Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

BÀI THƠ CUỐI CÙNG

BÀI THƠ CUỐI CÙNG



Bài Thơ Cuối Cùng

Lời đầu tiên, người viết chân thành gởi lời cám ơn Yahoo nói chung và các anh chị trong BQT Yahooblog đã tạo nhịp cầu tri âm để  kết nối chúng ta lại với nhau. Nay do hoàn cảnh đặc biệt Yahooblog đóng cửa. Chúng tôi chia tay với các anh chị, và rất biết ơn mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn được sự trợ giúp nhiệt tình. Đáng tiếc là khi blog hoạt động tốt nhất, mượt mà nhất, dễ tuỳ biến nhất… lại là lúc chia tay, có lẽ đó cũng là nỗi khổ tâm của các anh chị, không ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra hết.

Lời thứ hai, người viết gởi lời chia tay đến với một bạn bè khi chọn nơi ở mới không cùng chung hướng đến.
Ba là lời nhắn gởi đến với các bạn bè học viên đang theo học và những học viên đang có ý định theo khoá 2. Người viết gặp trở ngại vô cùng lớn. Là ổ cứng của máy bị hỏng, mọi tư liệu về làm F bị mất. Vì thế F20 phải mang hình thức mới. Cũng may là F19 người viết định làm xiếc biến mất vào ngày 31/12/20012. Vì cùng ngày, người viết sẽ gởi F20 có F19 nhúng vào trong đó. Thế nhưng lại lo lo bị trở ngại đành thôi. Cho nên có 2 học viên chưa nhận F19 giờ đành chịu. Còn tất cả đã nhận rồi rủi ro mất vẫn phục hồi được vì còn lưu trữ trong hộp sent của Yahoo mail. Các bạn thông cảm do mục sent lưu trữ đến trên 2000 mail, nên sau mỗi lần gởi đi an toàn, người viết buộc lòng phải xoá. Vì F rất nặng như các bạn đã biết đấy. Quan trọng là bộ nhớ trong đầu không mất mà thôi. F20 khởi viết từ ngày hôm nay với hình thức mới.
Ý định là Bài Thơ Cuối Cùng sẽ viết trong F20 như bây giờ đang viết. Người viết rất ghét 2 từ cuối cùng, Bài Thơ Cuối Cùng viết trong F20 để kết thúc 1 khoá học và trên blog sẽ viết bài “Vì sao cần phải tập an lá số Tử Vi bằng tay” hoặc an trên giấy, không nên an bằng phần mềm, có như thế bạn mới mau tiến bộ. Kế hoạch tiếp là đọc và bổ sung lại từ bài đầu tiên và cứ tiếp tục như thế, tuần hoàn như 1 sao Tuần. Không có bài nào là bài cuối cùng cả.
Ví dụ bài đầu tiên có tựa đề là “Giai”. Đây là bài viết đầu tiên trên blog, viết trực tiếp, định viết là GIẢI THÍCH CÁC CÂU PHÚ nhưng sau đó lỡ post rồi nghĩ rằng sửa không được vẫn tồn tại đến bây giờ như 1 kỷ niệm.. Cho nên khi sửa lại, bổ sung thêm, ưu tiên trả lời những câu hỏi vì lợi ích chung vào ngay trong bài viết. Cứ như thế bài viết luôn luôn sống động. Trên blog, có nơi người viết tiết lộ ngày sinh một cách công khai, có nhiều bí mật bạn không hề biết. Người viết giới thiệu sơ qua các cách, đi quá sâu vào 1 cách nào đó dễ đâm chán nản. Như cách “Thiên Đồng ngộ Kiếp Không bất cát” chỉ ra hướng đoán. Đoán cụ thể tuỳ thuộc vào các Bàng tinh khác để luận. Hay nói cụ thể nhất là cách CỰ ĐÀ đóng cửa lại của Yahoo. Yahoo đóng cửa vì lý do đặc biệt, còn chúng ta đa phần bị ép buộc. Có người trong chúng ta mở ra con đường tươi sáng hơn có người không, có người từ nay sẽ thôi không còn viết blog nữa. Ngay Yahoo tự ý đóng cửa do hoàn cảnh cảnh nào, tự ý hay ép buộc… Cũng cách CỰ ĐÀ mà thôi, do đi với Bàng tinh đưa ra nhiều cách luận đoán khác nhau. Đa phần các bạn chẳng có mấy ai bị hạn CỰ ĐÀ, nhưng có Hạn CỰ MÔN hội họp hơi bị nhiều chỉ tiếc năm này (Nhâm Thìn) có lưu ĐÀ lại thêm lưu ĐÀ tháng Nhâm Tý. Yahoo bị đóng cửa  còn hay hơn là cơ quan của bạn đang làm việc bị đóng cửa. Trong số các học viên có đến 3 bạn phải thay đổi cơ quan, Yahoo có thay đổi cũng chẳng có ảnh hưởng gì, bản thân các bạn ấy viết bài cũng hạn chế.. Nhưng mà thôi, CỰ ĐÀ đi với KỴ HÌNH DIÊU Y mới rắc rối.
Sau F20, người viết khởi động khoá mới. Thế nhưng Yahooblog đóng cửa chưa tận thế bằng ổ cứng bị hỏng. Đúng là Nhâm Thìn ngộ lưu Đà niên, lại thêm lưu Đà tháng Nhâm Tý mọi việc có vẻ như bế tắt. Nhiều Đà quá trời ạ. Bạn còn nhớ không, khi học tiểu hạn năm Nhâm Thìn chú ý các tháng có thêm lưu Đà tháng. Đúng là hạn CỰ NHẬT ngày tháng xa cách. THÁI DƯƠNG lại hãm cúi đầu mà đi. Yahoo xua đuổi chúng ta. Khi CỰ ĐÀ khép cửa lại buộc lòng phải mở ra cánh cửa mới. Cự Môn là ngôi sao khởi đầu, trước khi khởi đầu con đường mới chúng ta đành kết thúc con đường cũ. Là người yêu thích cái cũ, trung thành lối cũ nhưng lối cũ đã khép lại rồi. Quan trọng đối với người viết là người viêt không bỏ Yahoo, chính Yahoo bỏ chúng ta. Một Phá Quân bị bỏ rơi nhưng Phá Quân giỏi tự mình tìm kiếm (Tham Lang) lối đi mới. Lối mới là đây.
Hải Yến thay mặt dọn nhà qua đó. Đó là công việc vất vả, tải xuống lại tải lên.
Số phận hạn đến Thiên Tướng tất tiếp nối công việc cũ (TỬ TƯỚNG) tuy có khó khăn nhưng không gặp Triệt, có Triệt bỏ cuộc chơi luôn. Người viết nghĩ kỹ, bây giờ không viết, e rằng không còn cơ hội để viết nữa, vì tuổi tác không cho phép làm công việc đó nữa. Hiện giờ lòng ngổn ngang với các yêu cầu của các bạn. Nên hay không nên viết tiếp F21 (mỗi tháng mỗi F). Vì qua các câu hỏi của các bạn, người viết biết bạn đã hiểu sai, hay không thuộc bài. Từ đó có hướng giải quyết ngay trong F20 những điều mấu chốt nhất.
Có bạn đã tự trả lời như sau:

Đọc phần câu hỏi và giải đáp ... Sao các bạn trẻ bây giờ thích ăn của sẵn, không chịu động não. Cháu viết thế không có nghĩa là cháu tự giải đáp được, nhưng cháu vẫn thích tự mình nghiền ngẫm.
Có tự suy nghĩ thì mới đọc lại, hôm nay không tự trả lời được thì ắt mai mốt gì đó sẽ nghĩ ra. Thậm chí tái khám phá những điều mình không ngờ tới - Đó là cách nghĩ của cháu.
Có bạn viết.
Cháu đã nhận được F19. Mỗi F của bác như một món quà, trong đó cháu cảm được công việc và tình cảm bác gửi gắm vào mỗi F. Giờ sắp kết thúc mà lòng thấy nao nao. Không còn ham kiến thức mới, chỉ ham được nghe bác trò chuyện tâm tình với tử vi. 
- Có thể kể các bạn nghe chuyện có thật, liên quan đến TV của chính cuộc đời mình trong F20
Lại có bạn viết.
Cháu đọc bài (Nữ Liêm Phá) Bác trả lời mà xấu hổ quá ạ. Dữ kiện đầy đủ nhưng không làm sao lắp ghép và luận giải cho "mượt mà". Bài trả lời của Bác cho thấy cháu còn kém lắm nhưng cháu cũng vững tin hơn vì học được nhiều từ bài luận của Bác. Cháu cảm ơn Bác!
Nói chung nhờ đọc được các hồi đáp của các bạn, nên nắm bắt được trình độ rất dễ dàng. Đa phần không thuộc bài, hiểu sai không dám quyết đoán.
Sau đây là nhận xét về ca khúc Bài Thơ Cuối Cùng.
tvudva_ca_co_nen - Upanh.com
Bài này người viết có 3 cái thích. Thứ nhất, nhạc sĩ có tài là Hoàng Thi Thơ viết, nên ca từ rất hay, ban nhạc chơi cũng hay (nhạc trước 75) và ca sĩ Hà Thanh là một ca sĩ  người viết rất thích nghe. Vì nghe chị này từ hồi còn bé, âm thanh trong vắt, đúng như tên gọi. Cứ ngỡ cuộc đời chị êm đềm, khúc cuối cuộc đời lại không mấy đẹp.

Đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em,
Anh viết cho em bài thơ mộng ước 
Vừa khi tàn úa, tựa như mùa lá 
Chết theo thu già, cũng như trăng tà 
Chết theo đêm buồn dần qua 
Hằng ngày chúng ta lên mạng vào yahoo đánh mật khẩu như gõ cửa nhà ai. Tình thân thiết lâu dần thành thói quen. Có người xem công việc này là yêu thích (là cách Tử Tướng) nay phải xa rời (Cự Môn) như bị đánh mất (Thất Sát) một người thân yêu. Một trong những người ấy có tôi.

Nguyên tắc là có hợp có tan, trong hội họp đã manh nha sự ly tán. Trên lá số luôn luôn có tụ tập nhóm họp ở TẤU THƯ, tan rả ở PHI LIÊM… Hai chữ hợp tan luôn luôn kề nhau. Để rồi HỈ THẦN vui mừng với tin tức nhận được… vòng tròn cuộc đời cứ thế mà xoay. Và bất cứ lá số nào cũng thế, nếu Mệnh hay Đại hạn tại vị trí TẤU THƯ, tức đại hạn kế tiếp là PHI LIÊM. Và kế đến là HỈ THẦN vui mừng nhận được tin tức, sau khi bị tan rã… Dù âm nam hay dương nam, âm nữ hay dương nữ cũng thế mà thôi. Đó là những ly kỳ các bạn ít để ý của vòng BÁC SĨ.
Thôi tình đã thế này, Anh đó em đây 
Em đó anh đây, mà đâu còn nữa 
Chiều trông chờ đón, buồn vui cũng úa 
Những đêm trăng buồn, những khi dỗi hờn 
Đón nhau bên đường, tình mơ 
Đoạn này tác giả mô tả y chang ngôi sao CỰ MÔN, em đó anh đây, tuy gần mà xa..

Lại thêm chiều trông chờ đón là sao THÁI DƯƠNG có Lực Sĩ đợi chờ, có Lực Sĩ tất có Kình hay Đà. Mô tả cách CỰ NHẬT có HAO KÌNH hay ĐÀ
Anh ơi thôi thế là thôi là thế đó 
Ba năm thôi thế mộng tan tành 
Anh ơi thôi thế là thôi là thế đó 
Thiên thu thôi thế đời buồn tênh 
Mộng tan tành là cách THAM LANG PHI LIÊM. Có thể tan nơi cung Phối, tan nơi cung Mệnh là khổ một đời. Các cách nằm tại đâu ảnh hưởng đến cung đó. Nguyên tắc là như thế.
Đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em 
Anh viết cho em, bài thơ của những
Mùa trăng đã tắt ngày vui đã mất
Chứa chan điệu buồn xót xa những giờ 
Đã đem theo vào hồn thơ.
Cuối cùng là một cách cục chỉ gặp trong các trường hợp như sau. Mệnh có VŨ KHUC hội họp không kể xung. Có KHÔI CÔ QUẢ hội họp là người cuối cùng nhưng nếu không có KHÔI, bị lưu KHÔI năm ấy tất có việc “cuối cùng”. Do người viết có VŨ Tấu Thư năm nay hạn lưu KHÔI gia thêm CÔ QUẢ, tháng cũng lưu KHÔI thế nào cũng viết bài cuối cùng. Hay nói cách khác VŨ KHÚC đi với KHÔI CÔ QUẢ, dấu hiệu kết thúc, quan trọng là kết thúc đó tốt hay xấu, tất cả tuỳ thuộc vào, sao VŨ của mình tốt hay xấu mà thôi. Cứ nghĩ F20 là cuối cùng quá hợp số mệnh. Bài thơ cuối cùng được chọn, ai ngờ cũng là bài cuối trên blog. Do Mệnh đóng tại Sửu chỉ thấy KHÔI mà không thấy VIỆT, tức chỉ thấy cũ mà không thấy mới (sang năm mới thấy VIÊT).
Rất ghét nói từ cuối cùng. Mặc dù chúng ta ai cũng có lúc đến ngày cuối cùng, ngày tận thế của cá nhân. Ngày tận thế của nhân loại tất không có có. Chỉ có cụm từ cuối cùng hay nhất là “người yêu cuối cùng”, chọn lựa cuối cùng đó là hay nhất.
Để tránh chữ “cuối cùng”, người viết định viết tiếp thêm 1 bài, sau đó, xoay vòng lấy các bài đầu tiên chỉnh sửa thêm vào, viết tiếp không chịu chào thua số phận. Ta di chuyển trên vòng tròn lấy đâu mà điểm cuối. Rõ ràng khó thắng được số mệnh. Tử Vi là đề tài hầu như vô tận. Học thoáng qua rồi học kỹ lại, mới thấy vi diệu vô cùng. Ví dụ, bạn từng học “Học một chữ Tham cũng mệt nhoài”…

Em ơi thôi thế là thôi là thế đó 
Ba năm thôi thế mộng tan tành 
Em ơi thôi thế là thôi là thế đó 
Thiên thu thôi thế đời buồn tênh 
Thôi là thằng Phá Quân, khi buông tay đầu hàng đành ca bài “Thôi” Em Đừng Khóc Nữa làm gì…
Đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em 
Anh viết cho em, bài thơ của những
Mùa trăng đã tắt ngày vui đã mất
Chứa chan điệu buồn xót xa những giờ 
Anh đã đem theo vào hồn thơ.
Thế là từ nay, người viết có cơ sở để giận hờn, oán trách… tình yêu ảo (Thiên Tướng Thiên Hư) nàng Yahoo màu tím xinh đẹp. Không còn yêu thương che chở (Phủ Tướng) không lo sợ hacker, virus nay không cho nương nhờ (hì hì) khiến người viết phải ra đi, ca bài  ngày xa cách (CỰ NHẬT). Điều đáng nói là, người viết hãnh diện không bỏ (Phá Quân) Yahoo mà Yahoo bỏ rơi người viết. Người bị bỏ rơi không xấu hổ em Yahoo à.
Cảm hứng mà viết rằng:
Thôi tình lỡ thế này. Em đó anh đi đây.
Em đó anh đi đây, ngày sau gặp gỡ.
Nhìn nhau bỡ ngỡ, đừng trách đừng oán.
Đừng có giận hờn, ai kẻ bội tình.
Cúi mặt đừng nhìn, tình ơi!
  Đây bài thơ cuối cùng, anh viết trên Yahoo.
Anh viết trên da em. Bài thơ thương tiếc.
Tình ta đã hết. Niềm vui đã chết.
Có một người buồn, lưu luyến từng giờ.
Đành phải chôn vào… hư vô
Đã viết xong rồi nhưng cứ băn khoăn vì bỏ lửng một câu hứa hẹn với các bạn, nhất là các bạn đang muốn theo học khoá mới. Muốn như thế người viết phải có thời gian để chuẩn bị. Vì mọi việc hầu như phải bắt đầu lại từ đầu.


Ảnh của Hoc Tu Vi Online
4000
  • Bình luận riêng
  • Zeus
    • Zeus
    • 17:06 16 thg 1 2013
    nhà mới thì lạ hơn nhà cũ thôi chứ có gì mà âu sầu. Bình mới rượu cũ, mà rượu này đã làm các fan hâm mộ nghiền rồi nên cái bình có thế nào đi nữa thì vẫn phê như thường. Sao không ai âu sầu cho tình trạng phải ăn nhờ ở đậu của căn nhà chung này ? chắc chắn trong tương lai sẽ phải chuyển nhà lần nữa vì đâu phải nhà mình. Nó là nhà của google ! trong khi có nhiều tên hacker đang rình mò, đặc biệt là blog có số lượng truy cập người việt cao để tuyên truyền phản động ! thiệt là nản cái bọn này ! điển hình blog của 1 người, hình như tên Thiên Sứ đã bị hack, người này chuyên viết tử vi, thay vào đó toàn nội dung phản động. Dù sao cũng thật đáng tiếc khi phải rời bỏ nơi thân quen ! bay qua nhà mới đọc bài mới thôi !!! hehehe
  • Hoc Tu Vi Online
    Ngày này rồi cũng đến. Xin tạm chia tay ở đây, hẹn gặp lại ở nhà mới.
    Cháu xin phép Bác cho cháu gởi lời nhắn là blog Hoctuvionline gồm nhiều tóm tắt các câu hỏi đáp của blog Bửu Đình sẽ có địa chỉ mới tại:
    Http://hoctuvionline.wordpress.com
    Mong mọi người ghé thăm nhà nhé.
  • Bửu Đình
    Hôm nay ghi lại vài dòng để kỷ niệm. Kể từ ngày mai chính thức làm việc nơi ở mới:
    www.tuviungdung.blogspot.com. Và có bài viết mới. Các bạn muốn lưu niệm nên ghi chung tại đây.
    • Cn
      • Cn
      • 18:05 16 thg 1 2013
      TVUD chuyển sang nhà mới.
    • Ngoisaobang
      Bao nhiêu kỉ niệm dưới mái nhà
      Cùng bao bằng hữu khắp gần xa
      Đọc chung câu chuyện trong bài mới
      Cánh cửa tri thức đã mở ra!
      Sắp chia tay yahoo blog, cháu để lại một vài lời kỉ niệm. Chuyển sang nhà mới blogpost sẽ có nhiều niềm vui mới, bài học mới. Xin chúc bác và các bạn luôn mạnh khỏe và vui vẻ!
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bình luận riêng
  • Bình luận riêng
  • Bửu Đình
    Người viết mời các bạn đang muốn theo học TỬ VI đến tại đây. Tải F1 new chạy thử nghệm xuống. Người viết vừa tăng thêm 2 đường tải, các bạn nên tải các đường 3, và 4.
    Các đường này đều là F1 new giới thiệu. F1new 3, F1new 4.
    http://www.mediafire.com/?lxp1cav6a6y6e1a
    http://www.mediafire.com/?3hg8a1lg1a4zuyd
    • Da Mien
      bác ơi, tải đường link nào cũng như nhau hết phải không bác? Và muốn theo học thì liên hệ theo email của bạn trong file phải không ạ?
    • Bửu Đình
      Đúng rồi, đường thứ nhất sắp hết. Chỉ còn 2 lần tải.
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Zeus
    • Zeus
    • 23:38 7 thg 1 2013
    Bác ơi,
    Cháu gửi mail cho anh Khiêm đã 2 ngày rồi mà chưa thấy trả lời gì hết. Không biết có vấn đề gì không ? Bác cho cháu hỏi đăng kí lớp học có yêu cầu gì không ạ ?
    • Bửu Đình
      Bác với Khiêm thảo luận 1 số vấn đề để thống nhất, sau đó gởi mail đi cùng lượt.
      Như đã nói trong F thử nghiệm, ngày 25 tết có F1 new . Gởi đến cháu. Trước mắt đến trang Mediafire để tải xuống thì biết.
    • Zeus
      • Zeus
      • 01:24 8 thg 1 2013
      Cám ơn Bác đã reply. Cháu đã xem qua flash bác upload lên. Cháu rất thích. Không ngờ Bác có thể làm được file như vậy.
    • Bửu Đình
      Càng gần càng có nhiều cái "không ngờ" nữa kìa.
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bình luận riêng
  • Bình luận riêng
  • Bình luận riêng
  • Bửu Đình
    Người viết mời các bạn đang muốn theo học TỬ VI đến tại đây. Tải F1 new chạy thử nghệm xuống. Nếu không có gì trở ngại làm theo thư hướng dẫn trong đó.
    Có 2 đường dẫn cho các bạn lựa chọn.
    Nếu đường dẫn bị hết tác dụng người viết sẽ tải lên lại 2 đường khác.
    Sửa lại đường dẫn cũng tại đây. Đây là nơi tải file không bị quảng cáo, hoặc bị tải các phần mềm khác. Rốt cuộc không biết tải cái gì đây.
    F1 new
    http://www.mediafire.com/?tuaby1n90h19qi1
    F1new B
    http://www.mediafire.com/?67g3ia33kpwxifw
    • Jax
      • Jax
      • 21:00 7 thg 1 2013
      cả 2 đường link này đều chạy tốt bác ạ, bác làm flash công phu quá, học hình tượng thế này rất dễ hiểu, cháu xem qua là nhớ được gần hết rồi :P
      cháu cũng chúc bác năm mới hạnh phúc, sức khỏe dồi dào (năm mới đến 1 tuần rồi mà giờ cháu mới nhớ vào chúc bác, đãng trí quá hix hix)
  • haiyentlvn73
    Cháu ngồi đọc 1 mạch các bài trong f20, rồi mở lá số mình và người này nọ ra so sánh. Tuyệt vời. Cám ơn Bác. Chúc Bác cuối tuần vui vẻ.
  • kien thuc
    Bác Bửu Đình kính mến, trang web "www.tuviungdung.blogspot.com " này đây không biết có bị đóng sập sau ngày 17 tháng 1, 2013 hay không hở bác ???
    Mong bác hồi âm điều thắc mắc trên cho cháu nhé.
    Chúc bác năm mới dui dẽ nhé !
    Cháu Kiên
    • Bửu Đình
      Cái này của Google có liên quan gì đến Yahoo đâu cháu.
      Nhưng Yahoo dỏm Đài Loan hay Hồng Kông vẫn bị đóng cửa.
    • haiyentlvn73
      Yahoo dỏm Đài Loan cũng sẽ bị đóng cửa hả Bác? Hôm trước Bác nói là không. Hay là nó check ip?
    • kien thuc
      Nếu thế thì quý hóa quá, sau ngày 17/1/2013 blog yahoo này của bác mà bị sập thì cháu sẽ vẫn còn đọc được bài của bác ở bên "www.tuviungdung.blogspot.com". Quý hóa quá bác ạ, xin cảm ơn bác Đình nhé.
      Kính bác,
      Kiên
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bình luận riêng
  • Bình luận riêng
  • Bửu Đình
    Các bạn gởi mk để nhận F20. Đó là cách nhanh nhất. Có bạn người viết làm thất lạc mật khẩu.
  • Bửu Đình
    Bửu Đình (từ Đài Loan dỏm).
    Các bạn đến địa chỉ sau: http://www.mediafire.com/?lfpabd2lh7adxxk
    Tải xuống. Lịch 2003 của TVUD. Mục đích ghi lại các địa chỉ blog để bạn đến nhanh.các trang liên hệ. Nhắp 4 lần có pháo hoa mừng bạn. Bạn cất cái này khó thất lạc nhau.
    • Bửu Đình
      Bạn theo đường linh này tải lich 2013 xuống trong đó có thêm địa chỉ email để liên hệ.
      http://www.mediafire.com/?u2b3zpta6i42ftl
      Bạn nhấn và chữ download là xong. Thường nằm rnục Mydocument/ download/progams
    • Bửu Đình
      Bạn nào tải file bị trở ngại báo cho mình biết nhé. Mỗi địa chỉ chỉ cho tải khoảng 50 lần mà thôi.
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • haiyentlvn73
    Nhân dịp Tết Dương Lịch kính chúc Bác và mọi người một năm mới hạnh phúc bình yên, hoặc những khúc rẽ vui vẻ nếu có.
    • Bửu Đình
      Thay mặt mọi người bác chúc cháu Vạn sự như ý. Bác mà rẽ qua lối khác nhiều người khóc đấy. Tiếp tục lối cũ ta làm TỬ TƯỚNG ngộ KHÔI.
  • Bình luận riêng
  • Bửu Đình
    Người viết lấy làm tiếc là không thể gởi bài đi được vì mấy hôm rày nhức đầu quá không thể tập trung viết bài được. Khoảng ngày 5 tháng 1 F20 mới đến tay các bạn. Và cũng đã tìm ra giải pháp vẹn cả đôi bề, cho các bạn học cũ và mới.
    Một số bạn học cũ muốn có thêm 1 tháng 1 F. Các bạn học mới nôn nao học.
    Giải pháp cho các bạn học cũ giải thích trong F20, hoàn toàn có lợi cho các bạn. Vì các bạn không mất mát tốn kém gì thêm vẫn có được mỗi tháng mỗi F.
    Với học viên mới, mặc dù chưa thừa nhận chính thức 1 ai cả. Chắc chắn có F1 new đọc trước têt. Và trước đó bạn có F xem thử gởi công khai đến tất cả mọi người. Nếu thấy F chạy tốt trên máy tính hay không rồi hãy học. Vì F chỉ hoạt động tốt trên máy để bàn, laptop mà thôi. Sau khi gởi F 20 người viết sẽ gởi F xem thử lên mạng, khoảng ngày 6, tất nhiên thông báo tại blog này vị trí nơi lấy F xuống.. Trong đó có 1 bài viết, 1 flah nhạc, 1 vài file thử nhắp chuột. Nếu hình ảnh, chữ nghĩa, âm thanh không trở ngại, lại ưa thích bắt đầu xúc tiến. Cũng phải qua 2, 3 bước nữa. Thật tế các F chạy rất là tốt. Vì đó là file tự chạy.
    Nhìn các avatar của các bạn học xuất hiện rất là thương. Ưa F cho thật nặng, nhiều bài… nhưng chưa đủ bài thì lương tâm không cho phép gởi đi được. Gởi comment xong tui đi nằm chứ không phải viết đâu. Quan trọng là tìm ra giải pháp vẹn cả đôi bề. Người viết lấy hình thức F20 để làm F1 new.
    • Toan
      • Toan
      • 02:41 1 thg 1 2013
      Bác ráng giữ gìn sức khoẻ nha Bác. Cũng gần cuối năm rồi, Bác ráng khoẻ để ăn Tết cho vui!
    • Bửu Đình
      Ham theo dõi mấy lá số hấp dẫn.
    • Toan
      • Toan
      • 11:43 1 thg 1 2013
      Dạ. hì hì. Bác giữ gìn sức khoẻ để còn truyền dạy các đệ tử nữa!
      Cháu hỏi chuyện ngoài lề chút, như bác từng đề cập, người có TỬ VI tại Mệnh thường được định phần để làm điều gì đó phải không bác? Tại Quan hay tại Tài là do được định bởi công việc, người ta thường nói "nghề chọn người" ?
    • Bửu Đình
      Đúng rồi ở Quan do công việc nó chọn mình, nó định mình (Mệnh Liêm). Ở tài do tiền bạc quyết định (mệnh có VŨ). Ở Mệnh là mình định. Định cái gì tốt hay xấu nhìn vào đó mà nói. Thành bại cũng do lá số thấy sao nói vậy. Nếu biết không thành nên sửa sai. Định mệnh là có thật. Định xấu ta tìm cách giảm nguy cơ thế thôi.
    • Toan
      • Toan
      • 06:35 2 thg 1 2013
      Vậy trên một lá số TPVTL mình có cần ưu tiên vị trí TỬ VI nằm để luận đoán trước không Bác? (khi Tử Vi nằm tại Tài hay tại Quan)
      À, mà còn cái này cháu thắc mắc, như Hitler nếu như hướng đại hạn đi thuận chiều, sang hạn Tử Phủ ngộ Triệt thì chắc trong đại hạn đó cũng 5 ăn 5 thua đâu có mà hiên ngang vẫy vùng trời Âu như khi qua hạn Liêm Tướng tại Tý phải không Bác?
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Hoc Tu Vi Online
    Happy Birthday Blog Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình được tròn 4 tuổi 1 ngày. Kính chúc Bác ngày càng mạnh khỏe, và Tử Vi Ứng Dụng ngày càng phát triển.
    • neo
      • neo
      • 23:05 29 thg 12 2012
      Chúc Bác có thật nhiều sức khỏe, có những ngày nghỉ vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình.
      Chúc cho gia đình TVUD của chúng ta ngày một tiến bộ để không phụ lòng và tâm huyết của Bác giành cho tất cả mọi người.
    • BONG
      • BONG
      • 02:01 30 thg 12 2012
      Cụng ly!
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Hoc Tu Vi Online
    Cháu xin báo cáo với Bác Bửu Đình và cả nhà là cháu đã hoàn thành việc dời blog qua nhà mới tại: tuviungdung.blogspot.com
    Cháu đã chỉnh sửa giao diện blog google sao cho có những tiện ích gần gũi với những cái chúng ta từng quen thuộc bên yahoo. Các comments mới nhất, kể cả comments trả lời cũng hiện lên. Đồng thời, danh sách tất cả các bài viết được liệt kê tại đây: http://tuviungdung.blogspot.jp/p/sitemap.html
    Mọi người hãy vào tham quan và mừng tân gia nhé, và mong nhận thêm những ý kiến đóng góp.
    Bắt đầu từ ngày 28/12/2008, đến nay, đã tròn 4 năm 1 ngày, kể từ ngày Bác Bửu Đình gõ những con chữ cho bài viết đầu tiên cho bài viết "Giai" khai sinh ra Tử Vi Ứng Dụng Bửu Đình. Cháu và mọi người xin cám ơn Bác đã không ngừng chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm tử vi quý giá. Xin kính chúc Bác ngày càng mạnh khỏe, và Tử Vi Ứng Dụng ngày càng phát triển, làm rạng danh nền tử vi Việt Nam như Bác hằng mong muốn.
    • Bửu Đình
      Nếu các bạn có tải bài xuống, tải theo đường dẫn này nhanh hơn.
      http://www.tuviungdung.blogspot.com/
      Nhờ Hải yến gom nhiều bài vào một trang.
      Bác cám ơn sự nhiệt tình (Hoả tinh THIÊN TƯỚNG) của cháu.
    • BONG
      • BONG
      • 02:00 30 thg 12 2012
      Cám ơn chị Yến nhiều lắm.
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bình luận riêng
  • Ms.giomuadongbac
    Bác ơi, từ trưa đến giờ cháu vẫn vào được trang blog mới.
    Kính chúc bác và gia đình năm mới an lành, hạnh phúc!
    • Bửu Đình
      Đường truyền có vấn đề gì đó. Giờ vô lại rất dễ dàng. Thật khó hiểu.
      Mất mấy tiếng đồng hồ. Cẩn thận lưu Ghost. Lấy ghost cũ ra dùng. Lưu IP.
      Có vẻ như địa phương chặn tất cả các cổng lên Blogspot. Vì đã lên thử các trang blogpost khác cũng không được. Chỉ cần chặn các trang có đuôi blogsppot là đứng khựng lại hết.
    • Inova
      • Inova
      • 20:49 27 thg 12 2012
      Cái này là do DNS, bạn lên google tìm :blogspot bi chan. Sẽ có hướng dẫn đổi DNS để vào blogspot. Hướng dẫn qua comment hơi khó bạn chịu khó tìm vậy
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bửu Đình
    Hôm nay vào thăm trang:
    www.tuviungdung.blogspot.com
    Gặp vấn đè không vào được. Hải Yến bảo không có vấn đề gì.
    Vậy bạn nào vào được, báo mình biết để xem lại vấn đề tại máy cá nhân có lỗi không.
    Luôn tiện thông báo F20 đang làm với hình thức mới. Không biết có kịp ngày xuất bản hay không bản thân cũng chẳng biết.
    • Cn
      • Cn
      • 17:48 27 thg 12 2012
      Cháu vào được Bác ạ
    • Bửu Đình
      Bác cũng vào được rồi có lỗi gì đó.
    • haiyentlvn73
      Trời ơi, cái quái quỷ gì cũng chặn. Vậy chắc muốn mọi người phải câm miệng luôn, không nhìn, không nghe, không thấy không biết thì khỏi nói. Buồn chán quá Bác.
    • Bửu Đình
      Tam Không. Lần đầu tiên (CỰ MÔN) đối mặt với blogspot, không biết. Nên chỉnh sửa, tứng lừng lựng mất thì giờ. Chỉ cần lấy từ khóa kể trên chặn ở cửa vào. Thế là khựng lại.
    • HA
      • HA
      • 09:21 1 thg 1 2013
      cháu chào Bác!
      cháu xin lỗi vì đường đột chen ngang vào đây. Nhưng vì cháu không biết đường khác để vào nên mạo muội chui vào. Xin mọi người thông cảm.
      Năm mới cháu kinh chúc Bác và gia đình sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
    • Bửu Đình
      Cám ơn cháu. Chúc cháu vạn sự như ý.
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bình luận riêng
  • Ngọc cẩn
    Kính chúc Sư Phụ và gia đình Giáng Sinh an lành
    • Bửu Đình
      Cám ơn Ngọc Cẩn. Đang bận làm F20 với hình thức mới.
    • BONG
      • BONG
      • 01:12 25 thg 12 2012
      Cháu cũng xin chúc mừng Giáng Sinh bác. Chúc bác cùng cả gia đình Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Bác ơi bác làm bận thì bận nhưng nhớ nghỉ ngơi hợp lý nhé bác.
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bình luận riêng
  • Da Mien
    Bác ơi, cháu mong được đăng ký thoe học lớp của bác thì thế nào ạ. Trước mắt cháu cũng sẽ lập 1 blog theo địa chỉ bác đưa đường link ở trên đã phải không bác, hay là phải thế nào ạ?
    • Bửu Đình
      Khi nào bác quyết định tổ chức, bác sẽ thông báo trên blog này. Có cả bài viết hướng dẫn và cũng có thể gởi cả F mẫu đến ví các bạn coi thử có chạy tốt không rồi hãy học. Cac bạn chỉ cần có địa chỉ ymail hay gmail là đủ. Blog chỉ là nơi giao lưu trao đổi nhắn tin chung mà thôi. Sau ngày 16 tháng 1/13 blog này mới ngừng hoạt động. Lúc đó bác sẽ cho biết địa chỉ mail và hướng dẫn các bạn phải làm như thế nào. Nói chung mọi việc đều làm trên mail là chính.
    • xuan
      • xuan
      • 20:26 19 thg 12 2012
      cháu đã theo học các bài của bác được gần trọn 1 năm.Áp dụng vào thực tế ,kiểm nghiệm nó thật là một điều thú vị.Xin được làm một học viên trong khóa II của bác
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bình luận riêng
  • Bình luận riêng
  • Bình luận riêng
  • Ngọc cẩn
    Yahoo ơi hỡi Yahoo !!
    Xót xa người viết "bài thơ cuối cùng"
    Còn gì cho những nhớ thương
    Luyến lưu kẻ ở, con đường người đi
    Chùng tơ buông sợi phân ly
    Yahoo ơi hỡi, bởi vì...tại sao?!
  • Zeus
    • Zeus
    • 13:23 16 thg 12 2012
    Bác ơi, ổ cứng hư có thể đem đến tiệm vi tính để người ta phục hồi dữ liệu lại cho. Có một số tiệm có dịch vụ này. Giá cả tính theo dung lượng phục hồi, chắc ko mắc lắm. Có thể phục hồi được lại hết tất cả. Bác nên hỏi người biết về tin học trước thì tốt hơn
    Về lớp mới, Bác cứ lấy các bài cũ gửi lại cho lớp mới giống như bài đã làm ở lớp cũ. Nếu không có bài vì ổ cứng đã bị hư thì nhờ những bạn Bác đã gửi bài gửi lại cho Bác. Kết hợp với một số hỏi đáp mới là được rồi. Đâu cần phải làm mới lại toàn bộ. Thật tốn thời gian và tâm tư của người viết.
    Về lớp cũ, đã có căn bản và nền tảng. Thì chỉ cần làm cho họ phát triển cái nền tảng đó thêm 1 bậc. Có thể bằng việc đi vào luận giải, hoặc là trắc nghiệm ghép chữ với ý nghĩa theo sao. Giống như học từ vựng. Việc này đòi hỏi kỹ thuật suy luận và an sao, nếu ko vô tình ghép thành bộ sao ko có thật trong tử vi. Hoặc là kết hợp nhiều cung để giải 1 vấn đề của lá số nào đó...
    Vừa có thêm lớp mới. Vừa duy trì được lớp cũ. Dù rằng "quý hồ tinh bất quý hồ đa" nhưng cái cũ đã tốn bao công sức vẫn hoạt động tốt mà ko vận dụng thì thật đáng tiếc. Vì cái cũ có sẵn nên vẫn có thời gian tập trung vào các đệ tử cũ được. Và sau này còn thêm 1,2,3,4,5 lớp nữa thì sao ? vẫn theo cách này. Lấy bài lớp trên đưa cho lớp dưới. Như vậy vừa đa vừa tinh nhưng vẫn quý do cái đầu vào từ ban đầu đã chất lượng nên kéo theo dây chuyền.
    Kết hợp với bài trên blog của bác viết theo ngẫu nhiên vừa giao lưu bên ngoài vừa cung cấp kiến thức cho học trò vừa giải trí cho người viết.
    Suy nghĩ đơn giản không biết giúp gì được người viết không.
    • Bửu Đình
      Bác rành những chuyện phục hồi này lắm cháu ạ. Thợ làm hại bác thì có. Đáng tiếc cái đáng phục hồi lại không được, cái không cần lại phục hồi dễ dàng. Đáng tiếc hay làm việc trên máy cũ nay cài đặt phần mềm để làm việc nó lại treo hoặc hỏng, lại ghost…, đành để lấy dữ liệu mà thôi. Đa phần dữ liệu ít giá trị. Thành thất mà nói, bác cóc sợ hacker, virus thất là lạ reset 1 cái là xong, vì có dung trình đóng băng. Chương trình ưa thích thì ghost sẵn rồi, chỉ cần bung 5,10 phút đâu vào đấy. Nhưng không lường trước ổ cứng còn mới mà hỏng.
      Việc viết các F là chuẩn bị về kỹ thuật. Cháu chưa thấy F nên chưa thấy cái công phu của nó. Nhiều người thấy F rất xúc động, không ngờ nó công phu đến thế. Việc làm lại 1 số kỹ thuật bây giờ không khó. Nhưng chán nản là làm lại cái cũ (không sáng tạo ra cái mới) nên không thú vị.
      Bác chuẩn bị tốt các khâu mới tiếp nhận học viên. Nguyên tắc chuẩn bị chậm, tấn công nhanh.
      Cám ơn cháu đã có góp ý,
    • Zeus
      • Zeus
      • 10:03 18 thg 12 2012
      Không ngờ bác lại tìm hiểu nhiều vậy, cháu ngay cả ghost máy cháu cũng không biết, phải nhờ người khác ghost dùm.
      Bác ơi, khi mở lớp mới bác cho cháu một chỗ với nha bác. Tử vi của bác vi diệu quá.
    Ảnh của Hoc Tu Vi Online
    4000
  • Bình luận riêng
  • haiyentlvn73
    Vốn là 1 fan cuồng của Tử Vi Ứng Dụng và Facebook, hôm nay mình mới tạo 1 trang trong Facebook, tên là "Hội những người yêu thích TỬ VI ỨNG DỤNG BỬU ĐÌNH". Mình có trình bày với bác Đình nhưng rõ ràng là Bác rất bận, không có thời gian để quản lý thêm bất cứ trang nào. Cho nên mình xin phép lập hội luôn, bạn nào có FB thì vào Like và trao đổi kiến thức tử vi cho vui nhé.
    Địa chỉ trang nè: http://www.facebook.com/HoiNhungNguoiYeuThichTuViUngDungBuuDinh
  • haiyentlvn73
    Hihi, Bác tái xuất rồi. Chắc mạng ok lại rồi.
    • Bửu Đình
      Vừa mới gởi mail cho cháu đấy.
    • Thu phuong TCKT
      chi hải yến ơi chỉ cho em cách học với