Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

KHI LÒNG THAM TRỖI DẬY.

Khi nghe cụm từ kể trên, các học viên phải hình dung bằng được. Đó là bộ sao gì?

Vẫn là các bài viết dành tiếp sức cho học viên. Các khách đọc không liên quan xin đừng hỏi.

Quan trọng khi lòng tham trỗi dậy là tham cái gì mới được.

Tham muốn tài sản, ham muốn địa vị, thèm muốn thanh danh... Những cái đó có thể thành và cũng có thể bại. Nếu đã thành rồi chưa chắc nó dừng lại nó cứ tiếp tục bất tận cứ như phim nhiều tập. Có tài sản rồi bây giờ lại muốn có chút thanh danh, như tham tri, thượng thư, tể tướng. Khi có rồi, ngó quanh ngó quất thấy ĐÀO HOA lại sinh ra tham ĐÀO. Một đào không chịu phải nhiều đào mới hơn người.

Nếu có kẻ tham quyền, tham tiền, tham danh vọng, tham đào... Tất nhiên cũng có người tham tàn.

Có người thích được như Thành Cát Tư Hãn, Alexandros Đại đế. Hitler thứ 2 nhưng phải vững bền hơn Hitler số 1.  Nhìn biển cũng thích, nhìn đất cũng ưa. Càng nhiều càng thích, thiên hạ phải quy phục dưới chân ta. Mục tiêu của họ rất rõ ràng đất đai và biển cả. Cứ thế máu loan khắp nơi, uy danh càng lớn và vô tình oán hận càng sâu.

Có người tham lam thái quá, cứ như cơn mê, kẻ mắc bệnh tham hầu như được voi đòi tiên. Và cụm từ lòng tham không đáy ra đời. Thích đủ thứ cái gì cũng thích. Từ địa vị, danh tiếng, tài sản, trai gái. Mọi cái phải tốt, phải đẹp, phải vĩ đại, phải hơn người.

Khi lòng tham trỗi dậy. Có người thành công, có người lãnh hậu quả của nó và phải trả giá. Mọi việc lại giai không. Cho rằng đời vô thường. Vâng, đời vô thường vì lòng tham không giới hạn, không biết dừng lại đúng lúc. Dừng sao được “qua cơn mê’ mà lòng vẫn chưa tĩnh.

Cụm từ “khi lòng tham trỗi dậy” vô tình hàm ý xấu. Thực tế ham muốn để lại công trình văn hóa cho đời, cho gia tộc hoặc cho bản thân. Như viết 1 tác phẩm văn chương, không gây tranh cãi. Đó là những ham muốn cực kỳ tốt đẹp.

Đừng hiểu lầm kẻ có tiền, có quyền... mới tham. Thế thì kẻ nghèo, kẻ vô danh tiểu tốt không tham?

Lầm to. Nghèo, càng nghèo có quyền mơ giàu, Vô danh tiểu tốt càng ham có chút danh vọng, chưa nói danh lợi. Càng ngu càng muốn chứng tỏ minh thông minh. Hạng cùng đinh xã hội lòng tham trỗi dậy nguy hiểm cũng không kém.

Tham đào không tiền thì hiếp dâm.

Tham tiền không có thì ăn cướp, giết người, lừa đảo.

Thế là trộm cướp, thổ phỉ nổi lên khắp nơi. Ngoài biển có hải tặc, trên trời có không tặc, trong rừng có lục lâm. Đi đường gặp mãi lộ.... lên mạng gặp lừa đảo.

Các lục lâm, thảo khấu, lừa đảo quan niệm có 1 số vốn kha khá bỏ nghề. Nhưng “khi lòng tham trỗi dậy” Cái vốn kha khá chẳng biết bao giờ mới đủ, cứ to dần lên theo năm tháng. Chỉ dừng lại khi ngồi trong tù, ăn uống miễn phí. Được nhà nước thương yêu bảo vệ. Lúc đó lòng tham đã thõa mãn.

Bằng chứng cho “Khi lòng tham nỗi dậy” những bài của người viết tại đây, đa phần là Vui Học TỬ VI cũng có người đem in ra bán. “Khi lòng tham trỗi dậy” cái gì cướp được là cướp, cái gì lừa được là lừa…

Có người cho rằng, Đi tu là không tham. Lại lầm to nữa.

Tu cố sửa trong lòng nhều, ít.

Vì chân tu nhưng tay chẳng chịu tu.

Tay cầm tiền, tay sờ soạn lu bu,

Tu chục kiếp biên thành con tu hú.

Đi tu ai mà chẳng thích làm sư trụ trì 1 ngôi chùa lớn. Dưới tay có hàng ngàn đệ tử muốn lên chức hòa thượng, tăng thống, giáo chủ… Lãnh đạo 1 tôn giáo khiến người cầm quyền cũng kiêng nễ. Giữa chợ đời phồn hoa đô hội khó tìm thấy chân tu. Thậm chí chân cũng không chịu tu, đòi đi xe sang.

Vậy, liệu có người cho rằng họ không tham có đáng tin không? Chắc chắn là có, số người này có thể nhiều hơn cả số người có lòng tham trỗi dậy. Và không thiếu những người có lòng tham bé bỏng, tầm thường. Không phải vô cớ Nguyễn Khắc Hiếu từng viết Giấc mộng lớn và Giấc mộng con. Chuyện giấc mơ một ngôi nhà nhỏ và 1 mảnh vườn. Thích trồng cây gì, nuôi con gì tùy ý. Cuộc sống bình yên là niềm ước mơ của nhiều người.

Điều người viết muốn nói. Khi “lòng tham trỗi dậy” đưa đến phá sản, tan cửa nát nhà càng dễ gặp. Vì muốn giàu nhanh. Khi phá sản thì nó cũng kích thích mạnh mẽ người ta lao đầu vào một cách điên cuồng, nếu có sao điên, mù quáng nếu có Ám tinh. Nếu có người thích địa vị, thích cuồng dâm… thì có người thích giàu nhanh là chuyện quá bình thường. Cho nên THAM VIỆT ngộ THIÊN HƯ TUẾ PHÁ cũng có giá trị như THAM VIỆT ngộ KHÔNG KIẾP.

Điều đáng nói THIÊN VIỆT không phù hợp lắm với nhóm SÁT PHÁ THAM. Vì nhóm sao này dễ phát sinh chán, bỏ… thất vọng, hết ham. Một cặp đôi bỏ nhau bắt đầu là “phát sinh”. Nếu không phát sinh can cớ gì THAM LANG nói hết ham, THẤT SÁT nói thất vọng, PHÁ QUÂN nói chán, buông xuôi. Cho đến cả địa vị, công việc… cũng thế đưa đến từ quan, bỏ việc Thôi không làm video nữa, thôi không viết blog nữa…

Có lúc trò chuyện với 1 học viên. Người này cho rằng, lá số này không có KHÔI VIỆT sao lại tốt nhỉ.

Học viên này chỉ thấy cái tốt của KHÔI VIỆT mà không thấy cái xấu. Để giải thích điều này, người viết cất công viết bài này, bỏ ra nhiều công sức.

Hai là CỰ MÔN một ngôi sao chủ xa cách, ly dị, phản… Nó phát sinh coi như xong. Thay vì gần nó nói xa. Thay vì đồng lòng nó nói phản bội., Vì thế CỰ MÔN cũng kỵ đi với KHÔI VIỆT. Cho dù KHÔI VIỆT đi với cát tinh đi nữa thì vẫn ẩn tàng điều không tốt, đó là sự phản bội. Đa phần người ta không thích kẻ phản bội.

Vậy THIÊN VIỆT chủ phát sinh, tốt xấu chưa biết. Tốt sinh ra quý nhân. Xấu sinh ra quái nhân. THIÊN VIỆT là phát sinh vượt trội hơn người từ cái tốt đến cái xấu.

Thằng con út vượt trội hơn người đấy/ Sau này nó làm gì anh? Nó thành tướng cướp.

Vậy THIÊN VIỆT cần cho chính tinh nào?. Đi với THIÊN LƯƠNG phát may, với THIÊN ĐỒNG phát phúc. Với THIÊN TƯỚNG phát sinh thương yêu, trợ giúp. THÁI ÂM chủ âm thầm thái quá cần THIÊN VIỆT để phát sinh. Tất nhiên cần đi với cát tinh để được ra ngoài ánh sáng.  Ngay với nhóm TỬ VŨ LIÊM đi với THIÊN VIỆT dễ phát sinh chiến tranh. Dù sao, đây chỉ là bước 1 mà thôi đừng vin vào đó.

Ví dụ với THIÊN LƯƠNG phát may nhưng THIÊN LƯƠNG THIÊN VIỆT phát may có KHÔNG KIẾP lại đoán không may. Có thêm TRIỆT tại bản cung lại đoán trong rủi có may. Nhờ TRIỆT chế ngự sao KHÔNG KIẾP. Có như thế mới gọi là luận đoán. Bằng không cà lăm cà cặp đoán tùy hứng.

Giản dị hóa ngôi sao THIÊN VIỆT. Ta có 10 dạng THIÊN VIỆT khác nhau.

Giáp là VIỆT TẤU KÌNH.

Ất là VIỆT HỈ THẦN KÌNH.

Bính là THIÊN VIỆT TƯỚNG QUÂN

Đinh là VIỆT HỈ THẦN

Mậu là VIỆT ẤN BỆNH PHÙ

Kỷ là PHI VIỆT

Canh là VIỆT TẤU

Tân là VIỆT HỈ

Nhâm VIỆT TƯỚNG QUÂN TRIỆT

Quý là VIỆT HỈ.

Ví dụ với Bính là THIÊN VIỆT TƯỚNG QUÂN phát sinh tình cảm. Kỵ đi với SÁT PHÁ THAM và CỰ MÔN. Vì là cách Cát Xứ Tàng Hung. Hợp nhất là đi với THIÊN TƯỚNG. Nhì là các sao THIÊN LƯƠNG, THIÊN ĐỒNG, THÁI ÂM.

Ví dụ. Đinh là VIỆT HỈ THẦN tại Hợi.

Ví dụ với bộ sao này. Là bộ sao phát sinh niềm vui mừng sớm. Nhưng với Đinh Hợi là hay nhưng với Đinh Tị là ảo, không thực. Chừng đó thôi cũng rắc rối rồi. Vì đi với THÁI TUẾ đoán khác, đi với THIÊN HƯ TUẾ PHÁ đoán khác.

Ví dụ với Nhâm là bộ VIỆT TƯỚNG QUÂN TRIỆT. Do có TƯỚNG QUÂN tất nhiên kỵ Cát Xứ Tàng Hung và cả những sao kỵ gặp TRIỆT và KỴ HÌNH.

Muốn đóan bộ KHÔI VIỆT chính xác cần có cách an KHÔI VIỆT chính xác. An sao không đúng lấy đâu mà đoán cho đúng.