Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Cung Tài Bạch


 CUNG TÀI BẠCH.
Cung Tài Bach là cường cung quan trọng, luôn luôn tam hợp với 2 cung quan trọng khác là cung Mệnh và Quan Lộc xung chiếu với cung Phúc, mang ý có phúc mới dễ có tiền của. Nói cách khác 1 số người nhờ bà con. Tiền bạc có thể sinh ra từ các cung Quan Lộc do công việc mang lại. Có thể phát sinh nhờ cung Mệnh may mắn, tài giỏi. Cung Tài là nơi quản lý, nơi đánh giá.

Cung Tài Bạch nhị hợp hay lục hội với cung nào cũng có liên quan đến các cung ấy. Liên quan đó có thể tốt hoặc xấu. Các cung nhị hợp hay lục hội với Tài luôn luôn là các cung nhược. Có người tiền bạc còn kiếm được từ nhà đất do 2 cung nhị hợp với nhau. Nhờ cung kia sinh ra HOÁ LỘC. Lại có người do bệnh tật tai ách nhờ thế lại có tiền... Vậy nguồn gốc của  tiền bạc bắt nguồn tốt xấu, từ các cung Mệnh Quan Phúc và các cung nhị hợp lục hội. Tiền bạc làm ra được cũng chi tiêu chủ yếu vào các cung nhược. Ví dụ. Làm ra tiền để chữa bệnh anh à. Kiếm tiền để dành cho con, xây nhà...

Ngoài vấn đề tiền bạc, cung này còn nói lên nghề nghiệp, tính cách của một số người thể hiện qua cách sử dụng tiền bạc... rộng rãi, hà tiện, xem trọng, coi nhẹ đồng tiền... đến dùng tiền bạc để mua chuộc, hối lộ.
Cung cách tiêu tiền có câu:
“Xuất thế vinh hoa Quyền Lộc thủ Tài, Quan chi vị.
Sinh lai bần tiện Kiếp Không lâm Tài, Phúc chi hương”
Người có Quyền Lộc ở Tài, Quan hội họp ra đời chơi không thua kém chi ai. Xuất thế vinh hoa nghĩa là thế. Vì vừa có quyền, vừa có tiền chơi sao cho xứng.
Sinh lai bần tiện là chơi kiểu nghèo hèn, chứ không phải là sinh ra chốn nghèo hèn. Mặc dù có tiền chăng nữa cũng ưa “tay không bắt giặc”. Hôm nay không mang tiền theo tụi bây ráng trả nhé.

Cung Tài Bạch còn là nơi ghi dấu những tai hoạ liên quan đến tiền bạc. Đồng tiền bất chính, đồng tiền bất minh, mờ ám.. đến đồng tiền vấy máu.
Cung Tài bạch có nghĩa là tài sản, tiền của và sự minh bạch của nó. Vì thế hung, sát Kỵ Hình tinh, thị phi tinh hội họp tại đây dễ có những tai hoạ liên quan đến tiền bạc.
Từ đó, ta lại có. Phú mà không quý.

Những câu chuyện rắc rối trên đời liên quan đến tiền bạc rất là nhiều. Tham ô, tham nhũng, trộm cướp, chiếm đoạt, gian lận, lừa đảo, đào mồ cuốc mả, đào mỏ khảo của...  Tất cả đều chỉ vì tiền. Đến kẻ mua quan, người bán chức cũng vì tiền. Đến chuyện tình yêu, tình cảm được xây dựng trên đồng tiền. Có tiền là có tình, không tiền là hết tình. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Không tiền đừng nói nữa ai ơi!. Chữ tình bị lạm dụng còn chữ tiền thì không.
Lại đến chuyện, dù có hiếu thảo đến đâu nhưng không có tiền dễ trở thành bất hiếu.

Một khi cung Tài Bạch mất giá,  kéo theo cung Mệnh cũng mất giá theo. Có câu.
“Vai mang bị bạc lè kè.
Nói láo, nói khoét chúng nghe rầm rầm.”
Ca dao này chứng minh tiền bạc làm tăng giá trị con người. Và người giàu thường có lý. Vì chứng minh được rằng; tui thành công. Thế nhân thường đo lường tài năng 1 người qua sự giàu có. Dù có lý lẽ giỏi đến đâu, tài năng đến đâu. Kẻ không tiền đành chào thua.kẻ có tiền. Khi gặp sự cố, kẻ có tiền sẽ chứng minh được rằng;  “Đồng bạc đâm toạc tờ giấy”.  Có người còn nói rằng; ... “Đời trước làm quan cũng thế a”.
Tiền bạc không mua được hạnh phúc nhưng nhiều tiền vẫn mua được.
Tiền bạc có thể mua được cả tự do.

Trên lá số TỬ VI có cung Tài Bạch, lại có sao tài sản là VŨ KHÚC và cả sao lương thực, lương tiền là THIÊN LƯƠNG, hoá khí thành tiền bạc là HOÁ LỘC.  Việc các sao nằm đúng vị trí của nó. Tức là Tài cư tài vị cũng nói lên tính hợp lý, ít gặp rắc rối về tiền bạc.. Nhưng không phải ai cũng có các sao hợp lý nằm đúng nơi, đúng chỗ. Cung Tài Bạch lại không chứa các sao tiền của sinh tài, lại chứa quá nhiều hung tinh,  thị phi tinh, sát tinh. Kỵ Hình tinh. Chỉ cần 1 chút suy luận nho nhỏ thôi cũng biết tai hoạ vì tiền. Với nhiều dạng, nhiều kiểu và đủ cách. Cũng không thiếu các cự phú khi phá sản tự sát, vì nghĩ rằng biết bao công khó mới lập lại như xưa.

Có một số người sinh ra là cậu ấm cô chiêu. Bản thân bất tài vô tướng, khi lập gia đình bố mẹ bù lỗ cho phía đối tác nào là nhà, nào là xe kèm theo tiền mặt quý kim. Chạy vạy cho 1 địa vị dễ ngó. Cứ tưởng ta đây tài giỏi. Chính xác là may mắn.

Lại có kẻ khi trẻ tiền bạc dồi dào. Chẳng qua là gặp vận hạn tốt thế thôi, cứ nghĩ. Khi hết lại có khi vơi lại đầy. Đến khi có tuổi ăn nhờ ở đậu không có mảnh đất cắm dùi, vì thời vận không còn nữa.
Có người trẻ ăn chơi về già lo làm, tu tâm sửa tánh. Có người trẻ lo làm ăn chân chính về già sinh hư đốn. Cho nên mới có cảnh tiền bần hậu phú, tiền phú hậu bận. Rất cuộc cà lăm không biết kết luận là tốt hay là xấu. Chỉ tốt xấu thôi nhiều khi không biết đường mà luận. Chưa hết, người ta ăn xài xả láng dám nói về sau ăn cơm rau mồng tơi. Thế đấy, sự đời đâu dễ nói.

Một số người sinh giờ Thìn Tuất cung an Thân tại Tài, nói lên những người quan tâm đến tiền bạc hơn kẻ khác..Điều này cũng đúng thôi, có tiền mới giải quyết được vấn đề.
Dù Thân cư Tài Bach hay là không.
Các trường hợp Mệnh có Sát tinh Không hay Kiếp. Cung Tài Bạch có sao còn lại là xấu. Vì nó báo trước tai hoạ không ngờ vì tài bạch.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Lá Số Tử Vi Là Gì?


Là một bản mật mã, trên đó, người ta ghi thời điểm bầu trời sao của người sinh ra vào lúc đó...  Cho nên lá số TỬ VI bắt buộc phải có thời điểm, giới tính căn cứ vào đó để biết lá số Tử Vi an đúng hay sai.
Tử Vi Đẩu Số có nghĩa là đoán số theo sao TỬ VI. Ngôi sao TỬ VI được chọn làm tên, vì nó là ngôi sao có mang nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, có liên quan đến sự  sinh tử, sự nghiệp thành bại, công việc hay dở, hành vi hay hành động... của một con người.

Lá sô Tử Vi là hình ảnh của 1 người.
Có người, khi sinh ra đời lấy cái miệng  làm chuẩn. Có người lại lấy cái mặt làm chuẩn... Nơi đó được gọi là cung Mệnh. Tay chân có khi nằm tại cung Phụ Mẫu hoặc nằm tại Phu Thê. Lòng dạ có khi nằm ở cung Nô hay Tật. Thân thể có khi nằm tại cung Phúc, Quan, Di, Tài, Phối...  Từ đó, hình thành tính cách của một người, ta thường gọi là cá tính.

Nếu cung Mệnh mang tính cách con người. Cung an Thân mô tả thân thể con người. Lá sô Tử Vi lại còn phân chia rạch ròi đến 12 cung. Lại có cung Điền Trách xem nhà cửa ruộng nương. Cung Tật Ách xem bệnh tật, tai ách, cung Tử Tức xem con cháu...  Hầu như thoả mãn các vấn đề người ta quan tâm. Khi luận đoán cần phải phối hợp cung Mệnh và cung liên quan, điều kiện đang gặp ở đại hạn mới chính xác.
Trong các môn bói toán không có môn nào vượt trội hơn Tử Vi cả.

Lá số TỬ VI được xây dựng bởi chính tinh và bàng tinh.
14 chính tinh thể hiện 14 cái nghiệp được viết dưới vị trí cung. Chính tinh phối hợp phức tạp giữa Can năm sinh, giờ sinh, ngày sinh và tháng sinh.

Ngoài các chính tinh còn lại tất cả là bàng tinh – nghĩa của nó là ngôi sao bên cạnh. Sẽ mắc phải sai lầm quan trọng cho rằng sao này trung tinh, sao kia tiểu tinh không cần thiết, có người lại ví von cho là tô điểm thêm đẹp. Ta lại có ví dụ rất dễ hiểu. “Cháu hãy cho bác biết, cái vòng đeo ở cổ là vàng thật hay vàng giả?”. Thật, giả cực kỳ quan trọng hơn là vàng. Vàng... khè là chính tính. Thật, giả là bàng tinh. Giá trị thật lại do bàng tinh quyết định. Nếu cứ ôm những quan niệm sai lầm như thế, đi vào TVUD chỉ thất vọng.
Bàng tinh đa phần là Can Chi của năm sinh và giới tính. Ngoài ra 1 số bàng tinh an theo giờ, theo ngày, theo tháng.
Giữa chính tinh và bàng tinh phối hợp nhịp nhàng với nhau được đánh giá là tốt, là thuận lợi. Thành công đến đâu cũng do các bàng tinh tinh quyết định. Chính tinh là cái nghiệp. Bàng tinh là kết quả của cái nghiệp ấy.

Vậy nghiệp là gì?
Nguyễn Du viết:
...“Đã mang lấy nghiệp vào thân.
Thôi đừng trách lẫn trời gần trời xa”...
Từ cái nghiệp sinh ra cái nghề. Ta lại có từ “nghề nghiệp”, từ này, lắp ráp giữa tiếng Nôm và tiếng Hán.
Ví dụ. TỬ VI là sao ưa gánh vác... CỰ MÔN là sao ưa phản đối...  Như thế gọi là nghiệp. So sánh 2 sao. Một sao thiền về làm. Từ làm, ta lại có hành động, nghĩa cử cao đẹp,  hành vi đến hành vi manh động. Đã làm tất nhiên có thành công và thất bại. Thành công to lớn đến đâu hoặc thất bại thê thảm cũng do số phận đã định đoạt rồi... Chứ đừng hiểu lầm đã làm là thành công. Có chăng biết không thành công, khó thành công vẫn làm... Vì muốn chứng minh một điều gì đó. Ví dụ. Làm cho quân thù, quân địch thấy, con đường chúng nó đi lắm chông gai.
 Lại bàn sơ về CỰ MÔN ưa nói hơn làm. Vì cái nghiệp là thế. Chẳng lẽ cứ phản đối quân địch lại sợ, cứ la làng quân địch lại run.. Chỉ có thằng ăn trộm mới sợ la làng, thằng ăn cướp không sợ, đến thằng giặc lại càng không sợ. Nó còn thú vị bảo nhau; Chúng nó chỉ biết la làng mà thôi, tụi bây ơi!. Vui quá, chúng ta tiếp tục làm tới bến. Cho nên có lúc CỰ MÔN cũng cự bằng tay chân, binh lính. Từ đó, ta lại có vô số cách, hay nói cách khác là nghiệp của CỰ MÔN là cự bằng mồm, cự bằng tay chân, cự bằng binh lính... Cũng như mọi chính tinh khác. Thành bại, đúng sai, tốt xấu do các bàng tinh quyết định.

Chính tinh đứng ở vị trí này thuận lợi, ở vị trí kia không được thuận lợi là điều có thật.
Đây là tình tiết vô cùng thú vị nhưng gây ra ngộ nhận phức tạp. Người xưa gọi là đắc địa, lại còn phân biệt miếu địa, vượng địa có vẻ tuỳ nghi. Vì thế,  một số người hiểu lầm đắc địa đồng nghĩa với thành công. Ví dụ.
“Con cần 1 máy vi tính, tốt nhất, hiện đại nhất, đắc tiền nhất”... Đắc địa có nghĩa là bố mẹ giàu cho ngay con cái một cái máy xứng ý toại lòng. Thậm chí sắm luôn những râu ria quanh nó, như, máy in, loa... hiện đại
Bố mẹ nghèo, con cái đâu dám đòi hỏi như thế. Cha mẹ cho cái máy vi tính second hand lần 2, lần 3 là tốt lắm rồi.
Liệu 1 người có máy vi tính tốt nhưng mục đích sử dụng của họ là chơi game, chát, mail, facebook... rất là rành. Từ chơi đến chơi, từ tóc xanh đến tóc bạc vẫn còn chơi... quên cả chuyện lấy vợ truyền nghề chơi game cho con.

Trong khi người có máy vi tính “lạc hãm” (lạc hậu) làm tốt các công việc học tập, tìm hiểu, sáng tạo, sáng tác... Chưa ai nói: Phải có bộ office hiện đại nhất mới làm được văn thơ. Có chăng là thằng Microsolf bịa ra để bán phần mềm thì có thể có.

Lại thêm ví dụ để sáng tỏ hơn. Có người ở khu đất vàng nhìn thôi đã thấy đắc địa. Nhưng họ không kinh doanh khai thác cái gì cả. Vì họ từng làm mà không thành công. Trái lại họ cho thuê, người thuê lại thành công.

Chính tinh và bàng tinh, có khi chỉ hợp với cung này, không hợp với cung khác.
Ví dụ. PHÁ QUÂN là sao ưa khám phá, gắn bó hay bỏ đi, thả tay... Nằm ở Mệnh may mắn có thể trở thành nhà khám phá. Rủi ro rất là nhiều vì dễ trở thành nhà... quậy phá. Cũng sao này thôi nằm tại Điền, Tài, Phối dễ nói từ bỏ hơn là từ gìn giữ. Nằm ở Tật có KHÔNG KIẾP KỴ HÌNH lại dễ “bị gìn giữ” là bị bắt đấy ạ.
Lại ví dụ để sáng tỏ vấn đề về bàng tinh. Ta có ví dụ sao PHỤC BINH. Nếu nằm ở cung Phụ Mẫu là tốt. Vì phục vụ cho bố mẹ là hiếu tử. Nếu nằm tại cung Nô Bộc chẳng khác gì làm tay sai cho bạn bè.
VĂN XƯƠNG nằm tại Nô cung, Ách cung mang ý rất xấu. Nằm tại các cường cung  lại là tốt. Muốn khẳng định một điều gì đó cần phối hợp với nhiều bàng tinh. Lại có vấn đề phải phối hợp giữa cung Mệnh và cung liên quan để quyết đoán.
Đó là nói về cái bất hợp lý khi nằm tại các cung.
Cho nên cái tốt cần nằm phía ta.

Bàng tinh phối hợp với chính tinh lại càng quan trọng.
PHỤC BINH gì đi phục vụ cho SÁT PHÁ THAM, chẳng khác gì đi phục vụ cho quân IS.
PHỤC BINH đi phục vụ cho nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là phục thiện.
Nếu phục vụ cho cái ác, không gọi là tay sai, côn đồ, băng đảng thì gọi bằng cái gì?
Nếu phục vụ cho chính nghĩa, cho việc thiện lương. Từ đó, cũng PHỤC BINH này được gọi là tín đồ, tông đồ, giáo đồ...
Có như thế mới gọi là luận đoán. Vậy trong luận đoán ẩn tàng tâm lý học và tính hợp lý.

TỬ VI dễ tẩu hoả nhập ma. Tốt + tốt có khi lại hoá là xấu. Vì thế mới có cách “Cát xứ tàng hung”. Nếu chỉ có cách này thôi chưa đáng ngại. Lại thêm Sát tinh Kỵ Hình tinh tăng thêm nguy khốn.
Xấu + xấu có khi hưởng cách phản vi giai luận. Được đoán ngược lại là tốt. Chẳng qua là do tính hợp lý mà thôi.

Lá số TỬ VI thực tế là bản mật mã. Ví dụ, ta có các yếu tố như sau:
Con chim.
Cành cây.
Hót líu lo.
Đoán hợp lý nhất là” con chim hót líu lo trên cành cây”.
Bây giờ thêm yếu tố “không có”.
Có thể là không có con chim, không có cành cành cây, hoặc là không có tiếng líu lo. Cái dễ thừa nhận là:
Không có tiếng chim hót líu lo trên cành cây.
Có thể có con chim nhưng nó buồn lo nó không hót.
Không thể.
Không có cành cây. Chim vẫn hót liu lo. Đành phải hiểu, con chim bay lượn giữa trời hót líu lo. Vậy thì yếu tố cành cây (THIÊN CƠ) quá thừa thải. Định mệnh không cợt đùa như thế. Một là cây có hoa, có chim. Cây khô héo, cây khô trỗ hoa ...
Khó chấp nhận là.
Không có cành cành cây, chim không hót líu lo.
Rất khó hiểu, hoặc là.
Con chim hót líu lo trên cành cây. Không ngờ rất hay.
Cái này là bịa đặt chứ không phải luận đoán.

Quay trở lại với ví dụ trên.
Thay vì yếu tố tố “không có” được thay thế bằng yếu tố “cô đơn”.
Ta được phép luận đoán.
Trên cành cây, con chim cô đơn hót líu lo.
Khó mà chấp nhận.
Trên cành cây cô đơn, con chim hót líu lo.

Cho nên vấn đề luận đoán đòi hỏi kinh nghiệm. Cùng học một sách một thầy. Có nghĩa chỉ 1 phương pháp mà thôi,  chưa chắc đã luận đoán giống nhau. Vì tiếp thu không giống nhau. Chuyện rất lạ lùng, tất cả các học sinh tiểu học hôm nay đều trở thành tiến sĩ ngày mai.. Có chăng là: Trong số các tiến sĩ có khá nhiều tiến sĩ... giấy.

Lá số Tử Vi vô cùng tỉ mỉ và khoa học, hầu như những gì chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ đều thể hiện trên lá số. Đến những gì chúng ta thắc mắc, đều có thể giải thích được bằng Tử Vi.
Nó có tất cả các yếu tố.
Tốt, đẹp  và xấu, hư hỏng.
Có sao buồn, có sao vui.
Tồn tại hay thay đổi hoặc tan rã.
Có yếu tố trên dưới. trong ngoài, trước sau.
Có các yếu tố thời kỳ, thời gian, năm tháng ngày...
Có các yếu tố phát sinh ra, tạo ra, gây nên.
Có hỏi, đáp, phản đối.
Có hành động, có tình cảm...
Có phúc, có may tất nhiên là có rủi ro, tai hoạ, tai nạn.
Có che đây, có khoe khoang.
Có âm mưu, có thông đông thủ đoạn...
Có mặt mũi, cơ thể tất có phủ tạng, có xương trắng và cả máu đào... Từ đó, đoán bệnh lý, tai nạn, sự cố.
Có nhà, có cổng, có cây xanh, nương vườn...
Về người lại có đủ nam phụ lão ấu...
Có cả 5 loài vật gần gũi với chúng ta, đồng thời biến dị của nó nhiều vô số kể.
Lại có đủ 5 màu sắc phù hợp với quy luật âm dương ngũ hành...
Nhiều vô số kể... và không thiếu gì những học viên bất ngờ... Oi! đâu ngờ dữ liệu nhiều dữ vậy. Nhớ sao cho hết.

TỬ VI Ứng Dụng còn chứa biết bao nhiêu điều khác lạ. Việc phô bày những điều khác lạ ấy không phù hợp tính cách của người viết. Để kết luận, giới thiệu một mail trao đổi.
“Bác Đình ơi!, cháu đọc đâu đó, vợ hầu là coi nơi cung Nô Bộc đúng không bác?”

“Dạ thưa cháu. Đọc ở đâu, đến đó mà hỏi. Cung Phu Thê với đàn ông là cung Thê Thiếp. Thê là vợ chính, thiếp là nàng hầu, vợ nhỏ... Chuyện rõ ràng như thế còn sáng tạo, nhưng không thấy luật pháp cấm lấy nô tỳ làm vợ. Cho nên bạ ai cũng lấy làm vợ bé, vợ hầu, vợ hờ... Có lẽ lấy nô tỳ làm vợ nên mới lý luận lạ lùng như thế.”