Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

Nhóm Sao Ẩn & Lộ.


 Nhóm sao ưa Ẩn.

TỬ VI ưa kín đáo từ hành động, lời nói đến ăn mặc nơi ở, công việc…

THIÊN PHỦ ưa che đậy...

THÁI ÂM ưa âm thầm...

ĐÀ LA ưa ở phía sau, phía dưới, thiệt một chút không sao…

TUẦN TRUNG ưa ở bên trong không ưa bên ngoài… 

Do đâu ưa ẩn.

Khi các sao cùng chung 1 mục đích tụ tập với nhau tính chất nó nổi bật hơn. Ví dụ. TỬ, PHỦ đi với TUẦN ĐÀ hoặc THÁI ÂM đi với TUẦN ĐÀ. Cũng như Mệnh TỬ PHỦ đại hạn THÁI ÂM thôi thúc người ta ưa ẩn hơn.

Vậy, ẩn do tính cách trong vô thức người ta không thích ồn ào, không thích khoe khoang, phô trương. Không tìm thấy niềm vui nơi đám đông hoặc có cảm giác đám đông lợi dụng, lạm dụng. Và chắc chắn rằng, mọi người thừa nhận có người luôn luôn hướng nội. Cụm từ đó không có gì xa lạ. Người hướng nội có khi dễ mắc trầm cảm vì có thể bị bộ HỎA TINH, LINH TINH xâm phạm. Các tu sĩ đa phần là người hướng nội. Do hướng nội nên trên đời có nhiều ẩn sĩ. Khi nói 2 từ ẩn sĩ người ta thường hình dung là người có tài. Ẩn sĩ là người có học thức nhưng ưa ẩn mình không ham tranh giành, không ưa nổi tiếng, không ham tranh luận. Tài năng thuộc các bộ sao khác. Nói tóm lại ưa ẩn do tính cách. Tính cách như thế và ưa sống như thế, làm như thế.

Ẩn có dụng ý.

Ngày nay loại người này rất nhiều trong xã hội. Chỉ cần cái a-lô gọi điện lừa, hăm dọa đủ điều. Nghe điện thoại số lạ, người viết đánh giá là can đảm. Với nick tự đặt từ dịu dàng êm ái đến đội lốt người khác, có kẻ xưng thần xưng thánh trên mạng xã hội không thiếu. Khi cần xóa cái rụp y như ma lên Zalo, Facebook đố tìm ra.

Loại người âm thầm như THÁI ÂM. Bí mật như TỬ VI. Quanh co như VŨ KHÚC… Không quen biết, hoặc quen biết cũng vào mục nhắn tin. Dù rằng, những tin nhắn ấy vô hại, như, chúc mừng… Rõ ràng đó là những con người nguy hiểm. Tiếp xúc với họ không chết cũng bị thương.

Mục đích tin nhắn để những người thân nhắn với nhau, không tiện công khai. Ví dụ. Bà nội đòi lấy chồng, về mà can ngăn. Nói công khai sợ xấu hổ.

Do đâu bị ẩn.

Lại nói đến những người bị ẩn hoặc lâm vào thế bị ẩn, ép buộc phải ở ẩn. Dễ hiểu, như con rơi, vợ hờ, người thân của người nổi tiếng, gia tộc lớn làm ảnh hưởng thanh danh của họ.

Mệnh không có các sao kể trên hoặc nằm ở nhóm sao ưa Lộ nói ở phần sau. Đại hạn đến các sao thuộc nhóm ẩn. Tội lỗi lút đầu, lừa gạt khắp nơi… gặp nhóm sao ẩn lo mà ẩn mình. Nếu có nhóm sao “Vượt Thoát Trốn Chạy” không trốn mới là lạ

Lại nói 1 số người ưa tranh ưa cãi, ưa phỉ báng để cho mọi người biết trên đời còn có ta. Có người ăn cây nào rào cây nấy. PHỤC BINH hay phục bênh cũng chỉ là 1. Cứ bênh vực cái đã, đến khi biết sai, lo mà trốn. Vì THẤT SÁT, PHÁ QUÂN đòi đánh, THIÊN CƠ đòi ném đá… Có xin lỗi LƯU HÀ cũng muộn rồi. Do Mệnh ôm quá nhiều sao nhóm “Sai Lầm Tội Lỗi” lại thêm thị phi.

Trong 1 xã hội cái ác mạnh hơn cái thiện. Người đạo đức, người thiện lương có khi phải ẩn mình không lên tiếng.

Như vậy chúng ta có 3 dạng ẩn. Từ ẩn tự nhiên lánh xa xã hội đến lợi dụng ẩn để lừa đảo, lợi dụng, lạm dụng. Cuối là buộc lòng ở ẩn do ở trong hộp hoặc mai danh ẩn tích nếu không họa sẽ đến.

Nhóm sao ưa Lộ.

Trên đời luôn luôn có 2 thái cực. Bên thiện bên ác. Bên lừa đảo luôn luôn có bên u mê. Bên giầu bên nghèo… Bên ưa ẩn tất nhiên có bên ưa lộ.

THÁI DƯƠNG ưa giương ra thái quá.

CỰ MÔN môn phái lớn. Nếu có Thiền tông phải sinh Thiền tôn. Tại sao không có Tiền tôn mà tiền tôn là có lý nhất.

KÌNH DƯƠNG giương lên mạnh mẽ.

TRIỆT LỘ ưa lộ ra

Có thể kể thêm

THIÊN LƯƠNG nông nổi ưa phơi bày tâm sự.

THIÊN HÌNH chuộng hình thức bên ngoài.

ĐÀO HOA ưa tạo ra ồn ào mới vui.

Khi các sao cùng tính chất hội họp với nhau tính cách càng mạnh mẽ.

Tính tích cực các sao ưa lộ.

Nếu những người làm nghệ thuật không lộ ra chúng ta không có những tác phẩm văn học nghệ thuật. Nếu các nhà khoa học không lộ ra, xã hội không tiến bộ như ngày hôm nay. Ngày xưa ước mơ “thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn. Đằng vân”… mơ có 72 phép thần thông làm Tề Thiên Đại Thánh. Ngày nay có thể thực hiện được mà đâu cần ước mơ. Còn giỏi hơn cả mơ mộng,  chỉ cần có tiền bạn có thể làm được việc đó. Nghe xa, nhìn xem muôn dặm đâu có nghìn dặm như ngày xưa ao ước.

Chuyện nhìn thấy bên trong cơ thể con người, ngày xưa chưa ai nghĩ đến ngày nay thực hiện rất dễ dàng. Cám ơn những ngôi sao TRIỆT LỘ HÓA KHOA.

Tính tiêu cực các sao ưa lộ.

Cứ ngỡ khi có mạng internet mang ánh sáng khoa học xóa nhòa những u mê tăm tối. Thế nhưng từ ngày THIÊN ĐỒNG (tức là thông tin) lên ngôi lại mọc lên lừa đảo, mê tín rất nhiều. Trong khi các nhà khoa học dùng máy móc nhìn xuống đất thấy quặng, thấy dầu, thấy di chỉ… Lại có 1 số người lại nhìn thấy long mạch, thấy hài cốt… Chưa hết chuyện còn thấy trái đất rỗng, người chuột cao 90 phân… Nhiều chuyện lạ lùng, hóa ra càng văn minh tiến bộ lừa đảo càng nhiều. Bọn buôn thần bán thánh lại có cơ hội làm ăn. Kiếp này bị lừa, kiếp sau hưởng phước.

Do đâu ưa lộ.

“Làm trai cho đáng nên trai”…

“Có trung hiếu đứng trong trời đất.

Không công danh thà nát với có cây”.

Nào là “Tang bồng hồ thỉ nam nhi chí”…

Thế là có người mơ một mai nhưng mai một rất dễ gặp.

Nghèo bị khinh, giàu người ta trọng muốn thế người ta tìm cách vuon lên, tạo ra xây dựng giương lên một công ty, một tổ chức, một môn phái… Tự xưng, tự phong nhiều danh hiệu nghe hãi hùng. Tạo dựng hình thức hơn người. Như, Ta Bà giáo chủ? / Ngài ở đâu?/Ta ở trên trời…

Có người khoe nhà, khoe xe, khoe tàu,  khoe người thân… Không có tài sản, bằng cấp khoe thân thể… Và không thiếu các trường hợp khoe tài sản mà mang họa. Khoe bằng cấp hóa ra là giả… Khoe giàu có hóa ra làm ăn bất chính, phi pháp như KHÔNG HÌNH. PHI HÌNH…

Lại có kẻ nghèo không cam phận ưa làm giàu giả nhưng nghèo thật cuối cùng cũng lộ ra.

Lại có kẻ khoe thương tật để xin tiền. Sự giả dôi của THIÊN HƯ lên ngội.

Lại có kẻ vô đạo đức THIÊN KHÔNG LIÊM TRINH, đạo đức giả như LIÊM TRINH THIÊN HƯ… Trình độ không có ưa giương, ưa khoe, ưa nói, ưa dạy đời… Càng nói càng lộ ra sự ngu dốt làm người ta căm phẫn, thậm chí phát điên.

Từ cá nhân khoe đến tầm quốc gia cũng khoe. Nào là giương vũ khí ngày tận thế, bom nguyên tử, khinh khí, bom cha, bom mẹ… Quân đội hùng mạnh nhất nhì thế giới. Qua thực tế đánh đấm vô cùng tồi tệ. Càng đánh càng run… càng đánh càng nghèo, mất người tốn của là cái chắc.

Do đâu bị lộ.

Do khoe nên mới bị lộ, bị phơi ra ánh sáng. Cái anh khoe ra thiếu trung thực, phóng đại tô màu. Cứ y như quảng cáo. Khi sự thật lộ ra là anh lừa đảo, là tên ngu dốt, bất tài nói khoác. Cách hay nhất là chạy trốn mai danh ẩn tích. Chạy không thoát bị PHÁ QUÂN bắt nằm trong hộp. Thế là cái anh từng khoe giờ biến thành HƯ VÔ cách. Từ hay khoe biến thành ẩn sĩ bất đắc dĩ trong tù hay mai danh ẩn tích nhớ đến thời vàng son 1 thuở. Nhớ thuở nào anh hò hét, giờ im ru.

Bởi thế hãy nhìn kỹ cung Mệnh, Tài, Quan và cung Tật Ách rồi kết luận. Cái tương lai có hậu vận tốt đẹp không rồi hãy kết luận. Có tài hãy lộ ra để người ta nhờ. Lộ ra người ta chê bai, chỉ trích lộ ra làm gì. Từ đó ta có. TRIỆT KHOA QUYỀN LỘC và TRIỆT KỴ, TRIỆT KỴ HÌNH khác nhau 1 trời 1 vực. Cái cần TRIỆT là TRIỆT KHÔNG KIẾP, TRIỆT HỎA TINH, LINH TINH. TRIỆT nhóm SÁT PHÁ THAM nhưng chắc gì đã TRIỆT được.

Miệng CỰ MÔN nói TRIỆT Tham Sân Si (tức là SÁT PHÁ THAM) nhưng sẵn sàng nhận cúng dường. Bởi thế, 2 sao CỰ MÔN và PHÁ QUÂN luôn luôn nằm ở thế vô cùng éo le. Nếu sao này ở Mệnh sao kia ở Tật hay ở Nô.