Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

NGUYỄN DU

NGUYÊN DU.
Vào khoảng thập niên 80 thế kỷ trước, trong khi ăn bánh mì, phát hiện nguyên tờ giấy gói bánh mì viết về tiểu sử “cụ” Nguyễn Du. Trong đó có điều đáng nói đối với dân TỬ VI về cụ Nguyễn là giờ sinh, ngoài giờ sinh chính thức trong gia phả, phía bên lề có chua rằng, cụ Nguyễn sinh giờ Dần. Đó cũng là thời điểm người viết vất vả dịch cuốn gia phả riêng của phòng (chi nhánh) mình. Lòng nghĩ, tưởng gì, cái chú thích bên lề chính xác hơn cái bên trong, có sai gì đó người ta mới chú thích, và nếu đúng là cụ tất có cách “văn chương lưu truyền” đến hậu thế. Quả nhiên an sao có đúng y như thế. Niềm vui của người tìm hiểu TV chỉ là chừng ấy, không có gì khó chịu bằng lập lá số  không thấy giống người, lòng vô cùng hoang mang, trong khi nguồn dữ liệu cho rằng thuộc loại AA, đúng nhất.
Ngày nay nguồn dữ liệu về cụ rất dồi dào, và cả đến tìm hiểu cụ viết truyện Kiều vào thời điểm nào cũng đượcnghiên cứu.


Tuổi thanh niên, cụ Nguyễn chứng kiến cảnh kiêu binh của quân Thanh Nghệ, với chiêu bài “phế Cán lập Tông”. Nạn kiêu binh làm cho họ Trịnh suy yếu rất là nhanh. Lợi thế cho quân Tây Sơn đánh chiếm miền Bắc không mấy khó khăn.
Kẻ sĩ Bắc hà bất phục quân Tây sơn đứng ra đối kháng không phải là ít, trong đó có cụ Nguyễn. Bạn có thể tìm đọc trong Hoàng Lê nhất thống chí. Hoặc Ngô gia văn phái. Tất cả đều có bản in thông thường. Quân Tây Sơn không nắm được lòng dân, không phải như những gì các bạn đã học, đọc như ngày hôm nay. Nhất là Bắc hà vừa chứng kiến nạn kiêu binh, nay lại tiếp quân Tây Sơn dấy lên.
Do đó mà cụ Nguyễn phải đi tìm cho mình một con đường, đó là vào Nam theo chúa Nguyễn nhưng con đường ấy dẫn đến tù tội. May nhờ có người đứng ra che chở. Điều này thấy rất rõ trên lá số  của cụ. Tất nhiên cũng lắm người kém may mắn như vậy.
Cụ qua đời khá sớm, và hạn cũng không nặng lắm, trong một trận dich tại kinh đô Huế thời ấy. Vào thời điểm bây giờ chưa chắc đã chết. Điều này, nói lên ngành y khoa có thể thay đổi số phận nhiều người. Nghiên cứu những lá số  yểu vong của dòng họ, người viết biết rõ điều ấy. Chúng ta dễ phì cười khi Cụ Nguyễn mới 55 tuổi được phong làm “cụ”.
Dominique Strauss-Kahn.

Gọi ngắn gọn dễ nhớ là Dominique, nguyên tổng giám đốc quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Người từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng, kể cả dân biểu của Pháp, cũng là người có khả năng ra tranh cử Tổng Thống Pháp. Và nổi bật hơn cả các danh chức thơm tho kia là vụ bê bôi tình dục, khiến âm vang ra cả thế giới. Tất nhiên nằm trong tầm ngắm của người viết rồi..
Dominique KS còn nằm trong tầm ngắm do cùng tuổi. Trong cả trăm lá số  TỬ VI, ý định của người viết là chọn 1 tuổi đưa ra những lá số  của nhóm người cùng tuổi, để qua đó, các bạn thấy cùng 1 tuổi nhưng do cung Mệnh đóng các nơi khác nhau, có cuộc đời khác nhau. Cho dù đóng tại 1 vị trí như nhau, có 1 chính tinh như nhau, nhưng trong tiểu tiết có vài Bàng tinh khác nhau vẫn có kết quả khác nhau.
Tuổi được chọn chính là tuổi Kỷ Sửu. Chúng ta đã có Hitler trong Vui Học TỬ VI, nay có thêm Dominique KS để tìm hiểu về người đàn ông ham vui này.
Cùng thời điểm đó, người viết âm thầm nói lời chia tay với các bạn qua “Lạc vào thế giới TỬ VI”, với áp lực quá sức chịu đựng của mình. Khi người viết không muốn lộ nữa thì Dominique bị lộ. So sánh danh vọng của 2 người có phần khập khiễng, nhưng trong TỬ VI chúng ta cần những so sánh như thế để tìm ra những bí mật về TỬ VI.
Cùng đi trên 1 con đường, 2 người cùng tuổi nhưng tính cách khác nhau cho ta đáp số khác nhau. Dominique với SÁT PHÁ THAM ĐÀO HỒNG nghĩ khác. Và SÁT PHÁ THAM Tứ Linh nghĩ khác. Nhờ có những so sánh như thế, chúng ta dần dần vén lên những bí mật của TỬ VI.
Và bản tin mới nhất vềnhân vật này, cách đây 2 tuần là:
TT - Cảnh sát Pháp đã chính thức buộc tội cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss Kahn là “làm ma cô dắt gái” cho đường dây mại dâm quốc tế có trụ sở tại khách sạn Carlton ở thành phố Lille.
Cựu bộ trưởng tài chính, từng được xem là ứng cử viên tổng thống Pháp, đã được tại ngoại sau khi đóng 135.000 USD tiền bảo lãnh. Ông Dominique Strauss Kahn hiện bị giám sát và bị cấm liên lạc với những bị cáo khác, các nguyên đơn dân sự, nhân chứng và báo chí.Nếu bị kết án, ông Dominique Strauss Kahn, 62 tuổi, có thể bị tù đến 20 năm.
Đoạn trên là nhắc lại câu chuyện cũ.
Tháng 2-2012, ông đã bị cảnh sát Lille giam giữ vì liên quan đến đường dây cung cấp gái gọi cho các “đại gia” ở Pháp và nước ngoài mà đầu não của “ổ nhện” này là khách sạn Carlton. Truyền thông Pháp khẳng định ông
Dominique Strauss Kahn đã dự nhiều bữa tiệc truy hoan ở Pháp và Mỹ với các cô gái trong đường dây này.
Chiến Binh tử trận 2.
Lá số thứ ba được chọn là chiến binh tử trận vào năm 1974.
Cũng cùng tuổi Kỷ Sửu nhưng giờ đây có thể hóa thân thành kiếp khác. Câu chuyện bắt đầu vào khoảng tháng 6 năm 1973. Một hôm, có 1 sĩ quan đáo nhậm đơn vị, khuôn mặt có nét oai hùng như sao THẤT SÁT, da sạm đen cứ như 1 sĩ quan từ đơn vị tác chiến đổi về, nhưng không phải là như thế, đây là 1 sĩ quan từ quân trường mới ra lò. Ủa bạn cùng tuổi với mình/ Đúng rồi/ Có nhớ ngày tháng sinh âm lịch không?/ Ngày đó tháng đó. Và cuộc thẩm tra phải đợi đến vài ngày hôm sau. Mình nhớ ra rồi mình sinh tháng 3 âm, mình lớn hơn bạn/Tháng 3 làm sao lớn hơn tháng 2 được/ Ừ nhỉ, thế mà mình nhớ lầm bạn sinh tháng 4. Lá số TỬ VI được thành lập bạn ấy không hề hay biết.
Hồi ấy mặc dù đã 8 năm tìm hiểu TV nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Ở đơn vị này cũng không mấy thuận lợi cho việc nghiên cứu, vì không có phòng riêng. Bạn ấy có cách THẤT SÁT tại Tuất ngộ HÌNH. Nhưng sau đấy 1 tháng người viết bị “đạp” nơi khác, tương đối gần thành phố hơn 1 tí, vì chẳng còn nơi nào xa hơn nữa.
Tháng 8 năm 74 Giáp Dần, bão lửa dội xuống nơi ở của người viết,  khoảng 7 ngày sau dội xuống nơi
bạn ấy. Đòn đánh dương đông kích tây, khiến người ta không biết đường mà đỡ. Sau 10 ngày nếm mùi pháo kích dữ dội người viết được lịnh giải ngũ. Trời ạ, chẳng có đường về, cũng chẳng biết bàn giao công việc lại cho ai. Tin thất thủ từ phía bạn ấy lại bay đến. Sau 75, những hình ảnh về trận đánh ấy được triển lãm, nhìn cảnh “không còn viên gạch nào trên viên gạch nào”, lòng cũng hãi hùng không kém. Ước chừng cả vạn viên đạn pháo. Trong khi mình ca bài “Giã từ vũ khí” bạn ấy từ giã cuộc đời. Cùng một hạn ngộ PHỤC BINH TRIỆT  có lưu PHI, một người trả áo, một người tan thây vì PHI LIÊM quái ác.
Trong nhóm Học TỬ VI cũng có 1 thành viên không may có lá số  na ná như thế, trả 1 giá rất đắt về bệnh tật.
Người này không phải tuổi Kỷ Sửu nhưng giống là cách THẤT SÁT tại Tuất. 
Đặc biệt cũng có 1 thành viên cùng tuổi Kỷ Sửu, lá số  rất giống Hitler nhưng tính cách không giống Hitler. Do giờ sinh khác nhau nhưng đều Mệnh VŨ KHÚC tại Thìn. Người này hồi bé tí là đồng môn của người viết, cùng học chung một ngôi trường làng, bên bờ hồ Tĩnh Tâm ở Huế. Gần 60  năm gặp lại nhau lần này cũng… đồng môn.
Về sau lại giới thiệu đến các bạn, 1 nhân vật cũng tuổi Kỷ Sửu cũng nổi tiếng nhưng chết vì tai nạn.
BILL GATES.
Lá số thứ 4 được chọn là Bill Gates, một người được mô tả vừa tài lại vừa giàu. Đạt cùng lúc 2 chữ ấy không phải là dễ, trong đó phải có thêm chữ may mắn. Những người đạt chữ giàu không thiếu, những người đạt chữ giỏi cũng lắm. Nhưng được hưởng kỳ tài chính là Bill Gates. Cái giàu của Bill khác với cái giàu của Sa hoàng đệ nhị. Một người tự tay làm ra và 1 người do cha ông để lại. Bill Gates có nói 1 câu người viết rất tâm đắc. “Tôi ước ao sao mình không phải là người đàn ông giàu nhất thế giới. Có gì hay ho với danh hiệu đó đâu”.Và có lẽ nhờ đó mà Bill Gates đạt được cả 2. Lá số Này xóa tan những
hoài nghi về sao Hóa Kỵ
F5 đến với các bạn có thể trễ hạn, người viết mong các bạn gởi ảnh chân dung của mình để lồng vào F. Hiện giờ sưu tập gần 20 hình, và chân dung bạn được để ở vị trí Đặng Thế Phong. Tự động trình diễn 5 giây. Và có thể điều chỉnh theo ý muốn.
F5 còn chứa một số hình ảnh các bạn ở HN và được làm kỹ xảo thêm phần hấp dẫn.
  • Private comment
    • Private comment
      • Private comment
        • Private comment
          • Bửu Đình Bửu Đình
            Các bạn nào trong nhóm Học TỬ VI đọc được dòng này nhắn tin lại nhé. Có 2 bạn không thấy được bài này. Nếu bạn đọc được, tức là có vấn đề liên quan đến máy tính cá nhân. Việc bạn nhắn tin lại rất cần thiết. Mục đích tìm hiểu lỗi này do đâu mà có.
            • haiyentlvn73 haiyentlvn73
              • haiyentlvn73
              • Apr 28, 2012 6:25 PM
              • Bác ơi, cháu đã đọc lại được bài này rồi. Tự nhiên mất đi, rồi lại tự nhiên xuất hiện. Xuất quỷ nhập thần. Hihi.
            • Bửu Đình Bửu Đình
              Cái này ly kỳ khó hiểu. Nhưng không phải ai đó phá đâu. Tốn công suy nghĩ rất nhiều, gần 1 ngày để tìm ra chuyện ly kỳ này. Có lưu Kỵ đi với CỰ hội họp dễ có câu chuyện ly kỳ. Đến phiên 1 máy của bác không nhìn thấy nó. Tức là chơi luôn 2 máy cùng lúc. Cháu hết ly kỳ nhưng nó chuyển qua bác.
            • Tường Nguyên Tường Nguyên
              • Tường Nguyên
              • Apr 29, 2012 12:14 AM
              • Cách đây vài giờ Cháu không thấy bài này nhưng giờ thì đọc bình thường rồi ạ!
            • Bửu Đình Bửu Đình
              • Bửu Đình
              • Apr 29, 2012 12:19 AM
              • Cái này rất kỳ lạ khó hiểu, khi mất khi hiện như có ma.
            • Liên Liên
              • Liên
              • Apr 29, 2012 1:15 AM
              • Em từ hôm qua vào cũng không thấy, cả ngày vào mấy lần cũng không thấy giờ lại thấy. Em nghĩ sư phụ chỉnh lại ai dè do hiện tượng chi vậy. Mà em thấ..
              Em từ hôm qua vào cũng không thấy, cả ngày vào mấy lần cũng không thấy giờ lại thấy. Em nghĩ sư phụ chỉnh lại ai dè do hiện tượng chi vậy. Mà em thấy hội yahoo này cũng hay lỗi lắm, nhiều khi sóa cũng không được gửi bài không song. Chắc vài hôm nó sẽ ổn định thôi sư phụ ạ.
            • Cn Cn
              • Cn
              • Apr 29, 2012 8:36 AM
              • Hôm qua cháu ko thấy bài đâu, sáng nay mở ra lại thấy bài Bác à, kiểm tra cache trên Google cũng ko thấy.
            • Bửu Đình Bửu Đình
              Bài viết này có nhiều hiện tượng lạ lùng khó giải thích lắm. Một thành viên chúng ta đang đọc mail, bài viết này bung ngay trước mặt, trong bài viết có nhắc đến y, khiến y sửng sốt, nhưng khi tìm đọc lại thì lại (gõ Gooogle) không thấy. Nếu nó không tiếp tục ly kỳ nữa, bí mật có thể tìm ra. Cám ơn em đã trả lời.
            • linh linh
              • linh
              • Apr 30, 2012 2:18 PM
              • Chắc yahoo bị lỗi đó bác. Cái ava của cháu bị đổi hoài.
            • Bửu Đình Bửu Đình
              Bác cũng nghĩ không ai phá hoại, nếu ai đó phá, họ xóa trắng hoặc dẫn đường link đến nơi khác, hoặc sửa đổi nội dung. Nếu nó yên vui không quỉ quái nữa thì bác hiểu được nguyên nhân do đâu. Nhưng phải chờ thêm vài ngày mới tìm ra đáp án.
            • neo neo
              • neo
              • Apr 30, 2012 9:51 PM
              • cháu hôm nay mới vào, đọc bình thường :)
            • Phan Thanh Phan Thanh
              • Phan Thanh
              • Apr 30, 2012 10:28 PM
              • Theo cháu thì cái yahoo blog mới chuyển qua phiên bản mới nên chưa ổn định đó thôi.
            • dovan dovan
              • dovan
              • May 2, 2012 12:45 PM
              • Cháu đọc được bài này bình thường.
            • Nhật Duật Nhật Duật
              • Nhật Duật
              • Nov 19, 2012 8:36 AM
              • Cháu đọc được Bác ạ.
            • Bửu Đình Bửu Đình
              • Bửu Đình
              • Nov 19, 2012 8:55 AM
              • CÓ 1 bài không ai đọc được đó là bài NGUYỄN TRÃI. Bài này trở lại bình thường rồi. Yahoo có lỗi gì đấy rất khó hiểu.
          • Private comment
            • xuyen xuyen
              • xuyen
              • Apr 24, 2012 1:49 PM
              • Dạ, nếu có thời gian thì Bác gửi cho cháu file dạng ảnh ạ, cháu rất thích đọc Bác ạ.
              Cháu rất cám ơn Bác về con gái cháu, như vậy là cháu đỡ được một mối lo, còn mối lo tai họa dài lâu nữa.
              Cháu Xuyến
              • Bửu Đình Bửu Đình
                • Bửu Đình
                • Apr 24, 2012 1:58 PM
                • Bác gởi file anh cho cháu rồi mà, nó nặng ngang với F của bác đấy.
                Phóng to lên thì đọc được
            • Private comment
              • Private comment
                • Private comment
                  • Bửu Đình Bửu Đình
                    • Bửu Đình
                    • Apr 22, 2012 9:49 AM
                    • Các bạn muốn nhận F5 gởi mật khẩu về.
                    • Private comment
                      • Bửu Đình Bửu Đình
                        • Bửu Đình
                        • Apr 21, 2012 10:47 PM
                        • F5 đang gởi đi các bạn trên mạng, muốn nhận nhanh gởi mật khẩu về.
                        • Cai Cai
                          • Cai
                          • Apr 24, 2012 9:19 PM
                          • anh1949tuan
                        • Cai Cai
                          • Cai
                          • Apr 24, 2012 9:21 PM
                          • F4 rất tiện cho việc tự học và tự nghiên cứu/cám ơn bác Bửu Đình
                      • Private comment
                        • Bửu Đình Bửu Đình
                          • Bửu Đình
                          • Apr 21, 2012 6:46 PM
                          • Các bạn thân thương, đang lắp ráp những bài cuối cùng. Các bạn đừng hồi hộp vì chưa gởi bất kỳ ai. Bổ sung những cái thiếu sót. Muốn hay không cũng sau 10 giờ đêm. Các bạn chờ đến giờ phút ấy nhé.
                          • Hai Yen Hai Yen
                            • Hai Yen
                            • Apr 21, 2012 7:51 PM
                            • Bác nhọc nhằn trong việc truyền bá kiến thức cho mọi người. Mong bác giữ gìn sức khỏe. Chúc bác tìm được niềm vui trong việc này.
                          • Phan Thanh Phan Thanh
                            • Phan Thanh
                            • Apr 21, 2012 8:03 PM
                            • Chúng cháu cám ơn bác
                          • Inova Inova
                            • Inova
                            • Apr 21, 2012 8:08 PM
                            • bác cứ làm từ từ thôi bọn cháu đợi được mà. Gìn giũ sức khỏe mới là quan trọng a.
                          • Phan Thanh Phan Thanh
                            • Phan Thanh
                            • Apr 21, 2012 10:30 PM
                            • Sao bài báo trên giao diện F5 viết về bác cháu search trên mạng ko ra nhỉ. Bác có thể gửi cho chúng cháu đọc ko?
                          • Phan Thanh Phan Thanh
                            • Phan Thanh
                            • Apr 21, 2012 10:33 PM
                            • Ui trời, hôm trước nhìn cái hình đông người cứ tưởng Sư mẫu là người ngồi bên cạnh bác BĐ, thì ra mình nhầm hic hic. Giờ xem F5 mới biết sư mẫu
                          • Phan Thanh Phan Thanh
                            • Phan Thanh
                            • Apr 21, 2012 10:39 PM
                            • Mấy hôm trước nhìn cái hình trên blog này tưởng Sư mẫu là chị mang kính nên cứ tấm tắc khen Sư phụ kiếm đâu ra Sư mẫu trẻ xinh thế :D
                        • Bửu Đình Bửu Đình
                          • Bửu Đình
                          • Apr 19, 2012 3:48 PM
                          • Nhắn tin đến các bạn.
                          F5 phát hành đúng ngày F1 ra đời, tức ngày 21 sắp tới.
                          Các bạn mới đăng ký, yêu cầu các bạn phải có địa chỉ yahoo mail để nhận bài.
                          Liên lạc với người viết qua địa chỉ buudinh49@ymail.com
                          • Spam comment
                            • Private comment
                              • Private comment