Vậy tất cả các trường hợp này tốt phải không? Đã nói chỉ bước 1 mà thôi.

Còn các chính tinh khác cũng thay đổi. Vi dụ với TỬ VI công việc, địa vị thay đổi. PHÁ QUÂN Tý Ngọ cũng thế. THIÊN CƠ là thời cơ tốt đẹp giúp bạn thay đổi... Ta đoán có sự thay đổi còn thay lòng đổi dạ dành riêng cho bộ ĐỒNG ÂM.

Thay đổi nhanh lắm bạn ơi. Mới nhận được F8BD xong. Quay lại không cám ơn còn mắng người viết đặt mật khẩu xấu. Lạm dụng, lợi dụng người viết không được quay lại nói xấu người viết cũng là chuyện thường ngày. Khi viết những điều này ngôi sao THIÊN ĐỒNG của người viết cũng không vui.

Điều đáng nói nhất khi lá số TỬ VI cố định của bạn có cách THIÊN ĐỒNG ngộ HAO luôn có cách Cát Xứ Tàng Hung trên lá số, kỵ nhất cách này tại Mệnh hay tại Tật. Đọc đến đây các bạn cũng đủ mật và người viết cũng quá mệt. TỬ VI luận đoán đâu có dễ. Vội vàng chi lắm thế nệân ơi!.