Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Câu Chuyện Đầu Năm.

Câu Chuyện Đầu Xuân.

Mặc dù bận rộn, trong lúc tìm tư liệu, bỗng dưng dẫn đến trang có đề cập đến Tử Vi lại là 1 người quá nổi tiếng.
Các đoạn in nghiêng là nguyên văn.

Song ám ảnh tôi nhất vẫn là lá số đầu đời, lá số do một người đồng đội của cha tôi lập trong một đêm vằng vặc ánh trăng, dưới giao thông hào, khi cha nhận được lá thư mẹ báo tin đã sinh ra tôi vào đêm ngày 15 tháng 2 năm 1972. Người đồng đội của cha, vốn xuất thân trong một gia đình Nho học nổi tiếng xứ Nghệ, vội kê tờ giấy lên chiếc ba lô bạc màu, nguệch ngoạc kẻ một hình bát quái rồi ghi kín cả một trang giấy học trò lời tiên lượng về số phận của cô bé Phan Thị Bích Hằng.

Tuyệt vời, vô cùng thú vị. Cái năm 1972. Mùa hè đỏ lửa ấy, thoáng về trong trí nhớ. Thời điểm đầu năm này, người viết rất nhàn và đúng nửa năm sau lại lao đầu vào tháng ngày dầu sôi lửa bỏng...

Chợt nghĩ. Cứ cho là ngày rằm trăng sáng nhất,  khó tin có người lập được lá số Tử Vi dưới ánh sáng đó. Ngay cả đọc sách thôi cũng khó nói gi viết. Không lạ lùng những đêm đen ngữa bàn tay không thấy, đêm trăng vằng vặc di chuyển phải thấp người xuống.
Tình hình căng thẳng phải ra giao thông hào chiến đấu. Chứ đâu phải ra đó viết thư tình. Tiểu đội trưởng, trung đội trưởng có để yên đâu. Bé ơi! Đừng hoang tưởng.
Lại càng khó tin hơn, một bộ đội cụ Hồ lại mê tín đem Tử Vi ra ngoài mặt trận. Thế thì đoàn viên, đảng viên, chi bộ không phản ứng sao? Lại có người nhờ lập lá số Tử Vi nữa. Thôi thì, cứ cho là bao che đồng đội là chuyện thường tình. Hoá ra, có đến 2 người đem Tử Vi ra mặt trận. Trùng hợp là chuyện bình thường. Rõ ràng người miền Bắc này quá giỏi. Nếu như đây là câu chuyện có thật.

Dòng suy nghĩ lại chảy trong đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời tìm hiểu Tử Vi, lại đọc thấy lập lá số Tử Vi hình bát quái bao giờ. Nhưng cứ cho là dân ngoại đạo hiểu nhầm 12 cung số là hình bát quái cũng được. Đâu phải chuyện quan trọng.

Nhận xét. Căn cứ vào ngày tháng sinh suy ra âm lịch. Nếu sinh vào rạng sáng ngày 15 tháng 2 là ngày mồng 1 tết năm Nhâm Tý. Chà 1 ngày rất ấn tượng, dễ nhớ không thể lầm lẫn. Nhưng ghi rõ ràng đêm 15/2 tức mồng 1 tết. Được quyền suy luận rằng; có thể sinh vào giờ Hợi ngày mồng 1 tết, lại cũng có thể sinh ngày mồng 2 giờ Tý và mồng 2 giờ Sửu. Do giờ sinh không rõ ràng. Mở rộng ra nữa. Có thể sinh vào giờ Tuất ngày 1 tết. Vị chi, coi chừng nghiền ngẫm 4 lá số chứ không phải là ít.

Ông run run trải tờ giấy lên bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu, căng thẳng. Từng chữ, từng chữ hiện lên trước mắt tôi. Cung mệnh ghi: “Số bôn ba mà nhàn. Địa không hoá quyền. Tài đảm, sau hoạch phát, có danh lợi nhưng đề phòng sau đến thân”. Lúc đó, tôi không hiểu địa không là gì, hoá quyền là gì? Rồi tiếp đến là đào hoa, thiên riêu, thiếu dương… và lời giải là: Thông minh, tài vượt lực học, giang hồ mà sung sướng, có biệt tài…

Khuôn mặt cha cứ sáng dần lên, sáng dần lên. Đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Tiếp đến là “đế vượng, sau thịnh phát giàu có”. “Lưu niên văn tinh” là “văn hay chữ tốt”. Rồi đến cung phụ mẫu: Liêm trinh, thất sát, tang môn. Lời giải là: Khắc cha mẹ. Mẹ thọ hơn, sau có lần sinh con thiếu tháng. Rồi đến cung thân phúc: Có sao thiên việt, tấu thư, đường phù. Lời giải là nhà có ngôi mộ hình bút, phát văn, có ẩn tài phán đoán việc trừu tượng.

Đây rồi... Mệnh có ĐỊA KHÔNG, tức Tử Vi Ứng Dụng là THIÊN KHÔNG. Nếu có ngôi sao này tại Mệnh không bao giờ là sinh tháng giêng.
Đến đây đành tự an ủi: Mình rõ ngốc. Có lẽ là ngày 15 tháng 2 âm lịch của năm 1972. Vì có nhiều người lẫn lộn ÂM DƯƠNG đảo điên như thế.

Vậy ta tiếp tục. Giờ Tuất, Hợi ngày 15, giờ Tý ngày 16, giờ Sửu ngày 16. Tức sinh ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Tý. Hoàn toàn âm lịch thuần chủng.
Cuộc chơi lại tiếp tục. Nhưng chưa cần đem đồ nghề ra.
Lại thấy, cung Phụ Mẫu có LIÊM TRINH, THẤT SÁT +TANG MÔN. Nếu thừa nhận cung Phụ Mẫu như thế. Phải thừa nhận Mệnh có THIÊN LƯƠNG Tý Ngọ.
Oi! Mệnh THIÊN LƯƠNG cư Tý Ngọ “có thể” rất tuyệt vời. Nhưng tại sao tuổi Nhâm Tý lại có TANG MÔN tại các cung Sửu. Phải ở cung Dần trời ạ.

Làm gì Mệnh THIÊN LƯƠNG sinh năm Nhâm mà có HOÁ QUYỀN tại Mệnh. Hay là còn có môn phái TỬ VI mới lạ nữa sao.

Sức chịu đựng con người có giới hạn. Vượt quá sẽ gây hậu quả trầm trọng.
Cho nên người viết không dại gì chơi tiếp.
Đem lá số ảo ra phỉnh phờ người khác. Với chứng minh hùng hồn vớ vẩn, tự bịa, tô son điểm phấn.
Thông minh, tài vượt lực học, giang hồ mà sung sướng, có biệt tài…
Lại viết:
cung thân phúc: Có sao thiên việt, tấu thư, đường phù. Lời giải là nhà có ngôi mộ hình bút, phát văn, có ẩn tài phán đoán việc trừu tượng.

Thân cư Phúc (tức Sinh giờ Sửu Mùi). Bộ THIÊN VIỆT TẤU THƯ ĐƯỜNG PHÙ hoạ may tuổi Tân Hợi gần nhất mới có.

Chẳng bao giờ có lá số Tử Vi như thế này trên cõi đời. Chỉ đúng tự tán, ẩn tài đoán việc trừu tượng.

Cần nhớ. Một điều bất tín, vạn sự không tin.
Người viết rất khó chịu khi có ai đó mượn Tử Vi tô son điểm phấn.


Người viết tin rằng; Các Học viên khoá 7 mới học 2 tháng, có đến 90%  cũng biết lá số bịa.