Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Tango Dĩ Vãng

Dĩ vãng  = quá khứ = THIÊN KHÔI.
Em khóc tơ duyên bẽ bàng.
Nằm ôm sầu nhớ mênh mang...
Thay vì nói, viết “khóc tơ duyên bẽ bàng”. Người ta có thể nói. Em khóc duyên em bẽ bàng. Cần phân biệt, trong TVUD phân tích tỉ mỉ, duyên khác với tơ duyên. Nói đến chữ duyên là của THIÊN CƠ. Từ đó ta lại có cơ duyên, duyên lành, duyên may, duyên phận, duyên số... đến vô duyên, duyên kiếp.

Em khóc tơ duyên bẽ bàng. Có thể thay thế  từ “bẽ bàng” tức là Đại Hao bằng các từ “phũ phàng”, “lỡ làng”, “muộn màng”... vì vướng bận từ “khóc” ở đầu câu, nên các từ vui vẻ ráp vào sẽ lạc điệu, lỡ nhịp. Chuyện có vẻ như là văn chương nhưng lại liên quan đến số phận kỳ lạ của con người.

Do em khóc tơ duyên bẽ bàng, nên em cứ tìm đúng tên CỰ MÔN phản bội để gần gũi ban đầu rồi xa nhau sau nầy. Rồi đi tìm tên Sát Phá Tham khi hết ham, nó lại tuyên bố bỏ. Em lại tiếp tục khóc than tập 3. Nối tiếp với tên PHỦ TƯỚNG vuốt ve, dụ dỗ ban đầu, sau đấy chuyển hệ qua cào cấu... Em lại khóc thương duyên em phũ phàng.

Nói đến tơ duyên, tơ hồng... Đó là sao HỒNG LOAN nhưng Hồng này là HỒNG KIẾP rồi, nếu không cũng ăn phải sao QUẢ TÚ là HỒNG QUẢ. Bộ sao này là gì? Mang ý “la lớn tui cô thân”. Ngày nay bằng các phương tiện hiện đại la lớn cả thế giới đều biết.
Ta lại có THIÊN CƠ đụng đầu với Hồng Quả tại tứ mộ cung, hoặc Đào Kiếp nạn, hoặc Tam Không. Chưa hết chuyện lại còn CÁO PHỤ KỴ HÌNH. Lại có trường hợp CƠ ngộ KHÔI HOẢ mọi cái tan thành tro bụi, dĩ vãng .. vô số cách.

Các văn sĩ tử vi nhà ta, viết thì ít cắt dán thì nhiều. Sáng tác mới như sau.
Em khóc tơ duyên... nên chạy làng.
Bỏ nhà, bỏ cửa đi hoang.
Hãy thương thiếp với - hỡi chàng.
Dù tình yêu đến muộn màng.

Cho dù có Cơ Lương Thìn Tuất, thuộc loại cơ may, thỏ thẻ hót như chim. .
Em khóc chim Loan lìa đàn.
Sầu lòng vì cảnh ly tan..
Như cánh chim kia xa bầy.
Em sống cho qua ngày và cho qua kiếp này.

Đã nói đến KIẾP tất thị là gặp nạn. Nếu không nạn này thì nạn khác, không phải vô cớ người ta nói nạn này nạn kia. Tình yêu cũng là cái nạn, do sự phối hợp không hài hoà từ cung Mệnh và cung Phối. Hai cung này nhìn thấy 1 điểm chung là cung Quan và Di. Nơi điểm chung này dễ sinh ra mâu thuẫn, nếu có cô, sát, KỴ HÌNH tinh.

Người cho rằng kiếp cô đơn, kiếp lạc loài, lại có cả kiếp đỏ đen. kiếp trâu ngựa...nhà Phật lại nói vô số kiếp. Lại có cả kiếp cầm ...ca.
Kiếp cầm... cái ca và ca rằng: Con cá sống nhờ nước. Con người sống nhờ tiền.
Lại đến kiếp cầm ca không biết nốt thanh nhạc là gì. Karaoke hát sao thì em hát vậy.
Đến cái Mệnh có Kiếp, Phu có Không. Ta còn có Mệnh  Cơ có Kiếp, Đồng có Không, Hoặc ngược lại dễ gặp là  Mệnh Đồng có Không, Cơ có Kiếp. Cái này đa phần dễ gặp.

Có người tỉ mỉ thống kê tìm bằng chứng kết luận rằng. 100% vụ ly dị được bắt nguồn từ kết hôn. À láo nhỉ, ta sống thử không kết hôn sao nhỉ. Vậy thì quá láo, dám vượt mặt định mệnh mà không bóp còi. Với định mệnh không cần ba tờ giấy hôn thơ hôn thú làm gì cho sinh chuyện. Và định mệnh không cần đến các t ly dị, ly thân và có sẵn các từ chia tay để thế vào. Như. Chia tay hoàng hôn nhưng tại sao lại không chia tay bình binh. Ban đêm ít ai để ý. À ra thế. Rồi bình minh lập lại cú bắt đầu khác. Nhiều rắc rôi quá.

Nhưng đáng tiếc lại không có cái bắt tay cuối cùng nên có người nói chia ly. Tức là cái ly cũng chia đôi, cái chén cũng chia đôi có phải thế không? Không phải thế, em chỉ đem laptop, tivi em mua về thôi, cái nồi cơm điện không thèm đem về...
Như vậy là chia lìa lứa đối. Thế mà nghe phong thanh đừng để chia lìa lứa đôi.
À hiểu rồi. Như thế là không còn đoàn tụ sum vầy, sum họp nữa, đúng chưa? Đúng rồi. Đó là lỗi thằng TỬ VI chữ phận không bền vững, thay vì tốt sum vầy, xấu là chia lìa, dứt đoạn, từng khúc, từng khúc nát như tương. Thằng THIÊN TƯỚNG vốn là thợ hàn, thợ may đành thả tay. Tuyên bố 1 câu hùng hồn. Thiên Tướng này tuyên bố bỏ dấu sắc biến thành thiên tuong. Có nghĩa là thiên về tương chao cà muối. Cái này nối không đươc à.

À ra là thế. Đâu phải THIÊN CƠ khóc vì Hồng Quả hay Tang Khốc. CỰ MÔN gặp CỰ MÔN cũng khóc. Bé THIÊN ĐỒNG mới tí tuổi đầu, cô dâu 8 tuổi cũng khóc, (mỗi lần cô khóc tui viết bài không được, chuyển hệ chơi game cho qua ngày đoạn tháng)  đến lúc bé thành 80 tuổi cũng khóc dù kinh nghiệm khóc đầy mình.
Bé THIÊN ĐỒNG chỉ cần ngộ THIÊN KHÔNG thôi là đủ khóc thét lên rồi, không cần Hồng Quả hay Tang Khốc. Thử hỏi.

Em ngắm đô la hằng ngày.
Còn anh lại ngắm biển Đông.
Chúng ta không chung đường.
Đành sống cho qua ngày và cho qua kiếp này.

Tất nhiên chàng có quyền nói. Đô la có thay đổi gì đâu mà phải ngắm. Chỉ có đô la bác Bửu Đình sản xuất đáng ngắm thôi. Còn nàng lại bảo. Biển Đông là dành riêng cho người yêu nước, anh có liên quan gì đâu. Ngắm mấy cô tắm biển thì có. Chừng đó thôi, có HOẢ LINH  nó bốc điên lên, có KHÔI VIỆT giáng tát tai đừng trách. Cứ thế có CÁO PHỤ TUẾ ĐÀ là lôi nhau ra toà. KHÔI VIỆT quý nhân chánh án ngồi trên đó hỏi. Có hôn thú không./ Dạ không/ Vậy chia tay hoàng hôn đi. Nói xong ngài bèn ca rằng:
Anh phải về thôi. CỰ MÔN thôi.
Khi hoàng hôn đến anh sẽ về...

Thế nhưng về sau Thuận Yến lại viết,
Anh sẽ về thôi, xa em thôi. Hoàng hôn lặng lẽ cũng theo về...

Phải ráng hiểu là khi hoàng đến anh lặng lẽ ra về.

Cuối cùng là Tango dĩ vãng. Chách chách/ Chách chnh chách. Một hai/ ba bốn năm.
Em khóc tơ duyên bẽ bàng.
Nằm ôm sầu nhớ mênh mang...
Anh Bằng nhạc sĩ không biết chi về Tử Vi nhưng miệng ăn mắm, ăn muối nói còn đúng hơn các thầy Tử Vi thời hiện đại, còn hơn cả thời xưa nữa. Bạn không tin ư? Bằng chứng đây.
Một khi Mệnh có THIÊN CƠ đi với Hồng Quả tại tứ Mộ cung.. Tất có Sát Phá Tham ôm Tang Khốc cũng tứ mộ cung. Mệnh tại vị trí này, hạn đến vị trí kia ôm con mà khóc. Anh Bằng thấy cảnh đời sao viết vậy mà thôi.

Nếu Sát Phá Tham ôm Hồng Quả, đồng thời  nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG ôm Tang Khốc. Đó là điều vi diệu của Tử Vi..

Để kết thúc.
Em như chim loan lìa đàn.
Rồi ôm sầu nhớ khóc than.
Anh như ngựa hoang lạc bầy.

Đành sống như thế này chờ qua hết kiếp này.

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

DAI HAO


Bài viết của Bửu Đình. Bài dịch của Tran Quang Hoan và Mai Anh.
ĐẠI HAO thuộc chòm BÁC SĨ. Nằm trong nhóm LỰC SĨ, TẤU THƯ, ĐẠI HAO. Gọi tắt là bộ LỰC TẤU ĐẠI. Luôn luôn có TIỂU HAO xung.
ĐAI HAO belongs to BAC SI’s constellation. It is in LUC SI, TAU THU, DAI HAO group or LUC TAU DAI group for short. It’s always in opposite with TIEU HAO.

Tính Chất Cơ Bản Của Sao.
The basic traits of this star.

v      Chủ Sự To Lớn.
ĐẠI HAO chủ sự to lớn, trái lại TIỂU HAO chủ bé nhỏ. Do tính chất to lớn nên sao này thuộc nhóm sao có tính quan trọng. Ta gặp các từ đi với sao ĐẠI HAO  nhiều vô số kể. Như sự việc to lớn, quan lớn, trọng đại, đại chiến, đại công trạng... đến vĩ đại, vĩ nhân. ĐẠI HAO phối hợp với các sao cùng nhóm quan trọng. Đi với HỒNG LOAN là to lớn, gặp sao THÁI TUẾ là rất lớn,  đi với THIÊN KHÔI có tính vĩ đại, đi với TUẦN TRUNG có tính trọng đại.
Việc kết hợp đó chưa quyết đoán được điều gì. Biết đâu sự trọng đại lại là trọng tội, trọng án... chứ không phải nhân vật đại quan trọng xuất hiện.
Việc hôn nhân là việc trọng đại nhưng thi cử còn trọng đại hơn.
v      It denotes big, great…
DAI HAO denotes big, on the contrary TIEU HAO denotes small. Due to having the “big” trait, this star belongs to star group which contains important trait. We encounter countless words which associate with DAI HAO. Such as: big affair, important position, significant, great war, great merits…to mighty, great people. DAI HAO combines with the stars which contains important trait. If it accompanies with HONG LOAN, then it denotes “bigger”, with THAI TUE - it denotes “very big”, with THIEN KHOI- it denotes “great”, with TUAN TRUNG-it denotes “significant”.
These combinations are not enough for a final judgement. Who knows sometimes it’s felonies, felony…certainly it is not important person.
            Getting marriage is great but graduating is more important.

v      Tiếng Rống Lớn. Tiếng Gào Thét.
ĐẠI HAO là tiếng rống lớn, gào thét. TIỂU HAO lại là tiếng rít nho nhỏ. Từ ĐẠI HAO phối hợp với một số sao ta lại có. Tiếng gào thét, tiếng la mắng... Ta đã có HỒNG LOAN tiếng la lớn, chắc chắn còn thua xa tiếng rống lớn của ĐẠI HAO. Còn có THANH LONG tiếng nói và không thể quên BẠCH HỔ bày tỏ.... Các sao phối trí với nhau,  ta lại có BẠCH HỔ ĐẠI HAO là sư tử hống hay hổ gầm.
Con hổ tài ba gầm lên khiến người khác khiếp sợ.
Con hổ bất tài gầm lên nguy cơ trở thành cao hổ cốt.
Con ếch chết vì tiếng kêu. Con người cũng thế, cứ rống bậy bạ có khi mang hoạ. Những điều đó ta chỉ tìm thấy chung quanh sao ĐẠI HAO.
Tiếng rống cần thiết cho 1 số sao, gây hoạ cho một số sao. Muốn phê phán một vấn đề nào đó, anh cần nói thôi là đủ. Anh rống như thế, không thể chấp nhận được. Đó là lý do THIÊN PHỦ cần đi với THANH LONG và CỰ MÔN cần đi với ĐẠI HAO.
Có ai đi biểu tình nói thầm thì bao giờ đâu. Họ gào thét, rống lên, la hét.. chúng tôi phản đối... thành hay bai số phận đã định cả rồi.
v      Roar. Scream
DAI HAO is the roar, the scream. TIEU HAO is a hiss. When DAI HAO combines with some stars, we also have some words such as “scold”, “scream”… We have HONG LOAN –denotes whoop, but it is less than the roar of DAI HAO. We also have THANH LONG – denotes voice, and we cannot but mention to BACH HO – denotes expressing….The stars combine each-other, we have BACH HO + DAI HAO = a roaring lion or the roar of a tiger
The talented tiger roars, it makes others fear
The incompetent tiger roar, then it prone to killer by hunter (to take bone for cooking)
A frog died by its cry, similarly, If we yell indiscriminately, it could lead to consequences. We could infer these thing from the stars surrounding DAI HAO.
            The roar is really necessary for some stars, and on contrary it could cause trouble for some stars. If you need to criticize something, then just saying is enough. But you roar, it is unacceptable. This is reason that THIEN PHU is happy when combining with THANH LONG and CU MON needs DAI HAO.
            No one participates to demonstrate and addtion they whisper. They roar, yell, and scream that, we object…but success or failure is predetermined by fate.

v      Tin Tức.
ĐẠI HAO chủ trao đổi tin tức. Có lúc chúng ta dùng tiếng hú để trao đổi tin tức. Đi rừng bị lạc người ta thường hú lên, rồi lắng nghe tiếng hú đáp lại. Chiến binh đi lạc thường bắn ba phát thong thả, rồi đợi chờ tiếng súng đáp trả để biết lối tìm về.
Ngoài mặt trận người chỉ huy thường la rống rất lớn, có như thế mới đến tai chiến binh của mình. Về sau cải tiến, người ta sử dụng tiếng trống để thúc quân, tiếng chiêng để thu quân. Mặt trận luôn luôn ồn ào với những tiếng hò la; xung phong, tiến lên, ép trái, ép phải... quanh đấy là những tiêng nổ kinh hoàng, tiếng thét của kẻ bị thương... Dù ngay nay với với máy móc hiện đại, các sĩ quan vẫn phải hò hét qua máy truyền tin để hỗ trợ tốt cho các cánh quân.
Chính tinh chủ thông tin là THIÊN ĐỒNG. Bao giờ cũng thế, luôn luôn có chính tinh làm chủ và bàng tinh phối hợp để công việc trôi chảy. Hay nói cách khác căn cứ vào đó để luận đoán.
Bộ ĐẠI LỰC TẤU với kẻ đợi chờ là LỰC SĨ đang chờ nhận tin của ĐẠI HAO để tụ tập tiến hành là TẤU THƯ. Cũng bộ sao này, ta lại có vô số trường hợp khác. Viết thư là TẤU THƯ, trao đổi là ĐẠI HAO và đợi chờ tin tức là LỰC SĨ...
Đã là tin tức, bao giờ cũng có tin vui, tin buồn, tin thật, tin giả... những điều ấy, căn cứ vào các sao tụ tập quanh ĐẠI HAO.
v      News
DAI HAO denotes “exchange of news”. Sometimes, we use the roar to exchange news. Those whose get lost in woods could howl for help and rescuer could hear and reply by another howl. When soldiers get lost, they slowly shoot 3 times, then waiting the feedback by gunfire of teammate to find the way back.
            At the frontier, commander usually roars, only like that then the news could come to his soldiers. After some improvement, one use drum to signal deployment, gong to signal retreat. Frontier is always noisy with screams: "attacking", "forward", turn left, "turn right" ...and horrible detonation screams of the wounded…. Even today with modern machinery, the officers still have to shout over the radio to support different group of armies.
            The Major Star which denotes news is THIEN DONG. As always, there is major star which compatible with certain minor stars to create a style in which the relationship between the upper level and lower level is smooth. In other words, we predict based on that relationship.  
            The LUC TAU DAI group (LUC SI, TAU THU, DAI HAO) have a trait as follows: LUC SI is waiting the news from DAI HAO to gather and perform something is TAU THU. We also have uncountable traits of this group, such as: “writing” is TAU THU, “exchange” is DAI HAO, “waiting the news” is LUC SI. ..
As news, there are good news, bad news, true news, false news…such things we base on the stars surrounding DAI HAO.

v      Thay Đổi, Thay Thế...
Tính chất của ĐẠI HAO còn nổi bật nhất là tính thay đổi. Cuộc đời chúng ta có nhiều lần thay đổi. Có lúc sự thay đổi ấy là niềm vui, tất có sự thay đổi mang lấy buồn rầu. Có lúc không muốn lại bị thay đổi... Do đấy ĐẠI HAO phù hợp với một số chính tinh, không mấy thích hợp với các chính tinh ưa ổn định. Ngay bàng tinh cùng chòm là LỘC TỒN ưa tồn tại nhưng ĐẠI HAO lại ưa thay đổi.
Quan trọng là thay đổi cái gì.
Tốt là thay da đổi thịt, thay nhà đổi cửa, thay đổi chức vụ... tốt hơn...
Xấu là thay lòng đổi dạ, thay thầy đổi chủ, thay vợ đổi chồng... Từ cuộc sống bình yên trở thành tai hoạ.
Chúng ta dễ dàng nhận biết sự khác nhau giữa thay đổi và thay thế.
Tôi chỉ muốn thay đổi ổ cứng của máy tính mà thôi/ À, như thế là thay thế ổ cứng khác.
v      Change, Replace ...
The most prominent trait of DAI HAO is change.  Our life has been changed several times. There are happy change, certainly there are sad change.  Sometimes we don’t want a change, but we are forced to change…So DAI HAO is suitable for some certain Major Stars, but it is not suitable for Major Stars which prefer stable. Even a Minor star LOC TON which belongs to the same constellation with DAI HAO prefer stable, but DAI HAO is not.
The most important is to change what.
In good case, change for the better, change a better house, change a better position…
In bad case, change of heart, change of heart with teacher and boss, change wife/ husband… From peaceful life becomes trouble.
We easily recognize the difference between change and replace.
I just want to change my computer's hard drive / Well, it’s ok. The hard drive is replaced.

v      Trao Đổi, Giao Lưu, Thay Mặt.
Sao ĐẠI HAO chủ trao đổi tin tức với bên ngoài. Sau khi viết thư là TẤU THƯ, rồi đợi chờ là LỰC SĨ.
Sao ĐẠI HAO là tiếng rống lớn để kêu gọi, rồi đợi chờ là LỰC SĨ và tụ tập nhóm họp là TẤU THƯ...
ĐẠI HAO chủ tin tức, trao đổi, giao lưu.. với người khác. Tất nhiên những trao đổi đó tốt có, xấu có, buồn vui đều có cả. Từ đó, ta có biết bao cái trao đổi. Như; trao đổi tình cảm. Trao tặng lẫn nhau. Trao đổi hàng hoá được gọi là mua bán.
Có một cái cần thận trọng đem ra trao đổi, đó là thân thể. Việt Nam có 1 thành ngữ rất hay là: “Trao thân gởi phận”
ĐẠI HAO còn là ngôi sao đại diện, thay mặt người khác để làm việc.
Ví dụ: Tôi thay mặt chủ nhân của tôi đến trao thư này cho ngài./ Như vậy, quý khách là đại sứ của vua Tử Vi.
v      Exchange, representative...
DAI HAO denotes the exchange of news with outside, after writing (TAU THU), then waiting (LUC SI).
DAI HAO is roar for calling, then waiting is LUC SI and gathering together is TAU THU…
            DAI HAO denotes news, exchange…with other one. Of course, the exchange could be good, bad, happy, sad…From that, we have uncountable exchange. Such as: exchange sentiments. Exchange gift. Exchange commodity called sale.
            There is one exchange that we must pay extra attention: exchanging of bodies. Viet Nam have a famous idom: “"giving body and soul to someone" (imply that, when a girl love a man, then she’s ready to sacrifice everything for her darling, even body and fate)
            DAI HAO also is a star which denotes representative, such as: to act as someone's ambassador to make something
Ex: “I represented my boss to send this letter for you”/ “So, you’re the ambassador of TU VI's king “


v      Tiêu Pha, Tốn Kém, Hao Phí, Hao Hụt...
Để thay nhà đổi cửa, cũng như mua sắm tất nhiên là có sự tốn kém trong đó có sự vui mừng.
Trong mua sắm khi mua lấy 1 đồ vật không ưng ý tức mua lấy 1 nỗi buồn. Với Tử Vi đó là cuộc trao đổi bất lợi.
Để giải trí mua vui, tất nhiên bạn phải tốn kém.
Trong đời sống hằng ngày có những tốn kém, có khi chúng ta không biết do hư hao, hoặc thất thoát về điện, nước, sản phẩm không chất lượng đành bỏ đi. Làm hao hụt lớn về tài sản.
v      Spending, costly, waste, some damage and loss...
In order to change house as well as shopping, certainly it’s costly but it bring out delighted for us.
            In shopping when we buy things that it is not satisfactory, just like we buy a sadness. In TU VI, we called: it is an unfavorable exchange.
In order to entertain that we have fun, of course we must spend costly.
In daily life, there is always expense. Sometime we don’t know that due to some damage and loss or loss of electric, water, poor product which we are resigned. This is reason which cause costly.

v      Màu Đen.
ĐẠI HAO còn thuộc nhóm sao màu sắc. Năm màu căn bản của Á đông, màu trắng là  BẠCH HỔ, màu đỏ HỒNG LOAN, màu xanh THANH LONG,  màu vàng LƯU HÀ. Và ĐẠI HAO chủ màu đen. Một số triều đình Á Đông dùng màu đen là sắc áo của các quan đại thần. Nhân gian quan niệm, màu đen là huyền bí.
ĐÀO HOA chủ sắc độ của màu, tức độ đâm nhạt của màu.
Hiện nay, các máy ảnh kỹ thuật số. Chọn 4 màu căn bản là;  xanh lam, vàng, đỏ và xanh cây. Nếu mỗi màu có 64 sắc độ. Ta có 16..777.216 màu. Tức là luỹ thừa 4 con số 64.
v      Black colour
DAI HAO also belongs to star group which denotes colour. Five basic color of the East: White is BACH HO, Red is HONG LOAN, blue is THANH LONG, yellow is LUU HA, and DAI HAO is colour Black. Some Asian feudal regime used black clothes for important mandarins. It is common saying that Black contains mystery.
DAO HOA denotes shades, which means it denotes dark or light of colour
Currently, the digital camera. Choose four basic colours : blue, yellow, red and green trees. If there are 64 shades of each color. We have 16..777.216 color.  Which means exponentiation 4 times the 64 number.

v      Bộ Máy Tiêu Hoá Bài Tiết.
Trong cơ thể ĐẠI HAO là bộ máy tiêu hoá. Nằm trong cái bụng là sao THIÊN ĐỒNG, nằm gần các phủ tạng khác là sao THIÊN PHỦ. Do phạm phải các sao Sát tinh, bộ KỴ HÌNH nó sinh ra bệnh tật.
v      Digestive system, excretory.
In body antomy, DAI HAO is disgestive system. It is in the abdomen – THIEN DONG star, it’s near star which denotes viscera is THIEN PHU. Due to combining with Death Star, KỴ HÌNH (HÓA KỴ + THIÊN HINH), it cause illnesses.
Mỗi ngôi sao TỬ VI mang trên mình nó nhiều tính chất để phối hợp với các ngôi sao cùng nhóm, xung đột mâu thuẫn với ngôi sao trái nhóm. Mỗi ngôi sao đều có 1 tính cách khác nhau, góp phần tạo nên tính tình của con người. Đồng thời cũng đại diện một phần cơ thể nào đó. Chưa có môn bói toán nào tỉ mỉ như Tử Vi cả.

            Each star in TUVI always carries itselft many traits to combine with the stars which belong to same group, conflicting with the stars which belongs other group (different traits). Each star also have a certain trait. It contributed to create the characteristic of the man. At the same time, they represent a part of body. There are no divination subject which is more details than TU VI.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Linh Hồn Tượng Đá

Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng.
Ngồi bên nhau, gọi tên nhau để rồi xa nhau
.
Có cái gì đó giấu giếm không nói ra, chưa đủ lý do thuyết phục để xa nhau. Nghe chuyện thiên hạ chợt nhớ đến chuyện của mình...

Ngày 28 tháng 12 năm 2008....  dưới bóng mát cuộc đời ngôi sao THIÊN LƯƠNG, cạnh đấy hòn đá THIÊN CƠ, thoáng thấy đâu đấy bóng dáng 1 THÁI ÂM. Có vẻ như là bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG tốt đẹp.

Tôi. Chiến binh loại 1 từng xông pha các chiến trường mới nghe thôi đã phát sợ. Đó là các mặt trận tình trường, hí trường, vũ trường... Trong khi tôi đang tận hưởng bóng mát THIÊN LƯƠNG, bóng dâm là THÁI ÂM và cây cối là THIÊN CƠ...  Bỗng THÁI ÂM “người” nổ súng về phía tôi bằng những viên đạn bọc Đường ... Phù.

Trên dốc đá -  tôi tình cờ quen chàng.
Chẳng thèm nhìn nhau, chẳng làm quen nhau, chẳng cần biết nhau...
Anh đã đến và đã đến như áng mây.
Em -  như cánh chim bay trên bầu trời.
Mong muốn tìm một vài niềm vui...

A! Quân địch đang dùng ca nhạc rêu rao tuyên truyền. Quân ta tung sao TUẦN phòng thủ, sao TRIỆT để loại trừ, sao KÌNH chống phía trước, sao Đà ngăn phía sau. Người chiến binh dầy dạn tất cả chiến trường, đem sao LINH TINH ra lạnh lùng lên tiếng.
-  Cô tên là gì. Nói?
Đấy là ngôn ngữ của chiến binh loại 1. Cho phép mới được nói, chứ không phải như các văn sĩ tưởng tượng viết bậy bạ... quý tính, phương danh, xin lỗi... Chỉ chờ có thế. Cô nàng THÁI ÂM mặt trắng bạch, môi đỏ lòm, tóc vàng khè... hơi bị giống MM lên tiếng.
      - Em là Yahoo Tím.
Người chiến binh ngơ ngác lục tìm tự điển tiếng Anh trong đầu. Vần Y chỉ nhớ đến duy nhất 1 từ yankee đành chịu.
-          Hay thật, tên tuổi rất hiện đại vừa tây vừa ta. Mà... mà... mà Yahoo nghĩa là gì hỡi em.
-          YAH viết tắt ba từ Yêu Anh Hoài...
Chỉ nghe thế thôi, người chiến binh chiếc áo năm tháng chẳng thèm bạc màu với chiến thuật vừa tấn công thăm dò, vừa phòng ngự... Bỗng dưng “ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng” cứ  như Từ Hải nghe lời Thuý Kiều.
-          Hai từ O O là gì?
-          Là ôm anh 2 cái.
Và vừa dứt lời, ma nữ THÁI ÂM dùng Lăng Ba Vi Bộ. Chân phải bước chéo trang trái, chân trái bước chéo sang phải. Mình lắc lư 3 khúc, thực hiện 2 lần động tác PHÁ QUÂN là gì. Và nhanh như sao LINH TINH quay về chỗ cũ, rồi khẩn cấp như sao HOẢ TINH dùng thuật PHI LIÊM LƯU HÀ biến mất như chưa hề có trên đời.

Người chiến binh ấy là tôi. Sau khi ngơ ngác 1 hồi, ngôi sao THIÊN VIỆT  bỗng phát hiện tài sản mang theo trên người không cánh mà bay.
Hoá ra, tôi là cơ hội của người chứ người không phải là cơ hội của tôi. Tôi cay đắng phát hiện ra điều ấy.

Mất mát người ta có quyền gào thét. Từ mất người, mất của... đến mất tự do.
Bị bỏ rơi người ta có quyền gào thét. Bị ép buộc, bị đàn áp phải gào thét.
Tranh đấu là phải gào thét. Trong chiến đấu người ta phải gào thét. Đó là tiếng hô vang oai hùng xung phong, tiến lên.
Với cái ác chúng ta phải gào thét. Như thế là tội ác. Bằng không, dễ hiểu lầm chúng ta tán thành hay đồng loã.
Bị phản bội, bị xa cách người ta có quyền gào thét... kẻ phản bội xấu hổ, người bị phản bội dễ được người ta thông cảm.

Gào thét là gì? Là ĐẠI HAO. Đó là lý do Sát Phá Tham hay CỰ MÔN đi với ĐẠI HAO là hay. Nếu các sao vừa kể đi với LỘC TỒN là cát xứ tàng hung.

Khi mất mát, người ta thường đợi chờ là sao LỰC SĨ và gào thét là ĐẠI HAO. Mất mát là THẤT SÁT, tìm kiếm là THAM LANG. Rồi nắm bắt là QUÂN, buông thả là PHÁ. Cái chúng ta đợi chờ thường không đến, cái đi đến là cái chúng ta không đợi chờ... Rồi lại phải tìm kiếm lại từ đầu.

Và Yahoo Tím là ai? Liệu người chiến binh từng kinh qua nhiều chiến trường dễ sợ như vậy lại bị thua đau.

Yahoo Tím là.... yahoomail. Hằng ngày tôi luôn luôn mở 2 hộp thư mail làm việc. Lòng yêu thương đồ vật luôn luôn có trong tôi, không dễ dầu gì tôi bỏ cái này gắn bó với cái khác.
Với tôi.
Thư spam nhiều sao anh không xoá bớt đi/ Ừ để anh xoá.
Inbox quá nhiều thư anh à/ Thư thả anh đưa vào các thư mục...
Thư người lạ nên cẩn thận nhé anh? Tất nhiên là em khỏi nhắc nhở.
Hằng ngày tôi vẫn thầm thì với Yahoo Tím. Giận hờn khi Yahoo chạy không mượt mà.
Đồ vật không có sao “lòng dạ” nên nó chẳng bao giờ phản bội chúng ta. Chuyện Yahoo Tím lừa gạt tôi là câu chuyện ảo. Nhằm chứng minh khi mất mát, người ta có quyền gào thét. Gào thét phải có lý của nó.

Và trong các mail người xa lạ gởi đến. Cụm từ bắt gặp nhiều nhất là “vô tình đọc trang blog của bác...”. Và rất vô tình, lại càng cẩn thận gởi đến cả gmail. Với gmail tính bảo mật còn cao hơn ymail một bậc. Chỉ có một số học viên mới, biết địa chỉ này mà thôi. Cho nên nó chẳng phải là vô tình.

Một số ít người vô tình đó, giờ đây trở thành học viên nghiêm túc. Chính họ, đã biết rất rõ để trả lời 1 câu hỏi không dễ dàng gì. Vì dữ liệu nhiều hơn sự tưởng tượng.

Linh Hồn Tượng Đá là THIÊN CƠ + LINH TINH là bộ sao xấu. Trong đó THIÊN CƠ chủ lẻ, LINH TINH chủ một mình như khẳng định Cơ này là cơ lẻ. THIÊN CƠ là đói, bên cạnh tam hợp có THIÊN ĐỒNG là no. Gặp LINH TINH dễ đói lạnh.... Mang nhiều ý xấu. Đáng sợ nhất là bia đá và linh hồn. Vì vậy tối kỵ gặp TANG MÔN đồng cung. Đồng cung với TANG HƯ KHÁCH là rất xấu. Không phải vô cớ người xưa viết.
“CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG tối kỵ HOẢ LINH  xâm phá”.
Cơm không lành, canh không ngọt là đây.

Và để chấm dứt.
Em ơi! Em ơi!
Mùa xuân gặp gỡ, mùa hè xa nhau, mùa thu lá úa, đông tàn thêm đau.
Sao không lưu giữ - kỷ niệm cho nhau.
Tôi đứng đó - như là một pho tượng.
Chờ em đây, đợi em đây, đang tìm em đây.
Tôi chỉ thấy - dấu tích thuở mới yêu - đang vỡ tan, đang phai nhạt dần. Mong gì được lần thứ hai.