Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

LÒNG MẸ


>Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào  Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào  Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào  Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu  Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu  Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ  Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ  Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ  Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc  Mẹ hiền vui sướng biết bao  Thương con khuya sớm bao tháng ngày  Lặng lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn  Dù cho mưa gió không quảng thân gầy mẹ hiền  Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền  Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm  Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên  Lòng mẹ chan chứa trên bao sớm làng gần xa  Tình mẹ dẫn tới trăng ngàn đứng lặng để nghe  Lời ru xao xuyến núi đối suối rộng rặng tre  Xóm ven thái bình im lìm khi tiếng mẹ ru  Thương con mẹ hát câu êm đềm  Ru lòng thơ ấu, quãng gì khi thức trắng đêm  Bao năm nước mắt như suối nguồn  Chảy vào tim con, mái tóc trắng đầy đẫm sương  Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu  Dù tin mưa gió tháng ngày trông đợi bể dâu  Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng bạc màu  Vẫn mong quay về, vui vầy dưới bóng mẹ yêu.
LÒNG MẸ.
Từ bất cứ lá số TỬ VI nào ta cũng dễ dàng tìm thấy bộ ÂM LƯƠNG nằm đâu đó.
Tạm thời ta gọi là bộ sao vì có 2 sao THÁI ÂM và THIÊN LƯƠNG. Cái gì cũng thế, muốn vào trung cấp phải qua sơ cấp. ÂM LƯƠNG là gì? Là tiếng nói tốt lành, là tháng ngày êm đềm, là hình ảnh người mẹ hiền, người đàn bà may mắn là bóng mát êm đềm.... Và còn nhiều nữa.
Quay trở lại với bộ ÂM LƯƠNG là tiếng nói tốt lành của người mẹ, đa phần là thế. Mở rộng là tiếng nói tốt lành, thu hẹp là tiếng nói của người lớn tuổi hơn. Vì THIÊN LƯƠNG biểu tượng của nó cao nhất. Nhưng để đoán không sai, ít sai nên chọn tiếng nói tốt lành, tiếng bày tỏ của người mẹ. Được nghe bất kỳ một điều gì tốt lành đều là ÂM LƯƠNG cả. Tuy nhiên, cái mà ta dễ hiểu lầm, những lời hay ý đẹp của Phật, của Chúa... đến các văn hào, thi sĩ là những điều tốt lành. Điều đó hoàn toàn không sai. những lời nói tốt lành có khi rất giản dị. Như:
Anh ơi! Đừng lên đó/ Vì sao hả chị?/ Mìn không hà. Cụm từ “Anh ơi! Đừng lên đó” rất giản dị, không có gì là minh triết, là hàn lâm cũng không phải là cao siêu.... Nhưng nó cứu sống 1 người đang mất cảnh giác. Và đây là ví dụ thứ 2.
Mệt quá trời ạ/ Để em. Người nói “Để em” hứng nguyên quả lựu đạn và bị thương. Người nói “Mệt quá trời ạ” ngồi khóc. Tiếng nói tốt lành rất giản dị không cầu kỳ “Để em”.... người viết muốn bày tỏ tiếng nói tốt lành không cần thiết văn chương hoa mỹ, không triết lý cao siêu nhằm giúp một ai đó tránh phải sai lầm, có khi hy sinh cả mạng sống. Tất nhiên những lời hay ý đẹp nhất định là tiếng nói tốt lành khỏi bàn luận.
Người mẹ thường nói với người con những điều tốt lành, kể sao cho hết. Cầu mong người con sống nên người, cho ra con người. Đứa con là ai? Là bộ CƠ ĐỒNG, tức là đứa bé hay hỏi, cật vấn người mẹ ÂM LƯƠNG. Người mẹ lại bày tỏ lại với người con. Vì thế bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG được ca ngợi là hợp cách, con cái đi với người mẹ. Người mẹ lo toan lương thực cho đứa con lo phần đói no (đói là CƠ, no là ĐỒNG) cho nó. Chỉ xét về mặt tình cảm thôi, ta đã thấy hoàn chỉnh. Thật sự hoàn chỉnh khi hội đủ 4 sao. Lúc đó bộ  CỰ NHẬT là hình ảnh người đàn ông đi làm ăn ở xa. Người mẹ ở nhà lo việc cơm nước cho con cái. Là hình ảnh thường thấy trong cuộc đời. Bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG chỉ hay khi có đủ 4 sao thừa thiếu gây nên sự mâu thuẫn.
Người mẹ nên nằm ở đâu trên lá số TỬ VI là hợp lý? Tất nhiên là cung Phụ Mẫu quá hợp lý. Đúng rồi, Mệnh có bộ PHỦ TƯỚNG (được thương yêu che chở) tất bộ ÂM LƯƠNG tại Phu  Mẫu cung.
Nhì là bộ ÂM LƯƠNG có thể đóng tại Mệnh cung, tất Tử cung có bộ Tham Phá. Bộ Tham Phá vốn hung tinh nhưng lại có người mẫu thân lành tính. Nhờ thế giảm bớt tính hung của bộ sao này.
Cũng thuộc hạng nhì là nằm tại cung Điền. Mẹ thì ở trong nhà là hợp lý. Bộ sao này đóng tại cung Điền được đánh giá là tốt. Vì THIÊN LƯƠNG còn chủ mái nhà, THÁI ÂM chủ nền nhà. Bóng mát THIÊN LƯƠNG che bóng im THÁI ÂM. Khi Điền cung có bộ sao này tức Mệnh cung có bộ PHÁ THAM đứa con được quấn quít, gắn bó bên mẹ. Khi Điền cung có THÁI ÂM, tất Tật Ách cung có THIÊN LƯƠNG. Sao này đóng tại Tật có rất nhiều điểm lợi. Vì nó còn chủ tiền bạc, thuốc men lời nói tốt lành... không có gì buồn bằng khi mang bệnh, lại không có tiền, không có tiền là ông bác sĩ, à quên ông THIÊN LƯƠNG không chịu làm việc.
Bộ ÂM LƯƠNG có chi tiết đặc thù là thọ, bởi THIÊN LƯƠNG chủ thọ cao. Phù hợp với thực tế là phụ nữ thọ cao hơn nam giới. Trên TỬ VI khó gặp bộ Dương Lương thường dễ gặp bộ CỰ NHẬT.
Nhưng liệu mọi sự có tốt đẹp như thế không. Tất cả tuỳ thuộc vào hung, cát KỴ HÌNH tinh tụ tập tại Mệnh và biểu tượng của người mẹ. ÂM LƯƠNG là người mẹ hiền, là người phụ nữ chăm lo lương thực trong gia đình, là tiếng nói tốt lành, là bóng mát cuộc đời. Mẹ hiền là nơi an ủi. Người mẹ có thể nói dối với con mà không xấu hổ để con cái được ăn no, được học tốt. Thậm chí âm thầm chịu đựng đau ốm, thiếu thốn để con cái an lòng.
Và bây giờ trở lại với chủ đề, LÒNG MẸ là bộ ĐỒNG ÂM. THIÊN ĐỒNG chủ tấm lòng và THÁI ÂM chủ người mẹ. Tất nhiên bộ sao này thật sự hay ho khi nằm trong bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh (4 sao), hình thành nhiều bộ sao hay như bộ ĐỒNG LƯƠNG, bộ  CƠ LƯƠNG, bộ CƠ ÂM và bộ ĐỒNG ÂM.
Trên tất cả lá số TỬ VI chỉ có 1 nửa hình thành bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG nằm ở đâu đó. Trong 1 nửa đó còn bị mất tác dụng bởi KHÔNG KIẾP đem lại sự không may cho bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Còn bị phản tác dụng bởi bộ HOẢ LINH  chủ giận hờn, người mẹ giận hờn coi như ngày tháng dầu sôi lửa bỏng. Bộ ÂM LƯƠNG này lại còn phản tác dụng bởi bộ HAO KÌNH ĐÀ chủ sự chống đối. Trừ trường hợp KÌNH PHƯỢNG chủ tán dương ngưỡng mộ. Lại còn kể đến các bộ KỴ KIẾP, KỴ KÌNH HÌNH.... làm cho giữa cha mẹ và con cái không tìm thấy tiếng nói chung.
Ngoài bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Ta còn bắt gặp bộ ÂM DƯƠNG LƯƠNG không có CỰ MÔN hội họp, cũng được đánh giá là tốt đẹp nhất là khi có NHẬT NGUYỆT sáng.
Trên là những điều cơ bản trong thực tế, căn cứ vào sao tụ tập để nhận xét. Có những người chưa sinh con đã phá thai. Sinh con đem vất bỏ. Bỏ con theo trai (bỏ chồng cũng được đi). Lại có trường hợp con cái bỏ rơi người mẹ. Con cái có hiếu lại càng bị người mẹ áp bức...
Và không gì buồn bằng người mẹ hiền đúng nghĩa, cả đời gánh vác cho con cái và đau lòng khi con cái hư hỏng, không đạt như sở nguyện của mình hoặc lìa bỏ gia đình, hoặc lìa đời vì đau ốm hay vì bất cứ tai nạn gì. Cho nên để có bộ ÂM LƯƠNG tốt đẹp với nghĩa người đàn bà (THÁI ÂM) may mắn (THIÊN LƯƠNG) lại cần đi với Hỉ tinh, Cát tinh mới toàn mỹ.
ÂM LƯƠNG là tiếng nói tốt lành, tuy nhiên không phải điều tốt nào cũng được mọi người dễ dàng chấp nhận. Có người lại chọn những lời nói chanh chua, cay nghiệt... làm lẽ sống. Chỉ ngần ấy thôi, ta có thể suy đoán ngược họ đối xử với cha mẹ họ như thế nào. 

14 nhận xét:

Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình nói...

Nhắn gởi chung các bạn đang chờ nhận F7. F 7 khoảng chiều tối ngày 12 mới xuất bản được. Tinh thần người viết không được tốt. Bị phân tán không tập trung. Người viết không phải là người làm việc cho có. Bạn thấy đó, mọi việc vẫn tốt đẹp, hấp tấp nhanh mau có khi bất lợi.

Unknown nói...

cảm ơn bác vì 1 bài viết thấm đâm tình người.

Unknown nói...

Bác Bửu Đình!cháu ngưỡng mộ bác quá, cháu rất mong được làm học viên của bác. Cháu luôn theo dõi các bài viết của bác, những bài viết thật gần gũi mà sâu xa lắng đọc. Cảm ơn bác nhiều..thật nhiều.Nếu có thể bác cho phép cháu được nhận những F.Cháu chờ tin bác...

Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình nói...

Nếu cháu đang ở tại Úc, đã từng gặp 1 học viện tại Đà Nẵng. Người này giới thiệu đến bác. Bác có “ừ” với người này. Nếu đúng thế, cháu liên hệ với học viên ấy. Để biết thêm chi tiết.
Còn nếu là không phải, cần biết đây là chương trình học có phí. Các bài viết ở blog cũng có giá trị. Ở F, trở thành mẫu mực, công thức vì sao phải đoán theo hướng này, hướng kia thế thôi. Với các vấn đề nhạy cảm, dễ xúc phạm đến người khác không tiện tranh luận. Như đĩ điếm, lưu manh, dối trá, gian lận, bê bối, sai trái...
Vì muốn đưa nhóm TVUD đến bờ. F ra đời vì thế.
Để tạo điều kiện cho người không có duyên gặp gỡ, hay có cơ hội mà bỏ qua cơ hội.
“Có thể” tất cả các bài viết chế độ ẩn của Yahoo được từ từ cho công khai. Cộng với những bài viết mới, có tính chất nhẹ nhàng. Để những người không biết gì về TỬ VI đọc vẫn thấy thích thú. Càng vào sâu càng hấp dẫn. Càng vào sâu càng lo sửa đổi tánh nết...

Unknown nói...

bác ơi để được làm học viên khóa tiếp theo cần phải đợi bao lâu nữa ạ?

Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình nói...

Hết năm này, mới xong 1 khoá. Cụ thể kéo dài 10 tháng.

Unknown nói...

bác cho cháu hỏi phục binh hợp cách là ở cung mệnh hoặc phụ mẫu.nhưng phục binh của cháu lại xung với phụ mẫu vậy là người không có hiều a.

Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình nói...

Tức là sao TƯỚNG QUÂN tại cung Phụ Mẫu nó còn hay hơn sao PHỤC BINH,
chủ sự thương yêu quấn quít với cha mẹ. Kỵ các trường hợp PHÁ QUÂN, CỰ MÔN đồng cung với sao này bị phản tác dụng. Rất kỵ gặp thêm HOÁ KỴ.

Unknown nói...

vâng thiên tướng+tướng quân ở phụ mẫu vậy mà cháu không muốn ở gần bố mẹ.chỉ sợ thế là không có hiếu .với bác cho cháu hỏi thêm là những người sinh vào tháng nhuận thì có gì khác không ạ.như vạy là có 2las số hệt giống hệt nhau a?

hoang nói...

Bác ơi!Bài viết về Song Hao (phần đầu)cháu tìm lại không thấy.Không biết do Bác đã gỡ đi hay tại Thất sát cháu kém quan sát.hì nhân tiện cháu đang học an sao bằng tay Bác chỉ giúp cháu cách an sao Tuần+Triệt theo tử vi ứng dụng được không ạ.

Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình nói...

Người viết đã gởi F7new đến với các học viên mới.
Nếu học viên mới chưa nhận được có quyền thắc mắc.
Tức là TẤU THƯ.

Unknown nói...

Trong F7 bài Đồng Lương Dần Thân bấm vào lại ra Tử vi Tý Ngọ Bác ạ. Không biết các Anh Chị khác có bị không?

Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình nói...

F7new có 1 lỗi. Bạn nào cần thiết sửa lỗi sai đường dẫn, gởi mail nhận bản mới.

hoang nói...

Bác ơi, "thiên hỉ thủ mệnh miệng cười có duyên".thủ thân miệng cười có duyên ko hả bác...